YÊN BÁI, Việt Nam (UCAN) -- Một linh mục và một giáo dân ở miền Bắc Việt Nam trong 12 năm qua đă xây dựng 24 nhà thờ cho người Công giáo địa phương kể cả người thiểu số.

Linh mục Giuse Nguyễn Đình Dậu, quản xứ Yên Bái, cho UCA News biết từ năm 1994 đến nay ngài và ông Giuse Trương Huynh, một kỹ sư xây dựng, đă xây dựng được 19 nhà thờ giáo xứ và giáo họ cho người Kinh và 5 nhà thờ cho người thiểu số H’Mông.

Vị linh mục và người kỹ sư bắt đầu cộng tác xây các nhà thờ kiên cố này thay cho những nhà nguyện lợp lá xuống cấp từ năm 1994, thời điểm cha Dậu về làm chánh xứ Yên Bái. Ngoài ra, ngài c̣n coi sóc 6 xứ khác nằm trong 4 huyện Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn và Yên B́nh, và thành phố Yên Bái, cách Hà Nội 180 kilômét về phía tây bắc.

Hiện có 8 giáo xứ và 50 giáo họ trong vùng này. Đến năm 2003, cha Dậu chỉ c̣n coi sóc xứ Yên Bái và Mỹ Hưng, với 7.100 giáo dân và 25 giáo họ. Hai linh mục khác coi sóc xứ Đồng Lú, Hán Đà, Nghĩa Lộ, Phình Hồ, Vĩnh Quang, và Yên Bình.

Cha Dậu, 62 tuổi, cho biết các nhà thờ mới này có diện tích từ 200-800 mét vuông, cột bê tông và mái tôn lạnh hay tôn ximăng. Các nhà thờ giáo họ có kinh phí từ 50-100 triệu đồng (3.140 – 6.280 Mỹ kim), và các nhà thờ xứ từ 800-1,7 tỉ đồng.

Ông Huynh, giáo dân xứ Hàng Bột ở Hà Nội, đă tình nguyện đóng góp tiền, thời gian và chuyên môn để xây các nhà thờ này. “Việc giúp đỡ những nơi này có nhà thờ vững chắc là nguyện vọng và việc làm bác ái của gia đ́ình tôi”, Ông Huynh phát biểu tại buổi lễ khánh thành nhà thờ mới ở giáo họ Minh Quân ngày 30-7-2004. Ông Huynh đóng góp từ 10-30 triệu đồng cho mỗi nhà thờ và c̣n bỏ cả tháng trời đến chỉ đạo xây dựng và trang trí nội thất.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục cộng tác với nhau để xây dựng các nhà thờ mới nhằm xóa sổ hoàn toàn nhà thờ tạm bợ trong một vài năm tới”, cha Dậu nói.

Một số người Công giáo mà UCA News có dịp nói chuyện đă bày tỏ tâm tình biết ơn cha Dậu và ông Huynh.

Cụ Giuse Trần Văn Thi của giáo họ Vân Hội thuộc giáo xứ Yên Bái cho biết nhà thờ mới của giáo họ ông được khởi công từ tháng 12 và sẽ hoàn thành cuối tháng hai này. Nhà thờ rộng 200 mét vuông có tường gạch và mái tôn.

“Nhà thờ mới có ý nghĩa rất lớn với không chỉ là nơi chúng tôi cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, cử hành bí tích, học giáo lý và hội họp mà cọ̀n là biểu tượng đức tin, tạo cơ hội cho nhiều người trở về với Chúa”, cụ nói.

Về phần họ, cụ Thi cho biết, người Công giáo địa phương không thể xây nhà thờ này với chi phí 100 triệu đồng được, vì mỗi gia đ́nh chỉ sống nhờ vào vài trăm mét ruộng. Nếu không có cha Dậu và ông Huynh, thì “chúng tôi măi măi cầu nguyện trong ngôi nhà thờ bằng gỗ, tre và mái lá đă quá dột nát không che nổi mưa nắng”.

Việc xây dựng nhà thờ là một bất ngờ với cụ Thi, 74 tuổi, vì giáo họ chỉ có 14 gia đình và chỉ một nửa trong số 63 người Công giáo này còn sống đạo. “Nhiều lúc tôi nghĩ giáo họ sắp bị xóa sổ”, cụ nói.

Cụ kể giáo dân trong vùng là những người di dân từ hồ Thác Bà vào thập niên 1960, để nhường đất cho Nhà nước xây dựng Thủy điện Thác Bà lớn nhất thời đó. Năm 1991 bà con dựng ngôi nhà nguyện nhỏ và năm 1993 thành lập giáo họ.

Cha Dậu nói vì nghèo đói làm ảnh hưởng đến đời sống đức tin của họ mà ngài quyết tâm xây nhà thờ mới. Ngài giải thích giáo dân chỉ góp công cọ̀n ngài mua cát, ximăng, cốt thép và trang trí nội thất. Ngài xin tiền từ các ân nhân trong và ngoài nước.

Cha nói, “Tôi coi việc tái thiết các nhà thờ trên miền núi này là công tác truyền giáo và phục hồi đời sống đức tin cho người Công giáo trong vùng”. Ngài nói khi có nhà thờ, nhiều người kể cả cán bộ nhà nước trở lại đạo sau khi đă bỏ đạo 30-50 năm. Đến nay hầu hết các giáo họ trong vùng đă có Thánh lễ hàng tuần hoặc hàng tháng, và các hội đoàn được thiết lập.

Cha Dậu nói ngài không thể quên những gian khổ ở thập niên 1990, lúc đó các nhà thờ xuống cấp nhưng chính quyền địa phương lại không cho phép tu sửa và không cho linh mục tới làm mục vụ cho giáo dân.

Khi ngài xin phép chính quyền thực hiện các hoạt động này, lúc đầu họ ngăn cản quyết liệt việc đi lại và làm nhà thờ của ngài, nên phương thức xây dựng nhà thờ của ngài là dựng cột bê tông và lợp mái trước rồi mới xây tường sau. Ngài cũng lưu ý là những năm gần đây ngài không gặp khó khăn với chính quyền.

Trong năm nay ngài dự tính xây hai nhà thờ ở giáo họ Hồng Lâu và Làng Lao của người H’Mông vì họ phải cử hành các sinh hoạt tôn giáo tại nhà.

Ông Rô-cô Phạm Văn Ánh, trưởng giáo hạt Yên Bái, nói với UCA News: “Người Công giáo địa phương thực sự biết ơn cha Dậu, vì ḷòng nhiệt thành và can đảm của cha trong những giai đoạn khó khăn nhất. Ngài dám xả thân vì giáo dân vì́ sự phát triển và hồi sinh của những cộng đoàn nhỏ bé này”.