Saigon - Một số phụ nữ mang thai đang chờ đợi ngoài phòng phá thai tại các bịnh viện đã thay đổi ý kiến và đi về sau khi nghe các phụ nữ mang mặt nạ, tay cầm tràng hạt nói chuyện với họ.
Chị Maria Đinh Thị Lan Chi thuộc nhóm này đã cố gắng thuyết phục nhiều phụ nữ đừng phá thai. Chị nói với báo chí rằng nhân viên bệnh viện nghĩ rằng họ là những kẻ xấu và không muốn họ tiếp cận với các phụ nữ mang thai. Vì thế, họ phải mang mặt nạ dưới dạng khẩu trang lao động. Chị Lan mới 25 tuổi làm thành viên của nhóm Bảo Vệ Sự Sống được thành lập hồi tháng 9 bởi Dòng Chúa Cứu Thế ở miền Nam Việt Nam. Từ 9 thành viên lúc thành lập, nay nhóm đã tăng lên 40 thành viên, hầu hết là phụ nữ đủ mọi thành phần bao gồm cả sinh viên và các các bạn làm công tác xã hội. Nhiều thành viên cho biết họ cảm thấy công việc mình làm có ý nghĩa.
Thành viên của nhóm đến các phòng khám sản khoa của các bệnh viện và trung tâm y tế trong thành phố để thuyết phục các phụ nữ mang thai ngoài ý muốn từ bỏ ý định phá thai. Thường những phụ nữ sắp phá thai là các học sinh trung học hay đại học, công nhân tạm trú và những phụ nữ đã có 2 con. Những phụ nữ này thường giải thích rằng họ sợ mất công ăn việc làm, hoặc họ phải đi học hoặc chưa muốn có con.
Bích Thảo, thành viên của nhóm cho biết chị thường cho các phụ nữ sắp phá thai biết về nhiễm trùng đường tiểu và xuất huyết, đôi khi có nguy cơ gây tử vong. Chị cũng khuyến cáo rằng phá thai cũng là 1 hành động giết người. Chị Thảo cũng như chị Lan ngồi gần bên các phụ nữ này và cầu nguyện cho họ.
Trong số các chị chuận bị phá thai, chị Trần Thị Minh, 29 tuổi, thừa nhận rằng chị rất cảm kích các chị thành viên trong nhóm đã khuyên chị đừng phá thai khi nói với chị rằng đó là hành động giết người. Trước đây chị chỉ nghĩ rằng vì không có đủ tiền nên phải phá thai thôi.
Các bệnh viện thì không ủng hộ công tác của nhóm trong khi các cò mồi bên ngoài thường dẫn mối các chị mang thai đi phá thai ở các cơ sở tu nhân đã xô xát với các thành viên của nhóm.
Một chị trong nhóm kể lại có lần vào tháng Giêng, chị tiếp cận 1 phụ nữ bị bệnh viện từ chối phái cái thai 25 tuần tuổi thì 1 tên cò mồi lái xe gắn máy lại gần và lôi kéo người phụ nữ cùng mẹ cô ta lên xe và chạy mất. Chị vừa khóc vừa la và nói với theo: “Đừng giết con của chị”.
Chị Minh nhớ lại: “Mấy tên cò mòi đợi đưa tôi đến nơi phá thai và tôi chưa đủ tiền. May sao tôi đã gặp các chị trong nhóm và đã quyết định giữ đứa con của mình.” Các chị trong nhóm đưa Minh đến 1 bác sĩ và mua sữa cho chị. Chị nói tiếp: “Tôi sẽ kể cho con tôi nghe về chuyện này.”
Các chị trong nhóm cho biết sau khi thuyết phục chị Minh giữ đứa con, họ tiếp tục lui tới thăm hỏi và giúp đỡ vật chất cũng như tinh thần cho chi Minh. Nếu không thì chị ta cũng sẽ quay lại bệnh viện để phá thai. Nhiếu trường hợp, họ đưa các chị mang thai này đến gặp các linh mục để khuyên can hay đưa họ đến nhà thánh Gerard, 1 trung tâm của Dòng Chúa Cứu Thế ở ngoại thành Sài Gòn để chăm sóc cho đến khi sinh con.
Anh Giuse Võ Thế Vy, 1 diễn viên điện ảnh, đã thuyết phục 1 chị không phá thai, đưa cho chị 100 ngàn đồng (khảng 6 dollar) giúp chị tiêu xài và để chị có thể điện thoại cho anh khi cần giúp đỡ. Ai ngờ chị ta dung tiến đó để đi phá thai ngay ngày hôm sau.
Chị Thanh, 1 thành viên khác của nhóm cho biết đôi khi ý định phá thai không phải của người mang thai giốn như trường hợp 1 chị 19 tuổi bị cha mẹ ép phá thai vì họ không muốn gả chị cho người đàn ông 50 tuổi. Cha mẹ chị đánh chị và ép uống thuốc phá thai. Chị nói chị thật tiếc không can thiệp gì được, chị chỉ có thể cầu nguyện và thương xuyên lui tới thăm hỏi và động viên cô ta thôi.
Nhóm kể lại có trường hợp 1 bà mẹ đưa con gái 20 tuổi đi phá thai, họ đợi tư 6 giờ sang đến 5 giờ chiều nhưng vẫn không tới phiên. Khi nhóm khuyên chị ta giữ lại bào thai thì mẹ cô ta la lớn: “Nó không thể giữ được vì hôn thê của nó sắp từ ngoại quốc về cưới nó.” Nhóm tiếp tục chờ đợi đến 3 ngày.
Vào các ngày Chúa Nhật, nhóm đi thăm các giáo xứ trong Sài Gòn và ven tỉnh Đồng Nai nơi có rất nhiều công nhân lao động tạm trú. Họ phân phát tờ bướm về những ảnh hưởng tai hại của việc phá thai, những nuối tiếc của những người từng phá thai và những lời cầu nguyện phò sự sống. Họ cũng đến thăm các nhà trọ của các công nhân và thuyết phục họ đừng phá những bào thai ngoài ý muốn.
Trong 4 tháng đầu, nhóm đã thuyết phục khoảng 60 phụ nữ không phá thai nữa, nhưng đồng thời trong khoảng thời gian đó cũng có hàng ngàn phụ nữ phá thai. Nhóm cũng quyết tâm sẽ không nản chí vì nhóm tin rằng họ được nhiều người ủng hộ và nhất là Chúa vẫn song hành với họ.
Nhóm họp vào mỗi tối thứ 7 để học giáo lý và dự lễ do một linh mục dòng Chúa Cứu Thế đến cử hành và chia sẻ.
Theo Trung Tâm Bảo Vệ Bà Mẹ Và Chăm Sóc Trẻ Em ở Sài Gòn thì trong 9 tháng đầu năm 2005, thành phố có khoảng 74.264 trường hợp phá thai trong đó có 554 phụ nữ dưới 18 tuổi
Chị Maria Đinh Thị Lan Chi thuộc nhóm này đã cố gắng thuyết phục nhiều phụ nữ đừng phá thai. Chị nói với báo chí rằng nhân viên bệnh viện nghĩ rằng họ là những kẻ xấu và không muốn họ tiếp cận với các phụ nữ mang thai. Vì thế, họ phải mang mặt nạ dưới dạng khẩu trang lao động. Chị Lan mới 25 tuổi làm thành viên của nhóm Bảo Vệ Sự Sống được thành lập hồi tháng 9 bởi Dòng Chúa Cứu Thế ở miền Nam Việt Nam. Từ 9 thành viên lúc thành lập, nay nhóm đã tăng lên 40 thành viên, hầu hết là phụ nữ đủ mọi thành phần bao gồm cả sinh viên và các các bạn làm công tác xã hội. Nhiều thành viên cho biết họ cảm thấy công việc mình làm có ý nghĩa.
Thành viên của nhóm đến các phòng khám sản khoa của các bệnh viện và trung tâm y tế trong thành phố để thuyết phục các phụ nữ mang thai ngoài ý muốn từ bỏ ý định phá thai. Thường những phụ nữ sắp phá thai là các học sinh trung học hay đại học, công nhân tạm trú và những phụ nữ đã có 2 con. Những phụ nữ này thường giải thích rằng họ sợ mất công ăn việc làm, hoặc họ phải đi học hoặc chưa muốn có con.
Bích Thảo, thành viên của nhóm cho biết chị thường cho các phụ nữ sắp phá thai biết về nhiễm trùng đường tiểu và xuất huyết, đôi khi có nguy cơ gây tử vong. Chị cũng khuyến cáo rằng phá thai cũng là 1 hành động giết người. Chị Thảo cũng như chị Lan ngồi gần bên các phụ nữ này và cầu nguyện cho họ.
Trong số các chị chuận bị phá thai, chị Trần Thị Minh, 29 tuổi, thừa nhận rằng chị rất cảm kích các chị thành viên trong nhóm đã khuyên chị đừng phá thai khi nói với chị rằng đó là hành động giết người. Trước đây chị chỉ nghĩ rằng vì không có đủ tiền nên phải phá thai thôi.
Các bệnh viện thì không ủng hộ công tác của nhóm trong khi các cò mồi bên ngoài thường dẫn mối các chị mang thai đi phá thai ở các cơ sở tu nhân đã xô xát với các thành viên của nhóm.
Một chị trong nhóm kể lại có lần vào tháng Giêng, chị tiếp cận 1 phụ nữ bị bệnh viện từ chối phái cái thai 25 tuần tuổi thì 1 tên cò mồi lái xe gắn máy lại gần và lôi kéo người phụ nữ cùng mẹ cô ta lên xe và chạy mất. Chị vừa khóc vừa la và nói với theo: “Đừng giết con của chị”.
Chị Minh nhớ lại: “Mấy tên cò mòi đợi đưa tôi đến nơi phá thai và tôi chưa đủ tiền. May sao tôi đã gặp các chị trong nhóm và đã quyết định giữ đứa con của mình.” Các chị trong nhóm đưa Minh đến 1 bác sĩ và mua sữa cho chị. Chị nói tiếp: “Tôi sẽ kể cho con tôi nghe về chuyện này.”
Các chị trong nhóm cho biết sau khi thuyết phục chị Minh giữ đứa con, họ tiếp tục lui tới thăm hỏi và giúp đỡ vật chất cũng như tinh thần cho chi Minh. Nếu không thì chị ta cũng sẽ quay lại bệnh viện để phá thai. Nhiếu trường hợp, họ đưa các chị mang thai này đến gặp các linh mục để khuyên can hay đưa họ đến nhà thánh Gerard, 1 trung tâm của Dòng Chúa Cứu Thế ở ngoại thành Sài Gòn để chăm sóc cho đến khi sinh con.
Anh Giuse Võ Thế Vy, 1 diễn viên điện ảnh, đã thuyết phục 1 chị không phá thai, đưa cho chị 100 ngàn đồng (khảng 6 dollar) giúp chị tiêu xài và để chị có thể điện thoại cho anh khi cần giúp đỡ. Ai ngờ chị ta dung tiến đó để đi phá thai ngay ngày hôm sau.
Chị Thanh, 1 thành viên khác của nhóm cho biết đôi khi ý định phá thai không phải của người mang thai giốn như trường hợp 1 chị 19 tuổi bị cha mẹ ép phá thai vì họ không muốn gả chị cho người đàn ông 50 tuổi. Cha mẹ chị đánh chị và ép uống thuốc phá thai. Chị nói chị thật tiếc không can thiệp gì được, chị chỉ có thể cầu nguyện và thương xuyên lui tới thăm hỏi và động viên cô ta thôi.
Nhóm kể lại có trường hợp 1 bà mẹ đưa con gái 20 tuổi đi phá thai, họ đợi tư 6 giờ sang đến 5 giờ chiều nhưng vẫn không tới phiên. Khi nhóm khuyên chị ta giữ lại bào thai thì mẹ cô ta la lớn: “Nó không thể giữ được vì hôn thê của nó sắp từ ngoại quốc về cưới nó.” Nhóm tiếp tục chờ đợi đến 3 ngày.
Vào các ngày Chúa Nhật, nhóm đi thăm các giáo xứ trong Sài Gòn và ven tỉnh Đồng Nai nơi có rất nhiều công nhân lao động tạm trú. Họ phân phát tờ bướm về những ảnh hưởng tai hại của việc phá thai, những nuối tiếc của những người từng phá thai và những lời cầu nguyện phò sự sống. Họ cũng đến thăm các nhà trọ của các công nhân và thuyết phục họ đừng phá những bào thai ngoài ý muốn.
Trong 4 tháng đầu, nhóm đã thuyết phục khoảng 60 phụ nữ không phá thai nữa, nhưng đồng thời trong khoảng thời gian đó cũng có hàng ngàn phụ nữ phá thai. Nhóm cũng quyết tâm sẽ không nản chí vì nhóm tin rằng họ được nhiều người ủng hộ và nhất là Chúa vẫn song hành với họ.
Nhóm họp vào mỗi tối thứ 7 để học giáo lý và dự lễ do một linh mục dòng Chúa Cứu Thế đến cử hành và chia sẻ.
Theo Trung Tâm Bảo Vệ Bà Mẹ Và Chăm Sóc Trẻ Em ở Sài Gòn thì trong 9 tháng đầu năm 2005, thành phố có khoảng 74.264 trường hợp phá thai trong đó có 554 phụ nữ dưới 18 tuổi