PHÁT DIỆM - NIỀM VUI NỐI TIẾP NIỀM VUI
Phát Diệm - Ngày 19-4-2006, từng đoàn người áo quần tề chỉnh nối nhau hướng về Nhà Thờ Chính Toà Phát Diệm. Gương mặt, dáng đi, giọng nói, tiếng cười của họ đều phản ánh một niềm vui khó tả.
Không vui sao được khi họ đang chuẩn bị tham dự vào một sự kiện hết sức đặc biệt trong đời sống của Hội Thánh: Thánh Lễ truyền chức linh mục. Lúc 10 giờ, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Giám Mục giáo phận Phát Diệm, chủ tế thánh lễ truyền chức linh mục cho năm thày phó tế.
9 giờ 45 phút, đoàn đồng tế từ nhà nguyện Toà Giám Mục tiến ra Nhà Thờ Chính Toà. Đoàn rước gồm hơn 90 linh mục, đông đảo tu sĩ trong và ngoài giáo phận. Trong Nhà Thờ Chính Toà, người tham dự thánh lễ ngồi chật kín các hàng ghế và các lối đi. Ai cũng muốn chứng kiến tận mắt những nghi thức thật xúc động nhằm hiến thánh những con người cho Thiên Chúa để họ thay mặt con người lo những việc thuộc về Thiên Chúa. Thánh lễ diễn ra hết sức long trọng và sốt sắng giữa cộng đoàn khoảng sáu ngàn tín tham dự.
Cuối thánh lễ, khi các tân chức đọc lời cảm ơn cộng đoàn, nhiều người đã không thể cầm nổi nước mắt. Người ta khóc vì vui, vì cảm động. Sau thật nhiều khó khăn tưởng như không thể vượt qua, sau bao năm chờ đợi mỏi mòn và vô vọng như thế, niềm vui của các tân chức cũng như của giáo phận và gia đình thân hữu là lớn lao và thật khó diễn tả.
Mong sao cho niềm vui đầy tràn này sẽ làm cho cuộc đời hiến dâng và phục vụ của các tân chức trong tương lai thực sự toả hương thơm thánh thiện và là gương sáng cho cộng đồng Dân Chúa.
Kể cả 5 tân Linh Mục, số Linh Mục tại giáo phận Phát Diệm hiện nay là 54 vị trong đó có 4 vị già yếu đã về hưu và 2 du học tại ngoại quốc, một ở Pháp và một ở Mỹ, còn lại 48 vị phục vụ trong giáo phận.
Niềm vui lại nối tiếp niềm vui. Ngay sau ngày truyền chức linh mục, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến lại chủ tế thánh lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ giáo xứ Ninh Bình vào lúc 10 giờ ngày 20-4-2006.
Cũng nên nhớ lại, nhà thờ giáo xứ Ninh Bình được xây dựng từ 1897 - 1904 trên mảnh đất mà theo lời người xưa kể lại từng là công đường xử án biết bao vị tử đạo. Năm 1968, nhà thờ bị bom Mỹ tàn phá thảm hại, chỉ còn trơ trọi cây tháp đổ nát và vài bức tường nham nhở. Hơn ba mươi năm trường, các sinh hoạt tôn giáo của giáo xứ cũng mòn mỏi theo thời gian, theo tác động của bao chuyện thịnh suy hưng phế.
Ngôi nhà thờ mới thật khang trang, kết hợp phong cách kiến trúc hiện đại với những nét đặc trưng của kiến trúc truyền thống Việt Nam. Ngọn tháp vươn cao giữa lòng đô thị quan trọng nhất của tỉnh Ninh Bình như một lời chứng hùng hồn về sức hồi sinh và tươi trẻ của niềm tin vào Chúa nơi mảnh đất thiêng liêng, như một mốc son ghi dấu sự hiện diện của cộng đoàn Kitô hữu nơi xưa kia từng thấm đẫm máu đào tử đạo.
Đoàn người đông đảo gồm 63 linh mục, nhiều nam nữ tu sĩ và khoảng năm ngàn giáo dân về đất thiêng dự ngày lễ hội, cũng là để chung chia một niềm vui quá đặc biệt, niềm vui của một xứ đạo hồi sinh và vươn mình đứng dậy giữa mùa mừng Chúa phục sinh.
Phát Diệm - Ngày 19-4-2006, từng đoàn người áo quần tề chỉnh nối nhau hướng về Nhà Thờ Chính Toà Phát Diệm. Gương mặt, dáng đi, giọng nói, tiếng cười của họ đều phản ánh một niềm vui khó tả.
Không vui sao được khi họ đang chuẩn bị tham dự vào một sự kiện hết sức đặc biệt trong đời sống của Hội Thánh: Thánh Lễ truyền chức linh mục. Lúc 10 giờ, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Giám Mục giáo phận Phát Diệm, chủ tế thánh lễ truyền chức linh mục cho năm thày phó tế.
![]() |
| Lễ truyền chức Linh Mục tại nhà thờ chính tòa Phát Diệm |
Cuối thánh lễ, khi các tân chức đọc lời cảm ơn cộng đoàn, nhiều người đã không thể cầm nổi nước mắt. Người ta khóc vì vui, vì cảm động. Sau thật nhiều khó khăn tưởng như không thể vượt qua, sau bao năm chờ đợi mỏi mòn và vô vọng như thế, niềm vui của các tân chức cũng như của giáo phận và gia đình thân hữu là lớn lao và thật khó diễn tả.
Mong sao cho niềm vui đầy tràn này sẽ làm cho cuộc đời hiến dâng và phục vụ của các tân chức trong tương lai thực sự toả hương thơm thánh thiện và là gương sáng cho cộng đồng Dân Chúa.
Kể cả 5 tân Linh Mục, số Linh Mục tại giáo phận Phát Diệm hiện nay là 54 vị trong đó có 4 vị già yếu đã về hưu và 2 du học tại ngoại quốc, một ở Pháp và một ở Mỹ, còn lại 48 vị phục vụ trong giáo phận.
Niềm vui lại nối tiếp niềm vui. Ngay sau ngày truyền chức linh mục, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến lại chủ tế thánh lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ giáo xứ Ninh Bình vào lúc 10 giờ ngày 20-4-2006.
Cũng nên nhớ lại, nhà thờ giáo xứ Ninh Bình được xây dựng từ 1897 - 1904 trên mảnh đất mà theo lời người xưa kể lại từng là công đường xử án biết bao vị tử đạo. Năm 1968, nhà thờ bị bom Mỹ tàn phá thảm hại, chỉ còn trơ trọi cây tháp đổ nát và vài bức tường nham nhở. Hơn ba mươi năm trường, các sinh hoạt tôn giáo của giáo xứ cũng mòn mỏi theo thời gian, theo tác động của bao chuyện thịnh suy hưng phế.
Ngôi nhà thờ mới thật khang trang, kết hợp phong cách kiến trúc hiện đại với những nét đặc trưng của kiến trúc truyền thống Việt Nam. Ngọn tháp vươn cao giữa lòng đô thị quan trọng nhất của tỉnh Ninh Bình như một lời chứng hùng hồn về sức hồi sinh và tươi trẻ của niềm tin vào Chúa nơi mảnh đất thiêng liêng, như một mốc son ghi dấu sự hiện diện của cộng đoàn Kitô hữu nơi xưa kia từng thấm đẫm máu đào tử đạo.
Đoàn người đông đảo gồm 63 linh mục, nhiều nam nữ tu sĩ và khoảng năm ngàn giáo dân về đất thiêng dự ngày lễ hội, cũng là để chung chia một niềm vui quá đặc biệt, niềm vui của một xứ đạo hồi sinh và vươn mình đứng dậy giữa mùa mừng Chúa phục sinh.
