CHÚC MỪNG ĐỨC CHA PHAOLÔ DỊP KỶ NIỆM 7 NĂM THỤ PHONG GIÁM MỤC
Trọng kính Đức Cha,
Ngày 20.05 mới đúng là ngày kỷ niệm Đức Cha được Tấn Phong Giám mục, và Đức Cha muốn nhân ngày kỷ niệm nầy, Đức Cha phong chức linh mục cho 11 thầy Phó tế, nhưng thời gian đó không thuận tiện nên Đức Cha chọn ngày hôm nay. Hôm nay chúng con có dịp họp mặt thật đông, xin kính mừng Đức Cha trước.
Kính thưa Đức Cha,
Giáo Hội đặt Đức Cha coi sóc Giáo phận, thật là đặt Đức Cha trong một trách nhiệm hết sức nặng nề và to lớn. Chúng con lấy việc cầu nguyện cho Đức Cha để thấy nó to lớn là dường nào: hằng ngày nghĩa là mỗi ngày mỗi ngày, có cả hàng trăm Thánh lễ do các linh mục trong giáo phận dâng để cầu cho Đức Cha, và hằng chục ngàn, hằng chục ngàn giáo dân cùng hiệp ý cầu cho Đức Cha, đó là chưa nói có những người cầu riêng cho Đức Cha trong những dịp khác nữa.
Kính thưa Đức Cha,
Trách nhiệm nặng nề và to lớn đó đè lên đôi vai Đức Cha. Đức Cha dã đặc biệt quan tâm việc đào tạo linh mục, quan tâm đến giới trẻ, tương lai của giáo hội và xã hội, quan tâm các khoá bồi dưỡng hằng năm, v.v.… Về cơ sở vật chất, Đức Cha lo chỉ đạo cất lại các Nhà Thờ, nhà xứ và đang lo cho nhà Sinh Hoạt của Giáo phận. Và biết bao công việc Nhà Chúa đã làm hao mòn thân xác Đức Cha.
Ngoài công việc chủ chăn Giáo phận, Đức Cha được Hội Đồng Giám mục Việt Nam tín nhiệm đặt đứng đầu Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, như người cầm lái con thuyền Giáo Hội Việt Nam về phương diện Đức Tin, không để nó đi sai đường. Sai đường là chết. Người quan trọng như vậy lại là Giám mục riêng của Giáo phận Mỹ tho chúng con. Chúng con được vinh hạnh biết là chừng nào.
Bảy năm Đức Cha chăm sóc Giáo phận Mỹ tho không phải là khoảng thời gian dài lắm, nhưng đã đưa Giáo phận đi lên, càng ngày càng tốt đẹp hơn, khiến chúng con hết sức vui sướng. Chúa là Niềm Vui của Đức Cha, cũng là niềm vui của chúng con. Ước gì Niềm Vui Cao Quí đã tỏa khắp cả Giáo Phận Mỹ tho, cũng sẽ tỏa khắp cả Giáo Hội Việt Nam.
Trong ngày kỷ niệm trọng đại nầy, toàn thể Dân Chúa trong Giáo phận Mỹ tho chúng con hết lòng quí mến và biết ơn Đức Cha.
Giờ đây, chúng con xin kính dâng Đức Cha bó hoa và chút quà nhỏ mọn để nói lên lòng hiếu thảo của chúng con. Chúng con xin kính dâng.
Mỹ Tho, ngày 18.05.2006
Lm. Tổng Đại Diện
Phêrô Hồ Bản Chánh
Trọng kính Đức Cha,
Ngày 20.05 mới đúng là ngày kỷ niệm Đức Cha được Tấn Phong Giám mục, và Đức Cha muốn nhân ngày kỷ niệm nầy, Đức Cha phong chức linh mục cho 11 thầy Phó tế, nhưng thời gian đó không thuận tiện nên Đức Cha chọn ngày hôm nay. Hôm nay chúng con có dịp họp mặt thật đông, xin kính mừng Đức Cha trước.
Kính thưa Đức Cha,
Giáo Hội đặt Đức Cha coi sóc Giáo phận, thật là đặt Đức Cha trong một trách nhiệm hết sức nặng nề và to lớn. Chúng con lấy việc cầu nguyện cho Đức Cha để thấy nó to lớn là dường nào: hằng ngày nghĩa là mỗi ngày mỗi ngày, có cả hàng trăm Thánh lễ do các linh mục trong giáo phận dâng để cầu cho Đức Cha, và hằng chục ngàn, hằng chục ngàn giáo dân cùng hiệp ý cầu cho Đức Cha, đó là chưa nói có những người cầu riêng cho Đức Cha trong những dịp khác nữa.
Kính thưa Đức Cha,
Trách nhiệm nặng nề và to lớn đó đè lên đôi vai Đức Cha. Đức Cha dã đặc biệt quan tâm việc đào tạo linh mục, quan tâm đến giới trẻ, tương lai của giáo hội và xã hội, quan tâm các khoá bồi dưỡng hằng năm, v.v.… Về cơ sở vật chất, Đức Cha lo chỉ đạo cất lại các Nhà Thờ, nhà xứ và đang lo cho nhà Sinh Hoạt của Giáo phận. Và biết bao công việc Nhà Chúa đã làm hao mòn thân xác Đức Cha.
Ngoài công việc chủ chăn Giáo phận, Đức Cha được Hội Đồng Giám mục Việt Nam tín nhiệm đặt đứng đầu Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, như người cầm lái con thuyền Giáo Hội Việt Nam về phương diện Đức Tin, không để nó đi sai đường. Sai đường là chết. Người quan trọng như vậy lại là Giám mục riêng của Giáo phận Mỹ tho chúng con. Chúng con được vinh hạnh biết là chừng nào.
Bảy năm Đức Cha chăm sóc Giáo phận Mỹ tho không phải là khoảng thời gian dài lắm, nhưng đã đưa Giáo phận đi lên, càng ngày càng tốt đẹp hơn, khiến chúng con hết sức vui sướng. Chúa là Niềm Vui của Đức Cha, cũng là niềm vui của chúng con. Ước gì Niềm Vui Cao Quí đã tỏa khắp cả Giáo Phận Mỹ tho, cũng sẽ tỏa khắp cả Giáo Hội Việt Nam.
Trong ngày kỷ niệm trọng đại nầy, toàn thể Dân Chúa trong Giáo phận Mỹ tho chúng con hết lòng quí mến và biết ơn Đức Cha.
Giờ đây, chúng con xin kính dâng Đức Cha bó hoa và chút quà nhỏ mọn để nói lên lòng hiếu thảo của chúng con. Chúng con xin kính dâng.
Mỹ Tho, ngày 18.05.2006
Lm. Tổng Đại Diện
Phêrô Hồ Bản Chánh