San Jose 28/01/06 – Vào lúc 9 giờ tối đêm 28 tháng Giêng, Giáo Xứ Việt Nam tại San Jose đã theo đúng truyền thống là tổ chức thánh lễ Giáo Thừa để Giáo Xứ và mọi người dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn vì những hồng ân Chúa đã ban trong năm qua, đồng thời xin Chúa xuống muôn vàn hồng ân trong năm mới Bính Tuất.
Thánh lễ đã được tổ chức rất long trọng trong khung cảnh đầy tình tự dân tộc, biểu lộ thất rõ nét tinh thần hội nhập văn hóa qua các màn phụ diễn của các điệu vũ dân tộc trong nghi thức phụng vụ thánh lễ.
Cùng đồng tế với Linh Mục Chính Xứ Phan Thế Lực, còn có các Linh Mục, Nguyễn Văn Thư, Nguyễn Duy Tường, Trần Đình Thảo, Cha khách Chu Quang Minh và thầy Phó Tế Huỳnh Văn Ngọc.
Trong thánh lễ cha chính xứ Phan Thế Lực đã ngỏ lời chúc xuân đến toàn thể giáo dân. Tâm tình của Ngài lúc nào cũng là tri ân và xin tha thứ, biểu lộ rõ một tinh thần khiêm tốn của một linh mục: Ngài bày tỏ tâm tình đại ý như sau:
Hôm nay chắc chắn mọi người chúng ta đang xôn xao náo nức để đón mừng năm mới. Năm cũ sắp qua, chúng ta cầu xin cho mọi sự trong năm mới được tốt đẹp hơn, con người được hạnh phúc hơn, đời sống tâm linh được hoàn thiện hơn.
Trong văn chương Việt Nam có câu đối :
Thịt mỡ dưa hành, câu đối đỏ
Nêu cao tràng pháo, bánh chưng xanh.
Câu đối tuy ngắn gọn nhưng gói ghém hầu như tất cả hình ảnh tiêu biểu cho một cái tết ở quê hương ta. Nó nói lên nhiều ý nghĩa: giá trị của lao động trong công việc trồng trọt, chăn nuôi, phong tục, triết lý, tôn giáo, văn hóa, thẩm mỹ. Tất cả các ý tưởng đó được hàm chứa trong hai câu đối trên. Thật là xúc động khi cắt miếng bánh chưng gói đẹp, luộc mềm, ăn vừa thơm vừa béo.
Nói đến bánh chưng chúng ta nhớ đến câu chuyện của hoàng tử Lang Liêu là con trai vua Hùng Vương.Với lòng hiếu thảo chân thành, hoàng tử đã dâng lên vua cha món quà qúy giá nhất do chính mình làm ra. Hoàng tử đâu cần phải ra sức nhọc công để làm món quà dâng lên cha. Anh ta có dư tiền để mua những món quà đắt giá hay sai đầy tớ làm tặng vua cha. Nhưng anh ta đã không làm như thế, mà đã biểu lộ tâm tình biết ơn và tình yêu thương của mình qua việc làm ra chiếc bánh chưng để dâng lên vua cha nhân ngày đầu năm. Lễ vật của hoàng tử đã trở thành món ăn truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Vào ngày tết Nguyên Đán, các gia đình thường biếu nhau quà và ai cũng nói món quà không tùy vào giá trị đắt hay rẻ mà tùy ở lòng chân thành, lòng yêu thương. Hình dạng chiếc bánh chưng được gói vuông vít, tượng trưng cho đất, bánh dầy tròn tượng trưng cho trời. Còn đất mẹ đã sinh ra lúa gạo hành đậu làm nên nhân bánh giống như mầm sống của con người vậy.
Qua câu chuyện bánh giầy bánh chưng của hoàng tử Lang Liêu và nhân dịp đầu năm mới, tôi xin qúy ông bà và anh chị em chúng ta cùng nhìn lại chính mình trong cuộc sống hôm nay để xem chúng ta sẽ dâng lên Chúa tâm tình như thế nào. Ước chi năm mới này, mỗi người chúng ta được đổi mới để thành người Kitô hữu sống trong tình yêu thương bác ái hoàn hảo hơn.Trong giây phút linh thiêng giao thừa này, là người đại diện Giáo Xứ, con xin dâng lên Thiên Chúa Cha và Mẹ Maria lòng tri ân chân thành sâu xa nhất vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho Giáo Xứ chúng con. Con cũng xin ghi ân đến từng qúy ông bà anh chị em, từng gia đình, các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành đã sát cánh bên con trong suốt cuộc đời Linh Mục của con, đặc biệt trong thời gian con phục vụ tại Giáo Xứ Việt Nam St. Patrick. Qúy ông bà và anh chị em đã không quản ngại hy sinh công sức và luôn sẵn sàng nâng đỡ con về tinh thần cũng như vật chất, đã giúp con thăng tiến Giáo Xứ trong lãnh vực đời sống thiêng liêng, giúp con tu sửa Giáo Xứ cho khang trang tốt đẹp hơn. Điều làm con vui mừng và xin cảm tạ ơn Chúa là qúy ông bà và anh chị em đã dấn thân và sống theo tinh thần quản lý nhà Chúa.Gương hy sinh dấn thân của ông bà anh chị em đã giúp cho con rất nhiều. Tuy nhiên, nhìn lại bản thân của con, con thấy mình thiếu sót quá nhiều, trong tư tưởng hay lời nói, hoặc vô tình hay cố ý. Ngoài ra tính hay quên của con đã làm buồn lòng nhiều qúy ông bà và anh chị em. Nên hôm nay, nhân ngày cuối năm, ngồi tính sổ lại, con chính thức một lần xin qúy ông bà và anh chị em vì tình thương tha thứ bỏ qua lỗi lầm của con để chúng ta sẵn sàng bước vào năm mới với tâm tình mới, với quyết tâm mới để hy vọng mọi sự sẽ được tốt đẹp hơn trong năm Bính Tuất.
Con cũng xin thay mặt cho các Linh Mục và Ban Điều hành Giáo Xứ cầu chúc cho toàn thể cộng đồng dân Chúa vui hưởng một mùa xuân thánh đức, một năm mới an khang thịnh vượng
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ đổ muôn ơn lành hồn xác xuống cho mọi gia đình và toàn thể qúy ông bà và anh chị em.Một lần nữa xin chúc mừng năm mới.
Sau thánh lễ vị đại diện cộng đồng giáo dân lên chúc mừng năm mới quý cha và toàn thể giáo dân. Sau đó, mọi người ra bên hông nhà thờ dự màn múa lân do đoàn vũ dân tộc của Giáo Xứ trình diễn. Người ta có thể khẳng định một điều là chưa có cộng đoàn hay giáo xứ nào tổ chức được một đoàn vũ dân tộc đặc sắc đến thế, gồm toàn các em trai gái từ 13 đến 16 tuổi, nhưng tài nghệ của các em tỏ ra xuất sắc và tự tin đến nỗi bất cứ một sư kiện tôn giáo quan trong nào của người Công Giáo tại Hoà Kỳ, các em đều được mời tới để trình diễn. Trong dịp đại hội giới trẻ vừa qua tại Cologne, Đức, các em đã trình diễn nhạc cảnh mang tình tự dân tộc cho các bạn trẻ Việt Nam tham dự đại hội thưởng lãm. Đây là một thành quả giáo dục phi thường mà Giáo Xứ Viết Nam tại San Jose đã đạt được để bảo tồn văn hóa dân tộc.
Thánh lễ đã được tổ chức rất long trọng trong khung cảnh đầy tình tự dân tộc, biểu lộ thất rõ nét tinh thần hội nhập văn hóa qua các màn phụ diễn của các điệu vũ dân tộc trong nghi thức phụng vụ thánh lễ.
Cùng đồng tế với Linh Mục Chính Xứ Phan Thế Lực, còn có các Linh Mục, Nguyễn Văn Thư, Nguyễn Duy Tường, Trần Đình Thảo, Cha khách Chu Quang Minh và thầy Phó Tế Huỳnh Văn Ngọc.
Trong thánh lễ cha chính xứ Phan Thế Lực đã ngỏ lời chúc xuân đến toàn thể giáo dân. Tâm tình của Ngài lúc nào cũng là tri ân và xin tha thứ, biểu lộ rõ một tinh thần khiêm tốn của một linh mục: Ngài bày tỏ tâm tình đại ý như sau:
Hôm nay chắc chắn mọi người chúng ta đang xôn xao náo nức để đón mừng năm mới. Năm cũ sắp qua, chúng ta cầu xin cho mọi sự trong năm mới được tốt đẹp hơn, con người được hạnh phúc hơn, đời sống tâm linh được hoàn thiện hơn.
Trong văn chương Việt Nam có câu đối :
Thịt mỡ dưa hành, câu đối đỏ
Nêu cao tràng pháo, bánh chưng xanh.
Câu đối tuy ngắn gọn nhưng gói ghém hầu như tất cả hình ảnh tiêu biểu cho một cái tết ở quê hương ta. Nó nói lên nhiều ý nghĩa: giá trị của lao động trong công việc trồng trọt, chăn nuôi, phong tục, triết lý, tôn giáo, văn hóa, thẩm mỹ. Tất cả các ý tưởng đó được hàm chứa trong hai câu đối trên. Thật là xúc động khi cắt miếng bánh chưng gói đẹp, luộc mềm, ăn vừa thơm vừa béo.
Nói đến bánh chưng chúng ta nhớ đến câu chuyện của hoàng tử Lang Liêu là con trai vua Hùng Vương.Với lòng hiếu thảo chân thành, hoàng tử đã dâng lên vua cha món quà qúy giá nhất do chính mình làm ra. Hoàng tử đâu cần phải ra sức nhọc công để làm món quà dâng lên cha. Anh ta có dư tiền để mua những món quà đắt giá hay sai đầy tớ làm tặng vua cha. Nhưng anh ta đã không làm như thế, mà đã biểu lộ tâm tình biết ơn và tình yêu thương của mình qua việc làm ra chiếc bánh chưng để dâng lên vua cha nhân ngày đầu năm. Lễ vật của hoàng tử đã trở thành món ăn truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Vào ngày tết Nguyên Đán, các gia đình thường biếu nhau quà và ai cũng nói món quà không tùy vào giá trị đắt hay rẻ mà tùy ở lòng chân thành, lòng yêu thương. Hình dạng chiếc bánh chưng được gói vuông vít, tượng trưng cho đất, bánh dầy tròn tượng trưng cho trời. Còn đất mẹ đã sinh ra lúa gạo hành đậu làm nên nhân bánh giống như mầm sống của con người vậy.
Qua câu chuyện bánh giầy bánh chưng của hoàng tử Lang Liêu và nhân dịp đầu năm mới, tôi xin qúy ông bà và anh chị em chúng ta cùng nhìn lại chính mình trong cuộc sống hôm nay để xem chúng ta sẽ dâng lên Chúa tâm tình như thế nào. Ước chi năm mới này, mỗi người chúng ta được đổi mới để thành người Kitô hữu sống trong tình yêu thương bác ái hoàn hảo hơn.Trong giây phút linh thiêng giao thừa này, là người đại diện Giáo Xứ, con xin dâng lên Thiên Chúa Cha và Mẹ Maria lòng tri ân chân thành sâu xa nhất vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho Giáo Xứ chúng con. Con cũng xin ghi ân đến từng qúy ông bà anh chị em, từng gia đình, các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành đã sát cánh bên con trong suốt cuộc đời Linh Mục của con, đặc biệt trong thời gian con phục vụ tại Giáo Xứ Việt Nam St. Patrick. Qúy ông bà và anh chị em đã không quản ngại hy sinh công sức và luôn sẵn sàng nâng đỡ con về tinh thần cũng như vật chất, đã giúp con thăng tiến Giáo Xứ trong lãnh vực đời sống thiêng liêng, giúp con tu sửa Giáo Xứ cho khang trang tốt đẹp hơn. Điều làm con vui mừng và xin cảm tạ ơn Chúa là qúy ông bà và anh chị em đã dấn thân và sống theo tinh thần quản lý nhà Chúa.Gương hy sinh dấn thân của ông bà anh chị em đã giúp cho con rất nhiều. Tuy nhiên, nhìn lại bản thân của con, con thấy mình thiếu sót quá nhiều, trong tư tưởng hay lời nói, hoặc vô tình hay cố ý. Ngoài ra tính hay quên của con đã làm buồn lòng nhiều qúy ông bà và anh chị em. Nên hôm nay, nhân ngày cuối năm, ngồi tính sổ lại, con chính thức một lần xin qúy ông bà và anh chị em vì tình thương tha thứ bỏ qua lỗi lầm của con để chúng ta sẵn sàng bước vào năm mới với tâm tình mới, với quyết tâm mới để hy vọng mọi sự sẽ được tốt đẹp hơn trong năm Bính Tuất.
Con cũng xin thay mặt cho các Linh Mục và Ban Điều hành Giáo Xứ cầu chúc cho toàn thể cộng đồng dân Chúa vui hưởng một mùa xuân thánh đức, một năm mới an khang thịnh vượng
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ đổ muôn ơn lành hồn xác xuống cho mọi gia đình và toàn thể qúy ông bà và anh chị em.Một lần nữa xin chúc mừng năm mới.
Sau thánh lễ vị đại diện cộng đồng giáo dân lên chúc mừng năm mới quý cha và toàn thể giáo dân. Sau đó, mọi người ra bên hông nhà thờ dự màn múa lân do đoàn vũ dân tộc của Giáo Xứ trình diễn. Người ta có thể khẳng định một điều là chưa có cộng đoàn hay giáo xứ nào tổ chức được một đoàn vũ dân tộc đặc sắc đến thế, gồm toàn các em trai gái từ 13 đến 16 tuổi, nhưng tài nghệ của các em tỏ ra xuất sắc và tự tin đến nỗi bất cứ một sư kiện tôn giáo quan trong nào của người Công Giáo tại Hoà Kỳ, các em đều được mời tới để trình diễn. Trong dịp đại hội giới trẻ vừa qua tại Cologne, Đức, các em đã trình diễn nhạc cảnh mang tình tự dân tộc cho các bạn trẻ Việt Nam tham dự đại hội thưởng lãm. Đây là một thành quả giáo dục phi thường mà Giáo Xứ Viết Nam tại San Jose đã đạt được để bảo tồn văn hóa dân tộc.