Sài Gòn -- Sáng ngày 24.06.2006 ngày lễ kính thánh Gioan Tiền Hô tại Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn, 36 thầy thuộc khóa 7 Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn và một thầy thuộc Dòng Đức Mẹ Người Nghèo đã được Đức Giám Mục Phụ Tá Giuse Vũ Duy Thống phong chức Phó Tế trong thánh lễ đồng tế do Đức cha chủ sự cùng với hơn 150 linh mục từ các giáo phận Đà Lạt, Mỹ Tho và Sài Gòn.
Lời đầu tiên trong thánh lễ, Đức Cha Thống đã nói đôi nét về thánh Gioan Tiền Hô mà hôm nay giáo hội mừng kính trọng thể: “ Gioan Baotixita đã được Chúa tuyển chọn khi còn trong lòng mẹ, cũng là người dọn đường cho người ta đón nhận Chúa Cứu Thế, người muốn mãi mãi được nhỏ đi cho Chúa lớn lên… Đức cha Thống cũng nói về chức Phó Tế là một chức Thánh đến từ hồng ân của Thiên Chúa, chức thánh gồm có 3 bậc: Phó Tế, Linh Mục, Giám Mục cũng là chức vụ được Thiên Chúa tuyển chọn.. cám ơn các anh em đã sẵn sàng đáp lại lời Chúa gọi để giáo hội luôn luôn có những nhân tố mới, gương mặt mới hiến dâng trong chức vụ phó tế.”
37 tiến chức hôm nay đa số còn rất trẻ, trẻ nhất là 26 tuổi và lớn tuổi nhất là 41. Nhìn các phó tế trẻ trung, trang nghiêm trong chiếc áo trắng và mang dây chéo vàng. Bất giác tôi thầm nghĩ và chợt nhớ đến những lời nhắn nhủ của Đức Giám Mục Mỹ Tho Phaolô Bùi Văn Đọc với các linh mục trong một lễ truyền chức gần đây, ngài nói: “Các linh mục trẻ hôm nay hầu như quên hẳn từ ngữ “hy sinh, hảm mình” nên dễ bị xuống dốc và biến chất, các cha trẻ cũng ít cầu nguyện nên cuộc đời thường hiếu động, thiếu chiều sâu…” Nhớ tới điều này làm tôi bất giác cảm thấy một nhu cầu khẩn thiết là giáo dân phải luôn luôn ủng hộ, nâng đỡ và cầu nguyện cho các tân chức.
Riêng thánh lễ hôm nay, Đức Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống cũng đã chia sẻ với các tân chức: “Khi cất tiếng thưa 6 lần “con muốn” là các anh em đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa cũng là tạ ơn và dâng hiến, qua việc sống độc thân, vâng phục đấng bản quyền, phó tế là một chức thánh đến từ Hồng Ân của Thiên Chúa để phục vụ cộng đoàn cũng làsự phục vụ bằng cả tâm tình, phó tế cũng là nghĩa vụ của 6 năm học tập ở Đại Chủng Viện, là cánh cửa mở ra để dẫn đến Thiên Chức Linh Mục. Các anh em phải trao dồi, chấn chỉnh hằng ngày, sống trung thành với Chúa phó tế phải nổ lực hơn nữa, đạt được lý tưởng mình mong muốn thì dễ nhưng để giữ được điều mình đã đạt thì rất khó".
Tiếp sau bài chia sẻ của Đức cha Thống là phần phong chức phó tế cho 37 tiến chức.
Kết lễ, Đức cha cũng ngỏ lời cảm ơn các Ông Bà Cố của các Phó Tế hiện diện hôm nay.
Cầu mong những ngày tiếp sau đây của khỏang thời gian” cơm thầy, kinh cụ” sẽ là những ngày tốt đẹp nhất của đời dâng hiến.
Lời đầu tiên trong thánh lễ, Đức Cha Thống đã nói đôi nét về thánh Gioan Tiền Hô mà hôm nay giáo hội mừng kính trọng thể: “ Gioan Baotixita đã được Chúa tuyển chọn khi còn trong lòng mẹ, cũng là người dọn đường cho người ta đón nhận Chúa Cứu Thế, người muốn mãi mãi được nhỏ đi cho Chúa lớn lên… Đức cha Thống cũng nói về chức Phó Tế là một chức Thánh đến từ hồng ân của Thiên Chúa, chức thánh gồm có 3 bậc: Phó Tế, Linh Mục, Giám Mục cũng là chức vụ được Thiên Chúa tuyển chọn.. cám ơn các anh em đã sẵn sàng đáp lại lời Chúa gọi để giáo hội luôn luôn có những nhân tố mới, gương mặt mới hiến dâng trong chức vụ phó tế.”
37 tiến chức hôm nay đa số còn rất trẻ, trẻ nhất là 26 tuổi và lớn tuổi nhất là 41. Nhìn các phó tế trẻ trung, trang nghiêm trong chiếc áo trắng và mang dây chéo vàng. Bất giác tôi thầm nghĩ và chợt nhớ đến những lời nhắn nhủ của Đức Giám Mục Mỹ Tho Phaolô Bùi Văn Đọc với các linh mục trong một lễ truyền chức gần đây, ngài nói: “Các linh mục trẻ hôm nay hầu như quên hẳn từ ngữ “hy sinh, hảm mình” nên dễ bị xuống dốc và biến chất, các cha trẻ cũng ít cầu nguyện nên cuộc đời thường hiếu động, thiếu chiều sâu…” Nhớ tới điều này làm tôi bất giác cảm thấy một nhu cầu khẩn thiết là giáo dân phải luôn luôn ủng hộ, nâng đỡ và cầu nguyện cho các tân chức.
Riêng thánh lễ hôm nay, Đức Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống cũng đã chia sẻ với các tân chức: “Khi cất tiếng thưa 6 lần “con muốn” là các anh em đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa cũng là tạ ơn và dâng hiến, qua việc sống độc thân, vâng phục đấng bản quyền, phó tế là một chức thánh đến từ Hồng Ân của Thiên Chúa để phục vụ cộng đoàn cũng làsự phục vụ bằng cả tâm tình, phó tế cũng là nghĩa vụ của 6 năm học tập ở Đại Chủng Viện, là cánh cửa mở ra để dẫn đến Thiên Chức Linh Mục. Các anh em phải trao dồi, chấn chỉnh hằng ngày, sống trung thành với Chúa phó tế phải nổ lực hơn nữa, đạt được lý tưởng mình mong muốn thì dễ nhưng để giữ được điều mình đã đạt thì rất khó".
Tiếp sau bài chia sẻ của Đức cha Thống là phần phong chức phó tế cho 37 tiến chức.
Kết lễ, Đức cha cũng ngỏ lời cảm ơn các Ông Bà Cố của các Phó Tế hiện diện hôm nay.
Cầu mong những ngày tiếp sau đây của khỏang thời gian” cơm thầy, kinh cụ” sẽ là những ngày tốt đẹp nhất của đời dâng hiến.