Hôm nay, cộng đoàn dân Chúa họ Lương Cầu xứ Trung Lương nói riêng và giáo miền Tiêu Hạ nói chung, rất vui mừng được đón Đức Tổng về thăm viếng mục vụ dâng thánh lễ tạ ơn làm phép nhà thờ họ Lương Cầu thuộc giáo xứ Trung Lương.
Trong tâm tình cảm mến tri ân cộng đoàn dân Chúa nơi đây hân hoan mừng rỡ chào đón Đức Tổng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý vị đại biểu các xứ họ về hiệp dâng thánh lễ.
Ánh sáng đức Tin được chiếu dọi vào miền đất này từ rất sớm. Vì vào năm 1710 Đức Cha Louis Neez đã đến Trại Nhồi tức họ Tiêu Viên thuộc sứ Tiêu Thượng ngày nay. Ngài đã lập Nhà Chung, Nhà Tràng ở Tiêu Viên. Ngày 19 tháng 10 năm 1764 Ngài qua đời. Hiện bia mộ của Ngài vẫn còn lưu lại ở Tiêu Viên. Đức Giám Mục Betrandô lên kế vị Ngài đã nâng họ Đồng Chuối lên hàng chính xứ và gọi là xứ Tiêu Thượng ngày nay, Xứ Tiêu Thượng ngày ấy đã có khỏang 5.041 giáo dân chia làm 24 họ, trong đó có họ Trung Lương. Năm 1917Đức cha Gendreau tức Đức cha Đông đã nâng họ trung Lương lên hàng chính xứ gồm 8 họ lẻ là Trung Bến, Lương Cầu, Thượng Đồng, Mai Động và họ Đại Phu (nay sát nhập sang xứ Hà Ngoại). Họ Khuê Cầu quê hương của cha Thánh Gioan Đạt tử đạo và họ Cửa Giang.
Họ Lương Cầu ngày nay có 252 nhân danh và đã đóng góp cho Giáo Hội 2 linh mục là cha Phêrô Lê Công Khanh và cha Phệrô Vũ Thí Tri.
Về địa bàn hành chính, họ Lương Cầu thuộc xã Trung Lương huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam. Nơi đây là đồng chiêm trũng, đời sống giáo dân gặp nhiều khó khăn không thể đóng góp tiền của để xây dựng nhà thờ, phải nhờ vào cố Sang quản hạt thiết kế và cắm hướng. Cha Bút chính xứ trao quyền cho cha Hán phó xứ trực tiếp thi công điều hành, khởi công xây dựng từ năm 1928-1929. Trong điều kiện kinh phí hạn hẹp thiếu thốn những vật liệu chắc chắn lại xây trên nền đất mới. Gần 80 năm qua nhà thờ đã được tu sửa nâng cấp nhiều lần, nhưng do sự tàn phá của thiên nhiên và chiến tranh, nên nhà thờ đã bị hư hỏng nghiêm trọng cần phải xây dựng lại.
Được phép của toà tổng giám mục Hà Nội, lại được chính quyền tỉnh Hà Nam tạo điều kiện giúp đỡ. Ngày 01 tháng 05 năm 2003, họ đạo Lương Cầu đã khởi công xây dựng lại nhà thờ với sự cố gắng của mọi thành viên trong giáo họ trong xuốt 3 năm, lại được sự động viên khuyến khích của Đức Tổng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân trong miền, bà con anh em các tôn giáo bạn về tinh thần quãng như vật chất, đặc biệt là các vị ân nhân đang sống ở Hải Ngoại đã hết lòng quyên góp ủng hộ công trình mau chóng được hoàn thành với chiều dài là 29m, rộng 10m, cao 11m, tháp chuông cao 31m.
Giờ đây trong niềm vui mừng hân hoan cảm tạ Thiên Chúa, giáo dân của giáo họ đã dâng ngôi nhà thờ này lên Đức Tổng vì nhà thờ này thuộc về giáo phận, xin Đức Tổng cầu nguyện cho hết thảy ai vào ngôi nhà thờ này cũng được vào Thiên đàng hưởng phúc muôn đời.
Trong tâm tình cảm mến tri ân cộng đoàn dân Chúa nơi đây hân hoan mừng rỡ chào đón Đức Tổng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý vị đại biểu các xứ họ về hiệp dâng thánh lễ.
Ánh sáng đức Tin được chiếu dọi vào miền đất này từ rất sớm. Vì vào năm 1710 Đức Cha Louis Neez đã đến Trại Nhồi tức họ Tiêu Viên thuộc sứ Tiêu Thượng ngày nay. Ngài đã lập Nhà Chung, Nhà Tràng ở Tiêu Viên. Ngày 19 tháng 10 năm 1764 Ngài qua đời. Hiện bia mộ của Ngài vẫn còn lưu lại ở Tiêu Viên. Đức Giám Mục Betrandô lên kế vị Ngài đã nâng họ Đồng Chuối lên hàng chính xứ và gọi là xứ Tiêu Thượng ngày nay, Xứ Tiêu Thượng ngày ấy đã có khỏang 5.041 giáo dân chia làm 24 họ, trong đó có họ Trung Lương. Năm 1917Đức cha Gendreau tức Đức cha Đông đã nâng họ trung Lương lên hàng chính xứ gồm 8 họ lẻ là Trung Bến, Lương Cầu, Thượng Đồng, Mai Động và họ Đại Phu (nay sát nhập sang xứ Hà Ngoại). Họ Khuê Cầu quê hương của cha Thánh Gioan Đạt tử đạo và họ Cửa Giang.
Họ Lương Cầu ngày nay có 252 nhân danh và đã đóng góp cho Giáo Hội 2 linh mục là cha Phêrô Lê Công Khanh và cha Phệrô Vũ Thí Tri.
Về địa bàn hành chính, họ Lương Cầu thuộc xã Trung Lương huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam. Nơi đây là đồng chiêm trũng, đời sống giáo dân gặp nhiều khó khăn không thể đóng góp tiền của để xây dựng nhà thờ, phải nhờ vào cố Sang quản hạt thiết kế và cắm hướng. Cha Bút chính xứ trao quyền cho cha Hán phó xứ trực tiếp thi công điều hành, khởi công xây dựng từ năm 1928-1929. Trong điều kiện kinh phí hạn hẹp thiếu thốn những vật liệu chắc chắn lại xây trên nền đất mới. Gần 80 năm qua nhà thờ đã được tu sửa nâng cấp nhiều lần, nhưng do sự tàn phá của thiên nhiên và chiến tranh, nên nhà thờ đã bị hư hỏng nghiêm trọng cần phải xây dựng lại.
Được phép của toà tổng giám mục Hà Nội, lại được chính quyền tỉnh Hà Nam tạo điều kiện giúp đỡ. Ngày 01 tháng 05 năm 2003, họ đạo Lương Cầu đã khởi công xây dựng lại nhà thờ với sự cố gắng của mọi thành viên trong giáo họ trong xuốt 3 năm, lại được sự động viên khuyến khích của Đức Tổng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân trong miền, bà con anh em các tôn giáo bạn về tinh thần quãng như vật chất, đặc biệt là các vị ân nhân đang sống ở Hải Ngoại đã hết lòng quyên góp ủng hộ công trình mau chóng được hoàn thành với chiều dài là 29m, rộng 10m, cao 11m, tháp chuông cao 31m.
Giờ đây trong niềm vui mừng hân hoan cảm tạ Thiên Chúa, giáo dân của giáo họ đã dâng ngôi nhà thờ này lên Đức Tổng vì nhà thờ này thuộc về giáo phận, xin Đức Tổng cầu nguyện cho hết thảy ai vào ngôi nhà thờ này cũng được vào Thiên đàng hưởng phúc muôn đời.