Hơn 2000 người đã xuống đường tại thủ đô Hà Nội nhân ngày AIDS thế giới và kêu gọi chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử đối với những người bị bệnh AIDS hay nhiễm virut HIV.

Trong cuộc biểu tình được nhà nước chấp thuận với sự hiện diện của bà Trương Mỹ Hoa, phó chủ tịch nước, những người tham dự đi quanh hồ Hoàn Kiếm trương các biểu ngữ với nội dung "Hãy coi những người nhiễm HIV là bạn" và "Ðừng tránh né các nạn nhân bệnh AIDS." Nhiều người đi biểu tình là bộ đội và sinh viên. Những người hoạt động đeo nơ lớn mầu đỏ đi phát bao cao su và truyền đơn ghi chi tiết các phương thức phòng ngừa việc lan truyền virut HIV.

Trước khi bắt đầu cuộc tuần hành bà Hoa kêu gọi nhân dân đối xử với những người bị nhiễm virut HIV như đồng loại thay vì coi họ như những kẻ bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Phó Thủ Tướng Phạm Gia Khiêm cũng cảnh cáo rằng tuy bị liên hệ chặt chẽ với các tệ nạn xã hội như mại dâm và nghiền ma túy, bệnh AIDS đang lây lan trong cộng đồng. Ông lập lại những lời cảnh giác của Tổ Chức Y Tế Thế Giới và nói nếu không kiểm soát được thì bệnh sẽ làm chệch hướng phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam.

Bản tin của AFP đánh đi từ Hà Nội ghi nhận rằng lâu nay các chuyên gia y tế vẫn chỉ trích Hà Nội là đặït trọng tâm coi bệnh AIDS như một vấn đề liên quan đến các tệ nạn xã hội chứ không nâng cao nhận thức trong quảng đại quần chúng về căn bệnh gây chết người này.

Các con số của nhà nước cho thấy tính đến cuối tháng 10 có 56495 người mang virut HIV dương tính. Trong tổng số đó có 8451 người đã bị bệnh AIDS phát tác và 4649 người chết về căn bệnh này.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng con số thực sự những người bị nhiễm bêänh lên đến ít nhất là 200000 vì thiếu các cơ sở thử nghiệm và nhiều người không muốn nhận là mình bị bệnh.

Theo một bản tin khác của hãng AP, tại cuộc biểu tình cũng có sự hiện diện của ông Jordan Ryan, phối hợp viên Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam. Ông Ryan tuyên bố "Ðã đến lúc phải phá sập các bức tường tủi hổ và im lặng." (VOA)