Hôm nay, ngày lễ quan thầy của Đức Cha Phaolô Lê Đắc Trọng. Đức Tổng giám mục Hà Nội Giuse, cha Tổng đại diện giáo phận, Đức Ông Oánh, quý cha trong linh mục đoàn Hà Nội, các cha của địa phận bạn Bùi Chu, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đồng dân Chúa của miền Nam Định và các tỉnh lân cận đã về nhà thờ lớn Nam Định dâng thánh lễ, hiệp ý cầu nguyện cho Đức Cha Phaolô.
Sau thánh lễ, thay mặt cho giáo phận, Cha Tổng đại diện đọc lời chúc mừng Đức Cha.
Trọng kính Đức Tổng,
Hôm nay là một ngày kỷ niệm rất đặc biệt của Đức Tổng, kỷ niệm của một KHỞI ĐẦU mới trong cuộc hành trình theo Chúa. Nhưng trước hết, xin cho phép chúng con được chúc mừng Đức Cha Phaolô nhân ngày lễ Bổn Mạng của Ngài.
Trọng kính Đức Cha Phaolô,
Hôm nay hiệp Giáo hội mừng lễ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, hai cột trụ của Giáo hội. Với sự hiện diện của Đức Tổng Giuse, linh mục đoàn giáo phận, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và cộng đồng Dân Chúa Giáo phận cùng hiệp dâng thánh lễ Tạ Ơn với Đức Cha, nói lên tâm tình yêu mến và cảm ơn Đức Cha.
Thánh Phaolô, con người của sự PHẤN ĐẤU, Ngài đã phấn đấu liên lỉ để giữ đạo Do thái, phấn đấu để giữ lề luật Chúa, phấn đấu để đi tầm nã những người mà Ngài cho là sống sai luật Moise; và khi gặp được Chúa Giêsu thì cuộc đời Ngài vẫn luôn là sự phấn đấu: phấn đấu để được các Tông đồ và các môn đệ chấp nhận, phấn đấu mỗi ngày để đem Chúa Giêsu đến với mọi người, ngài đã phấn đấu để Tin Mừng tình thương của Chúa Giêsu đến tận cùng trái đất.
Chúng con xin chúc mừng Đức Cha nhân ngày lễ Bổn mạng hôm nay. Chúng con thấy cuộc đời của Đức Cha luôn là sự PHẤN ĐẤU: phấn đấu để sống đức tin, phấn đấu để trở nên môn đệ của Chúa; qua những hoàn cảnh thăng trầm của lịch sử, Đức Cha vẫn luôn phấn đấu để trở nên linh mục đích thực của Chúa Giêsu, hơn 60 năm hiện diện cách này hay cách khác tại Nam Định, những sự phấn đấu của Đức Cha luôn là nơi tựa nương của các linh mục và giáo dân miền này. Khi là Giám mục, Đức Cha càng phấn đấu hơn nữa trong ơn gọi, trách nhiệm và bổn phận. Từ Nam Định, lên Hà-Nội và giờ đây Đức Cha lại về Nam Định để phấn đấu với tuổi già, mỗi ngày tuổi già thêm, nhưng Đức Cha vẫn luôn phấn đấu trong mọi giây phút cuộc đời để gửi lại những trang viết kinh nghiệm cuộc đời, để phấn đấu cầu nguyện liên lỉ mỗi ngày cho Giáo phận, cho Đức Tổng, cho linh mục đoàn và toàn thể cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Hà-Nội. Để lại cho chúng con sự tin mến, yêu thương và đỡ nâng trong đức tin và cuộc sống.
Xin tình thương của Thiên Chúa qua lời khẩn cầu của Thánh Phaolô Tông đồ, luôn ban cho Đức Cha tràn đầy Ơn thánh Chúa, khang an và trường thọ.
Trọng kính Đức Tổng Giuse,
Cách đây đúng 7 năm, cũng ngày lễ này tại Long Xuyên, Đức Cha đã đón nhận và vâng phục thánh ý Chúa và giáo hội; để KHỞI ĐẦU cho một Ơn gọi phục vụ. Đức Cha đã cảm nhận Chúa “Chạnh lòng thương” Đức Cha, chạnh lòng thương Dân Chúa; và mời gọi Đức Cha cũng đem tình thương chạnh lòng của Chúa đến với những phần đất Dân Chúa mà Đức Cha được kêu gọi trách nhiệm, bổn phận để phục vụ như Chúa Giêsu mời gọi.
Chúng con thấy cuộc đời Đức Cha luôn là một sự KHỞI ĐẦU mới, khởi đầu để vâng phục, khởi đầu để ra đi, khởi đầu để thực thi thánh ý Chúa, khởi đầu để chấp nhận những khó khăn thử thách những mang tình thương chạnh lòng của Chúa đến với mọi người.
Đó cũng là chương trình lạ lùng của Chúa hướng dẫn để Đức Cha đến với Giáo phận chúng con; qua 3 năm phục vụ Giáo phận Hà-Nội, cũng vào lễ hai thánh Phêrô và Phaolô năm 2005, tại Rôma Đức Cha đã lãnh nhận dây Pallium chức vụ Tổng Giám mục Hà-Nội từ tay Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, do sự bổ nhiệm của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Từ đó đến nay cuộc sống ơn gọi của Đức Cha luôn là sự KHỞI ĐẦU mới, khởi đầu để xây dựng Giáo phận Hà-Nội thành một tình thương gia đình, khởi đầu để xây dựng sự hiệp nhất, khởi đầu để phát triển giáo phận trong chương trình của Giáo hội.
Chúng con xin chúc mừng Đức Cha nhân ngày kỷ niệm này, chúng con xin được hiệp nhất trong yêu mến, tin tưởng với Đức Cha. Xin tình thương Thiên Chúa luôn ban tràn đầy Hồng Ơn Thánh, sức mạnh, can đảm, yêu thương để Đức Cha luôn mang tình thương Chạnh lòng của Chúa đến toàn thể cộng đồng Dân Chúa chúng con.
Để biểu lộ tâm tình tin tưởng, hiệp nhất, nguyện cầu và mừng chúc : chúng con xin kính dâng lên Hai Đức Cha bó hoa tươi thắm biểu lộ cho tất cả tấm lòng yêu mến của chúng con với các vị Mục Tử, chủ chăn của giáo phận Hà-Nội.
Lm. Giuse Đặng Đức Ngân
Tổng Đại Diện Giáo Phận Hà-Nội
Sau thánh lễ, thay mặt cho giáo phận, Cha Tổng đại diện đọc lời chúc mừng Đức Cha.
Trọng kính Đức Tổng,
Hôm nay là một ngày kỷ niệm rất đặc biệt của Đức Tổng, kỷ niệm của một KHỞI ĐẦU mới trong cuộc hành trình theo Chúa. Nhưng trước hết, xin cho phép chúng con được chúc mừng Đức Cha Phaolô nhân ngày lễ Bổn Mạng của Ngài.
Trọng kính Đức Cha Phaolô,
Hôm nay hiệp Giáo hội mừng lễ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, hai cột trụ của Giáo hội. Với sự hiện diện của Đức Tổng Giuse, linh mục đoàn giáo phận, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và cộng đồng Dân Chúa Giáo phận cùng hiệp dâng thánh lễ Tạ Ơn với Đức Cha, nói lên tâm tình yêu mến và cảm ơn Đức Cha.
Thánh Phaolô, con người của sự PHẤN ĐẤU, Ngài đã phấn đấu liên lỉ để giữ đạo Do thái, phấn đấu để giữ lề luật Chúa, phấn đấu để đi tầm nã những người mà Ngài cho là sống sai luật Moise; và khi gặp được Chúa Giêsu thì cuộc đời Ngài vẫn luôn là sự phấn đấu: phấn đấu để được các Tông đồ và các môn đệ chấp nhận, phấn đấu mỗi ngày để đem Chúa Giêsu đến với mọi người, ngài đã phấn đấu để Tin Mừng tình thương của Chúa Giêsu đến tận cùng trái đất.
Chúng con xin chúc mừng Đức Cha nhân ngày lễ Bổn mạng hôm nay. Chúng con thấy cuộc đời của Đức Cha luôn là sự PHẤN ĐẤU: phấn đấu để sống đức tin, phấn đấu để trở nên môn đệ của Chúa; qua những hoàn cảnh thăng trầm của lịch sử, Đức Cha vẫn luôn phấn đấu để trở nên linh mục đích thực của Chúa Giêsu, hơn 60 năm hiện diện cách này hay cách khác tại Nam Định, những sự phấn đấu của Đức Cha luôn là nơi tựa nương của các linh mục và giáo dân miền này. Khi là Giám mục, Đức Cha càng phấn đấu hơn nữa trong ơn gọi, trách nhiệm và bổn phận. Từ Nam Định, lên Hà-Nội và giờ đây Đức Cha lại về Nam Định để phấn đấu với tuổi già, mỗi ngày tuổi già thêm, nhưng Đức Cha vẫn luôn phấn đấu trong mọi giây phút cuộc đời để gửi lại những trang viết kinh nghiệm cuộc đời, để phấn đấu cầu nguyện liên lỉ mỗi ngày cho Giáo phận, cho Đức Tổng, cho linh mục đoàn và toàn thể cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Hà-Nội. Để lại cho chúng con sự tin mến, yêu thương và đỡ nâng trong đức tin và cuộc sống.
Xin tình thương của Thiên Chúa qua lời khẩn cầu của Thánh Phaolô Tông đồ, luôn ban cho Đức Cha tràn đầy Ơn thánh Chúa, khang an và trường thọ.
Trọng kính Đức Tổng Giuse,
Cách đây đúng 7 năm, cũng ngày lễ này tại Long Xuyên, Đức Cha đã đón nhận và vâng phục thánh ý Chúa và giáo hội; để KHỞI ĐẦU cho một Ơn gọi phục vụ. Đức Cha đã cảm nhận Chúa “Chạnh lòng thương” Đức Cha, chạnh lòng thương Dân Chúa; và mời gọi Đức Cha cũng đem tình thương chạnh lòng của Chúa đến với những phần đất Dân Chúa mà Đức Cha được kêu gọi trách nhiệm, bổn phận để phục vụ như Chúa Giêsu mời gọi.
Chúng con thấy cuộc đời Đức Cha luôn là một sự KHỞI ĐẦU mới, khởi đầu để vâng phục, khởi đầu để ra đi, khởi đầu để thực thi thánh ý Chúa, khởi đầu để chấp nhận những khó khăn thử thách những mang tình thương chạnh lòng của Chúa đến với mọi người.
Đó cũng là chương trình lạ lùng của Chúa hướng dẫn để Đức Cha đến với Giáo phận chúng con; qua 3 năm phục vụ Giáo phận Hà-Nội, cũng vào lễ hai thánh Phêrô và Phaolô năm 2005, tại Rôma Đức Cha đã lãnh nhận dây Pallium chức vụ Tổng Giám mục Hà-Nội từ tay Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, do sự bổ nhiệm của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Từ đó đến nay cuộc sống ơn gọi của Đức Cha luôn là sự KHỞI ĐẦU mới, khởi đầu để xây dựng Giáo phận Hà-Nội thành một tình thương gia đình, khởi đầu để xây dựng sự hiệp nhất, khởi đầu để phát triển giáo phận trong chương trình của Giáo hội.
Chúng con xin chúc mừng Đức Cha nhân ngày kỷ niệm này, chúng con xin được hiệp nhất trong yêu mến, tin tưởng với Đức Cha. Xin tình thương Thiên Chúa luôn ban tràn đầy Hồng Ơn Thánh, sức mạnh, can đảm, yêu thương để Đức Cha luôn mang tình thương Chạnh lòng của Chúa đến toàn thể cộng đồng Dân Chúa chúng con.
Để biểu lộ tâm tình tin tưởng, hiệp nhất, nguyện cầu và mừng chúc : chúng con xin kính dâng lên Hai Đức Cha bó hoa tươi thắm biểu lộ cho tất cả tấm lòng yêu mến của chúng con với các vị Mục Tử, chủ chăn của giáo phận Hà-Nội.
Lm. Giuse Đặng Đức Ngân
Tổng Đại Diện Giáo Phận Hà-Nội