SANTA ANA (Người Việt) -- Giới cầm quyền dân cử trẻ Việt Nam ở quận Cam và Santa Clara đang vươn lên Vũ Ánh Trong một bài báo kèm theo với một bức hình lớn của Nguyễn Quốc Lân, người vừa thắng cử trong một cuộc đọ sức khá gay cấn với những đối thủ người Mỹ thuộc vào loại bảo thủ lưu cữu hàng thập niên nay trong Hội Đồng Giáo Dục của thành phố Garden Grove, Daniel Yi đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ với người dàn ông trẻ, mảnh khảnh nhưng cương quyết này.
Tác giả bài báo trên tờ Los Angeles Times cho rằng Lân thường "thắng" trong những điều kiện bất thường, cũng như gia đình ông trong những biến cố chính trị đau buồn cách đây 27 năm. Thân phụ và người anh cả của Nguyễn Quốc Lân đang ở trong trại cải tạo thì gia đình gồm Lân, bà mẹ và 6 người em đã vượt biển và họ đã đến quận Cam năm 1980. Mấy năm sau thân phụ của Lân và người anh cả được thả ra khỏi trại cải tạo và họ cũng đã trốn thoát sang Hoa Kỳ vài năm sau đó.
Vào ngày Thứ Hai vừa rồi, Lân Nguyễn 38 tuổi, lần này cũng lại thắng trong điều kiện rất bất thường, nghĩa là trong những điều kiện của "châu chấu đá xe" bởi vì đối thủ hai nhiệm kỳ của ông có đầy đủ sức mạnh để quật ngã Lân trên sàn đấu: người Mỹ da trắng, dạy học ở thành phố khá lâu, nhiều gia đình da trắng biết tới, có đầy đủ tiền bạc và sự yểm trợ vững chắc của các cộng đồng người Mỹ. Vào những ngày chót của cuộc vận động, Nguyễn Quốc Lân còn bị một trò "bẩn": một bài báo trên tờ báo Mỹ ở đây đã lộng ngôn khi cho rằng một luật sư như ông lại nói tiếng Anh với đầy accent "khiến người nghe không ai hiểu gì cả". Nhưng cuối cùng ông ta bị chàng thanh niên mảnh khảnh những đầy cương quyết đánh cho một cú "swing" quyết định.
Người da trắng của thành phố ngạc nhiên, nhưng cử tri người Việt Nam và gốc thiểu số thì ít ngạc nhiên hơn. Họ hiểu cái kết quả mà LS Nguyễn Quốc Lân đạt được. Đó là chiến lược tranh cử. Ông đã đổi hẳn chiến lược sau những bước đầu dò dẫm. Đánh trống khua chiêng không ăn thua, vấn đề nằm ở chỗ có bao nhiêu cử tri gốc Việt ghi danh và bao nhiêu thực sự đi bầu. Hơn nữa nếu chỉ có phiếu của người Việt Nam không thì cũng chưa phải là yếu tố quyết định.
Cần phải nhắm vào cả những người Mỹ gốc Hàn, Trung Hoa và Mỹ La tinh. Xương sống của chiến lược này là phải giải thích cho các cử tri gốc thiểu số hiểu rằng đã đến lúc cần thay đổi, cần có luồng gió mới, cần phải loại bỏ ngay quan niệm thủ cựu của một số thành viên trong Hội Đồng Giáo Dục thành phố Garden Grove chỉ bênh vực quyền lợi của một nhóm. Muốn như vậy, cần phải có thêm nhiều cử tri mới. Nguyễn Quốc Lân đã xác nhận như thế và tranh đấu theo hướng đó cũng như tin là điều đó đã đem lại thành công. Lân đã đi đúng đường và chiến lược được triển khai khá mạnh mẽ nhờ vào Ban Vận Động do Bùi Mạnh Cường hướng dẫn hoạt động rất hữu hiệu.
Ngày Chủ Nhật này, Lân Nguyễn tổ chức mừng chiến thắng. Có mặt trong buổi tiếp tân vừa kể sẽ có sự hiện diện của cả Andy Quách, người đắc cử vào ghế Nghị Viên thành phố Westminster, Madison Nguyễn cũng trúng cử vào Hội Đồng Giáo Dục ở Santa Clara, San Jose, nơi cũng có khá đông người Việt sinh sống, và Trần Thái Văn, đắc cử vào Hội Đồng Thành Phố Garden Grove năm 2000.
Đây cũng là một cuộc tập họp rất có ý nghĩa của giới trẻ đã tiếp tục xây những viên gạch vững chắc cho các ghế công quyền dân cử tại địa phương. Mùa Thu lá vàng sắp qua để đón một mùa Đông tới. Mùa Đông thường bị coi là mùa của những tin tức giá lạnh, tuyệt vọng. Nhưng tại những cộng đồng của người Việt Nam trong mùa Đông năm nay, chúng ta có nhiều tin vui hơn là điều buồn. Những thắng lợi của giới trẻ hiện đang thổi một luồng sinh khí để cho mùa Đông của những chia rẽ, lăng nhục lẫn nhau đã thực sự chấm dứt. Giới trẻ Việt Nam như Nguyễn Quốc Lân, Như Andy Quách, nhứ Madison Nguyễn hay Trần Thái Văn đang bắt đầu viết những trang chói lọi nhất trong lịch sử của Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Tác giả bài báo trên tờ Los Angeles Times cho rằng Lân thường "thắng" trong những điều kiện bất thường, cũng như gia đình ông trong những biến cố chính trị đau buồn cách đây 27 năm. Thân phụ và người anh cả của Nguyễn Quốc Lân đang ở trong trại cải tạo thì gia đình gồm Lân, bà mẹ và 6 người em đã vượt biển và họ đã đến quận Cam năm 1980. Mấy năm sau thân phụ của Lân và người anh cả được thả ra khỏi trại cải tạo và họ cũng đã trốn thoát sang Hoa Kỳ vài năm sau đó.
Vào ngày Thứ Hai vừa rồi, Lân Nguyễn 38 tuổi, lần này cũng lại thắng trong điều kiện rất bất thường, nghĩa là trong những điều kiện của "châu chấu đá xe" bởi vì đối thủ hai nhiệm kỳ của ông có đầy đủ sức mạnh để quật ngã Lân trên sàn đấu: người Mỹ da trắng, dạy học ở thành phố khá lâu, nhiều gia đình da trắng biết tới, có đầy đủ tiền bạc và sự yểm trợ vững chắc của các cộng đồng người Mỹ. Vào những ngày chót của cuộc vận động, Nguyễn Quốc Lân còn bị một trò "bẩn": một bài báo trên tờ báo Mỹ ở đây đã lộng ngôn khi cho rằng một luật sư như ông lại nói tiếng Anh với đầy accent "khiến người nghe không ai hiểu gì cả". Nhưng cuối cùng ông ta bị chàng thanh niên mảnh khảnh những đầy cương quyết đánh cho một cú "swing" quyết định.
Người da trắng của thành phố ngạc nhiên, nhưng cử tri người Việt Nam và gốc thiểu số thì ít ngạc nhiên hơn. Họ hiểu cái kết quả mà LS Nguyễn Quốc Lân đạt được. Đó là chiến lược tranh cử. Ông đã đổi hẳn chiến lược sau những bước đầu dò dẫm. Đánh trống khua chiêng không ăn thua, vấn đề nằm ở chỗ có bao nhiêu cử tri gốc Việt ghi danh và bao nhiêu thực sự đi bầu. Hơn nữa nếu chỉ có phiếu của người Việt Nam không thì cũng chưa phải là yếu tố quyết định.
Cần phải nhắm vào cả những người Mỹ gốc Hàn, Trung Hoa và Mỹ La tinh. Xương sống của chiến lược này là phải giải thích cho các cử tri gốc thiểu số hiểu rằng đã đến lúc cần thay đổi, cần có luồng gió mới, cần phải loại bỏ ngay quan niệm thủ cựu của một số thành viên trong Hội Đồng Giáo Dục thành phố Garden Grove chỉ bênh vực quyền lợi của một nhóm. Muốn như vậy, cần phải có thêm nhiều cử tri mới. Nguyễn Quốc Lân đã xác nhận như thế và tranh đấu theo hướng đó cũng như tin là điều đó đã đem lại thành công. Lân đã đi đúng đường và chiến lược được triển khai khá mạnh mẽ nhờ vào Ban Vận Động do Bùi Mạnh Cường hướng dẫn hoạt động rất hữu hiệu.
Ngày Chủ Nhật này, Lân Nguyễn tổ chức mừng chiến thắng. Có mặt trong buổi tiếp tân vừa kể sẽ có sự hiện diện của cả Andy Quách, người đắc cử vào ghế Nghị Viên thành phố Westminster, Madison Nguyễn cũng trúng cử vào Hội Đồng Giáo Dục ở Santa Clara, San Jose, nơi cũng có khá đông người Việt sinh sống, và Trần Thái Văn, đắc cử vào Hội Đồng Thành Phố Garden Grove năm 2000.
Đây cũng là một cuộc tập họp rất có ý nghĩa của giới trẻ đã tiếp tục xây những viên gạch vững chắc cho các ghế công quyền dân cử tại địa phương. Mùa Thu lá vàng sắp qua để đón một mùa Đông tới. Mùa Đông thường bị coi là mùa của những tin tức giá lạnh, tuyệt vọng. Nhưng tại những cộng đồng của người Việt Nam trong mùa Đông năm nay, chúng ta có nhiều tin vui hơn là điều buồn. Những thắng lợi của giới trẻ hiện đang thổi một luồng sinh khí để cho mùa Đông của những chia rẽ, lăng nhục lẫn nhau đã thực sự chấm dứt. Giới trẻ Việt Nam như Nguyễn Quốc Lân, Như Andy Quách, nhứ Madison Nguyễn hay Trần Thái Văn đang bắt đầu viết những trang chói lọi nhất trong lịch sử của Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ.