SƠN TÂY, Việt Nam (UCAN) -- Mặc dù vẫn còn thiếu linh mục, nhưng giáo phận Hưng Hóa lớn nhất Việt Nam có lý do để ăn mừng khi có thêm 11 tân linh mục, vì chỉ trong ba tháng số linh mục đoàn tăng lên một nửa.
Hôm 14-2, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương của Hưng Hóa truyền chức cho 11 linh mục, tuổi đời từ 35 đến 51, những người vừa hoàn thành khóa học bổ túc hai năm hồi tháng giêng. Khoảng 10.000 người tham dự Thánh lễ.
Chừng 120 linh mục đồng tế Thánh lễ ngoài trời tại sân Tòa giám mục Hưng Hóa ở thị xã Sơn Tây, cách Hà Nội 42 kilômét về hướng tây bắc.
Đức cha Chương, 61 tuổi, phát biểu với cộng đoàn: “Chúng ta vui mừng hân hoan vì Chúa đã ban cho giáo phận một lúc 11 thợ gặt, đưa số linh mục trong giáo phận lên 46 vị”. Tuy nhiên, con số này vẫn còn quá nhỏ để phục vụ khoảng 200.000 người Công giáo trong địa bàn giáo phận. Người Công giáo chiếm 3,5% tổng dân số sống trong toàn bộ hoặc một phần diện tích của 10 tỉnh miền núi tây bắc, là quê hương của 20 dân tộc ít người.
Trong số 46 linh mục, có năm linh mục được phong chức hồi cuối tháng 11 sau khi mãn khóa học chính quy tại Đại Chủng viện Thánh Giuse ở Hà Nội.
Tuy nhiên, số linh mục của giáo phận chỉ nhỉnh hơn một nửa con số 87 giáo xứ với 400 giáo họ, và chiếm tỉ lệ chưa tới một linh mục trên 10.000 cây số vuông trong diện tích 54.500 cây số vuông của giáo phận. Thành lập cách nay 111 năm, giáo phận còn có 150 nữ tu Mến Thánh Giá và 27 chủng sinh.
Ông Giuse Nguyễn Văn Yên, một giáo dân tỉnh Yên Bái, phát biểu với UCA News ông và những giáo dân khác vui mừng với lễ phong chức hôm 14-2. “Chúng tôi hài lòng về cung cách phục vụ mà các tân chức này đã làm ngay từ khi họ là chủng sinh. Họ đã giúp đào sâu đời sống đức tin của chúng tôi như mở các khóa học Kinh thánh, giáo lý, phụng tự, đàn và nhạc, và đào tạo hàng ngàn giáo lý viên và lãnh đạo giáo dân tại các giáo xứ, họ đạo.”
Ông Yên nói thêm trong xã hội đang phát triển, giáo dân rất cần những linh mục năng động như nhóm tân linh mục này để phát triển Giáo hội địa phương, nhất là mặt truyền giáo, chứ không chỉ làm lễ và ban bí tích mà thôi.
Một tân linh mục xin giấu tên kể với UCA News, họ đã trải qua 15 năm thăng trầm theo đuổi ơn gọi linh mục. Đức cha cố Giuse Nguyễn Phụng Hiểu gởi họ vào học tại các học viện của Giáo hội ở thành phố Hồ Chí Minh từ 1992-1998. Họ tá túc tại nhà giáo dân từng hai người một, vì họ không được phép của chính quyền địa phương cho rời khỏi quê nhà ở Hưng Hóa để học ở học viện của Giáo hội.
Sau khi học xong, họ trở về Hưng Hóa và phục vụ trong âm thầm và gian nan trong suốt 6 năm trời, có lúc phải ở trong nhà suốt ngày để tránh sự theo dõi của chính quyền. Đầu năm 2004, chính quyền công nhận họ và cho phép họ tham dự khóa bổ túc tại Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang, cách Hà Nội 1.300 kilômét về hướng nam.
Tân linh mục Phaolô Phạm Thanh Bình, người nhỏ tuổi nhất, phát biểu với UCA News, trong những năm đầu thập niên 1990 giáo phận có khoảng 15 linh mục mà phần lớn là già yếu, và các đoàn thể không hoạt động được vì thiếu nhân sự. Thế là cứ mỗi dịp nghỉ hè anh em trở về giáo phận mở các khóa đào tạo giáo lý viên, lãnh đạo giáo dân, và các lớp cầu nguyện, đàn, nhạc lý và vi tính.
Sau Thánh lễ, linh mục Giuse Kiều Oanh, người cao tuổi nhất nhóm, ngỏ lời cám ơn Đức cha Chương “đã quan tâm đặc biệt chúng con” trong suốt thời gian qua, và “thu xếp cho chúng con đi học khóa bổ túc để có được ngày hôm nay”.
Nhiều người nói với UCA News rằng họ chưa từng tham dự một Thánh lễ có đông linh mục được truyền chức như thế kể từ năm 1954.
Các tân chức trở về quê hương mình để dâng lễ mở tay tạ ơn từ ngày 15-26/2. Các Thánh lễ đều được cử hành ngoài trời vì số người tham dự từ 5.000-10.000.
Linh mục Phêrô Lê Quốc Hưng đã khóc khi cám ơn bà con giáo dân H’Mông bằng tiếng mẹ đẻ của họ tại lễ mở tay của ngài hôm 16-2 tại giáo xứ Trù Mật ở thị xã Phú Thọ. Trước khi được gởi đi học khóa bổ túc, cha Hưng đã có những năm tháng phục vụ khoảng 6.000 giáo dân, hơn nửa trong đó là người thiểu số H’Mông ở tỉnh Lào Cai giáp biên giới Trung Hoa.
Ông Gioan Lồ Minh Thông dẫn đầu 50 người H’Mông ở giáo xứ Sapa cách xa 300 kilômét tới phục vụ Thánh lễ, đọc sách Thánh và hát thánh ca bằng ngôn ngữ của mình. Ông nói với UCA News: “Chúng tôi biết ơn cha Hưng vì giúp tu sửa hai nhà thờ xứ, lập ban lãnh đạo giáo xứ và ca đoàn, đào tạo giáo lý viên và mở các lớp giáo lý”.
Theo một nguồn tin của Giáo hội, 200 nhà thờ trong giáo phận hiện cần được tu sửa hoặc xây mới, và nhiều họ đạo chưa có nhà thờ. Giáo phận đang ưu tiên đào tạo giáo dân trẻ thành nhà truyền giáo và giáo lý viên để truyền giáo và tái truyền giáo. Giáo phận cũng chú trọng những chương trình phát triển đời sống kinh tế của người dân.
Hôm Noel vừa qua, Đức cha Chương được phép chính quyền địa phương thăm viếng các cộng đoàn Công giáo tại ba tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La từ 25-28/12. Đây là lần đầu tiên ngài được phép thăm viếng các làng này kể từ khi ngài coi sóc giáo phận tháng 10-2003. Đây cũng là chuyến thăm mục vụ đầu tiên của một giám mục tới ba tỉnh này, nơi có 3.000 giáo dân nhưng không có một nhà nguyện hay nhà thờ nào, kể từ khi giáo phận được thành lập, lúc đó là giáo phận Đoài, hay giáo phận Tông tòa Thượng du Bắc kỳ.
Hôm 14-2, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương của Hưng Hóa truyền chức cho 11 linh mục, tuổi đời từ 35 đến 51, những người vừa hoàn thành khóa học bổ túc hai năm hồi tháng giêng. Khoảng 10.000 người tham dự Thánh lễ.
Chừng 120 linh mục đồng tế Thánh lễ ngoài trời tại sân Tòa giám mục Hưng Hóa ở thị xã Sơn Tây, cách Hà Nội 42 kilômét về hướng tây bắc.
Đức cha Chương, 61 tuổi, phát biểu với cộng đoàn: “Chúng ta vui mừng hân hoan vì Chúa đã ban cho giáo phận một lúc 11 thợ gặt, đưa số linh mục trong giáo phận lên 46 vị”. Tuy nhiên, con số này vẫn còn quá nhỏ để phục vụ khoảng 200.000 người Công giáo trong địa bàn giáo phận. Người Công giáo chiếm 3,5% tổng dân số sống trong toàn bộ hoặc một phần diện tích của 10 tỉnh miền núi tây bắc, là quê hương của 20 dân tộc ít người.
Trong số 46 linh mục, có năm linh mục được phong chức hồi cuối tháng 11 sau khi mãn khóa học chính quy tại Đại Chủng viện Thánh Giuse ở Hà Nội.
Tuy nhiên, số linh mục của giáo phận chỉ nhỉnh hơn một nửa con số 87 giáo xứ với 400 giáo họ, và chiếm tỉ lệ chưa tới một linh mục trên 10.000 cây số vuông trong diện tích 54.500 cây số vuông của giáo phận. Thành lập cách nay 111 năm, giáo phận còn có 150 nữ tu Mến Thánh Giá và 27 chủng sinh.
Ông Giuse Nguyễn Văn Yên, một giáo dân tỉnh Yên Bái, phát biểu với UCA News ông và những giáo dân khác vui mừng với lễ phong chức hôm 14-2. “Chúng tôi hài lòng về cung cách phục vụ mà các tân chức này đã làm ngay từ khi họ là chủng sinh. Họ đã giúp đào sâu đời sống đức tin của chúng tôi như mở các khóa học Kinh thánh, giáo lý, phụng tự, đàn và nhạc, và đào tạo hàng ngàn giáo lý viên và lãnh đạo giáo dân tại các giáo xứ, họ đạo.”
Ông Yên nói thêm trong xã hội đang phát triển, giáo dân rất cần những linh mục năng động như nhóm tân linh mục này để phát triển Giáo hội địa phương, nhất là mặt truyền giáo, chứ không chỉ làm lễ và ban bí tích mà thôi.
Một tân linh mục xin giấu tên kể với UCA News, họ đã trải qua 15 năm thăng trầm theo đuổi ơn gọi linh mục. Đức cha cố Giuse Nguyễn Phụng Hiểu gởi họ vào học tại các học viện của Giáo hội ở thành phố Hồ Chí Minh từ 1992-1998. Họ tá túc tại nhà giáo dân từng hai người một, vì họ không được phép của chính quyền địa phương cho rời khỏi quê nhà ở Hưng Hóa để học ở học viện của Giáo hội.
Sau khi học xong, họ trở về Hưng Hóa và phục vụ trong âm thầm và gian nan trong suốt 6 năm trời, có lúc phải ở trong nhà suốt ngày để tránh sự theo dõi của chính quyền. Đầu năm 2004, chính quyền công nhận họ và cho phép họ tham dự khóa bổ túc tại Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang, cách Hà Nội 1.300 kilômét về hướng nam.
Tân linh mục Phaolô Phạm Thanh Bình, người nhỏ tuổi nhất, phát biểu với UCA News, trong những năm đầu thập niên 1990 giáo phận có khoảng 15 linh mục mà phần lớn là già yếu, và các đoàn thể không hoạt động được vì thiếu nhân sự. Thế là cứ mỗi dịp nghỉ hè anh em trở về giáo phận mở các khóa đào tạo giáo lý viên, lãnh đạo giáo dân, và các lớp cầu nguyện, đàn, nhạc lý và vi tính.
Sau Thánh lễ, linh mục Giuse Kiều Oanh, người cao tuổi nhất nhóm, ngỏ lời cám ơn Đức cha Chương “đã quan tâm đặc biệt chúng con” trong suốt thời gian qua, và “thu xếp cho chúng con đi học khóa bổ túc để có được ngày hôm nay”.
Nhiều người nói với UCA News rằng họ chưa từng tham dự một Thánh lễ có đông linh mục được truyền chức như thế kể từ năm 1954.
Các tân chức trở về quê hương mình để dâng lễ mở tay tạ ơn từ ngày 15-26/2. Các Thánh lễ đều được cử hành ngoài trời vì số người tham dự từ 5.000-10.000.
Linh mục Phêrô Lê Quốc Hưng đã khóc khi cám ơn bà con giáo dân H’Mông bằng tiếng mẹ đẻ của họ tại lễ mở tay của ngài hôm 16-2 tại giáo xứ Trù Mật ở thị xã Phú Thọ. Trước khi được gởi đi học khóa bổ túc, cha Hưng đã có những năm tháng phục vụ khoảng 6.000 giáo dân, hơn nửa trong đó là người thiểu số H’Mông ở tỉnh Lào Cai giáp biên giới Trung Hoa.
Ông Gioan Lồ Minh Thông dẫn đầu 50 người H’Mông ở giáo xứ Sapa cách xa 300 kilômét tới phục vụ Thánh lễ, đọc sách Thánh và hát thánh ca bằng ngôn ngữ của mình. Ông nói với UCA News: “Chúng tôi biết ơn cha Hưng vì giúp tu sửa hai nhà thờ xứ, lập ban lãnh đạo giáo xứ và ca đoàn, đào tạo giáo lý viên và mở các lớp giáo lý”.
Theo một nguồn tin của Giáo hội, 200 nhà thờ trong giáo phận hiện cần được tu sửa hoặc xây mới, và nhiều họ đạo chưa có nhà thờ. Giáo phận đang ưu tiên đào tạo giáo dân trẻ thành nhà truyền giáo và giáo lý viên để truyền giáo và tái truyền giáo. Giáo phận cũng chú trọng những chương trình phát triển đời sống kinh tế của người dân.
Hôm Noel vừa qua, Đức cha Chương được phép chính quyền địa phương thăm viếng các cộng đoàn Công giáo tại ba tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La từ 25-28/12. Đây là lần đầu tiên ngài được phép thăm viếng các làng này kể từ khi ngài coi sóc giáo phận tháng 10-2003. Đây cũng là chuyến thăm mục vụ đầu tiên của một giám mục tới ba tỉnh này, nơi có 3.000 giáo dân nhưng không có một nhà nguyện hay nhà thờ nào, kể từ khi giáo phận được thành lập, lúc đó là giáo phận Đoài, hay giáo phận Tông tòa Thượng du Bắc kỳ.