Địa phận Hà Nội có thêm một giáo xứ

Trong niềm vui hân hoan Chúa Phục sinh, hôm nay cộng đoàn dân Chúa miền Hà Nam tụ họp nơi đây để tham dự thánh lễ tạ ơn và hợp cùng Đức Tổng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ quý cộng đoàn dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban muôn hồng ân cho giáo phận nói chung và hạt Hà Nam nói riêng, đặc biệt cầu nguyện cho tân giáo xứ Vĩnh Trụ đã được bề trên giáo phận nâng lên hàng giáo xứ.

Lời Cảm Ơn của cha Fx. Kiều Ngọc Viên

“Tôi đến cho chiên được sống, và sống dồi dào.” (Ga 10,10)

Trọng kính : Đức Tổng Giám Mục Giuse, Tổng Giáo Phận Hà Nội !

Đức TGM Hà Nội dâng thánh lễ tại giáo xứ Vĩnh Trụ mới được thành lập
Niềm vui tiếp nối niềm vui: Niềm vui của mùa Phục Sinh….niềm vui của tháng Hoa dâng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Hôm nay, thực là ngày Thiên Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

Lần đầu tiên, Họ giáo Vĩnh Trụ chúng con được diễm phúc đón vị Chủ Chiên nhân danh Chúa đến thăm chính thức và thực thi mục vụ. “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”.

- Đức Tổng Giám Mục hiện diện giữa chúng con như Chủ Chiên ở giữa đoàn chiên. Ngài làm tất cả những gì trách nhiệm của Vị Mục Tử nhân lành “Chạnh Lòng Thưng”. Ngài giáo huấn bằng Lời Hằng Sống, nuôi dưỡng bằng Thánh Thể Chúa, Bánh Bởi Trời. Ngài giúp chúng con và cùng với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì muôn hồng ân Thiên Chúa đã thương ban: đặc biệt ơn là Đức tin. Hạt giống Đức tin đã sớm được gieo vãi trên miền đất Lý Nhân này! ánh sáng Đức tin đã xuyên thấu trung tâm trị trấn Vĩnh Trụ này! Nhờ Đức tin, chúng con nhận biết Thiên Chúa thật, và Đấng Ngài sai đến là Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.

- Hồng ân nối tiếp hồng ân. Hôm nay, Đức Tổng Giám Mục nhân danh Đức Kitô Mục Tử công bố chính thức: nâng họ Giáo Vĩnh Trụ lên hàng Giáo Xứ. Như vậy, Đức Tổng Giám Mục đã ghi thêm nét đậm vào sử sách của Họ Giáo Vĩnh Trụ, đồng thời mở ra trang sử mới khởi sắc đời sống nhân chứng Tin Mừng Phục Sinh cho cộng đoàn dân Chúa miền đất này.

Kể từ nay, Họ giáo Vĩnh Trụ được nhận vào hàng Giáo xứ thứ 135 của Giáo Phận Hà nội. Giáo Hạt Hà Nam được đón nhận thêm một Giáo xứ mới thứ 48. Địa bàn Lý Nhân có thêm người con trưởng thành – người con thứ 14. Giáo xứ Vĩnh Trụ tuy là Giáo xứ mới khai sinh, nhưng lại là Giáo xứ có vị trí quan trọng: Trung tâm giao lưu văn hoá, xã hội….

Chúng con dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Đức Tổng Giám Mục.

Trong tinh thần gia đình Giáo phận: Cha Quản Hạt Hà Nam cùng Quí cha đã về dâng Thánh lễ với Đức Tổng Giám Mục cảm tạ Thiên Chúa và chia sẻ niềm vui với Giáo Xứ Vĩnh Trụ. Chúng con thành tâm cảm tạ Quí Cha.

Trong tư cách là linh mục quản xứ: Tôi xin chân thành cám ơn Quí vị chính quyền các cấp… đã đến thăm hỏi, chia vui và giúp chúng tôi giữ gìn trật tự an ninh trong ngày lễ trọng đại này.

* Xin cảm ơn Qúi tu sĩ nam nữ: đã về dự lễ ngày chầu lượt, cũng là ngày khai sinh Giáo xứ mới trong tâm tình hiệp thông huynh đệ.

* Xin cảm ơn mọi thành phần dân Chúa: vì Đức tin, Đức ái, chúng ta về đây thể hiện niềm tin Chúa Giêsu Thánh Thể là Chúa Phục sinh. Chúng ta bày tỏ tình liên đới, và chia sẻ niềm vui với Giáo xứ Vĩnh Trụ – người em của chúng ta nay được đón nhận hồng ân cao cả Thiên Chúa ban cho.

* Chúng tôi chân thành cảm ơn Quí ông, Quí bà, tôn giáo bạn. Tuy khác tôn giáo, nhưng chúng ta đều là con người, có thể là cùng chung một huyết tộc ? Sinh sống trên ở mảnh đất quê hưng thân thưng này, hàng ngày nhất là những dịp lễ, đặc biệt hôm nay sự hiện diện của Quí vị nói lên tình đoàn kết, tôn trọng nhau, cùng nhau hướng tìm về Chân, Thiện, Mỹ đích thực.

* Xin tri ân Giáo xứ Công Xá: Giáo xứ Vĩnh Trụ được có ngày hôm nay không thể không nhắc đến sự trợ giúp, nâng đỡ của Giáo xứ Mẹ. Giáo xứ Vĩnh Trụ tuy đã ăn riêng, ở riêng (như người đời quen nói vậy). Nhưng vẫn rất cần sự quan tâm giúp đỡ hn nữa của Giáo xứ Mẹ, và các xứ đàn anh về mọi phương diện… Nhờ đó, Giáo xứ Vĩnh Trụ mới kiên vững trong bước đường trưởng thành của mình. Xin Giáo xứ Mẹ và các xứ đàn anh tiếp tục đồng hành với Giáo xứ mới khai sinh trong tình huynh đệ như Chúa dạy.

Sau hết, xin cám ơn các cá nhân, gia đình, hội đoàn trong xứ và các xứ bạn đã hy sinh, tận tình giúp chúng tôi lo tổ chức đại lễ hôm nay được tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn !