Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Pháp
Chuyện tình cờ hay là...
Hơn tháng nay, tôi có ý định đi Paris dự lễ Thăng Thiên và nhân tiện gặp lại số bạn bè cũ sau một thời gian lâu xa nhau chưa gặp mặt. Khi nhìn vào địa chỉ trên internet, tôi biết nhà giáo xứ Việt nam đã dời đến một địa chỉ mới ở vùng Paris 17ème, kể từ ngày Đức Ông Mai đức Vinh về đây quản nhiệm.. Vì vậy, trước khi ra đi tôi xin cha Nguyễn Xuyên, tuyên úy cộng đồng Bruxelles cho tôi địa chỉ, số điện thoại và giờ giấc hành lễ tại nhà giáo xứ Việt nam tại Paris.
![]() |
| LM Đinh Đ Thượng Sách với Trại Sa Mạc Thiếu Nhi Thánh Thể |
Nhà Giáo xứ Việt nam Paris hôm nay, tuy không to lớn và đồ sộ như các nhà Giáo xứ bên Westminter (Mỹ), hay bên Brisbane, Adelaide (Úc), nhưng đem so sánh với nhà Giáo xứ cũ ở đường Boissonnade quận Paris 14è mà trước đây tôi đã đến thăm viếng, thì khang trang nhiều. Ngoài một nhà nguyện lớn, có hơn vài trăm chỗ ngồi, còn thêm những phòng đọc sách, phòng dạy học tiếng Việt, tiếng Pháp, hoặc các môn Toán Lý Hoá cho mọi người, cả Việt lẫn ngoại quốc, đủ mọi hạng tuổi, ở vùng Paris và phụ cận. Tại giáo xứ Việt nam Paris, mỗi ngày, có ba buổi lễ : 10 giờ, 11 giờ và 17 giờ. Hôm nay rời nhà lúc 8 giờ, nên tôi là người đến nhà Giáo xứ sớm nhất. Thừa dịp sẳn thì giờ, tôi vào phòng đọc sách và được tin « ngày chủ nhật 28/5, đoàn Thiếu nhi Thánh thể Việt nam tại Pháp tổ chiức sa mạc tại Dourdan (Pháp), để kỷ niệm 20 năm Đoàn sinh hoạt.
Cha tuyên úy Đinh Đồng Thựơng Sách cho biết sự thành hình và phát triển mau chóng cuả Phong trào Thiếu nhi Thánh thể Việt nam tại Pháp, một phần lớn cũng là nhờ sự trợ giúp cuả cha Giuse Vũ đức Thông, Đức Ông Francis Phạm văn Phương, cựu Tổng Tuyên úy Phong trào Thiếu Nhi Thánh thể Việt nam tại Hoa kỳ, và hôm nay còn được cha Gioan-Baotixita Chu vinh Quang, Tổng Tuyên Úy PT/TNTT/VN cùng các Huynh Trưởng và Huấn luyện viên tại Hoa kỳ tiếp tục yểm trợ. Các sa mạc huấn luyện tổ chức tại Pháp đã giúp sự ra đời một số đoàn TNTT tại các tỉnh lớn : Đoàn Giesu Vua tại Lyon (1993), Đoàn Mẹ Vô Nhiễm tại Toulouse (1994), Đoàn Fatima tại Nantes (1994), Đoàn Têrêxa Hài Đồng Giêsu tại Cergy, Đoàn Thánh tâm tại Marseilles (1999).
Thành thật mà nói, khi tôi vừa đọc lần đầu hai chữ « sa mạc » trên giấy ghi tên tại phòng sách nhà Giáo xứ, tôi chẳng hiểu gì !. Nó bắt tôi hình dung lại những mảnh đất khô cằn sỏi đá vùng Hạ Cờ, miền giáp giới hai tỉnh Quảng trị và Quảng bình quê tôi. Một thời, nơi đây tôi đã thấy những người con Thiên Chúa, suốt ngày đêm lam lũ tìm cách vật lộn với thiên nhiên chỉ vì cuộc sống. Con người không còn thì giờ để suy nghĩ. Đời sống tinh thần dường như không có ! Há lẽ con người văn minh Paris hôm nay đến nỗi nào chỉ nghĩ đến vật chất như con người vùng « sa mạc » quê tôi? Quả thật là một tiếng nói chua cay, nếu không nói là hàm ý cảnh tỉnh những ai đã quên cuộc sống tinh thần !.
Sau buổi lễ tôi gợi ý hỏi Cha Đinh Đồng Thượng Sách và Ngài cho biết sơ qua về hai chữ « sa mạc » thường dùng cho Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể mỗi lần đi cắm trại. Dụng ý nhắc câu chuyện Thiên Chúa thanh luyện dân Do Thái suốt 40 năm trong sa mạc. Ý nói trong Đức Tin phải chịu đựng và kiên cường như lời Chúa dạy : « Ai bền đỗ đến cùng mới được cứu rỗi ». (Mt 10: 22). Tôi liền xin Cha Đinh Đồng Thượng Sách đi sa mạc cùng đoàn TNTT VN và được Ngài chấp thuận. Cha liền hỏi tôi địa chỉ để sáng mai cho xe đến đón.
Những chuyện mắt thấy tai nghe.
Paris sáng nay trời còn gió lạnh. Đường sá thành phố Bagneux còn vắng bóng xe hơi. Thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng vọng cuả loại xe ngầm RER chuyển khách lui tới giữa Paris và vùng phụ cận băng qua. Đúng 8 giờ sáng chủ nhật 28/5, linh mục Joseph Trần thanh Điễn và vợ chồng anh Lạc đến đón tôi.
Ngồi trong xe, lòng tôi thầm nhủ : « Nếu quả thật Chúa cho con mắt để nhìn và tai để nghe, thì con xin Chúa cho con viết lên những chuyện gì con sẽ nghe và sẽ thấy trong dịp tình cờ được đi sa mạc Kỷ niệm 20 năm thành lập Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể hôm nay »
Xe trực chỉ về hướng Tây-nam, hơn nữa giờ đồng hồ, sau khi băng qua hai con đường cao tốc A10 và A11, chúng tôi đã đến thành phố Dourdan. Xe tiếp tục đại lộ Orléans, băng qua con đường nhỏ Ouÿe ven rừng chừng 3 cây số, theo hướng Croix Saint Jacques, chúng tôi tiếp cận với vòng đất Notre Dame de l’Ouÿe, nằm giữa cánh rừng đầy cây um tùm cao lớn, tạo thành một lòng chão ngăn cách hẳn đời sống rộn rịp thị thành với người tu sĩ.
Đây là dòng nữ tu Religieuses Ursulines de l’Union Romaine, do vị nữ thánh Angèle Merici, gốc người Ý, đến sáng lập vào năm 1535. Thực ra cơ sở tu viện nầy khai sinh từ năm 1163. Ban đầu, vua Louis VII Le Jeune, dưới thời Giáo Hoàng Alexandre lll, đã cấp vùng đất Ouÿe cho các tu sĩ Grandmont lập tu viện, cai quản bởi thánh Saint Etienne de Muret. Suốt thế kỷ 12, nơi đây các vua Louis Xlll và Louis XV cũng thường hay lui tới thăm viếng. Nhưng chẳng được bao lâu, dưới thời vua Louis IX, tu viện nầy bị tàn phá bởi giặc giã.
Qua thế kỷ thứ 18, dòng Grandmont bị giải tán. Mải đến năm 1763, cộng đồng khỗ tu bê-nê-đíc-tin cuả thánh Rémy des Landes (Clairefontaine) chuyễn về đây và gọi là Tu viện Notre Dame de l’Ouÿe. Vào năm 1792, sau khi bà Bề Trên cuả dòng bị hành hình, các nữ tu đành bán vùng đất tu viện Notre Dame de l’Ouÿe cho tư nhân và bỏ đi nơi khác. Vào năm 1908, đức Giám mục Parmentier mua lại vùng đất và cho xây dựng lại cơ sở tu viện Ouÿe. Qua năm 1945, dòng nữ tu Ursulines bên Ý muốn chuyển hướng phương thức trong việc Tông đồ bèn mua lại và đã lưu giử tại đây một số nữ tu cho đến ngày hôm nay. Ngoài việc chăm sóc tu viện, các nữ tu còn lo việc trùng tu cơ sở và cho khai triễn việc Tông đồ đúng theo lời trối trăn cuả nữ thánh Angèle Merici thành nơi cầu nguyện cho các tổ chức và hội đoàn đến cấm phòng vào mùa hè. (1).
Hôm nay, tuần nhật lễ Thăng Thiên, liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt nam tại Pháp đến đây để mở trại Sa mạc đặc biệt, mang tên « Đất Hứa ». Khi xe chúng tôi đến nơi thì mọi việc gần như đã sắp xếp hoàn tất. Từ cổng trại đi vào, phía bên trái có đặt bàn ký bút lưu niệm dành cho mọi người lớn đến tham dự. Về phía bên phải và cách khoảng 50 mét, một lều chưng bày những thức ăn đã nấu chín, do một số phụ huynh mang đến. Sát cạnh là những lò than đang bay mùi thịt nướng thơm phức, do các thanh niên thanh nữ và phụ huynh đảm trách. Đi sâu vào giữa khu đất, dưới một gốc cây sồi to lớn, trước một lều vải thờ Thánh Thể đức Chúa Jésus, tôi thấy cha tuyên úy Đinh Đồng Thượng Sách đang qùy chầu. Về sau tôi mới biết Cha Tuyên úy đã đến đây từ tối hôm qua với hơn 100 trại sinh để vừa hiệp thông cầu nguyện, vừa tập dượt những màn kịch chuẩn bị cho ngày sa mạc.
Bên cạnh lều Thánh Thể chúa Jésus, đã thiết trí sẳn một bàn thờ lộ thiên có chiếc lư đồng và những cây đưốc bọc nứa, dưới tấm màn che rộng khoảng chừng 20 thước vuông. Ngay phía sau chắn bởi hai bảng vải trắng vuông vức mỗi bề khoảng hai mét. Tấm bên trái mang hàng chữ « Để chúng được nên một như Ta » và tấm bên phải ghi những thành ngữ « -20 năm, -Cầu nguyện, -Rước lễ, -Hy sinh, -Làm Việc Tông Đồ ». Tất cả rất đơn sơ nhưng không thiếu phần trang trọng. Ngay phía trước lều thờ Thánh thể chúa Jésus là một cột cờ, chiều cao khoảng độ 6 mét.
Một trong những Huynh Trưởng, anh Dương trung Huy, cho tôi biết rằng Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt nam tại Pháp được bắt đầu sinh hoạt từ năm 1985 dưới sự hướng dẫn cuả cha Tuyên úy Giuse Đinh Đồng Thượng Sách (vị linh mục khi tôi gặp mặt lần đầu, cứ tưởng là Frère Roger bề trên dòng Taizé ở Lyon). Nhờ sư tận tụy cuả một số huynh trưởng kiên trì nên ngày 22/6/1986, đoàn Kitô Vua đã chính thức ra mắt trước cộng đoàn giáo xứ Việt nam Paris với 11 Huynh trưởng và khoảng 84 đoàn sinh Ấu-Thiếu-Nghĩa.Cho đến hôm nay Đoàn Kitô Vua có khoảng 250 đoàn sinh va 40 Huynh trưởng, cùng thường xuyên sinh hoạt 3 lần trong tháng vào những chiều thứ bảy.
Tại Pháp từ năm 1991, cha Antoine Nguyễn văn Phải, quản nhiệm cộng đoàn công giáo Marseilles đã thành lập được Đoàn Thánh Tâm và đã chính thức ra mắt Cộng đồng giáo xứ Marselles ngày 3/1/1999 với hơn 40 Thiếu nhi và 12 Huynh trưởng, sinh hoạt mỗi chủ nhật đầu tháng từ 10 đến 15 giờ. Riêng đoàn Têrêxa Hài đồng Giêsu, sau 3 năm chuẩn bị, đã ra mắt vào ngày 9/5/1999 trước cộng đồng giáo dân Cergy Pontoise, với 7 Huynh trưởng và 35 Thiếu nhi. Hiện nay, Đoàn Têrêxa Hài đồng Giêsu sinh hoạt đều đặn vào các chủ nhật thứ hai và thứ tư trong tháng, từ 14 giờ đến 17 giờ, dưới sự hướng dẫn cuả cha Tuyên úy Đinh Đồng Thượng Sách và 10 Huynh trưởng cho 60 thiếu sinh thuộc 3 ngành Ấu, Thiếu và Nghĩa.
Chuẩn bị vào Thánh lễ.
Những đám mây lần lượt bay đi dành cho những tia mặt trời dọi xuống làm mọi huynh trưởng hốt hoảng đi tìm dù che cho các Ấu nhi. Đúng 10 giờ, một hồi còi dài vang lên, mọi đoàn sinh trong y phục đồng màu, với khăn quàng cổ mầu xanh mạ và thêu hình Thập tự, họp thành hình chữ U trước cột cờ hướng mặt về bàn thờ và lều vải Thánh thể chuá Jésus. Đứng sau bàn thờ là Cha Tuyên úy, các vị trợ úy, trợ tá và các huynh trưởng trong ban điều hành sa mạc. Các phụ huynh đến tham dự trại được mời đứng phía sau đoàn sinh Thiếu Nhi Thánh thể. Khai mào cho buổi trại là phần hoạt náo do một huynh trưởng hướng dẫn. Mọi người đồng thanh cất tiếng nhịp nhàng:
- « Hôm qua ? -Huynh trưởng, -Dấn thân »
- « Hôm nay ? -Ấu nhi, -Ngoan. »
- « Hôm nay ? -Thiếu nhi, -Hy sinh »
- « Hôm nay ? -Nghĩa sinh, -Chinh phục ».
« Ngày mai tương lai mãi mãi. Đem tin mừng đức chúa Jêsus cho tất cả mọi người ».
Tiếp đến là bái ca « Hoa Mặt Trời » trổi dậy : « Vì Chúa đã gọi con, cho con đi vào đời. Đem cho muôn người, một bông hoa hướng dương. Vì Chúa đã chọn con, cho con đi vào đời. Đem tiếng ca tiếng cười, ánh như hoa mặt trời ».
Đến đoạn cha tuyên úy Đinh Đồng Thượng Sách tuyên bố trại đặc biệt hôm nay lấy tên là Đất Hứa, để kỷ niệm 20 năm thành lập Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt nam tại Pháp. Ngài nói : « Chúng ta phải làm cái gì cho Thiên Chúa ?». Rồi Ngài tự trả lời : « Lạy Chúa con đã làm được một cử chỉ đẹp, một lời nói đẹp ».
« Đất hứa – Nghiêm - Lễ chào cờ bắt đầu ». Đó là lời anh Huynh Trưởng từ tiếng loa vọng lại. Tiếp theo là một hồi chiêng ngân nga uyễn chuyễn với mùi trầm hương ngào ngạt. Sự im lặng cuả hơn 300 người lớn nhỏ trước bầu trời vùng đất tu viện Notre Dame, tưởng chừng như đó đây đang mang tình yêu Thiên Chúa về cho Dân tộc. Bốn ngón tay non dại cuả những đoàn sinh nam nữ đưa ngang vai chào. Bốn ngọn cờ ngạo nghễ từ từ bay lên không trung giữa bài hát « Tuổi trẻ Việt nam ». Mạnh bạo. Nhịp nhàng. Thỉnh thoảng ngọn gió rừng lướt qua, lồng vào những lá cờ bày ra dòng chữ đủ cho mọi người nhận rỏ. Lá trên « Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt nam tại Pháp ». Ba lá kế dưới là cờ cuả 3 Hội đoàn đến họp mặt. Đó là đoàn Thánh Tâm (Marseilles), đoàn Kitô Vua (Paris) và đoàn Têrêxa Hài đồng Giêsu (Cergy).
Cơn nóng mặt trời vừa dịu lại và Thánh lễ do Cha Tuyên Úy Đinh Đồng Thượng Sách cùng cha Josehp Trần thanh Điễn đồng tế bắt đầu. Ngoài lời cầu xin Thiên Chúa thêm sức cho Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh thể, hai Cha đã yêu cầu mọi người hiệp thông cầu xin Thiên Chúa hảy đoái thương hàng ngàn gia đình có người thân thuộc vừa bị cướp mất trong trận động đất và núi lửa ở Java (Malaisie) vừa gây ra hôm qua. Cho hay, trước dung nhan Thiên Chúa, con người không cách biệt vì mầu da, tôn giáo và chủng tộc. Thiết nghĩ lời cầu nguyện hôm nay chính là cách thể hiện Tình Yêu Thiên Chúa giữa người đồng loại.
Để tranh thủ thời gian cho các hoạt cảnh do các đoàn sinh trình diễn vào buổi chiều, sau khi Thánh lễ chấm dứt, cha Tuyên úy mời mọi người đi dùng cơm, trong thời hạn một tiếng đồng hồ. Sau đó xin trở lại chỗ cũ.
Thật mà nói thì đây là một bửa ăn khá thịnh soạn. Hơn cả đi ăn nhà hàng ngoài quận Paris 13! Trên hai dãy bàn, khăn bọc giấy trắng tinh, chất đầy thức ăn và nước uống. Hơn 300 người tay cầm dĩa và muỗng nỉa, lần lượt đi qua bàn ăn, được các anh chị huynh trưởng và phụ huynh phục vụ mời mọc chọn lựa. Tùy thích. Nhưng thú thật chẳng ai có thể chọn hết mọi thức ăn !. Một gói 4 cuốn chả giò thì đã đầy ắp bụng. Thịt thì có nem nướng, thịt nướng, gà nướng. Xôi thì có xôi vò đậu xanh, xôi đậu lạc, xôi trắng, xôi mầu. Bánh thì có bánh mì, bánh gói lá. Xà lát thì có xà lát tôm, xà lát gà, xà lát cua. Hai khay bún đầy ắp chưa động đậy. Qua bàn bên cạnh thì có chè sâm bổ lượng, chè đậu sữa nành, nước đá, cô-ca, pepsi, và nước cam. Ôi Chúa tôi, đi trại kiểu nầy thì quả là trưởng giả thật !. Tôi nghĩ rằng sự tham gia phục vụ cuả các phụ huynh hôm nay nói lên lòng mến mộ Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể và gián tiếp thôi thúc con cháu dấn thân. Đó là niềm vui lớn cho tương lai Giáo hội Việt nam. Đúng như tên « Đất Hứa » mà Cha Tuyên úy đã chọn lựa cho ngày sa mạc.
Tiếng loan vang lên từ micro anh Huynh Trưởng « Yêu cầu ban ẩm thực đóng cữa » vừa đúng 13 giờ. Mọi người tề tựu đứng quanh trước bàn thờ để nghe ông Lê đình Thông, chủ tịch cộng đoàn công giáo Paris, đọc thư cuả cha Chu linh Quang, trưởng tuyên úy Phong trào Thiếu Nhi Thánh thể Hoa kỳ, gửi chúc mừng ngày sa mạc cuả đoàn TNTT VN tại Pháp. Ngứt lời, ông Chủ tịch cũng không quên trao thêm một phong bì trợ giúp phần nhỏ trong khoản chi phí buổi trại. Tiếp theo, Cha Tuyên úy Đinh Đồng Thượng Sách có đôi lời cám ơn mọi người và tặng kỷ vật 20 năm thành lập Phong trào TNTT VN cho anh Đỗ huy Hoàng, người Huynh Trưởng tiên khởi đã cùng Ngài hoạt động không ngưng nghỉ. Mọi bàn tay vỗ đều nhịp điệu theo bản hát « joyeux anniversaire » cất cao. Ngoài các màn vũ và hát ca vui nhộn, mọi người cười lăn khi cha Tuyên úy Đinh Đồng Thượng Sách đóng vai Giuse và sau đó lại không cầm nổi nước mắt trước màn hoạt cảnh diễn lại cuộc đời cuả nữ thánh Lê thị Thành đang bị các quan chức triều đình nắm tóc Bà kéo ra tra khảo.
Sa mạc Đất Hứa chấm đứt đúng 16 giờ sau buổi chầu Mình Thánh Chúa.
Vài cảm nghĩ về sự dấn thân.
Mỗi con người, tùy khả tính, có một thế giới riêng biệt. Trong thế giới cuả mình con người rất tự do. Làm gì cũng được. Đi đâu cũng dễ. Muốn bay lên trời, muốn lặn xuống biễn hay đi qua Mỹ, qua Úc... chúng ta chỉ cần đặt chiếc địa bàn lên trên bức bản đồ và với cái thước kẻ là chúng ta xác tính được vị trí địa dư, thời gian lui tới, trong khoảnh khắc. Nhưng khi chúng ta muốn dự phóng đi vào thế giới cuả kẻ khác, thì rất khó. Vì nơi đây chúng ta chưa quen sống. Nó gây cho chúng ta một cảm giác đắn đo, sợ hãi. Không biết nơi đây con người đã suy nghĩ thế nào ? Mình phải ăn nói thế nào cho hợp ý với họ? Cho nên nhiều người đã nghĩ rằng « cứ ở yên trong thế giới riêng cuả mình là khôn nhất » !.
Đây là trường hợp tâm lý chung cuả các cô cậu trong tuổi dậy thì. Tình yêu thì nồng nàn chất chứa trong tim, nhưng khi nói ra thì có cảm nghĩ rằng không biết người đối diện sẻ trả lời thế nào? Ngập ngừng. E thẹn. Thực ra hai cô cậu không ai dám « hy sinh », chứ không phải là không biết lựa chọn lời ăn tiếng nói. Chỉ vì người nào cũng không dám « dấn thân » trước ! Cô và cậu đều có tâm lý sợ bị quê một cục. « Nghèo mà ham ! ». Rồi cả hai người cứ ấm ức lẩn quẩn trong thế giới riêng tư cuả mình cho đến ngày « cuộc tình theo gió bay đi » !. Quả là oan uổng !
Tóm lại, con người thường muốn sống trong thế giới riêng cuả mình cho dễ dãi. Bởi lẻ nơi đây mọi hành động cuả con người đều được an ninh bảo đảm.Cho nên khi con người có ý dự phóng hành động ra ngoài thế giới sống cuả mình thường sinh ra sợ hãi. Không biết người khác có cùng một quan điểm như mình hay không ? Không biết người khác có nghĩ rằng mình muốn khoe khoang ? Hoặc mình muốn được có tên tuổi trước cộng đồng tổ chức?. Người dự phóng ra ngoài thế giới cuả mình còn gọi là người dấn thân. Vì vậy trong xã hội rất ít kẻ dấn thân, nhất là đối với những công việc dấn thân hoàn toàn tôn giáo.
Từ đây suy ra sự dấn thân là một đức tính « hy sinh ». Con người dấn thân là con người không đặt cái « tôi cuả mình » lên trên cái « tôi cuả kẻ khác ». Con người đó muốn sống liên kết trong tình nghĩa yêu thương. Hoà đồng.
Tôi nghĩ rằng cuộc dấn thân cuả các vị khởi xướng phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt nam, lúc ban đầu chắc cũng không khỏi lo lắng, sợ hãi. Vì các Vị đã dám đi ra ngoài thế giới riêng biệt cuả mình. Nhưng nếu không có những Huynh trưởng, các Linh mục tuyên úy dám dấn thân như qúy Vị, thì chắc chưa có sự thành hình cuả Phong trào TNTT VN hôm nay trên đất nước tạm dung nầy.
Chúa đả gieo mầm lúa thơm và cỏ dại trong cùng một thửa đất. Muốn có luá thơm, ít ra con người phải dấn thân hy sinh tâm lực. Tương tự, trên thửa đất Giáo hội Công giáo cũng đầy người thiện kẻ ác. Nhưng đã hơn hai ngàn năm thửa đất Giáo hội ngày càng phát triễn tốt, đủ nói lên sự mầu nhiệm mà Thiên Chúa đặt để nơi con người cần dấn thân. Ngày sa mạc cuả những đoàn Thiếu nhi Thánh thể Việt nam, hôm nay và mai sau, là ngày sống dự phóng ra ngoài thế-giới-mới để thực hành Đức Tin. Như sách thánh Giacôbê (2 :17) đã viết : « Đức Tin không thực hành là Đức Tin chết ». Nhưng thực hành phải có sự hướng dẫn. Mà sự hướng dẫn cần phải có người dấn thân
Tôi xin gửi lại nơi đây một cảm nghĩ riêng tư nhưng cũng là sự bày tỏ lòng kính phục trong buổi tình cờ đi dự trại Đất Hứa Dourdan.
Bruxelles, muà lễ Chúa Lên Trời.
