Atlanta, Georgia -- Chiều thứ Bảy ngày 10 tháng 6 năm 2006, Đức Tổng Giám mục Wilton D. Gregory đã long trọng cử hành Lễ Thánh Hiến Nhà Thờ Họ Đạo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Tổng Giáo phận Atlanta.

Cha Vũ Ngọc Đức mở cửa nhà thờ mới
Từ năm 1992, được sự ủng hộ của Linh mục Chánh xứ và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Holy Cross, một số gia đình Công giáo Việt Nam cư ngụ phía Đông Bắc thành phố Atlanta đã bắt đầu họp nhau cử hành Thánh Lễ vào mỗi chiều Chúa Nhật. Dần dần có thêm nhiều tín hữu lui tới và kết thành Cộng đoàn Công giáo Việt Nam trong Giáo xứ. Số giáo dân ngày càng gia tăng, nhu cầu mục vụ cũng cần được lưu tâm nhiều hơn. Với sự hiện diện sinh hoạt hằng tuần của hơn 500 gia đình Việt Nam, cơ sở Giáo xứ Holy Cross vốn chỉ đủ cung ứng cho 7 ngàn thành viên Giáo xứ, nên không thể đáp ứng thêm đầy đủ cho các sinh hoạt mục vụ của Cộng đoàn Việt Nam.

Nhìn thấy nhu cầu, năm 2001, Tổng Giáo phận Atlanta khuyến khích Cộng đoàn gây qũy để có thể xây dựng nhà thờ riêng. Mặc dù gặp nhiều điều khó khăn, nhưng với sự hăng say nhiệt tình sống đạo của các tín hữu, việc gây qũy thuận lợi, nên ngày 24 tháng 11 năm 2003 là ngày Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Đức Tổng Giám mục John F. Donohue đã ra văn kiện cho thành lập Họ Đạo, và đặt Cha Phêrô Vũ Ngọc Đức làm Linh mục Quản nhiệm đầu tiên của Họ Đạo.

Hiện nay, Họ Đạo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam có gần 700 gia đình, và hôm nay, ngôi Thánh Đường và cơ sở Họ Đạo được khánh thành thánh hiến. Đây cũng là dịp hồng phúc mừng Cha Quản nhiệm Phêrô Vũ Ngọc Đức kỷ niệm 10 năm thụ phong Linh mục. Thật là ý nghĩa đối với một Linh mục Việt Nam tại Hoa Kỳ, sau 10 năm sống đời tận hiến, đã có thể xây dựng được bước khởi đầu nền tảng quan trọng trên tiến trình sống đạo của một Cộng đoàn Dân Chúa địa phương.

Tổng Giáo phận Atlanta hiện có Giáo xứ Đức Mẹ Việt Nam nằm về phía Tây Nam Atlanta, cũng với gần 700 gia đình, do Đức Ông Francis Phạm Văn Phương làm Chánh xứ. Ngoài ra, còn có hai Cộng đoàn Công giáo Viêt Nam nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố, được các Linh mục Việt Nam tình nguyện thay phiên nhau đến dâng Thánh Lễ, cử hành các Bí tích và chăm lo các việc mục vụ cần thiết khác.

Bài giảng trong Thánh Lễ hôm nay, Đức Tổng Giám mục Atlanta đã nêu lên ý nghĩa sâu sắc của việc xây dựng Thánh Đường, không phải đơn thuần là ngôi nhà thờ và cơ sở vật chất này làm nên Họ Đạo, mà là mỗi thành viên và từng gia đình trong Họ Đạo mới chính là những con người làm thành Họ Đạo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam này.

GM Wilton D. Gregory thánh hiến bàn thờ thánh đường
Sau đây là tóm lược tiến trình thành lập Họ Ðạo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  • 1992: Thánh Lễ tiếng Việt đầu tiên tại Giáo xứ Holy Cross. Tuyên úy: Linh mục Tôma Nguyễn Thái Thành, và Soeur Christine Trương Mỹ Hạnh.
  • 1996: Ngày 01 tháng 6 - Linh mục Việt Nam đầu tiên thụ phong thuộc Tổng Giáo phận Atlanta: Linh mục Phêrô Vũ Ngọc Ðức.
  • Ngày 20 tháng 6 - Bài sai đầu tiên của Linh mục Phêrô Vũ Ngọc Ðức, Phó xứ Giáo xứ Holy Cross, và đặc trách mục vụ riêng cho người Việt Công gíao tại Gíao xứ.
  • 2001: Ðức Cha John F. Donohue, Tổng Giám mục Atlanta ban giấy phép Gây Qũy Xây Dựng.
  • 2002-2004: Thực hiện việc gây qũy xây dựng Thánh Ðường
  • 2003: Ngày 24 tháng 11 - Ðức Tổng Giám mục John F. Donoghue cho phép thành lập Họ Đạo Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam.
  • 2004: Tạo mãi bảy mẫu (Anh) của Cơ Sở Mua Bán Xe Hơi Chevrolet trước đây với tòa nhà tiền chế rộng 50,000 square feet.
  • 2005: Ngày 22 tháng 5 - Nghi Thức Khai Công Tu Sửa Cơ Sở.
  • 2006: Ngày 29 tháng 1 - Thánh Lễ tiếng Việt đầu tiên tại cơ sở mới của Họ Ðạo cùng những sinh hoạt tôn giáo và văn hóa khác.
  • 2006: Ngày 06 tháng 2 - Bài sai mới của Linh mục Phêrô Vũ Ngọc Ðức: Quản nhiệm Họ Ðạo.
  • 2006: Ngày 10 tháng 6 - Ðức Tổng Giám Mục Wilton D. Gregory cử hành Nghi Lễ Thánh Hiến Thánh Ðường và Cơ Sở Họ Đạo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Vài Nhận Xét Nhu Cầu Mục Vụ Cho Đồng Bào Việt Nam tại Hoa Kỳ

Bắt đầu giai đoạn tỵ nạn từ 30 năm trước đây, người Công giáo Việt Nam thường được khuyến khích sớm gia nhập vào các Giáo xứ đia phương Hoa Kỳ. Đây là điều bình thường đối với người di cư lập nghiệp; mặc dù vậy, việc gặp gỡ người đồng hương nơi một vùng đất mới luôn là một nhu cầu. Riêng hoàn cảnh của dân Việt Nam tỵ nạn lại càng rõ nét hơn. Sau 30 năm di cư tỵ nạn cho thấy nhu cầu qui tụ chung với nhau của người Việt Nam vẫn là điều cần thiết.

Thật vậy, ta có thể chứng kiến những nơi nào mà người Công giáo Việt Nam được thành lập Họ Đạo Giáo xứ, cùng nhau đóng góp xây dựng Thánh Đường và cơ sở sinh hoạt riêng, các thành viên tại nơi đó có sự gần gũi gắn bó với nhau nhiều hơn và việc sống đạo truyền giáo trở nên sinh động và mang lại nhiều hoa trái tốt lành chung với nhau hơn.

Chả thế mà Giáo Luật Mới năm 1983 đã có điều 518 dự trù việc thành lập các Giáo xứ Thể nhân (Personal Parish) cho các địa phương có nhu cầu mục vụ đối với các sắc dân cùng một ngôn ngữ và một nguồn gốc văn hóa dân tộc.

Quan khách và giáo dân tham dự Lễ Khánh Thành
25 năm trước đây, một số các Linh mục từng chăm sóc mục vụ cho dân tỵ nạn tại Hoa Kỳ đã nhận định rằng người Việt Nam nơi hải ngoại cần ít nhất 50 năm, nghĩa là ít nhất tới hai thế hệ kế tiếp, thì lúc đó nhu cầu qui tụ riêng với nhau mới có thể tạm lắng dịu. Có lẽ không phải chỉ 50 năm mà sẽ vẫn còn tiếp tục lâu dài.

Một bằng chứng hiển nhiên là Giáo xứ Việt Nam tại Paris đã có hơn 60 năm, càng ngày lại càng thêm phát triển vững mạnh, càng trở thành nơi cần thiết để đáp ứng nhu cầu sống đạo, chẳng những là nơi gặp gỡ của các bậc ông bà, qúy phụ huynh trung niên, và các đôi vợ chồng mới cùng nhau qui tụ sống đạo qua các phong trào hội đoàn, mà nhất là rất cần thiết cho các trẻ em thanh thiếu niên nhiều hơn nữa.

Nhìn vào các Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể tại các Cộng đoàn Giáo xứ địa phương Hoa Kỳ, ta có thể thấy ngay thánh đường và cơ sở sinh hoạt là nhu cầu cần thiết để chăm sóc cho các trẻ em thanh thiếu niên ra sao; thế hệ thứ hai và hai rưỡi của Việt Nam mình tại hải ngoại đấy! Nếu Hội Thánh địa phương không nỗ lực cung cấp một khung cảnh giáo đường để tuổi trẻ được đoàn ngũ hóa sống trong một bầu khí vui tươi thánh thiện, thử hỏi bao nhiêu lớp trẻ em thanh thiếu niên đã và sẽ lang thang ở những nơi nao?!

Họ Đạo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Tổng Giáo phận Atlanta, là một bằng chứng mới cho thấy nơi nào người Công giáo Viêt Nam qui tụ, mặc dù đã qua 30 năm xa quê hương, thì nơi đó có nhu cầu mục vụ sống đạo riêng cho mình. Với Thánh Đường và cơ sở mới được thánh hiến, tin rằng đời sống đức tin của Cộng đoàn Dân Chúa tại đây sẽ tiếp tục trường tồn, thêm vững mạnh và sinh hoa kết trái nhiều hơn nữa, để theo dòng thời gian, Họ Đạo này sẽ trở nên một Giáo xứ truyền giáo sống động, cùng nhau loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô tới tất cả mọi người chưa nhận biết Chúa!

Giuse Đặng Văn Kiếm

Bài Giảng của Đức Tổng Giám Mục Wilton D. Gregory

(Sau đây là bài giảng của Đức Tổng Giám mục Wilton D. Gregory, do Cha Francis Trần Quốc Tuấn phiên dịch):

“Tất cả mọi Cộng đoàn Công giáo hướng lòng tới ngày mà họ có được một nơi dành riêng để thờ phượng Thiên Chúa. Ngày mong ước đó của Cộng đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã ló dạng. Tôi chào mừng và hoan nghênh tất cả mọi cố gắng nỗ lực và đóng góp quảng đại để làm cho Ngày mơ ước này thành hiện thực. Nền văn hóa Việt Nam đáng hãnh diện và Đức tin thẳm sâu của Anh Chị Em là bằng chứng cụ thể qua dự án mới này. Nhân danh Tổng Giáo phận Atlanta, tôi chúc mừng thành quả mới nhất này.

“Thánh đường là nơi thánh cho mọi người Kitô hữu và chúng ta đã khó nhọc để làm cho những ngôi thánh đường được xinh đẹp hơn và lôi cuốn nhiều người hơn. Chúng ta làm như vậy bởi vì tất cả những sự việc quan trọng được cử hành tại thánh đường. Cơ sở thánh đường là nơi thờ phượng công cộng - là nơi chúng ta tôn thờ, ngợi khen Thiên Chúa, Cha của tất cả mọi người chúng ta. Tại thánh đường, chúng ta cầu nguyện và bộc lộ lòng mong mỏi sâu thẳm nhất trong trái tim chúng ta với chính Thiên Chúa. Cũng tại nơi này, chúng ta ghi khắc những giây phút, những biến cố quan trọng nhất trong cuộc đời như: Tái sinh, thành hôn, mai táng, và ngay cả những sự mất mát.



“Chúng ta gợi lại và làm sống lại nền văn hóa thánh thiện và những truyền thống tôn giáo trong nhà thờ chúng ta. Thánh đường quả là thánh thiện và sự thực là nơi thánh.

“Tuy vậy cũng có một số người tin rằng: sự chiếm hữu làm cơ sở vật chất trở nên thánh thiện, nhưng điều này thì đi ngược lại với đức tin Công giáo. Chính con người mới làm cho cơ sở trở nên thánh thiện - anh chị em, những người con của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam mới chính là nguồn mạch của sự thánh thiện của cơ sở thánh đường mới này.

“Chính đức tin Công giáo của anh chị em, chính giá trị cao quí là những người con cái của Thiên Chúa của anh chị em, và chính sự quyết tâm của từng anh chị em để sống theo những lời dậy dỗ của Giáo Hội, để nhìn nhận đúng đắn trong lãnh vực luân lý; tất cả những hành vi này mới thực sự thánh hóa cơ sở nhà thờ mới này. Vì khi anh chị em tụ họp nhau nơi đây để dâng hiến Hy Lễ của Thiên Chúa, anh chị em chúc lành và thánh hiến nơi này, nơi dành riêng cho công việc của Thiên Chúa và cũng là nơi dành cho sự hiện diện của Ngài trong thế giới này.

“Như lời Thánh Phaolô nói với chúng ta: “Anh Chị Em là Đền Thờ Thiên Chúa!” Như vậy, ngay cả trước khi anh chị em tìm ra địa điểm mới này và rồi đẩy mạnh kế hoạch phát triển tài chánh để trùng tu ngõ hầu làm cho cơ sở này trở thành một nơi xứng hợp cho việc thờ phượng - anh chị em đã là Đền Thờ của Thiên Chúa rồi. Và nếu trong tương lai, khi nhu cầu của anh chị em gia tăng, cần nơi thờ phượng lớn hơn, cần một cơ sở lớn hơn và khang trang đẹp đẽ hơn, anh chị em vẫn tiếp tục là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần.

“Chính anh chị em làm cho cơ sở vật chất nên thánh thiện bởi vì ngay trong những bức tường này, mọi người cử hành sự việc Thiên Chúa đã chọn và thánh hóa họ qua các Bí Tích. Ngay chính giây phút một cơ sở thánh đường được thánh hiến như là chúng ta đang cử hành trong chiều nay, đó cũng chính là thời khắc hãnh diện lớn lao cho tất cả những ai đã quảng đại đóng góp để cho ngày vui mừng hôm nay được thành đạt.

“Như vậy, ngày thánh hiến cũng chính là cơ hội quan trọng cho mọi người trong cộng đoàn để nhắc nhớ chính họ và để tái thánh hiến chính họ trở thành Sự Hiện Diện của Thiên Chúa nơi ngôi Đền Thờ thánh thiện của mỗi người trong cuộc sống hằng ngày.

“Thật quả là hãnh diện biết bao cho Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Atlanta hôm nay. Thật là tốt đẹp biết bao cho Tổng Giáo phận Atlanta đối với tất cả những anh chị em người Việt vì anh chị em không những chỉ thánh hóa nơi này là nơi thờ phượng, anh chị em lại còn thánh hóa toàn thể gia đình trong Đức Tin.

“Nguyện xin Chúa Giêsu và Mẹ Chí Thánh của Ngài hiện diện không chỉ trong nơi nhà thờ này, nhưng luôn luôn trong tất cả gia đình và trái tim từng anh chị em. Amen!”

+ TGM Wilton D. Gregory