WESTMINSTER, California - Hội Xuân “Xây Dựng Cộng Ðoàn Vững Mạnh” của giáo xứ St. Policarp đã diễn ra thật vui nhộn và ý nghĩa với hàng ngàn người đến tham dự trong đó có nhiều sắc dân Mỹ, Mễ và Phi. Hội Xuân đã diễn ra trong hai ngày cuối tuần qua trong khuôn viên nhà thờ St. Policarp. Ngoài sân khấu chính giữa, nơi tập trung tất cả các chương trình vui xuân của hội Xuân, còn có khoảng hai chục gian hàng đồ chơi và ẩm thực có mặt trong hội chợ trong đó hai gian phở Quốc Việt và bánh mì Lee's Sandwiches lúc nào cũng đông khách hàng.
Ðây là lần đầu tiên giáo xứ St. Policarp của cộng đồng người Việt tổ chức để gây quỹ giúp giáo xứ trang trải các chi phí cần thiết cho khuôn viên trường học và các sinh hoạt cần thiết của giáo xứ. Như chúng ta đã biết giáo dân gốc Việt tại Hoa Kỳ, nhất là tại Nam Bắc California và Houston đã hình thành được những cộng đoàn để có những sinh hoạt riêng mang nhiều tính chất của dân tộc và đã được Giáo Hội (Công Giáo) Hoa Kỳ cho phép trong khuôn viên các nhà thờ Mỹ. Chỉ trừ có khối giáo dân Việt tại Louisiana là được phép thành lập nhà thờ riêng. Ðây là một trừ lệ và là một đặc ân của Giáo Hội Hoa Kỳ đối với cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản. Những sinh hoạt của các cộng đoàn Công Giáo thường nhắm đến việc duy trì văn hóa của dân tộc. Không một cộng đoàn nào không có các lớp dạy Việt ngữ vào cuối tuần và những sinh hoạt xã hội lành mạnh. Nhìn vào danh sách các trung tâm Việt ngữ tại Nam California, người ta thấy các trung tâm Việt ngữ của các cộng đoàn chiếm hơn phân nửa. Cũng thế, danh sách các tổ chức xã hội hữu hiệu giúp người nghèo khó, tật bệnh và nạn nhân bão lụt ở trong nước số các tổ chức xã hội ấy cũng chiếm đa số.
Tiếp xúc với chúng tôi là anh Peter Châu Nguyễn, một trong những người tổ chức hội Xuân này cho giáo xứ, cho biết: “Mặc dầu là để gây quỹ cho giáo xứ chi phí vào những sinh hoạt chung, nhưng nội dung hội chợ là nhắm đến việc phát huy những truyền thống dân tộc trong ngày Xuân và Tết. Mục đích là để cho con em giáo dân hiểu biết thêm về nguồn cội và duy trì được nếp sống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Mặt khác đây cũng là dịp giới thiệu đến những dân tộc đang cùng sinh sống với chúng ta trên miền đất tự do này, biết được những nét đẹp văn hóa của dân tộc ta. Nhờ vào vị trí không xa khu Little Saigon và nằm trong các khu vực của cộng đồng Mỹ, Mexico và Philippine nên anh thấy đấy người đi hội Xuân có rất nhiều người thuộc các cộng đồng bạn.”
Cô Phương Lan, một cô giáo dạy Việt ngữ của trung tâm, rất hoạt động trong việc điều hành. Vào sáng ngày Chủ Nhật, ngày thứ hai của hội chợ, cô vừa cùng tổ chức thi “Bé viết văn Việt” cho các em theo học ở trung tâm St. Policarp, lại vừa đứng tổ chức thi “Trẻ em mặc quốc phục đẹp”. Cô Phương Lan cho chúng tôi xem một số bài viết đã được chấm thi xong, chúng tôi phải ngạc nhiên hết sức vì trong tất cả những em ứng thí đều được hiểu biết tường tận về ngày Tết Nguyên Ðán Việt Nam. Ngoài những mô tả về hình thức trong ngày Tết, đa số các em đều nhấn mạnh đến ý nghĩa ngày Tết là thời gian cho gia đình sum họp, cho con cháu nhớ ơn ông bà tổ tiên... Em Loan Hoàng, 11 tuổi, viết: “Trong các ngày lễ của người Việt Nam, Tết là ngày lễ quan trọng nhất. Tết Nguyên Ðán, chữ “Nguyên” có nghĩa là bắt đầu hay đầu tiên. Còn chữ “Ðán” là buổi sớm mai...”
“Vào ngày đầu năm, gia đình em mặc đồ đẹp để đi chúc Tết ông bà, bác, cô và chú...” Em Hoàng Hà, 13 tuổi, cũng viết: “Ngày đầu năm con cháu đến mừng tuổi ông bà và bố mẹ. Mừng tuổi xong, ông bà và bố mẹ lì xì cho con cháu. Gia đình em tuy sống ở Hoa Kỳ nhưng vẫn giữ truyền thống của ngày Tết Nguyên Ðán. Năm nào gia đình em cũng có hoa, trái cây và bánh. Mẹ em nói rằng không có mấy thứ này thì không có phải là Tết của người Việt Nam.”
“Em nghĩ là Tết Nguyên Ðán là một trong những ngày lễ quan trọng. Ðó là ngày sum họp gia đình. Em thích Tết Nguyên Ðán vì em được gặp họ hàng và vui chơi với gia đình em.”
Trong tiết mục thi “Em mặc quốc phục Việt Nam” các cô giáo đã dịu dàng dẫn dắt từng em ra trước sân khấu để các em tự giới thiệu. Có những em còn nhỏ, chỉ mới 4, 5 tuổi cũng bi bô tỏ nỗi vui mừng về Tết. Có những em lớn tuổi hơn thì rành rẽ những khúc hát thanh xuân ca tụng tình cha nghĩa mẹ, ơn thầy ơn cô. Dù em có sinh ra và lớn lên ở Mỹ, dù em có là James là Jack hay Natalie, em vẫn tỏ ra em là người Việt và em đang nói tiếng Việt, em múa hát tiếng Việt với những điệu vũ Trống Cơm... Chắc chắn trong trí óc trong trắng thơ ngây này hình ảnh một Mùa Xuân, hình ảnh về Tết Việt Nam, về nếp sống truyền thống dân tộc, về nền văn hóa dân tộc đã hằn in trong trí nhớ để làm nền tảng cho những suy nghĩ, hành động của em sau này dù em sống trong xã hội nào.
Hội chợ Xuân của giáo xứ St. Policarp còn nhiều tiết mục khác gây cho các em những ấn tượng sâu sắc về nếp sống chan hòa yêu thương nhau của dân tộc, những thú chơi thanh nhã, trọng đến tinh thần tự do, nhân ái và dân chủ. Như “Thi nghệ thuật cắm hoa,” như “Thi bé khéo tay với giỏ hoa biếu ông bà,” như “Trình diễn Áo Dài Việt Nam”, như thi “Nấu ăn”, như “Thi đấu cờ tướng” và nhiều trò chơi vui nhộn khác.
Ðược biết, hội Xuân của giáo xứ St. Policarp đã được trên hai mươi cơ sở thương mại và các cơ quan truyền thông hỗ trợ tích cực vì đồng cảm, đồng tình với giáo xứ trong việc xây dựng một cộng đoàn mạnh.
(Người Việt)
![]() |
| Quang cảnh Hội Chợ (Hình Nguyên Huy) |
Tiếp xúc với chúng tôi là anh Peter Châu Nguyễn, một trong những người tổ chức hội Xuân này cho giáo xứ, cho biết: “Mặc dầu là để gây quỹ cho giáo xứ chi phí vào những sinh hoạt chung, nhưng nội dung hội chợ là nhắm đến việc phát huy những truyền thống dân tộc trong ngày Xuân và Tết. Mục đích là để cho con em giáo dân hiểu biết thêm về nguồn cội và duy trì được nếp sống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Mặt khác đây cũng là dịp giới thiệu đến những dân tộc đang cùng sinh sống với chúng ta trên miền đất tự do này, biết được những nét đẹp văn hóa của dân tộc ta. Nhờ vào vị trí không xa khu Little Saigon và nằm trong các khu vực của cộng đồng Mỹ, Mexico và Philippine nên anh thấy đấy người đi hội Xuân có rất nhiều người thuộc các cộng đồng bạn.”
Cô Phương Lan, một cô giáo dạy Việt ngữ của trung tâm, rất hoạt động trong việc điều hành. Vào sáng ngày Chủ Nhật, ngày thứ hai của hội chợ, cô vừa cùng tổ chức thi “Bé viết văn Việt” cho các em theo học ở trung tâm St. Policarp, lại vừa đứng tổ chức thi “Trẻ em mặc quốc phục đẹp”. Cô Phương Lan cho chúng tôi xem một số bài viết đã được chấm thi xong, chúng tôi phải ngạc nhiên hết sức vì trong tất cả những em ứng thí đều được hiểu biết tường tận về ngày Tết Nguyên Ðán Việt Nam. Ngoài những mô tả về hình thức trong ngày Tết, đa số các em đều nhấn mạnh đến ý nghĩa ngày Tết là thời gian cho gia đình sum họp, cho con cháu nhớ ơn ông bà tổ tiên... Em Loan Hoàng, 11 tuổi, viết: “Trong các ngày lễ của người Việt Nam, Tết là ngày lễ quan trọng nhất. Tết Nguyên Ðán, chữ “Nguyên” có nghĩa là bắt đầu hay đầu tiên. Còn chữ “Ðán” là buổi sớm mai...”
“Vào ngày đầu năm, gia đình em mặc đồ đẹp để đi chúc Tết ông bà, bác, cô và chú...” Em Hoàng Hà, 13 tuổi, cũng viết: “Ngày đầu năm con cháu đến mừng tuổi ông bà và bố mẹ. Mừng tuổi xong, ông bà và bố mẹ lì xì cho con cháu. Gia đình em tuy sống ở Hoa Kỳ nhưng vẫn giữ truyền thống của ngày Tết Nguyên Ðán. Năm nào gia đình em cũng có hoa, trái cây và bánh. Mẹ em nói rằng không có mấy thứ này thì không có phải là Tết của người Việt Nam.”
“Em nghĩ là Tết Nguyên Ðán là một trong những ngày lễ quan trọng. Ðó là ngày sum họp gia đình. Em thích Tết Nguyên Ðán vì em được gặp họ hàng và vui chơi với gia đình em.”
Trong tiết mục thi “Em mặc quốc phục Việt Nam” các cô giáo đã dịu dàng dẫn dắt từng em ra trước sân khấu để các em tự giới thiệu. Có những em còn nhỏ, chỉ mới 4, 5 tuổi cũng bi bô tỏ nỗi vui mừng về Tết. Có những em lớn tuổi hơn thì rành rẽ những khúc hát thanh xuân ca tụng tình cha nghĩa mẹ, ơn thầy ơn cô. Dù em có sinh ra và lớn lên ở Mỹ, dù em có là James là Jack hay Natalie, em vẫn tỏ ra em là người Việt và em đang nói tiếng Việt, em múa hát tiếng Việt với những điệu vũ Trống Cơm... Chắc chắn trong trí óc trong trắng thơ ngây này hình ảnh một Mùa Xuân, hình ảnh về Tết Việt Nam, về nếp sống truyền thống dân tộc, về nền văn hóa dân tộc đã hằn in trong trí nhớ để làm nền tảng cho những suy nghĩ, hành động của em sau này dù em sống trong xã hội nào.
Hội chợ Xuân của giáo xứ St. Policarp còn nhiều tiết mục khác gây cho các em những ấn tượng sâu sắc về nếp sống chan hòa yêu thương nhau của dân tộc, những thú chơi thanh nhã, trọng đến tinh thần tự do, nhân ái và dân chủ. Như “Thi nghệ thuật cắm hoa,” như “Thi bé khéo tay với giỏ hoa biếu ông bà,” như “Trình diễn Áo Dài Việt Nam”, như thi “Nấu ăn”, như “Thi đấu cờ tướng” và nhiều trò chơi vui nhộn khác.
Ðược biết, hội Xuân của giáo xứ St. Policarp đã được trên hai mươi cơ sở thương mại và các cơ quan truyền thông hỗ trợ tích cực vì đồng cảm, đồng tình với giáo xứ trong việc xây dựng một cộng đoàn mạnh.
(Người Việt)
