" Cái nóng oi bức của mùa hè bỗng dịu hẳn lại. Khuôn viên của Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa nhộn nhịp hẳn lên với những tà áo dài bay lượn, xe cộ dập dìu, để chuẩn bị tham dự Lễ Khấn Trọn của một số chị em trong Hội Dòng.

Đúng 7h30', tiếng đàn dìu dặt trổi lên..."Một lần đã dâng hiến, thì trọn đời Chúa ơi! Con sẽ không bao giờ, không bao giờ đổi thay.." Tiếng ca thật du dương nhưng đầy "chất thép" vào giây phút 8 nữ tu Mến Thánh Giá Thanh Hoá trang trọng tiến vào Nguyện đường của Hội Dòng, trên tay là những ngọn nến cháy sáng biểu trưng cho tình yêu đang bừng lên trong lòng các chị. Đó là hình ảnh đẹp của những cô trinh nữ cầm đèn rước "Chàng Rể" vào dự tiệc cưới. Cũng phải thôi, bởi trên đầu các chị là chiếc khăn "voan" của cô dâu, với vòng hoa đầy những mũi gai nhọn sắc, tựa vòng gai năm nào dành cho Đấng Chịu Đóng Đinh, "đối tượng duy nhất của lòng trí" những nữ tu mang tên gọi Mến Thánh Giá.

Những khuôn mặt đơn sơ dường như pha lẫn đôi chút ưu tư, trẫm lắng trong giây phút quyết liệt dâng trọn tuổi xuân cho đại cuộc Nước trời. Đàng sau các chị còn có sự hiện diện của những Bậc sinh thành, Quý Chị trong Ban Tổng Cố Vấn và một số chị em trong Hội Dòng, bên cạnh đó còn có 24 Linh mục trong và ngoài Giáo phận, cùng với Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh. Ngoài ra còn có sự tham dự của hơn một ngàn Giáo dân và nam nữ Tu sĩ. Tất cả như nói lên tình yêu thương hiệp nhất của Đại Gia Đình Giáo phận, sẽ là nguồn trợ lực cho các chị trên chặng đường dấn thân phục vụ mai ngày

Giây phút cảm động đã đến. Chị Giám Sư Tập Viện xướng danh các chị:

Chị Maria Nguyễn Thị Phương Vui
Chị Maria Hoàng Thị Bích Trâm
Chị Maria Trịnh Thị Thùy Thắm
Chị Anna Nguyễn Thị Hồng Xoan
Chị Catarina Đỗ Thị Phương Thúy
Chị Maria Ngô Thị Hồng Nhẫn
Chị Anna Nguyễn Thị Kim Cúc
Chị Têrêxa Trần Thị Thanh Tâm


Các chị đáp lại: "Dạ! Con đây, vì Ngài gọi con". Sau lời xin vâng ấy, các chị đã mạnh dạn bước lên phủ phục trước bàn thờ để nói lên quyết tâm từ nay sẽ chết đi cho thế gian, cho con người cũ để sống cho Chúa và tha nhân. Từng hai người một trang trọng quỳ trước mặt chị Tổng Phụ Trách đọc lên lời Vĩnh Thệ, để mãi mãi được thuộc trọn về Chúa trong ơn gọi Mến Thánh Giá Thanh Hoá.

Có sự nghẹn ngào của những giọt lệ vui mừng, lo âu và cảm động, vì được Chúa chọn gọi trong thân phận yếu đuối mỏng manh của kiếp người. Ngày mai sẽ làm được gì? Điều ấy không quan trọng, nhưng điều đáng nói chính là tình mến dành trọn cho Chúa và những ai đang cần nơi các chị một tấm lòng.

Trong bài giảng lễ theo dụ ngôn "Mười cô Trinh Nữ", Đức Cha Giuse có nhấn mạnh đến chất "dầu" để đèn được mãi cháy sáng, đó là tình yêu, là lòng nhiệt tâm phục vụ, là sự hy sinh quên mình vì lợi ích chung. Ngài nhắc nhở các Nữ tu, tình yêu dành trọn cho Chúa không phải để biến người Tu sĩ trở nên một kẻ khép kín, một ốc đảo hoang vu, chỉ biết có Chúa với mình. Nhưng tình yêu dâng hiến đòi người Nữ tu phải mở lòng ra cho mọi người, giúp mọi người cũng nhận ra rằng, họ đang được yêu thương trong tình yêu Chúa, cụ thể qua tình mến của những người môn đệ và là bạn thiết thân của Ngài.

Đức Cha cho rằng, những của lễ là chính tuổi xuân của các chị dâng lên Chúa hôm nay, không chỉ là niềm vui riêng của Gia đình, của Hội Dòng, nhưng là nỗi hân hoan chung của cả Giáo phận và của cả Giáo Hội. Bởi từ nay, đã có thêm những cánh tay nối dài của Đức Giêsu để tiếp tục sứ mạng cứu độ, để góp phần dựng xây cho tương lai của Giáo phận ngày một tươi sáng hơn, cho cánh đồng truyền giáo Thanh Hoá ngày một trĩu nặng bông lúa chín vàng hơn.

Cuối buổi lễ là lời cám ơn của chị Tổng Phụ Trách Hội Dòng và một đại diện các chị mừng lễ hôm nay. Trong lời đáp từ, Đức Cha Giáo phận đã cám ơn các Bậc Phụ huynh đã quãng đại dâng con cho Chúa, cám ơn Hội Dòng đã đào tạo những mầm non ưu tú cho Giáo phận. Ngài mong ước các chị sẽ mang lại những thành quả tốt đẹp cho tương lai Giáo phận và Hội Dòng, và ngài kết thúc bằng lời cầu chúc: "Cha thành thật cầu chúc các con tìm thấy hạnh phúc trong đời tu" giữa tràng pháo tay vang dội.

Vâng! Mong rằng các chị sẽ đạt được lời chúc phúc tốt đẹp ấy, để có đủ sức mạnh ghé vai gánh lấy trách nhiệm chung của Hội Dòng đối với con người, Xã hội và Giáo hội. Ngày vui hôm nay cũng là dịp để các chị nhìn lại chặng đường khó khăn gian khổ mà Hội Dòng đã trải qua trong dọc suốt thời gian gần 75 năm trời, từ khi thành lập cho đến bây giờ (1932 - 2006). Từ 45 Nữ tu tiên khởi, sau 22 năm hoạt động đã lên đến 125. Tuy nhiên, sau hiệp định Genève (1954), 112 chị đã vào Nam định cư ở tỉnh Lâm Đồng, nay là Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt. Vậy là chỉ còn 13 chị ở lại Thanh Hoá, vừa ốm đau, vừa già yếu. Đã thế còn phải chống chọi với những khó khăn, hiểm nguy của chiến tranh và bom đạn tàn phá. Sống trong lo âu, sợ hãi, nhưng các chị vẫn động viên nhau sống âm thầm, hy sinh, cầu nguyện và giúp đỡ những người nghèo khổ.

Từ ngày ấy cho đến bây giờ, trải qua bao thăng trầm dâu bể, nhờ tình thương Quan phòng của Chúa, sự quan tâm của các Đức Giám Mục Giáo phận, sự giúp đỡ của các Hội Ân nhân và những nhà hảo tâm, các cơ sở hạ tầng được trùng tu hoặc xây cất, đời sống thiêng liêng của các Nữ tu được vững vàng tăng tiến, trình độ văn hoá, chuyên môn được nâng cao.

Cho đến hôm nay, con số Khấn sinh đã lên tới 178 chị (100 Ks trọn, 78 Ks tạm), các chị đã có 1 trường Mẫu giáo và 1 Bệnh xá Thiện nguyện tại sở chính Thanh Hoá, thực thi tốt những nhiệm vụ mà Đức Cha Lambert de La Motte - Đấng Sáng lập Dòng - đã đề ra, là giáo dục văn hoá & đức tin cho giới trẻ và chăm sóc bệnh nhân. Hiện Hội Dòng đang đầu tư cho các chị về Thần Học, ngành Y và Sư phạm Mầm non, các chị được gởi đi du học tại Pháp và Phillipin (Thần học), Đại học Y Khoa Hà Nội, Y Học cổ truyền, Trung cấp y, Cao đẳng Mầm non. Một số các chị đã ra trường, hiện đang hoạt động tại Trường Mẫu Giáo, Bệnh Xá Thiện nguyện của Sở chính Thanh Hoá, cũng như đi đến những vùng sâu, vùng xa để ủy lạo, phát thuốc và quà cho những người nghèo, những bệnh nhân trại phong Cẩm Thuỷ v..v...

Như thế, ngày Đại lễ của các chị sẽ khép lại để nhường chỗ cho chặng đường hy sinh phục vụ đang mở rộng chờ đón bàn tay và "trái tim thương cảm" của những Nữ tu Mến Thánh Giá. Cầu mong cho lời thề nguyền vĩnh viễn, ân sủng và những lời chúc cũng như những đóa hoa tươi thắm mà các chị nhận được hôm nay, sẽ trở thành ân phúc cho Giáo phận, cho Hội Dòng và con người ngày mai.