SAIGÒN -- Sáng thứ bảy 08.04.2006 tại Nhà Truyền Thống Văn Hoá và Đức Tin của Tổng Giáo Phận Sài Gòn, giới Nghệ Sĩ Công Giáo (NSCG) thuộc nghành sân khấu đã tổ chức tĩnh tâm mùa chay 2006. Buổi tĩnh tâm đã diễn ra rất tốt đẹp trong sự quan tâm và hiện diện của các Đấng Bề Trên trong giáo phận: Đức Hồng Y G.B Phạm Minh Mẫn, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục Phụ Tá, đặc trách về văn hoá, linh mục Tổng Đại Diện G.B Huỳnh Công Minh.

Căn phòng nhỏ thật ấm cúng để Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, cũng là Giám Đốc Nhà Truyền Thống dùng tiếp khách, buổi sáng nay chợt rộn ràng hơn khi những gương mặt hoạt động văn hoá – nghệ thuật hiện diện uống cà phê buổi sáng trong khi chờ đợi đến giờ tĩnh tâm. Các linh mục luôn quan tâm đến giới nghệ sĩ như cha Đaminh Ngô Quang Tuyên, cha Giuse Nguyễn Hữu Triết, cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hoà (Bề Trên Dòng Thánh Thể), cha Antôn Nguyễn Đình Thục, cha Martinô Giuse Mai Văn Sang (Bề Trên Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu), cha Phêrô Đỗ Duy Khánh … mặt dù rất bận rộn vì đang chuẩn bị cho giáo xứ của mình chăm sóc bước vào tuần thánh, nhưng các ngài vẫn hiện diện để giúp trao ban Bí Tích Hoà Giải cho các anh chị nghệ sĩ. Tầng ba của ngôi nhà trưng bày các cổ vật của Nhà Truyền Thống được Đức Cha ưu ái dành cho các anh chị NSCG lắng nghe phần chia sẻ thật lôi cuốn và sâu sắc của linh mục Phêrô Nguyễn Khảm trong đề tài “Đức Tin & Sân Khấu” trước phần chia sẻ của mình cha Phêrô đã mời các anh chị nghệ sĩ cùng đọc với nhau một đoạn tin mừng, ngài nói: “Có thể có một số anh chị em chưa quen đọc kinh thánh, vì quá nhiều bận rộn cho hoạt động diễn xuất của mình, nên hôm nay tôi muốn chúng ta cùng ngồi lại với nhau để cùng đọc …” tiếp đó cha gợi mở về sự qua đời của một nhạc sĩ mà hầu như tất cả những người Việt Nam khắp nơi trên thế giới dù ở tầng lớp nào ít nhiều gì cũng có thể thuộc một vài câu hát của ông: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, dù rằng người nhạc sĩ nầy mất cách đây đã 5 năm rồi nhưng người ta vẫn không thể nào quên ông, vẫn còn đó những chương trình ca nhạc tưởng niệm ông, mới đây ở một khu du lịch đã tổ chức đêm nhạc có đến hơn 3.000 người tham dự… nói điều đó để biết rằng những người làm nghệ thuật hay chính xác hơn: những người nghệ sĩ luôn luôn và bao giờ cũng được trân trọng, yêu mến qua tài năng của họ cho dù còn hiện hữu hay đã mất đi. Có bao giờ các anh chị nghĩ rằng nghề nghiệp của mình cũng là một ơn gọi không? Mỗi lần các bạn đi hát các bạn có dành một ít phút trước khi hát trên sân khấu để dành cho Chúa, cảm tạ Chúa, xin Chúa cho phần biểu diễn của mình được tốt đẹp không? Nếu không có điều đó thì các bạn cũng như những người ca sĩ khác mà thôi! Có khi nào các bạn nghĩ rằng những tài năng mà mình có là do Chúa ban cho không? Đâu phải ai cũng có thể có giọng hát hay? Tất cả các bạn cũng như tôi, chúng ta điều được Chúa gọi, chỉ khác nhau ở chỗ tôi là linh mục còn các bạn là nghệ sĩ….ngài còn chia sẻ những điều rất tâm đắc, thời gian dành cho cha Phêrô Nguyễn Khảm trong khoảng 40 phút nhưng mọi người vẫn cảm thấy chưa “đã thèm “đành vậy thôi! vì quý cha đến giúp đã chuẩn bị ban Bí Tích Giao Hoà …

Thánh lễ dồng tế do Đức Cha Phụ Tá chủ tế được cử hành ngay sau đó, trong phần chia sẻ trong thánh lễ Đức cha Giuse cũng nói lên ơn đặc biệt mà Thiên Chúa đã dành cho người nghệ sĩ….

Các anh chị đã tham dự thánh lễ một cách thật sốt sắng, gặp gỡ với nhau trong bữa ăn huynh đệ, nghệ sĩ xiếc Minh Ngọc đã nói lên tâm tình của mình với Đức Hồng Y Gioan Baotixita: “ Chúng con rất cần có những buổi như thế nầy để cho tâm hồn mình bớt khô khan, nguội lạnh. Do tính chất công việc của nghề nghiệp nên chúng con thường đi diễn xa ở các tỉnh, có khi đi nửa tháng hoặc cả tháng trời thì làm sao chúng con đi lễ Chúa Nhật được, nên đành chịu vậy thôi! “ca sĩ Thanh Sữ sau khi lãnh nhận Bí Tích Gỉao Hoà cũng đã vui vẻ nói: “Em cảm thấy nhẹ nhỏm!” Đức Hồng Y cũng đã nói nhiều câu chuyện dí dỏm tạo không khí thân mật gia đình, Đức cha Phụ Tá cũng tặng cho mỗi anh chị nghệ sĩ một cái áo và nón mang logo nhà Truyền Thống. Nghệ sĩ Kim Lệ, người đứng ra tổ chức buổi tĩnh tâm nầy đã rất vui khi thấy các anh chị em trong giới đến tham dự, ai cũng hân hoan vì cảm nhận rằng mình đã được các Đấng Bề Trên yêu thương và quan tâm.

Năm nay, tuy vắng một số gương mặt vì có người thì đi đoàn tụ gia đình ở Mỹ, người thì bận hát tĩnh tâm cho các giáo xứ vùng xa… Nhưng “ Quý hồ tinh, bất quý hồ đa “tất cả mọi người hiện diện khi ra về chắc hẵn cũng thấy lòng mình sốt sắng chuẩn bị bước vào tuần vượt qua.