HÀN NỘI - 06/03/06 -Chiều ngày 6.3.2006, Đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, giám mục Giáo phận Bắc Ninh, đã tới thăm Đại chủng viện Hà Nội và được cha Giám đốc Laurenxô Chu Văn Minh cùng toàn thể chủng sinh vui mừng chào đón.
Mở đầu buổi nói chuyện với chủng sinh, Đức Cha thân mật chia sẻ những điều đã thấy, đã quan sát học hỏi và cảm nghiệm về Giáo hội Công giáo Hoa Kì trong thời gian Ngài chữa bệnh tại đó. Một trong những khó khăn lớn mà Giáo hội Hoa Kì đang phải đối mặt là việc một số linh mục lạm dụng tính dục trẻ em. Và theo Đức cha nhận định, một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ việc đáng tiếc này là do khi đào tạo linh mục, việc đào luyện tu đức đã chưa được chú trọng đầy đủ.
Tiếp đó, Đức cha chia sẻ với chủng sinh những kinh nghiệm sống gắn bó với ơn gọi của bản thân ngài trong những thời kì gian khó. Chính nhờ luôn xác tín vào Lời Chúa: Hạt lúa mì gieo xuống đất, phải chịu mục nát mới mọc thành cây sinh nhiều hoa trái, nên Ngài vẫn kiên trì được với lí tưởng tu trì bằng đời sống âm thầm cầu nguyện hi sinh sau khi tiểu Chủng viện Thánh Gio-an bị giải tán. Đức cha khẳng định: nếu ta biết sống gắn bó thân mật với Chúa bằng việc luôn nhớ đến Người, tâm sự với Người và sẵn sàng hi sinh cho Người, ta sẽ cảm thấy Người luôn sống động, gần gũi đến độ như thể chạm được Người. Chính những lúc tăm tối, đau thương nhất của cuộc đời, thì niềm tin vào Chúa lại rực sáng và sâu thẳm nhất.
Trong Năm Sống Lời Chúa, Đức cha kêu gọi anh em chủng sinh hãy mang Lời Chúa áp dụng vào cuộc sống. Luôn có những câu Lời Chúa thích hợp cho mỗi hoàn cảnh sống. Để chia sẻ kinh nghiệm mục vụ của mình trong giai đoạn Giáo phận thiếu vắng linh mục, Đức cha đã chọn một số câu Kinh Thánh làm kim chỉ nam cho đời sống đạo của giáo dân như:
Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người.
Chúa Giê-su là cửa chuồng chiên. Ai qua cửa mà vào là người chăn chiên, ai không qua cửa mà vào thì là kẻ trộm.
Thày là cây nho, các con là cành nho. Cành nào kết hợp với cây thì sinh hoa trái, cành nào lìa cây thì héo khô.
Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.
Cuối bài nói chuyện, Đức cha kêu gọi anh em chủng sinh hãy luôn vun đắp tình yêu của mình với Chúa trong từng phút giây của cuộc sống, để tình yêu Chúa có thể chiếm trọn trái tim mình. Có như thế, thì tình yêu nam nữ sẽ lu mờ, không còn chỗ trong tim mình, nhờ đó mình mới có thể toàn tâm toàn ý trung thành với ơn gọi linh mục được.
Sáng 7.3.2006, Đức cha đã chủ tế Thánh lễ tại nhà nguyện Đại chủng viện. Cùng đồng tế với ngài có Cha Giám đốc, Cha Phó Giám đốc và một số Cha giáo sư của Đại chủng viện. Trong bài giảng, Đức cha đã nêu bật tình yêu thương trong lời Kinh Lạy Cha mà Chúa Giê-su đã dạy các Tông đồ cầu nguyện.
Tiếng “lạy Cha” đã xác định mối tương quan Cha-con quá đỗi gần gũi, thân mật giữa Thiên Chúa và con người. Mối liên hệ Cha-con đầy yêu thương ấy đã xóa đi mọi ngăn cách diệu vợi giữa Thiên Chúa là Đấng Sáng tạo tối cao quyền năng và con người là tạo vật nhỏ bé thấp hèn; mối liên hệ yêu thương ấy khiến con người ao ước Vương quốc Thiên Chúa ngày một lan rộng khắp nơi; mối liên hệ yêu thương ấy cũng luôn thúc giục con người khát khao sống bác ái khiêm nhường để ngày càng trở nên giống Thiên Chúa.
Lời cầu xin “lương thực hàng ngày” là xin lương thực cho cả hồn lẫn xác, lương thực để nuôi sống và thăng tiến toàn diện con người, chứ không chỉ riêng thứ lương thực vật chất thỏa mãn xác thân. Lương thực toàn diện ấy sẽ bổ dưỡng nhân phẩm của con người, nuôi dưỡng những giá trị, khiến lương tri và trái tim của con người rộng mở, nhạy bén và sẵn lòng sẻ chia, đáp ứng những nhu cầu cần thiết và chính đáng của tha nhân, của xã hội. Lương thực đích thực sẽ luôn giúp con người được hồn an, xác mạnh.
Lời xin “tha thứ” diễn tả một trong những phẩm tính của tình yêu. Chúa yêu con người, Ngài luôn bao dung tha thứ cho họ và hằng mời gọi họ cũng biết tha thứ cho nhau. Khi yêu thương, người ta dễ tha thứ, nhưng không phải vì dễ được tha thứ, mà cứ cố tình lỗi phạm; ngược lại, trong tình yêu, mọi người luôn hết sức tránh làm mất lòng nhau. Tha thứ là mùa xuân của yêu thương.
Lời kết “xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ” cũng là lời nài xin tin yêu. Xác tín sâu xa rằng Thiên Chúa là cha yêu thương, quyền năng và hằng ở bên ta, sẽ giúp ta luôn vững vàng và bình an trước sức mạnh của sự dữ, trước những gian nan, hiểm nguy của cuộc đời. Hỏi rằng: sự dữ nào, thế lực nào có thể thắng nổi tình yêu của Thiên Chúa dành cho ta?
Cuối bài giảng, Đức cha xin cho tình yêu Chúa và tha nhân của mỗi người ngày một tăng tiến theo những lần đọc lời kinh chính Chúa Giê-su dạy. Ước gì, những lời nguyện cầu trong kinh Lạy Cha sẽ hóa thành lẽ sống, thành nguồn sống của mỗi người chúng ta.
Mở đầu buổi nói chuyện với chủng sinh, Đức Cha thân mật chia sẻ những điều đã thấy, đã quan sát học hỏi và cảm nghiệm về Giáo hội Công giáo Hoa Kì trong thời gian Ngài chữa bệnh tại đó. Một trong những khó khăn lớn mà Giáo hội Hoa Kì đang phải đối mặt là việc một số linh mục lạm dụng tính dục trẻ em. Và theo Đức cha nhận định, một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ việc đáng tiếc này là do khi đào tạo linh mục, việc đào luyện tu đức đã chưa được chú trọng đầy đủ.
Tiếp đó, Đức cha chia sẻ với chủng sinh những kinh nghiệm sống gắn bó với ơn gọi của bản thân ngài trong những thời kì gian khó. Chính nhờ luôn xác tín vào Lời Chúa: Hạt lúa mì gieo xuống đất, phải chịu mục nát mới mọc thành cây sinh nhiều hoa trái, nên Ngài vẫn kiên trì được với lí tưởng tu trì bằng đời sống âm thầm cầu nguyện hi sinh sau khi tiểu Chủng viện Thánh Gio-an bị giải tán. Đức cha khẳng định: nếu ta biết sống gắn bó thân mật với Chúa bằng việc luôn nhớ đến Người, tâm sự với Người và sẵn sàng hi sinh cho Người, ta sẽ cảm thấy Người luôn sống động, gần gũi đến độ như thể chạm được Người. Chính những lúc tăm tối, đau thương nhất của cuộc đời, thì niềm tin vào Chúa lại rực sáng và sâu thẳm nhất.
Trong Năm Sống Lời Chúa, Đức cha kêu gọi anh em chủng sinh hãy mang Lời Chúa áp dụng vào cuộc sống. Luôn có những câu Lời Chúa thích hợp cho mỗi hoàn cảnh sống. Để chia sẻ kinh nghiệm mục vụ của mình trong giai đoạn Giáo phận thiếu vắng linh mục, Đức cha đã chọn một số câu Kinh Thánh làm kim chỉ nam cho đời sống đạo của giáo dân như:
Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người.
Chúa Giê-su là cửa chuồng chiên. Ai qua cửa mà vào là người chăn chiên, ai không qua cửa mà vào thì là kẻ trộm.
Thày là cây nho, các con là cành nho. Cành nào kết hợp với cây thì sinh hoa trái, cành nào lìa cây thì héo khô.
Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.
Cuối bài nói chuyện, Đức cha kêu gọi anh em chủng sinh hãy luôn vun đắp tình yêu của mình với Chúa trong từng phút giây của cuộc sống, để tình yêu Chúa có thể chiếm trọn trái tim mình. Có như thế, thì tình yêu nam nữ sẽ lu mờ, không còn chỗ trong tim mình, nhờ đó mình mới có thể toàn tâm toàn ý trung thành với ơn gọi linh mục được.
Sáng 7.3.2006, Đức cha đã chủ tế Thánh lễ tại nhà nguyện Đại chủng viện. Cùng đồng tế với ngài có Cha Giám đốc, Cha Phó Giám đốc và một số Cha giáo sư của Đại chủng viện. Trong bài giảng, Đức cha đã nêu bật tình yêu thương trong lời Kinh Lạy Cha mà Chúa Giê-su đã dạy các Tông đồ cầu nguyện.
Tiếng “lạy Cha” đã xác định mối tương quan Cha-con quá đỗi gần gũi, thân mật giữa Thiên Chúa và con người. Mối liên hệ Cha-con đầy yêu thương ấy đã xóa đi mọi ngăn cách diệu vợi giữa Thiên Chúa là Đấng Sáng tạo tối cao quyền năng và con người là tạo vật nhỏ bé thấp hèn; mối liên hệ yêu thương ấy khiến con người ao ước Vương quốc Thiên Chúa ngày một lan rộng khắp nơi; mối liên hệ yêu thương ấy cũng luôn thúc giục con người khát khao sống bác ái khiêm nhường để ngày càng trở nên giống Thiên Chúa.
Lời cầu xin “lương thực hàng ngày” là xin lương thực cho cả hồn lẫn xác, lương thực để nuôi sống và thăng tiến toàn diện con người, chứ không chỉ riêng thứ lương thực vật chất thỏa mãn xác thân. Lương thực toàn diện ấy sẽ bổ dưỡng nhân phẩm của con người, nuôi dưỡng những giá trị, khiến lương tri và trái tim của con người rộng mở, nhạy bén và sẵn lòng sẻ chia, đáp ứng những nhu cầu cần thiết và chính đáng của tha nhân, của xã hội. Lương thực đích thực sẽ luôn giúp con người được hồn an, xác mạnh.
Lời xin “tha thứ” diễn tả một trong những phẩm tính của tình yêu. Chúa yêu con người, Ngài luôn bao dung tha thứ cho họ và hằng mời gọi họ cũng biết tha thứ cho nhau. Khi yêu thương, người ta dễ tha thứ, nhưng không phải vì dễ được tha thứ, mà cứ cố tình lỗi phạm; ngược lại, trong tình yêu, mọi người luôn hết sức tránh làm mất lòng nhau. Tha thứ là mùa xuân của yêu thương.
Lời kết “xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ” cũng là lời nài xin tin yêu. Xác tín sâu xa rằng Thiên Chúa là cha yêu thương, quyền năng và hằng ở bên ta, sẽ giúp ta luôn vững vàng và bình an trước sức mạnh của sự dữ, trước những gian nan, hiểm nguy của cuộc đời. Hỏi rằng: sự dữ nào, thế lực nào có thể thắng nổi tình yêu của Thiên Chúa dành cho ta?
Cuối bài giảng, Đức cha xin cho tình yêu Chúa và tha nhân của mỗi người ngày một tăng tiến theo những lần đọc lời kinh chính Chúa Giê-su dạy. Ước gì, những lời nguyện cầu trong kinh Lạy Cha sẽ hóa thành lẽ sống, thành nguồn sống của mỗi người chúng ta.