Làm Dậy Lên Chất "Men Phục Sinh"
Khi mà những hứa hẹn của mùa hè đang chào đón các bạn trẻ Sinh viên, học sinh, với những ngày vui trong sự đoàn tụ gia đình, niềm hân hoan của những chuyến du lịch các nơi danh lam thắng cảnh. Thì tại Giáo phận Thanh hóa, các Chủng sinh, Nữ tu, Ứng sinh, lại miệt mài với công việc chuẩn bị cho chiến dịch "Men Phục Sinh" theo lời mời gọi của Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh. Một chiến dịch mang hình ảnh của 3 loại men, gồm 3 nhóm lớn: Nhóm Giáo lý, nhóm Thánh nhạc và nhóm Cổ vũ ơn gọi. Chúng ta cũng có thể liên tưởng đến sự vững vàng của chiếc kiềng 3 chân, hay nói theo ngôn từ của quảng cáo: "ba trong một". Tất cả đều diễn tả tâm tình hiệp thông, liên đới trong khi thi hành sứ vụ của 3 nhóm với 3 thành phần: Chủng sinh, Nữ tu và Ứng sinh.
Sau khi hoàn tất Khóa Thánh Nhạc Mi Trầm II, các Thầy, các Soeurs, các Chú lại "quên ăn, quên ngủ", quên luôn cả mùa World Cup náo nhiệt tiếng reo hò, để âm thầm gom góp hành trang cho cuộc hành trình 30 ngày đến với các giáo xứ.
Và đúng 9h30' ngày 01.07.2006, cũng trong sự lặng lẽ đầy cảm động, không tiếng kèn tiếng trống, đoàn rước gần 100 người từ Tòa Giám Mục tiến về Nhà thờ Chính Tòa để tham dự buổi lễ "xuất quân". Sau Thánh Giá là cuốn Thánh Kinh cỡ đại được một Chủng sinh trân trọng nâng cao, tiếp đến là biểu tượng của chiến dịch "Men Phục Sinh" với hính ảnh Sách Thánh và nến sáng mang hàng chữ đỏ rực của chủ đề, rồi đến "đoàn quân đi chiến dịch", sau cùng là Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh và 2 Linh mục đại diện cho Linh mục đoàn của Giáo phận. Khi đoàn rước vừa tiến bước thì cơn mưa cũng nhè nhẹ rơi...Phải chăng là cơn mưa mà người ta thường gọi là "mưa ơn thánh"?
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse đã ngỏ lời với các Chủng sinh, Nữ tu, Ứng sinh và cộng đoàn tham dự Thánh lễ: " Hôm nay, tuy âm thầm khiêm tốn, nhưng chúng ta cùng quây quần bên bàn thánh để mở ra cho Giáo phận một trang sử mới của những người trẻ sẵn sàng ra đi, không sợ bất cứ điều gì chờ đợi. Vi chúng ta lên đường không do động lực trần thế, nhưng do mệnh lệnh của Đức Giêsu: " Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo" (Mc 16,15). Giáo phận Thanh hóa đang chờ đợi chúng ta. Trước sự chứng kiến của Thánh Giuse, trong sự bảo trợ của Đức Maria và nhờ lời cầu bầu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta cam kết làm cho khối bột của Giáo phận dậy men, thổi vào các Giáo xứ sức sống mới của sự Phục sinh. Chúng ta quyết tâm bão dưỡng, duy trì lịch sử của Giáo hội và Giáo phận cho đến muôn ngàn thế hệ. Hãy để Chúa Thánh Thần tác động trong ý thức của chúng ta. Lên đường với quả tim trong sáng, thiện ý ngay lành và sự tự do nội tâm. Tất cả những điều ấy đòi hỏi chúng ta từ bỏ những gì là vị kỷ để sống cho tương lai của Giáo phận"
Bài đọc I được trích trong sách tiên tri Isaia: "Đứng lên, bừng sáng lên!. ... Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi......Chư dân sẽ đi về ánh sáng của ngươi..Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp kéo đến với ngươi"(Is 60,1 - 5)
Bài đọc II với phần thư 1Cr 12,4 - 11 rất am hợp cho sứ mệnh của mỗi người: " Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung..."
Và sau bài Tin Mừng nói về "Mẻ cá lạ", Đức Cha Giuse đã chia sẻ với Cộng đoàn: " Cha đã chọn 3 bài đọc cho Thánh lễ hôm nay vì tìm thấy ở đó những ý tưởng rất phù hợp để chúng con lên đường thực hiện chiến dịch. Các giáo xứ, giáo dân sẽ cảm thấy cuộc sống đức tin đầy ý nghĩa nhờ chất men, chất muối của chúng con đem đến. Họ cũng sẽ nhìn thấy ánh sáng của niềm vui, hy vọng và sức mạnh. Sứ mạng của các ngôn sứ, các môn đệ là làm cho hiện trường chúng ta đến được biển đổi.
Thư thánh Phaolô nói lên tinh thần hợp tác, mỗi một chúng ta là thành viên của Đại gia đình Giáo phận, chúng ta phải vui mừng, hãnh diện khi thấy anh chị em của chúng ta thành công. Trong sứ mệnh chúng ta sống, thực thi, phải mang theo tình yêu thương ruột thịt, sự gắn bó đồng đội keo sơn. Xin Chúa khắc ghi trong lòng chúng ta tình yêu ấy, và mỗi người phải ý thức mình là chi thể của thân thể Giáo phận, dù có khi chỉ là rất âm thầm, như cây nến cứ lặng lẽ cháy để soi sáng cho hiện trường chung quanh nó, bất chấp những gì đang diễn ra.
Bài Phúc âm nhắc nhở chúng ta hãy lên đường bằng sức mạnh của Chúa, từ sự thất bại của mẻ cá ban đêm, nhờ tin vào sự chỉ bảo của Chúa, họ trở thành những kẻ chài lưới người. Chúa không dùng những người tài cao, học rộng, nhưng Ngài sử dụng những con người chân chất, thật thà. Chúng ta không ngại những khả năng hạn hẹp của mình, bởi qua chúng ta, Chúa vẫn có thể thực hiện những điều lớn lao như Ngài muốn."
Đức Cha Giuse kết luận: "Các con đã làm được nhiều hơn chúng con tưởng. Cha hài lòng khi thấy việc chuẩn bị của chúng con đầy tâm huyết, chúng con đã sẵn sàng hy sinh những trận đá bóng đầy sôi động. Tuy đây là lần đầu tiên, nhưng Cha tin chúng con sẽ làm được rất nhiều và học hỏi được rất nhiều nơi những người chúng con gặp gỡ, sống với. Không chỉ là những bài học, nhưng các con sẽ nhận được những món quà được dấu ẩn đâu đó trên đường, những nụ cười, những lời động viên, tình liên đới....Cha xin gởi theo chúng con tấm lòng của Giáo phận. Trong cương vị Chủ chăn, Cha sẽ đồng hành với chúng con bằng tất cả con tim của Cha. Hãy lên đường với nhiệt tâm vì tương lai Giáo phận, vì tình đoàn kết giữa mọi thành viên của Đại gia đình chúng ta. Cha tin chúng con sẽ thành công cho nhau, cho Giáo phận và cho Chúa."
Trong bài ca dâng lễ " Dâng Chúa tuổi trẻ" chất chứa những tâm tình hăng say, với những cử điệu kèm theo lời hát, đã khơi dậy sự cảm động sốt sắng, như lời chia sẻ của Nữ tu Têrêxa Nguyễn thị Gấm thuộc Dòng MTG Thanh Hóa: " Em được đánh động rất nhiều qua những lời giảng dạy của Đức Cha, em cảm thấy tự tin hơn, vững vàng hơn khi nghĩ rằng, bên cạnh chúng em luôn có sự đồng hành của Vị Chủ chăn Giáo phận, bằng lời cầu nguyện, bằng sự quan tâm của ngài. Và những bài hát có kèm theo cử điệu trong Thánh lễ làm em cảm động, vì dường như qua đó biểu lộ rất rõ ràng sự hợp nhất, mọi người một lòng một ý với nhau trong từng lời ca, từng sự diễn tả lời ca ấy, làm xua tan trong em bao nỗi lắng lo, nghi ngại trong thời gian chuẩn bị".
Trong phần cuối lễ là nghi thức sai đi. Những nhóm trưởng đại diện cho các nhóm đứng thành hàng ngang trước cung thánh để lãnh "bài sai". Đức Cha Giuse đã lấy tư cách Giám mục của Giáo phận để tuyên bố sai các nhóm lên đường theo như Chúa muốn, đồng thời phải quyết tâm trở thành ánh sáng và men Phục sinh trong lòng Giáo phận. Ngài trao nến sáng được thắp lên từ cây nến Phục sinh và cuốn Thánh kinh, sau khi các thành viên đã long trọng tuyên hứa sẽ đem hết khả năng để phục vụ, để thắp sáng ngọn lửa tình yêu nơi mình và nơi mọi người.
Thầy Giuse Nguyễn Công Khương - Trưởng Chủng sinh đoàn Thanh hóa - cho biết: " Đây là lần thứ hai trong đời tôi nhận được nến sáng và sách Tin mừng. Lần đầu tiên trong tư cách là một Giáo lý viên, tôi còn nhớ rõ mình không hồi hộp và lo lắng mấy. Nhưng lần này, tôi cảm thấy rất băn khoăn vì không biết các anh em và chính bản thân mình có thể chu toàn nhiệm vụ Chúa trao phó qua tay Đức Cha hay không. Đồng thời cảm thấy "dzun" vì không chắc rằng có thể đáp ứng được những mong đợi của Giáo phận, các giáo xứ qua chiến dịch này".
Sau nghi thức sai đi là bài hát "Thắp sáng lên" có kèm cử điệu rất hào hứng sôi nổi. Và Chú Phêrô Nguyễn Văn Trường - Trưởng Ứng sinh khóa X - chia sẻ: "Qua Thánh lễ "xuất quân", em cảm thấy mình tự tin hơn, vững vàng hơn rất nhiều để mạnh dạn ra đi, với niềm tin tưởng vào "ơn trách nhiệm" Chúa ban cho mỗi người theo cách của Ngài".
Kết thúc Thánh lễ là "Bài ca phục vụ", dường như được mọi người có mặt ở đó hát lên bằng tất cả tâm huyết của mình: "Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ơn nghĩa không chờ...Phục vụ là cho không, phục vụ vì Chúa Kitô".
Vâng! Chúng ta hãy cầu chúc cho từng thành phần tham gia chiến dịch được chung sức chung lòng viết lên trang sử mới cho Giáo phận Thanh hóa, một trang sử in đậm dấu ấn của tình yêu hiệp nhất và phục vụ cách vô vị lợi. Để những anh chị em của chúng ta thực sự trở nên những chất men tốt của Tin mừng Phục sinh, làm cho cả " Khối bột đức tin" của Giáo phận được dậy lên, vun cao lên, nồng hương thơm của Tình Chúa, tình người.
Khi mà những hứa hẹn của mùa hè đang chào đón các bạn trẻ Sinh viên, học sinh, với những ngày vui trong sự đoàn tụ gia đình, niềm hân hoan của những chuyến du lịch các nơi danh lam thắng cảnh. Thì tại Giáo phận Thanh hóa, các Chủng sinh, Nữ tu, Ứng sinh, lại miệt mài với công việc chuẩn bị cho chiến dịch "Men Phục Sinh" theo lời mời gọi của Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh. Một chiến dịch mang hình ảnh của 3 loại men, gồm 3 nhóm lớn: Nhóm Giáo lý, nhóm Thánh nhạc và nhóm Cổ vũ ơn gọi. Chúng ta cũng có thể liên tưởng đến sự vững vàng của chiếc kiềng 3 chân, hay nói theo ngôn từ của quảng cáo: "ba trong một". Tất cả đều diễn tả tâm tình hiệp thông, liên đới trong khi thi hành sứ vụ của 3 nhóm với 3 thành phần: Chủng sinh, Nữ tu và Ứng sinh.
Sau khi hoàn tất Khóa Thánh Nhạc Mi Trầm II, các Thầy, các Soeurs, các Chú lại "quên ăn, quên ngủ", quên luôn cả mùa World Cup náo nhiệt tiếng reo hò, để âm thầm gom góp hành trang cho cuộc hành trình 30 ngày đến với các giáo xứ.
Và đúng 9h30' ngày 01.07.2006, cũng trong sự lặng lẽ đầy cảm động, không tiếng kèn tiếng trống, đoàn rước gần 100 người từ Tòa Giám Mục tiến về Nhà thờ Chính Tòa để tham dự buổi lễ "xuất quân". Sau Thánh Giá là cuốn Thánh Kinh cỡ đại được một Chủng sinh trân trọng nâng cao, tiếp đến là biểu tượng của chiến dịch "Men Phục Sinh" với hính ảnh Sách Thánh và nến sáng mang hàng chữ đỏ rực của chủ đề, rồi đến "đoàn quân đi chiến dịch", sau cùng là Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh và 2 Linh mục đại diện cho Linh mục đoàn của Giáo phận. Khi đoàn rước vừa tiến bước thì cơn mưa cũng nhè nhẹ rơi...Phải chăng là cơn mưa mà người ta thường gọi là "mưa ơn thánh"?
| Chiến dịch Men Phuc Sinh |
Bài đọc I được trích trong sách tiên tri Isaia: "Đứng lên, bừng sáng lên!. ... Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi......Chư dân sẽ đi về ánh sáng của ngươi..Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp kéo đến với ngươi"(Is 60,1 - 5)
Bài đọc II với phần thư 1Cr 12,4 - 11 rất am hợp cho sứ mệnh của mỗi người: " Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung..."
Và sau bài Tin Mừng nói về "Mẻ cá lạ", Đức Cha Giuse đã chia sẻ với Cộng đoàn: " Cha đã chọn 3 bài đọc cho Thánh lễ hôm nay vì tìm thấy ở đó những ý tưởng rất phù hợp để chúng con lên đường thực hiện chiến dịch. Các giáo xứ, giáo dân sẽ cảm thấy cuộc sống đức tin đầy ý nghĩa nhờ chất men, chất muối của chúng con đem đến. Họ cũng sẽ nhìn thấy ánh sáng của niềm vui, hy vọng và sức mạnh. Sứ mạng của các ngôn sứ, các môn đệ là làm cho hiện trường chúng ta đến được biển đổi.
| Dự lễ xuất quân rao giảng Tin Mừng |
Bài Phúc âm nhắc nhở chúng ta hãy lên đường bằng sức mạnh của Chúa, từ sự thất bại của mẻ cá ban đêm, nhờ tin vào sự chỉ bảo của Chúa, họ trở thành những kẻ chài lưới người. Chúa không dùng những người tài cao, học rộng, nhưng Ngài sử dụng những con người chân chất, thật thà. Chúng ta không ngại những khả năng hạn hẹp của mình, bởi qua chúng ta, Chúa vẫn có thể thực hiện những điều lớn lao như Ngài muốn."
Đức Cha Giuse kết luận: "Các con đã làm được nhiều hơn chúng con tưởng. Cha hài lòng khi thấy việc chuẩn bị của chúng con đầy tâm huyết, chúng con đã sẵn sàng hy sinh những trận đá bóng đầy sôi động. Tuy đây là lần đầu tiên, nhưng Cha tin chúng con sẽ làm được rất nhiều và học hỏi được rất nhiều nơi những người chúng con gặp gỡ, sống với. Không chỉ là những bài học, nhưng các con sẽ nhận được những món quà được dấu ẩn đâu đó trên đường, những nụ cười, những lời động viên, tình liên đới....Cha xin gởi theo chúng con tấm lòng của Giáo phận. Trong cương vị Chủ chăn, Cha sẽ đồng hành với chúng con bằng tất cả con tim của Cha. Hãy lên đường với nhiệt tâm vì tương lai Giáo phận, vì tình đoàn kết giữa mọi thành viên của Đại gia đình chúng ta. Cha tin chúng con sẽ thành công cho nhau, cho Giáo phận và cho Chúa."
Trong bài ca dâng lễ " Dâng Chúa tuổi trẻ" chất chứa những tâm tình hăng say, với những cử điệu kèm theo lời hát, đã khơi dậy sự cảm động sốt sắng, như lời chia sẻ của Nữ tu Têrêxa Nguyễn thị Gấm thuộc Dòng MTG Thanh Hóa: " Em được đánh động rất nhiều qua những lời giảng dạy của Đức Cha, em cảm thấy tự tin hơn, vững vàng hơn khi nghĩ rằng, bên cạnh chúng em luôn có sự đồng hành của Vị Chủ chăn Giáo phận, bằng lời cầu nguyện, bằng sự quan tâm của ngài. Và những bài hát có kèm theo cử điệu trong Thánh lễ làm em cảm động, vì dường như qua đó biểu lộ rất rõ ràng sự hợp nhất, mọi người một lòng một ý với nhau trong từng lời ca, từng sự diễn tả lời ca ấy, làm xua tan trong em bao nỗi lắng lo, nghi ngại trong thời gian chuẩn bị".
Trong phần cuối lễ là nghi thức sai đi. Những nhóm trưởng đại diện cho các nhóm đứng thành hàng ngang trước cung thánh để lãnh "bài sai". Đức Cha Giuse đã lấy tư cách Giám mục của Giáo phận để tuyên bố sai các nhóm lên đường theo như Chúa muốn, đồng thời phải quyết tâm trở thành ánh sáng và men Phục sinh trong lòng Giáo phận. Ngài trao nến sáng được thắp lên từ cây nến Phục sinh và cuốn Thánh kinh, sau khi các thành viên đã long trọng tuyên hứa sẽ đem hết khả năng để phục vụ, để thắp sáng ngọn lửa tình yêu nơi mình và nơi mọi người.
Thầy Giuse Nguyễn Công Khương - Trưởng Chủng sinh đoàn Thanh hóa - cho biết: " Đây là lần thứ hai trong đời tôi nhận được nến sáng và sách Tin mừng. Lần đầu tiên trong tư cách là một Giáo lý viên, tôi còn nhớ rõ mình không hồi hộp và lo lắng mấy. Nhưng lần này, tôi cảm thấy rất băn khoăn vì không biết các anh em và chính bản thân mình có thể chu toàn nhiệm vụ Chúa trao phó qua tay Đức Cha hay không. Đồng thời cảm thấy "dzun" vì không chắc rằng có thể đáp ứng được những mong đợi của Giáo phận, các giáo xứ qua chiến dịch này".
Sau nghi thức sai đi là bài hát "Thắp sáng lên" có kèm cử điệu rất hào hứng sôi nổi. Và Chú Phêrô Nguyễn Văn Trường - Trưởng Ứng sinh khóa X - chia sẻ: "Qua Thánh lễ "xuất quân", em cảm thấy mình tự tin hơn, vững vàng hơn rất nhiều để mạnh dạn ra đi, với niềm tin tưởng vào "ơn trách nhiệm" Chúa ban cho mỗi người theo cách của Ngài".
Kết thúc Thánh lễ là "Bài ca phục vụ", dường như được mọi người có mặt ở đó hát lên bằng tất cả tâm huyết của mình: "Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ơn nghĩa không chờ...Phục vụ là cho không, phục vụ vì Chúa Kitô".
Vâng! Chúng ta hãy cầu chúc cho từng thành phần tham gia chiến dịch được chung sức chung lòng viết lên trang sử mới cho Giáo phận Thanh hóa, một trang sử in đậm dấu ấn của tình yêu hiệp nhất và phục vụ cách vô vị lợi. Để những anh chị em của chúng ta thực sự trở nên những chất men tốt của Tin mừng Phục sinh, làm cho cả " Khối bột đức tin" của Giáo phận được dậy lên, vun cao lên, nồng hương thơm của Tình Chúa, tình người.