Hôm nay, thứ bảy 27.5.2006, tại Trung Tâm Mục Vụ giáo phận Mỹ Tho (quen gọi là Nhà Chung), Đức Cha Phaolô đã chủ sự thánh lễ bế mạc Tuần Huấn Luyện HĐMVGX. Sau thánh lễ, Đức Cha đã trao chứng chỉ tốt nghiệp cho 42 trong số 167 tham dự viên.
Tuần Huấn Luyện được tổ chức từ Thứ Hai 22.5 đến Thứ Bảy 27.5.06. Đây là một sinh hoạt thường xuyên của giáo phận. Chương trình huấn luyện được phân bổ trong một chu kỳ 3 năm, dành cho các thành viên HĐMVGX. Những ai đã tham dự đầy đủ 3 tuần huấn luyện, và “đủ điểm” (cuối mỗi tuần huấn luyện có cuộc khảo hạch trắc nghiệm), sẽ được nhận chứng chỉ tốt nghiệp.
Cha Tổng Đại Diện Phêrô Hồ Bản Chánh là Trưởng Ban Huấn Luyện. Một số cha được mời để cộng tác với ngài trong việc chung của giáo phận. Các môn học gồm Quy chế HĐMVGX (Cha Gioan Trần Phước Cương), Kinh Tin Kính (Cha Phaolô Đặng Tiến Dũng), Mười Điều Răn (Cha Giacôbê Hà Văn Xung), Các Bí Tích (Cha Giuse Nguyễn Hoàng Hân), Kinh Thánh nhập môn (Cha Tổng Đại Diện), Các phương pháp Cầu Nguyện (Cha Giuse Bùi Văn Hoàng). Nói chung, các học viên có dịp làm giàu vốn liếng giáo lý và học biết chức năng của mình trong sinh hoạt giáo xứ. Ngoài ra, các giờ thiêng liêng như Thánh lễ buổi sáng, đọc chung Các giờ kinh Phụng vụ, Xưng tội v.v…, giúp các học viên một cách nào đó như được tham dự một tuần Tĩnh Tâm.
Được biết, Tuần Huấn Luyện HĐMVGX là một sinh hoạt của giáo phận Mỹ Tho từ khoảng mươi năm nay, nhưng chỉ trở thành “thường xuyên hàng năm” từ khi Đức Cha Phaolô về coi sóc giáo phận. Mỗi năm, các cha sở có thể gởi 2 học viên (mỗi giáo xứ hoặc giáo họ) tham dự tuần huấn luyện. Mọi chi phí ăn uống, ngủ nghỉ, bài vở v.v…, đều do Đức Giám Mục lo liệu, vì ngài biết, trong hiện tình các giáo xứ, các học viên bỏ chuyện nhà một tuần lễ đi học, đối với nhiều người, đã là một đóng góp khá lớn cho công việc chung.
Trong huấn từ trước khi chia tay, Đức Giám Mục đã nhắn nhủ các học viên ý thức và phát triển “Lòng yêu mến Giáo phận.” Ngài nói đại ý: Giáo phận là Giáo Hội “thu nhỏ”. Lòng yêu mến Giáo hội của Chúa được thể hiện cách cụ thể qua việc yêu mến Giáo phận, yêu mến Giáo xứ.
Tuy các học viên nói chung đều “đứng tuổi,” nhưng lúc chia tay sau khi ăn sáng, nhiều người vẫn hứng khởi hát vang: “… rồi mai ngày chúng ta lại gặp nhau….”
Tuần Huấn Luyện được tổ chức từ Thứ Hai 22.5 đến Thứ Bảy 27.5.06. Đây là một sinh hoạt thường xuyên của giáo phận. Chương trình huấn luyện được phân bổ trong một chu kỳ 3 năm, dành cho các thành viên HĐMVGX. Những ai đã tham dự đầy đủ 3 tuần huấn luyện, và “đủ điểm” (cuối mỗi tuần huấn luyện có cuộc khảo hạch trắc nghiệm), sẽ được nhận chứng chỉ tốt nghiệp.
Cha Tổng Đại Diện Phêrô Hồ Bản Chánh là Trưởng Ban Huấn Luyện. Một số cha được mời để cộng tác với ngài trong việc chung của giáo phận. Các môn học gồm Quy chế HĐMVGX (Cha Gioan Trần Phước Cương), Kinh Tin Kính (Cha Phaolô Đặng Tiến Dũng), Mười Điều Răn (Cha Giacôbê Hà Văn Xung), Các Bí Tích (Cha Giuse Nguyễn Hoàng Hân), Kinh Thánh nhập môn (Cha Tổng Đại Diện), Các phương pháp Cầu Nguyện (Cha Giuse Bùi Văn Hoàng). Nói chung, các học viên có dịp làm giàu vốn liếng giáo lý và học biết chức năng của mình trong sinh hoạt giáo xứ. Ngoài ra, các giờ thiêng liêng như Thánh lễ buổi sáng, đọc chung Các giờ kinh Phụng vụ, Xưng tội v.v…, giúp các học viên một cách nào đó như được tham dự một tuần Tĩnh Tâm.
Được biết, Tuần Huấn Luyện HĐMVGX là một sinh hoạt của giáo phận Mỹ Tho từ khoảng mươi năm nay, nhưng chỉ trở thành “thường xuyên hàng năm” từ khi Đức Cha Phaolô về coi sóc giáo phận. Mỗi năm, các cha sở có thể gởi 2 học viên (mỗi giáo xứ hoặc giáo họ) tham dự tuần huấn luyện. Mọi chi phí ăn uống, ngủ nghỉ, bài vở v.v…, đều do Đức Giám Mục lo liệu, vì ngài biết, trong hiện tình các giáo xứ, các học viên bỏ chuyện nhà một tuần lễ đi học, đối với nhiều người, đã là một đóng góp khá lớn cho công việc chung.
Trong huấn từ trước khi chia tay, Đức Giám Mục đã nhắn nhủ các học viên ý thức và phát triển “Lòng yêu mến Giáo phận.” Ngài nói đại ý: Giáo phận là Giáo Hội “thu nhỏ”. Lòng yêu mến Giáo hội của Chúa được thể hiện cách cụ thể qua việc yêu mến Giáo phận, yêu mến Giáo xứ.
Tuy các học viên nói chung đều “đứng tuổi,” nhưng lúc chia tay sau khi ăn sáng, nhiều người vẫn hứng khởi hát vang: “… rồi mai ngày chúng ta lại gặp nhau….”