1. Mane nobiscum, Domine!
Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con! (Lc 24:29)
Với những lời này, các môn đệ trên đường Emmaus
đã mời Người Lữ Hành kỳ diệu
ở lại với họ, khi bóng chiều đã dần buông
ngày thứ nhất trong tuần
khi điều khó tin đã xảy ra.
Như lời đã hứa, Đức Kitô đã sống lại;
nhưng họ chưa biết điều này.
Dẫu sao, những lời thốt ra từ nơi Người Lữ Hành dọc đường
đã đốt cháy bên trong tâm tư họ.
Vì thế họ nói với Ngài: “Hãy ở lại với chúng con”.
Ngồi bên bàn ăn,
họ nhận ra Ngài nơi việc “bẻ bánh”
và bất thần Ngài biến mất.
Chỉ còn lại trước họ bánh đã bẻ ra,
Bên trong tâm hồn họ âm thanh dịu dàng của lời Ngài


2. Anh chị em thân mến,
LờiBánh Thánh Thể,
mầu nhiệm và hồng ân Phục Sinh,
được lưu truyền qua nhiều thế kỷ như việc tưởng nhớ thường xuyên
cuộc thương khó, cái chết và sự Phục Sinh của Đức Kitô!
Trong ngày lễ Phục Sinh này,
cùng với tất cả các Kitô hữu trên thế giới,
chúng ta cũng lặp lại những lời này:
Lạy Chúa Phục Sinh, chịu đóng đanh và đã sống lại, xin ở lại với chúng con!
Xin ở lại với chúng con, người bạn trung tín và sự nâng đỡ chắc chắn
cho nhân loại trong hành trình suốt dòng lịch sử!
Lạy Lời Hằng Sống của Chúa Cha,
xin ban hy vọng và niềm trông cậy cho tất cả những ai đang tìm kiếm
ý nghĩa chân thật của đời mình.
Lạy Bánh ban sự sống muôn đời, xin nuôi dưỡng những ai đói khát
sự thật, tự do, công lý và hòa bình.


3. Xin ở lại với chúng con, Lời Hằng Sống của Chúa Cha,
và xin dạy bảo chúng con những lời nói và việc làm hòa bình:
xin ban hòa bình cho thế giới chúng con đã được hiến tế bởi máu Ngài
và đẫm ướt máu của quá nhiều những nạn nhân vô tội:
xin ban hòa bình cho các quốc gia Trung Đông và Phi Châu,
nơi nhiều máu vẫn tiếp tục đổ,
xin ban hòa bình cho toàn nhân loại,
vẫn còn bị đe dọa bởi những cuộc chiến huynh đệ tương tàn.
Xin ở lại với chúng con, Bánh ban sự sống muôn đời,
đã được bẻ ra và phân phát cho những ai quanh bàn:
xin cũng ban cho chúng con sức mạnh để chứng tỏ tình liên đới quảng đại
đối với bao nhiêu con người mà ngay ngày hôm nay
đang đau khổ và chết dần mòn vì nghèo đói,
tan nát vì dịch bệnh hiểm nghèo
hay hoang tàn vì những thiên tai kinh khiếp.
Nhờ quyền năng Phục Sinh của Ngài,
xin cho họ cũng trở nên những người thông phần trong sự sống mới.


4. Chúng con, những người nam nữ của ngàn năm mới,
chúng con cũng cần đến Ngài, Lạy Chúa Phục Sinh!
Xin ở lại với chúng con, cho đến tận thế.
Xin cho những tiến bộ vật chất của các dân nước
không bao giờ cản trở những giá trị tinh thần
là linh hồn của nền văn minh của họ.
Trên cuộc hành trình của chúng con, chúng con cầu xin Chúa hãy nuôi dưỡng chúng con.
Chúng con đặt niềm tin nơi Chúa, chúng con đặt hy vọng nơi Chúa,
vì chỉ có Chúa mới có những lời ban sự sống muôn đời (x Ga 6:68).
Mane nobiscum, Domine! (Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con) Alleluia!


Vatican 27/3/2005, Lễ Phục Sinh
Gioan Phaolô II