>"Lời Chúa là đèn soi con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi"(TV 119,105)

SAIGÒN -- Đến hẹn lại lên. Ngày thứ bảy áp Chúa nhật lễ lá, các bạn trẻ thuộc tổng giáo phận Sài Gòn lại nô nức qui tụ tại Trung Tâm Văn Hóa Công Giáo để tham dự ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ MÙA CHAY 2006 với chủ đề: "LỜI CHO ĐỜI".

5,000 bạn trẻ tham dự tĩnh tâm ở Saigòn
  • Lời cho đời – Lời Thập Giá
  • Lời Giáo Hội – Lời cho người
  • Ta loan Tin Mừng, gieo yêu thương khắp lối.
  • Ra đi phục vụ…anh em quanh mình.
Có người cho rằng, điều gì lập lại nhiều lần, dễ làm giảm bớt cảm xúc; nhưng không, trong cái nắng hừng hực của buổi chiều mùa khô, các bạn trẻ vẫn vui tươi, hồ hởi khi bước vào “Ngày Giới Trẻ Mùa Chay”

Để khai mạc chương trình, các bạn rước cây thánh giá có quấn hoa lá tươi từ cuối sân tiến lên khán đài lớn và cây thánh giá được dựng lên giữa khán đài trong hàng ngàn ánh mắt của bạn trẻ. Hôm nay, các bạn không cầm trong tay mũ, khăn hay quạt nhưng những cánh tay khoẻ mạnh giơ lên trong niềm vui hội ngộ cũng rất sinh động.

Giọng nói trong trẻo, truyền cảm của hai MC trẻ đưa các bạn vào phần 1 của chương trình LỜI TỪ CUỘC SỐNG. Trong phần này có Vui Học Lời Chúa xen kẽ các tiết mục văn nghệ và một vài tiểu phẩm.

Vui học Lời Chúa là cuộc thi giữa chín đơn vị: giáo hạt Thủ Đức, Bình An, Thủ Thiêm, Xóm Mới, Gia Định, Chí Hòa, Sinh Viên Công Giáo, Thanh Sinh Công và Hiệp Hội Thánh Mẫu. Ban giám khảo có cha Giám Đốc Trung Tâm Pet. Nguyễn Văn Khảm, cha đặc trách giới trẻ giáo phận Gioan Lê Quang Việt, cha Nguyễn Quang Tuyến (hạt Thủ Đức) cha Phan Khắc Triển (hạt Phú Nhuận) cha Lê Hậu Hán( hạt Xóm Chiếu), cha Bùi Bá Tam Quan (hạt Chí Hoà) và cha Trần Đình Long (dòng Thánh Thể). Các bạn phải trải qua hai phần thi “Người Trẻ Lên Đường” và “ Gạch Xây Giáo Hội” mà nội dung là những câu hỏi về Lời Chúa, về sứ điệp của Đức Thánh Cha, về Thư Chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam…

Trước khi thi, các bạn tự giới thiệu về giới trẻ hạt của mình rất vui. Nếu hạt Gia Định hát một câu vè khá ngộ nghĩnh, trẻ trung thì hạt Bình An giới thiệu quận 8 có tiếng trong việc trồng cói và dệt chiếu, có “phố hang đá” nổi tiếng dịp Noel và các bạn cho rằng: “Vui là chín – học là mười – chiến thắng là hên xui!”. Còn nhóm Sinh Viên Công Giáo tự giới thiệu khá ấn tượng thế này: “Học để biết_ biết để hiểu_ hiểu để sống. Dù sôi nổi, nóng bỏng nhưng cũng có lúc phải “lắng” như Giêsu. Nhóm nào đó lại hô lên băng reo: Có Chúa_không sa ngã! Có Chúa_ bao vững tin! Có Chúa_ hạnh phúc mãi!

Thể lệ thi cũng dễ dàng, các bạn lên khán đài trả lời câu hỏi trực tiếp và chọn ô số có chứa câu hỏi rồi đoán hình nền (như game show Trúc Xanh của đài truyền hình). Bạn trẻ khán giả ở dưới theo dõi và cổ vũ, có lúc reo hò vang trời. Vui nhất là có nhóm còn mang theo cái chuông, vừa vỗ tay vừa lắc chuông trông rất vui. Đám đông khán giả này còn rất nhậy bén, cái gì cũng cười.

Hào hứng nhất là phần thi Nốt Nhạc Vui dành cho khán giả: bạn trẻ tình nguyện lên tham dự phải đoán bài hát nhạc đạo, rồi còn phải hát lên cho mọi người nghe. Lúc hai đối thủ thách đố nhau đoán bài hát làm khán giả cười nghiêng ngả, quá vui!

Kết thúc các phần thi, cha giám đốc Trung Tâm đã lên trao giải thưởng cho bảng A là hạt Chí Hòa, bảng B là hạt Thủ Đức và bảng C là Sinh Viên Công Giáo, phần thưởng là những quyển Thánh Kinh và cờ luân lưu; rồi cha nhận xét với những lời lẽ đầy thông cảm: “ Ở cuộc thi này, có lẽ chính khán giả là đoạt giải cao nhất vì tạo được bầu khí ấm áp, phấn khởi sinh động…”

Sau đó là một số trò chơi như ráp chữ Lời Chúa (mỗi người được phát một chữ trong câu Lời Chúa, người chơi phải đi tìm bạn mình để câu được trọn vẹn) văn nghệ và một vài tiểu phẩm. Các tiểu phẩm trong phần LỜI TRONG GIÁO HỘI rất hay và có ý nghĩa như “Ta là Thiên Chúa của con”; còn “Tâm tình sám hối” lại có hình ảnh của quỉ sứ, của thế lực đen cho mọi người hiểu: cuộc sống của những người trẻ bị bao quanh bởi những lời mời gọi, những cạm bẫy, cám dỗ vật chất. Vì thế sẽ có một sự giằng co giữa cái thiện và cái ác, giữa ánh sáng và bóng tối nhưng chỉ có tình yêu mới chiến thắng sự dữ.

Gây xúc động mạnh mẽ trong lần đại hội này là phần LỜI TỪ THẬP GIÁ. Các bạn trẻ diễn nguyện mười bốn chặng đường thánh giá với các vai diễn là người thật, cách diễn rất thật, bối cảnh được chọn rải vài nơi trong khuôn viên Trung Tâm làm nhiều bạn trẻ lặng đi vì thương cảm khi nhìn thấy một Giêsu sống động với nỗi đau quằn quại và sức nặng của thập giá. Lời hát của các bạn trẻ dần dần trầm theo tiếng đàn.

Giới Trẻ diễn Tuồng Thương Khó
Không biết trong nhiều ngàn bạn trẻ ở đây, các bạn đã từng đóng những vai gì trong cuộc sống? Có phải là một Giuđa phản trắc với cái hôn giả nghĩa kia không? Hay là những người lính đánh lên thân xác người khác đau đớn mà vẫn lạnh lùng? Hay như Philatô, chà đạp lên người công chính để an thân, tiến thân? Hoặc là như đám đông mau trở mặt như trở bàn tay kia? Hay cũng có lúc bạn vô tình với người khác như một người bàng quang, đi ngang thánh giá của Giêsu mà cho rằng đó là cái chết vô lý? Bạn có chịu đựng như Maria trước khổ đau mà người khác dành cho bạn? Bạn có kiên nhẫn và can đảm đi theo Chúa, dù biết chắc Thầy mình đang thất bại, như Mađalenna không?

Chỉ có Giêsu, vâng, chỉ có Giêsu là một vì vua không thống trị dựa trên quyền lực, một vị vua khiêm tốn và thống trị bằng tình yêu thương. Và hành trình thập giá dù được diễn lại nhiều lần thì mãi mãi là điều thu hút những con người khát khao chân lý.

Vở kịch “Lãnh nhận Lời Chúa” chiếm khá nhiều thời gian, đậm phần đối thoại, nhiều lý thuyết, nói về hai cô gái “đời mới” một đã bị bệnh aids, một được nhận lãnh Lời Chúa sau những nghi vấn trong tâm hồn; không biết các bạn trẻ nghĩ gì về vở kịch này và đã có những tiếng vỗ tay khi vở kịch kết thúc.

Từ lúc đoàn rước có Đức Hồng Y tiến lên lễ đài, không gian như bỗng trang nghiêm và sốt sắng cùng các bạn trẻ. Kết thúc bài Thương Khó của thánh Marcô trong thánh lễ, lời giảng của Đức Hồng Y dành cho các bạn trẻ được nhấn mạnh với hai ý chính là lòng dạ của Thiên Chúa và lòng dạ của con người. Nếu lòng dạ của con người bất nhất, nhỏ nhoi, cố chấp, thiếu độ lượng thì lòng dạ của Thiên Chúa là yêu thương, khiêm tốn, bao dung. Thiên Chúa yêu thương con người qua Đức Giêsu Kitô, còn Đức Giêsu Kitô lại yêu thương con người qua hành trình thập giá, ở đó có cái chết rất đau thương của một người công chính.

LỜI SAI ĐI là phần cuối của đại hội. Với nghi thức sai đi bằng những lời quyết tâm sống Lời Chúa và đem Lời Chúa đến cho đời, các bạn trẻ lên lễ đài nhận Thánh Kinh và nến sáng từ tay Đức Hồng Y rồi truyền lửa sáng cho nhau làm cho khoảng tối lui dần, một thảm lửa sáng lung linh trong bóng đêm. Nét đẹp muôn thuở của ánh sáng làm cho tâm hồn các bạn trẻ như bừng lên niềm vui với Giêsu, một niềm vui sau hành trình thập giá và là niềm vui bất tận của những người tin vào Thiên Chúa.

Quá 22 giờ 00 đại hội mới kết thúc. Trên đường phố về đêm của Sài Gòn hôm nay có những bước chân trẻ đang trở về với ước hẹn mang Lời Cho Đời chứ không phải những bước chân mệt mỏi vì thác loạn của Sài Gòn đêm thứ bảy.