Nếu chúng ta có dịp về thăm Cửa Bạng - Thanh hóa. Miền đất đã được vị thừa sai lừng danh Alexandre de Rhode đặt những bước chân truyền giáo đầu tiên tại Việt Nam. Hẳn chúng ta sẽ được nhìn thấy một quang cảnh rất đẹp của "bán đảo" Nghi sơn. Nhìn tứ phía đằng sau hoặc đứng trên ngọn đồi trước mặt, Nghi sơn đập vào mắt người xem những tòa nhà san sát nhau, với đủ màu sắc hài hòa, chẳng khác gì thành quách, lâu đài của vua chúa ngày xưa. Nghi sơn là một giáo họ thuộc Giáo xứ Ba làng, Giáo phận Thanh Hóa, mà tính theo địa lý, Nghi sơn ở cách xa trung tâm nhà xứ nhất, khoảng 25km.

Giáo họ Nghi sơn với khoảng hơn 2000 giáo dân, đa số làm nghề đánh cá. Những con người miền biển chất phát thật thà, "ăn to nói lớn" vì ảnh hưởng sóng biển. Họ hồn nhiên chẳng khác gì người của miền sơn cước, với nụ cười đơn sơ luôn tươi nở trên môi, có lẽ trời cao biển rộng đã mang lại cho tâm hồn họ sự sảng khoái trong cuộc sống chăng? Họ hài lòng với mình, với mọi người, chẳng hay phàn nàn kêu trách. Họ "tự lực cánh sinh", góp công góp của để xây dựng nhà thờ, nhà xứ (nhà phòng), với tất cả ý thức đó là bổn phận tất yếu của mỗi người. Cuộc sống họ cứ thế xoay vòng với tình thân gia đình, chòm xóm quây quần bên nhau.

Nhưng hôm nay, ngày 28/06/2006, Nghi sơn trông có vẻ vui hơn, náo nhiệt hơn vì được hân hạnh đón tiếp nhóm Cổ vũ Ơn gọi gồm các Chủng sinh, Nữ tu và Ứng sinh của Giáo phận đến viếng thăm. Họ càng có lý do để vui mừng hơn nữa vì người Trưởng nhóm lại là Thầy Giuse Nghiêm Văn Sơn - người con ưu tú của Giáo họ.

Vào khoảng 19h45', nhà thờ đã chật nêm người, các MC của chương trinh bắt đầu ổn định trật tự và ôn một số bài hát cần thiết. Đúng 20h, tiếng pháo tay vang dội đón chào sự hiện diện tôn quý của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Cha Quản xứ Giuse Phạm Văn Nhân, quý đại diện của Ban Hành Giáo giáo họ Nghi sơn. Và có thể nói, có lẽ trừ các bà già và em bé, dường như tất cả giáo dân đều tề tựu về đây đông đủ, khoảng gần 2.000 người.

Gian cung thánh được che kín bằng tấm "Phông" in hình Logo của nhóm, biểu tượng bằng một hình tròn có Thánh Giá tỏa sáng ở giữa, tượng trưng cho Đức Kitô. Từ cuối hình tròn lên đến thánh giá là một con đường, khúc đầu thì rộng rãi nhưng lại ngoằn nghèo, nói đến cuộc sống tự nhiên của mỗi người lúc ban đầu, tuy thoải mái nhưng có nhiều cám dỗ. Tiếp đó là con đường hẹp chạy dài đến chân thánh giá với bàn tay đưa ra, có ý diễn tả "con đường hẹp" của Phúc Âm và lời mời gọi trở thành môn đệ Đức Kitô với hàng chữ ôm lấy vòng tròn: "Follow Me" (Hãy theo Ta).

Trước lời cầu nguyện mở đầu là giới thiệu thành phần tham dự và bài hát "Gặp gỡ Đức Kitô" có kèm theo cử điệu, được quý khán thính giả, đặc biệt là các em nhỏ hưởng ứng rất nồng nhiệt.

Sau khi Cộng đoàn cùng chung nhau lời hát sốt sắng để cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Cha Quản xứ Phêrô Phạm Văn Nhân ngỏ lời cám ơn Đức Cha đã phát động chiến dịch "Men Phục sinh", ngài cầu chúc cho phong trào đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Chúc các bạn trẻ tìm đúng ơn gọi cho cuộc sống mình và chúc tất cả mọi người nhận được hồng ân của Chúa để sống xứng đáng với ơn gọi riêng của mình.

Những hình ảnh được trình chiếu trên màn ảnh rộng kèm theo lới thuyết minh giới thiệu khái niệm về Ơn gọi:

q Ơn gọi chung và ơn gọi riêng

q Linh đạo các Hội Dòng

q Chương trình đào tạo

q Nơi đăng ký

Đan xen các hình ảnh là những vũ khúc do các Giáo lý viên và Hội Bà mẹ thuộc Giáo họ Nghi sơn biểu diễn với nội dung về lời kêu gọi của Thiên Chúa và sự đáp trả của mỗi người qua 2 bài: Lời Cha và Ngài là ai? "Lời Cha đã vang lên trong cuộc đời, Lời Cha đã vang lên trong cuộc sống.." Nhưng rồi mỗi người cũng phải tự hỏi lòng mình: Đối với tôi, Đức Kitô là ai vậy?

Tiếp nối là vở kịch ngắn: "Người bạn đường" do nhóm Cổ vũ ơn gọi thực hiện, thuật lại hành trình của một người trẻ khắc khoải đi tìm bạn đồng hành. Ban đầu chàng gặp được nữ thần của Tình ái với bao mời mọc quyến rũ, rồi đến Thần Danh Vọng, Thần Tài với một cặp đựng rất nhiều xấp đô-la dày cộm. Sau những phút giây do dự, chàng đã nhận ra tất cả đều không phải là người bạn đường mà chàng mong đợi. Và rồi chàng đã được diễm phúc gặp gỡ Đức Giêsu với cây Thánh giá nặng trên vai, chàng vui mừng cảm động vì Đức Giêsu đã làm cho chàng cảm nghiệm rằng, Ngài mới thực sự là người bạn đồng hành mà chàng luôn mòn mỏi kiếm tìm.

Và trong bóng tối của khoảnh khắc không còn chút ánh sáng của đèn điện, bỗng xuất hiện những ngọn nến lung linh với lời ca âm vang: "Nào bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn. Nào bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh ta, đang cần đến ánh sáng chiếu soi..." Vâng! Có lẽ những người trẻ của giáo họ Nghi sơn đã quên những phút giây thả hồn mình trên sóng biển, để suy nghĩ đến một lời mời gọi dường như rất âm thầm, xa xôi, nhưng cũng rất hiện thực.

Trong lời huấn từ, Đức Cha Giuse đã so sánh một vài con số để mọi người thấy được sự chênh lệch giữa số dân và số giáo dân Công giáo. Dân số Thanh Hóa gần 4.000.000 người, nhưng chỉ có 125.000 giáo dân. Nghi sơn với con số 7.000 dân, nhưng chỉ được 2.000 người Công giáo. Ngài cho rằng: "Để Giáo Hội được tồn tại, người lương dân được biết Chúa, Giáo phận và Giáo họ cần đến giới trẻ chúng con. Các con hãy lên đường đến với họ bằng tinh thần yêu thương và phục vụ, để đưa họ về với Chúa".

Cuối chương trình, bầu khí được lắng đọng trong giây phút các bạn trẻ của Giáo họ Nghi sơn đại diện dâng lời cầu nguyện:

q Xin ơn được nhận ra ơn gọi của chính mình

q Xin được trở nên chứng nhân của Chúa trong sự phù trợ của Chúa Thánh Thần

q Cầu nguyện cho ơn gọi tu trì được phát triển

Sau lời nguyện, mọi người cùng nắm lấy tay nhau đọc lên lời kinh Lạy Cha một cách sốt sắng, để nói lên tình hiệp nhất cũng như dâng tất cả những ước nguyện chưa thể tỏ bày.

Khi đồng hồ chỉ đúng 21h45', thì vũ khúc kết thúc chương trình với điệu nhạc hùng tráng vang lên, bài "Gieo mầm tin yêu" của nhóm Cổ vũ Ơn gọi, đầy sôi động, đầy sự nhiệt tình. Tất cả những người tham dự không phân biệt già trẻ lớn bé đều hăng hái vỗ tay theo điệu nhạc. Trên môi mọi người đều tươi nở nụ cười với nét mặt rất hân hoan. Phải chăng người già vui vì nghĩ đến ngày mai giáo họ không chỉ tự lực tự cường về mặt kinh tế, xây dựng, nhưng họ sẽ vui mừng có những vị Chủ chăn, những Nữ tu xuất thân từ giáo họ Nghi sơn? Và phải chăng những người trẻ phấn khởi khi nghĩ đến tương lai của mình là một chân trời mở rộng, không chỉ là sóng nước mênh mông với đàn cà đang tung tăng bơi lội, nhưng là cả một đại dương của biết bao tâm hồn khát khao hạnh phúc đích thực, đang chờ đợi bàn tay thiện nghệ của họ vớt lên đưa về bến bờ Yêu Thương Vĩnh Cửu.....