BIÊN HÒA, Việt Nam (UCAN) -- Các nữ tu dòng Đa Minh và một nhóm đa số là nữ giáo dân lớn tuổi giúp các bệnh nhân nghèo và bị bỏ rơi trong hai bệnh viện nhà nước và một phòng khám tư ở miền Nam Việt Nam bằng cách phát thức ăn miễn phí cho họ.

Nữ tu Anna Nguyễn Thị Thanh Bình nói với UCA News gần đây rằng "Sáng nào chúng tôi cũng phát thức ăn sáng miễn phí cho 270 bệnh nhân nghèo" tại Bệnh viện Thống Nhất.

Các tu sĩ dòng Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa đã thành lập bệnh viện này ở Biên Hòa, thủ phủ tỉnh Đồng Nai, cách Hà Nội 1.685 kilômét về phía nam, nhưng chính quyền đã tiếp quản bệnh viện này sau năm 1975, khi Việt Nam thống nhất dưới chế độ cộng sản.

Nữ tu Bình cho biết các nữ tu bắt đầu phục vụ vào năm 1999, nhằm mục đích chỉ giúp đỡ 50 bệnh nhân bằng cách "cung cấp bữa ăn sáng cho họ trước khi họ uống thuốc". Sau đó, do số bệnh nhân tăng, họ đã mở rộng sự phục vụ của mình.

Theo nữ tu dòng Đa Minh, họ phục vụ cháo làm món điểm tâm từ thứ hai đến thứ bảy. Họ nấu cháo thịt, có cà rốt và thịt heo, một lần hết 300.000 đồng (18,85 Mỹ kim) và cháo đậu, có đậu xanh và đường, hết 200.000 đồng. Bệnh nhân có thể chọn một trong hai món.

Nữ tu 66 tuổi giải thích, nhiều bệnh nhân theo Phật giáo không ăn thịt vì thế họ cần cháo đậu. Các nữ tu có nhà dòng gần bệnh viện, mua thịt, đậu, cà rốt và những thứ khác trước một ngày và bảo quản trong tủ lạnh để có thể đảm bảo có sẵn cháo vào lúc 4 giờ sáng mỗi ngày.

Nữ tu Bình cho biết, một nữ tu đi phát thẻ vào buổi chiều cho các bệnh nhân trong bệnh viện và tại một phòng khám của các tu sĩ dòng Gioan Thiên Chúa sát bên. Bệnh nhân hoặc người thân đưa lại thẻ cho các nữ tu để đổi lấy cháo lúc 6 giờ sáng hôm sau.

Đôi khi các bệnh nhân khá giả đóng góp tiền hoặc gạo, nhưng nhà dòng một tháng phải chi 7 triệu đồng để mua thức ăn, theo chị Bình.

Chị nói thêm các nữ tu còn chăm sóc và hỗ trợ tài chính cho bệnh nhân nghèo, và kể trường hợp của anh Giuse Tô Vĩnh Hùng, bệnh nhân được các nữ tu chu cấp thức ăn, tiền bạc và chăm sóc từ năm 2002. Anh Hùng 20 tuổi, đã bị bệnh thận từ năm 1999 và phải chạy thận nhân tạo một tuần ba lần.

Mẹ anh, bà Nông Mi Quảng, vừa khóc vừa nói với UCA News: "Đứa con trai duy nhất của tôi hôm nay còn sống là nhờ sự hỗ trợ của các nữ tu". Bà kiếm được sáu triệu đồng một năm bằng cách trồng bắp và sắn để kiếm tiền hàng ngày, vì thế bà không thể chăm sóc Hùng ở bệnh viện được.

Một người mẹ khác là bà Nguyễn Thị Thúy, nói với UCA News rằng con trai bà bị gãy chân trong một tai nạn, và đã nằm viện ba tháng nay. Bà chỉ nhận cháo đậu của các nữ tu cho con bà, vì họ là Phật tử. "Tôi cảm kích việc làm của các nữ tu. Họ hết lòng phục vụ người bệnh".

Nữ tu Bình nhấn mạnh: "Chúng tôi phục vụ bệnh nhân với mục đích an ủi, chứ không có ý định kêu gọi họ theo đạo".

Tại thị xã Bảo Lộc, cách Hà Nội 1.480 kilômét về phía nam, một nhóm gồm 10 người Công giáo, hầu hết là phụ nữ, phục vụ thức ăn miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Lâm Đồng II.

Maria Đào Thị Thu Thương, trưởng nhóm, nói với UCA News rằng mỗi ngày họ chuẩn bị 150 phần ăn trưa và tối cho bệnh nhân tại một bếp ăn từ thiện mà họ dựng lên trong khuôn viên bệnh viện. Khi họ bắt đầu công việc của mình hồi tháng 10-2004, họ tự bỏ tiền túi để mua thức ăn và chỉ có thể phục vụ 50 phần ăn, vì họ cũng nghèo.

Người phụ nữ 53 tuổi cho biết, một số người bán rau, cá, thịt và các mặt hàng khác ở chợ địa phương gần đây bắt đầu hỗ trợ nhóm. Vì thế, ngày nào cũng có một số thành viên trong nhóm đi gom những mặt hàng này trong khi những người khác chuẩn bị bữa ăn cho bệnh nhân nghèo, đặc biệt những người dân tộc thiểu số đến từ các làng xa xôi.

Anna Ngô Thanh Thủy, người đóng góp thịt cho nhóm, nói với UCA News rằng sự phục vụ của nhóm thật đáng khen ngợi. Bà cho biết thêm, bà lượm đồ ve chai có thể tái sử dụng được trên các đường phố và ở chợ để bán và kiếm được một tháng 200.000 đồng để đóng góp cho bếp ăn từ thiện và chi phí điều trị của bệnh nhân.

Năm phụ nữ lớn tuổi làm việc tại bếp ăn từ thiện từ sáng đến chiều. Bà Maria Trần Thị Mai 60 tuổi, nói với UCA News: "Tôi tình nguyện làm việc ở đây để xoa dịu nỗi đau của các bệnh nhân nghèo".

Anh Phêrô Hoàng Văn Nam, một thành viên khác của nhóm, cho biết anh còn mời các linh mục đến ban Bí tích cho các bệnh nhân đang hấp hối. "Tôi tin rằng nhiều người tìm thấy tình yêu Thiên Chúa dành cho họ qua sự phục vụ của chúng tôi".

Cụ Nguyễn Văn Bích, một bệnh nhân 80 tuổi đến từ xã Thiện Phương, nói với UCA News rằng cụ bị con cái bỏ rơi và thậm chí có lúc nghĩ tới việc tự vẫn. Nhưng nay nhờ một số thành viên trong nhóm chăm sóc, "tôi tìm thấy hạnh phúc và hy vọng trong cuộc sống".

Cụ Bích, một người Công giáo, thú nhận là đã không sống đạo trong 10 năm. Cụ nói thêm: "Tôi phải thay đổi đời sống và trở về với Chúa thôi".