SYDNEY -- Chiều Chúa Nhật 28/5/2006 vào lúc 1 giờ 30 khoảng 5000 giáo dân đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney hành hương mừng kính Ngày Thánh Mẫu trong tháng Hoa của Mẹ với chủ đề “ Cùng Mẹ Sống Lời Chúa.”

Tất cả mọi người tập trung trước tượng đài Đức Mẹ khai mạc giờ cầu nguyện đền tạ. Cầu nguyện cho quê hương Việt Nam được hưởng Tự Do Dân Chủ thật sự, Cầu cho nước Úc Đại Lợi quê hương thứ hai của chúng ta được an bình thịnh vượng, Cầu cho các gia đình đặc biệt các bà Mẹ nhân dịp tháng 5, tháng dành riêng để nhớ ơn Mẹ, Cầu cho các ân nhân, những người góp công góp của trong việc chỉnh trang Đài Đức Mẹ và Xây Dựng Cộng Đồng, và tưởng nhớ cầu nguyện cho Cha Cựu Tuyên úy Trưởng Dominic Nguyễn Văn Đồi mới qua đời.

Trên tay mỗi người đều cầm một cành hoa để cùng giơ cao như những cánh hoa lên dâng trước Thánh tượng của Mẹ với tâm tình thống hối, tạ ơn, và khấn xin.

Sau đó 3 hồi chiêng trống cổ truyền vang lên để tất cả mọi người cùng cung nghinh rước kiệu Thánh tượng Đức Mẹ về lễ đài đặt trong khuôn viên của Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly.

Cuộc kiệu hết sức trang nghiêm và long trọng, đi đầu với Thánh Giá nến cao, cờ VN, cờ quốc gia Úc và cờ Xanh Trắng của Mẹ, kế tiếp là đến các Hội đoàn Đoàn thể, Giáo dân. Sau cùng là các em Thiếu Nhi Dâng Hoa, quý Sơ Dòng Trinh Vương và sau cùng là đoàn Phụng Vụ và Quý Cha. Kiệu Thánh tượng Đức Me có Sách Thánh Kinh. Mọi người vừa đi vừa hợp với Ca đoàn Fairfield dâng lên Mẹ những Ca khúc chúc tụng và ngợi khen Mẹ, tạo bầu khí trong Trung Tâm hết sức linh thiêng và sốt sắng.

Khi kiệu Thánh tượng của Đức Mẹ về đến Lễ đài, hàng ngàn người đều dâng cao hoa đời của mình và chúc tụng Mẹ đồng thời các em Thiếu Nhi thuộc Xứ đoàn Hiển Linh Marrickvile dâng lên trước Thánh tượng Đức Mẹ vũ khúc “ Năm Sắc Hoa Đời Dâng Lên Mẹ” với những tâm tư của con cái Mẹ hiện đang sống tha hương nơi xứ người :

Hoa Hồng thắm đỏ, là những hy sinh vất vả trong đời sống hàng ngày. Xin Mẹ dạy cho chúng con biết sống trung kiên mến yêu như Mẹ.

Hoa Trắng trinh trong, xin Mẹ thương nhận và ướp lòng chúng con nên trắng trong như Mẹ. Để giữa đường trần đời đầy chông gai thử thách, chúng con luôn giữ lòng trinh trong như màu hoa dâng Mẹ.

Hoa Vàng, với tâm tình cậy tin yêu mến, chúng con xin kính dâng về Mẹ, xin Mẹ thánh hóa cuộc sống mỗi người chúng con thành những bông hoa Vàng thơm ngát của tình yêu thương phục vụ.

Hoa Tím, dâng về Mẹ với hoa Tím đượm màu khổ đau, là những người đang bị dằn vặt bởi đau thương mất mát hay bệnh tật và cao niên trong Cộng Đồng, xin cho chúng con biết cậy trông và Xin Vâng như Mẹ..

Hoa Xanh, tượng trưng cho những ước mơ hy vọng của lớp trẻ trong Cộng Đồng chúng con, xin cho hết mọi người biết sống Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến, xin Mẹ thương nhận lấy và giúp chúng con sống can trường, để minh chứng cho niềm tin và tình yêu của chúng con trong suốt cuộc sống hôm nay…

Sau khi chấm dứt vũ khúc dâng Hoa, tất cả mọi người đều tiến lên lễ đài dâng lên Mẹ những cành Hoa tươi thắm của cuộc đời để tỏ lòng biết ơn và sùng kính Mẹ trong tâm tình Ngàn Hoa Dâng Mẹ trong tháng Hoa rực rỡ.

Trong bài giảng Thánh lễ, Cha Paul Văn Chi đã nói về ý nghĩa của chủ đề Cùng Mẹ Sống Lời Chúa trong ngày Thánh Mẫu hôm nay. Cha cũng đã nêu lên những chứng tích cụ thể hiện thực mà Các Thánh xưa kia đã được Mẹ luôn nâng đỡ cứu giúp trong những cơn nguy khốn cám dỗ. Đồng thời, Cha cũng nhắc nhớ về lịch sử thăng trầm của Trung Tâm Thánh Mẫu Bringelly từ những ngày khởi đầu năm 1994, ngày khánh thành tượng đài Đức Mẹ năm 1995, và ngày khánh thành Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse năm 2000, và những lần Hành Hương con cái Việt Nam tụ họp nơi đây, cùng với Cha Cựu Tuyên Uý Trưởng Nguyễn Văn Đồi, đan kết những hy sinh cố gắng của cả Cộng Đồng, như những tràng hoa cuộc đời dâng Mẹ Ngàn Hoa.

Nhân dịp Thánh lễ Cộng Đồng hôm nay là Thánh lễ cuối cùng của nhiệm kỳ Hội Đồng Mục Vụ 2003 – 2006, thay mặt cho Ban Thường Vụ ông chủ tịch Cộng Đồng CGVN đã cám ơn tất cả quý Cu, quý Ông Bà và toàn thể Cộng Đồng đã tích cực hỗ trợ HĐMV trong nhiều năm qua, hoàn thành những công tác mà Cộng Đồng đã trao phó. Đặc biệt trong dịp này CĐCGVN Sydney chúc mừng Cha Mới Michael Phạm Quang Hồng mới được thụ phong Linh Mục tại Tây Úc.

Thánh lễ kết thúc bế mạc trong niềm hân hoan và tràn đầy tình yêu thương đoàn kết.