SAIGÒN -- “SÁM HỐI & TIN” là chủ đề của đêm thánh ca cầu nguyện tại nhà thờ Đa Minh, Sài Gòn vào tối thứ ba tuần thánh.
Mở đầu chương trình, cộng đoàn đã cùng hát lên bài “Con nay trở về” để biểu lộ chút tâm tình sám hối; sau đó là phần công bố Lời Chúa và gợi ý chia sẻ của Cha Chánh xứ. Tiếp theo là phần chính của chương trình, cộng đoàn giáo dân đã được nghe những bài thánh ca được hợp xướng, đơn ca, nhạc cảnh, có nội dung và ca từ phù hợp với chủ đề theo thứ tự như sau:
Có bốn dàn đèn lớn và mới toanh được để ở bốn góc thánh đường nhưng nhờ không gian rộng và thoáng mát của lòng nhà thờ, người tham dự cảm thấy dễ chịu và có cảm tưởng là đang cầu nguyện bằng thánh ca.
Kết thúc đêm diễn nguyện, cả cộng đoàn đã hát bài “Con Đường Chúa đã đi qua” như muốn được hoà hợp với những nỗi khổ đau mà Chúa đã đi qua trong hành trình thập giá.
Mở đầu chương trình, cộng đoàn đã cùng hát lên bài “Con nay trở về” để biểu lộ chút tâm tình sám hối; sau đó là phần công bố Lời Chúa và gợi ý chia sẻ của Cha Chánh xứ. Tiếp theo là phần chính của chương trình, cộng đoàn giáo dân đã được nghe những bài thánh ca được hợp xướng, đơn ca, nhạc cảnh, có nội dung và ca từ phù hợp với chủ đề theo thứ tự như sau:
- Trở Về (ca sĩ Xuân Trường)
- Bài Tình Ca (ca đoàn Cécilia)
- Vũ điệu Trở Về ( các em thiếu nhi )
- Tantum – Người ở đâu.
- Ngôi Lời Thiên Chúa (ca sĩ Diệu Hiền )
- Sẽ đến lúc (ca sĩ Xuân Trường)
- Lòng trời ( ca đoàn Đa Minh)
- Trở về bên Chúa (ca đoàn giới trẻ)
- Biết Chúa biết con (ca sĩ Thanh Sử)
- Ôi Chúa Thiên Đàng (ca đoàn Hài Đồng)
- Cây thánh giá – cây tình yêu (quí thầy Học Viện Đa Minh Gò Vấp)
- Bỏ Thầy con biết theo ai (ca sĩ Trung Đông)
- Mẹ đứng đó (ca đoàn Thánh Gia)
- Bi ca – Nơi vườn Giêtsimani (ca đoàn dòng Chúa Cứu Thế)
- Nhạc cảnh Tình Thương Tha Thứ (tập thể Giáo lý viên )
Có bốn dàn đèn lớn và mới toanh được để ở bốn góc thánh đường nhưng nhờ không gian rộng và thoáng mát của lòng nhà thờ, người tham dự cảm thấy dễ chịu và có cảm tưởng là đang cầu nguyện bằng thánh ca.
Kết thúc đêm diễn nguyện, cả cộng đoàn đã hát bài “Con Đường Chúa đã đi qua” như muốn được hoà hợp với những nỗi khổ đau mà Chúa đã đi qua trong hành trình thập giá.