HÀ NỘI (UCAN) -- Nhiều người mong muốn sở hữu một quả bóng của câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng Real Madrid để làm kỷ vật, nhưng Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội lại vừa bán đấu giá một quả bóng để giúp bệnh nhân phong tại các trại phong của nhà nước.
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Diễm, phó giám đốc đại chủng viện, cho UCA News biết hôm 6-6, một quả bóng đặc biệt được sản xuất năm 2002 để kỷ niệm 100 năm thành lập câu lạc bộ Tây Ban Nha giờ đã thuộc quyền sở hữu của một việt kiều ở Hoa Kỳ.
Theo cha Diễm, ông Thuan Dinh Nguyen đã trả giá 2.000 Mỹ kim cho quả bóng. Đại diện ban giám đốc chủng viện và chủng sinh sẽ ký tên trên quả bóng trước khi gởi sang cho ông Thuan tháng Bảy này.
Quả bóng màu đen với những biểu tượng sặc sỡ của câu lạc bộ và dòng chữ Real Madrid 1902-2002, đã được rao bán đấu giá từ ngày 14/4-20/5 trên trang web của đại chủng viện tại (www.daichungvienhanoi.com).
Cha Diễm, 52 tuổi, cho biết những người tham gia đấu giá là việt kiều vì người Công giáo trong nước, phần lớn là nông dân, không có khả năng tài chính.
Số tiền này sẽ được dùng hỗ trợ người nghèo và bệnh nhân phong khi các chủng sinh đến phục vụ họ vào tháng Bảy này như là một phần trong chương trình thực tập mục vụ mùa hè của họ, vị giáo sư chủng viện cho biết.
Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt của Hà Nội cho UCA News biết ông cựu đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam là Gonzalo Ortiz đã tặng quả bóng cho ngài để làm quà kỷ niệm hồi cuối tháng Hai khi vị đại sứ kết thúc nhiệm kỳ của mình.
Đức cha Kiệt, 54 tuổi, cựu giám đốc chủng viện, cho biết ngài đã tặng quả bóng này cho các chủng sinh để làm giải thưởng khi họ đang thi đấu bóng đá và bóng chuyền để mừng lễ Thánh Giuse 19-3, bổn mạng chủng viện. Thấy được giá trị của quả bóng và nghĩ ngay đến bệnh nhân phong, các chủng sinh quyết định bán quả bóng để mua quà tặng cho các bệnh nhân khi họ đến phục vụ các bệnh nhân mùa hè năm nay, ngài giải thích.
Một số chủng sinh lần đầu tiên được gởi tới phục vụ các trại phong của Nhà nước mùa hè năm ngoái “đã cảm thông sâu xa với hoàn cảnh của bệnh nhân nên thêm lòng yêu thương và quan tâm rất nhiều đến các bệnh nhân”, ngài nói.
Vị tổng giám mục thấy rằng đời sống vật chất của bệnh nhân đã được cải thiện trong mấy năm gần đây nhờ sự quảng đại của các nhà tài trợ, vì thế Giáo hội chú trọng chăm lo phần nhân phẩm cho họ thôi. Vì bệnh nhân còn mặc cảm và sống cô lập, không được cộng đồng chấp nhận, ngài nói, nên họ cảm thấy được an ủi rất nhiều khi các chủng sinh đến trò chuyện, quan tâm và chia sẻ với họ.
Một trong những điều quan trọng nhất đáng để ý là làm sao giúp con cái bệnh nhân ăn học tới nơi tới chốn và cách khác là thoát khỏi định mệnh nghiệt ngã đang chờ đón các em. Cũng vậy, ngài nói, các bệnh nhân trẻ cần được hỗ trợ vốn để làm ăn tự nuôi sống mình.
“Tôi rất vui mừng là các chủng sinh đã học hỏi được nhiều điều tốt đẹp từ các bệnh nhân và các bác sĩ y tá tại các trại phong,” Đức cha Kiệt nói, “Chúng tôi mong muốn đào tạo những linh mục hiểu biết các hoàn cảnh xã hội cũng như biết cảm thông và phục vụ người nghèo khổ, vì họ là hình ảnh của Chúa Kitô”.
Theo một nguồn tin của chủng viện, 58 chủng sinh của tổng giáo phận Hà Nội đã nghỉ hè từ hôm 3-6. Trong tháng 7, các chủng sinh năm thứ nhất sẽ được gởi đi phục vụ các trại phong, trong khi các chủng sinh khác sẽ đến phục vụ các giáo xứ trong tổng giáo phận sau khi tham dự một khóa huấn luyện về phụng vụ thánh nhạc.
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Diễm, phó giám đốc đại chủng viện, cho UCA News biết hôm 6-6, một quả bóng đặc biệt được sản xuất năm 2002 để kỷ niệm 100 năm thành lập câu lạc bộ Tây Ban Nha giờ đã thuộc quyền sở hữu của một việt kiều ở Hoa Kỳ.
Theo cha Diễm, ông Thuan Dinh Nguyen đã trả giá 2.000 Mỹ kim cho quả bóng. Đại diện ban giám đốc chủng viện và chủng sinh sẽ ký tên trên quả bóng trước khi gởi sang cho ông Thuan tháng Bảy này.
Quả bóng màu đen với những biểu tượng sặc sỡ của câu lạc bộ và dòng chữ Real Madrid 1902-2002, đã được rao bán đấu giá từ ngày 14/4-20/5 trên trang web của đại chủng viện tại (www.daichungvienhanoi.com).
Cha Diễm, 52 tuổi, cho biết những người tham gia đấu giá là việt kiều vì người Công giáo trong nước, phần lớn là nông dân, không có khả năng tài chính.
Số tiền này sẽ được dùng hỗ trợ người nghèo và bệnh nhân phong khi các chủng sinh đến phục vụ họ vào tháng Bảy này như là một phần trong chương trình thực tập mục vụ mùa hè của họ, vị giáo sư chủng viện cho biết.
Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt của Hà Nội cho UCA News biết ông cựu đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam là Gonzalo Ortiz đã tặng quả bóng cho ngài để làm quà kỷ niệm hồi cuối tháng Hai khi vị đại sứ kết thúc nhiệm kỳ của mình.
Đức cha Kiệt, 54 tuổi, cựu giám đốc chủng viện, cho biết ngài đã tặng quả bóng này cho các chủng sinh để làm giải thưởng khi họ đang thi đấu bóng đá và bóng chuyền để mừng lễ Thánh Giuse 19-3, bổn mạng chủng viện. Thấy được giá trị của quả bóng và nghĩ ngay đến bệnh nhân phong, các chủng sinh quyết định bán quả bóng để mua quà tặng cho các bệnh nhân khi họ đến phục vụ các bệnh nhân mùa hè năm nay, ngài giải thích.
Một số chủng sinh lần đầu tiên được gởi tới phục vụ các trại phong của Nhà nước mùa hè năm ngoái “đã cảm thông sâu xa với hoàn cảnh của bệnh nhân nên thêm lòng yêu thương và quan tâm rất nhiều đến các bệnh nhân”, ngài nói.
Vị tổng giám mục thấy rằng đời sống vật chất của bệnh nhân đã được cải thiện trong mấy năm gần đây nhờ sự quảng đại của các nhà tài trợ, vì thế Giáo hội chú trọng chăm lo phần nhân phẩm cho họ thôi. Vì bệnh nhân còn mặc cảm và sống cô lập, không được cộng đồng chấp nhận, ngài nói, nên họ cảm thấy được an ủi rất nhiều khi các chủng sinh đến trò chuyện, quan tâm và chia sẻ với họ.
Một trong những điều quan trọng nhất đáng để ý là làm sao giúp con cái bệnh nhân ăn học tới nơi tới chốn và cách khác là thoát khỏi định mệnh nghiệt ngã đang chờ đón các em. Cũng vậy, ngài nói, các bệnh nhân trẻ cần được hỗ trợ vốn để làm ăn tự nuôi sống mình.
“Tôi rất vui mừng là các chủng sinh đã học hỏi được nhiều điều tốt đẹp từ các bệnh nhân và các bác sĩ y tá tại các trại phong,” Đức cha Kiệt nói, “Chúng tôi mong muốn đào tạo những linh mục hiểu biết các hoàn cảnh xã hội cũng như biết cảm thông và phục vụ người nghèo khổ, vì họ là hình ảnh của Chúa Kitô”.
Theo một nguồn tin của chủng viện, 58 chủng sinh của tổng giáo phận Hà Nội đã nghỉ hè từ hôm 3-6. Trong tháng 7, các chủng sinh năm thứ nhất sẽ được gởi đi phục vụ các trại phong, trong khi các chủng sinh khác sẽ đến phục vụ các giáo xứ trong tổng giáo phận sau khi tham dự một khóa huấn luyện về phụng vụ thánh nhạc.