BẢN TIN HIỆP THÔNG TỪ DALAT.
Lễ Cung Hiến và Khánh Thành Nhà Thờ TuTra
Từ đường quốc lộ vào tới địa điểm Nhà Thờ TuTra mất khoảng 9 km đường đất. Từng đoàn xe lớn, xe con nối đuôi nhau tạo nên một đám bụi khổng lồ, đó là chưa kể hàng ngàn xe hai bánh cũng rồng rắn vào tới nơi. Đức Cha Giáo Phận nói vui là phải xây thêm một cái hồ để tắm gội trước khi tham dự Thánh lễ. Nói chơi mà là thật khi Ngài cảm thấy ái ngại khi cả đoàn người đông đảo cùng với đủ mọi phương tiện vượt qua cây cầu bé nhỏ, thô sơ. Bước qua cổng chào kết bằng vô số bong bóng, mọi người đều đọc thấy dòng chữ : Nhà Ta là nhà cầu nguyện. Ngôi Nhà Thờ được kiến trúc theo lối Nhà Rông của anh em dân tộc, đã được cách tân nhưng vẫn đậm đà bản sắc Tây Nguyên. Từ phần móng lên tới đỉnh Thánh Giá là 33 m, có dụng ý chăng khi con số trùng với tuổi Chúa Giêsu. Phải công nhận đây là một công trình xây dựng bề thế, mỹ thuật và thanh thoát giữa một vùng đất còn hoang sơ với trùng điệp rừng núi.
Trước giờ cử hành Thánh lễ có đại diện Chính quyền Thị Trấn Đơn Dương đến tặng quà và hoa mừng Nhà Thờ mới, vị Chủ Tịch nhận định đây là một công trình to, đẹp nhất vùng - là niềm tự hào của cả địa phương trong công cuộc phát triển và xây dựng đất nước. Được biết đây là nổ lực rất lớn của Cha Quản Xứ Thomas Phạm Quang Hào và bà con giáo dân trong hơn hai năm qua, kể từ ngày khai móng. Bởi vì đây là vùng đất truyền giáo dành cho anh em dân tộc Churu. Dĩ nhiên nhiệt tình và thiện chí thì có, nhưng bà con dân tộc cần rất nhiều đến sự giúp đỡ về tài chánh của quý vị ân nhân xa gần. Hơn nữa với sự tận tụy và tài khéo ngoại giao rộng khắp của Cha Quản Xứ phải được đánh giá cao, thuộc loại siêu đẳng ngoại hạng. Bằng chứng là sự hiện diện đông đảo của các Cha, các Hội Dòng với đủ mầu sắc tu phục và rất đông phải nói là rất đông bà con giáo dân từ khắp mọi miền, trong nước cũng như hải ngoại. Điều đặc biệt là có sự hiện diện của các Chức sắc tôn giáo bạn trong vùng Đơn Dương.
Thánh Lễ Cung Hiến diễn tiến hết sức tốt đẹp, Đức Cha nhận xét và mong ước có sự đoàn kết yêu thương trong cộng đồng, có sự sát cánh giữa người Kinh và người dân tộc, giữa anh em Churu và Koho. Ngài còn chúc cho vùng đất Tutra từ nay với việc cung hiến Ngôi Nhà Thờ sẽ trở thành Vùng Đất Hứa, miền đất trù phú chảy sữa và mật. Đức Cha lập lại tâm tình của Cha Quản Xứ cũng là lời nhắn nhủ của Ngài mỗi lần có dịp Cung Hiến Nhà Thờ : Ngôi Nhà Thờ bằng gạch đá mới chỉ là khởi điểm để xây dựng Ngôi Đền Thờ thiêng liêng.
Hiện diện trong Ngôi Nhà Thờ thoáng mát, nghệ thuật và thánh thiện - Tham dự Thánh lễ cung hiến sốt s9áng và trang nghiêm, mọi người đều cảm thấy Lời Thánh Vịnh 13,5 được treo hai bên Cung Thánh bằng hai thứ tiếng Việt và Churu thật vô cùng ý nghĩa : "Phước thay người được ở trong thánh điện".
Lễ Cung Hiến và Khánh Thành Nhà Thờ TuTra
Từ đường quốc lộ vào tới địa điểm Nhà Thờ TuTra mất khoảng 9 km đường đất. Từng đoàn xe lớn, xe con nối đuôi nhau tạo nên một đám bụi khổng lồ, đó là chưa kể hàng ngàn xe hai bánh cũng rồng rắn vào tới nơi. Đức Cha Giáo Phận nói vui là phải xây thêm một cái hồ để tắm gội trước khi tham dự Thánh lễ. Nói chơi mà là thật khi Ngài cảm thấy ái ngại khi cả đoàn người đông đảo cùng với đủ mọi phương tiện vượt qua cây cầu bé nhỏ, thô sơ. Bước qua cổng chào kết bằng vô số bong bóng, mọi người đều đọc thấy dòng chữ : Nhà Ta là nhà cầu nguyện. Ngôi Nhà Thờ được kiến trúc theo lối Nhà Rông của anh em dân tộc, đã được cách tân nhưng vẫn đậm đà bản sắc Tây Nguyên. Từ phần móng lên tới đỉnh Thánh Giá là 33 m, có dụng ý chăng khi con số trùng với tuổi Chúa Giêsu. Phải công nhận đây là một công trình xây dựng bề thế, mỹ thuật và thanh thoát giữa một vùng đất còn hoang sơ với trùng điệp rừng núi.
Trước giờ cử hành Thánh lễ có đại diện Chính quyền Thị Trấn Đơn Dương đến tặng quà và hoa mừng Nhà Thờ mới, vị Chủ Tịch nhận định đây là một công trình to, đẹp nhất vùng - là niềm tự hào của cả địa phương trong công cuộc phát triển và xây dựng đất nước. Được biết đây là nổ lực rất lớn của Cha Quản Xứ Thomas Phạm Quang Hào và bà con giáo dân trong hơn hai năm qua, kể từ ngày khai móng. Bởi vì đây là vùng đất truyền giáo dành cho anh em dân tộc Churu. Dĩ nhiên nhiệt tình và thiện chí thì có, nhưng bà con dân tộc cần rất nhiều đến sự giúp đỡ về tài chánh của quý vị ân nhân xa gần. Hơn nữa với sự tận tụy và tài khéo ngoại giao rộng khắp của Cha Quản Xứ phải được đánh giá cao, thuộc loại siêu đẳng ngoại hạng. Bằng chứng là sự hiện diện đông đảo của các Cha, các Hội Dòng với đủ mầu sắc tu phục và rất đông phải nói là rất đông bà con giáo dân từ khắp mọi miền, trong nước cũng như hải ngoại. Điều đặc biệt là có sự hiện diện của các Chức sắc tôn giáo bạn trong vùng Đơn Dương.
Thánh Lễ Cung Hiến diễn tiến hết sức tốt đẹp, Đức Cha nhận xét và mong ước có sự đoàn kết yêu thương trong cộng đồng, có sự sát cánh giữa người Kinh và người dân tộc, giữa anh em Churu và Koho. Ngài còn chúc cho vùng đất Tutra từ nay với việc cung hiến Ngôi Nhà Thờ sẽ trở thành Vùng Đất Hứa, miền đất trù phú chảy sữa và mật. Đức Cha lập lại tâm tình của Cha Quản Xứ cũng là lời nhắn nhủ của Ngài mỗi lần có dịp Cung Hiến Nhà Thờ : Ngôi Nhà Thờ bằng gạch đá mới chỉ là khởi điểm để xây dựng Ngôi Đền Thờ thiêng liêng.
Hiện diện trong Ngôi Nhà Thờ thoáng mát, nghệ thuật và thánh thiện - Tham dự Thánh lễ cung hiến sốt s9áng và trang nghiêm, mọi người đều cảm thấy Lời Thánh Vịnh 13,5 được treo hai bên Cung Thánh bằng hai thứ tiếng Việt và Churu thật vô cùng ý nghĩa : "Phước thay người được ở trong thánh điện".