ĐỨC MẸ LA VANG THÁNH DU CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM SYDNEY, BIỂU TƯỢNG CỦA TIN YÊU PHÓ THÁC VÀ CẬY TRÔNG HY VỌNG.
Những ngày cuối tháng 10 tại Úc Châu trời bắt đầu nắng ấm sau mùa đông lạnh lẽo. Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney Úc Châu đón Thánh Tượng Mẹ La Vang Thánh Du Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney, như một biểu tượng của niềm tin yêu phó thác và cậy trông hy vọng.




Chiều tối thứ 6 ngày 25 tháng 10, Cha Tuyên Úy Phạm Xuân Thủy Đại diện Cộng Đồng Sydney đón Mẹ La Vang từ Melbourne về Sydney. Một nghĩa cử Tin yêu phó thác và trông cậy hy vọng tỏa lan khi Cha Canut Nguyễn Thái Hoạch và Cha Paul Văn Chi đưa Mẹ về Văn Phòng Cộng Đồng tại Revesby nhỏ bé. Tượng Mẹ được nghinh đón dạt dào niềm cảm mến. Nhiều người thuộc Giáo Đoàn Revesby có mặt...Thánh Tượng Mẹ được đặt giữa Văn Phòng lớn... Cả rừng bông hồng kết thành kiệu đặc biệt nghênh đón Mẹ tại Nhà Nguyện Mẹ La Vang từ Văn Phòng Mục Vụ Cộng Đồng Revesby. Như triệu triệu bông hồng của đoàn con Việt Nam xa xứ dâng về Mẹ La Vang. Quý Cha Tuyên Úy và Cộng Đoàn dân Chúa tề tựu tạ ơn Mẹ và cầu nguyện với Mẹ ngay khi Mẹ đến Thánh Du Cộng Đồng...
Chiều thứ 7 ngày 26.10.2002, Thánh tượng Mẹ La Vang được di chuyển đến Giáo Đoàn Bankstown trong lễ nghi chính thức chào đón Mẹ tại CĐCG Việt Nam Sydney. Cả rừng hoa hồng và nến sáng nghinh đón và chào Mẹ. Cha Nguyễn Văn Đồi đại diện Cộng Đồng chào đón Mẹ. Linh Mục Paul Văn Chi trong bài giảng đã nói về ý nghĩa của những ngày khai mạc năm chuẩn bị Hội Ngộ Niềm Tin. Ngài nhắc lại sứ điệp La Vang, và nhắc nhớ mọi người trong những lời xúc động: Sau 27 năm xa xứ, nhiều người chúng con không về thăm Mẹ được. Hôm nay Mẹ đến thăm chúng con để yêu thương và an ủi đoàn con tha hương của Mẹ. Thánh đường chật ních những giáo dân trong niềm xúc động và những giọt nước mắt yêu thương và cảm động.
Chúa Nhật 27/10/2002 khoảng hơn 3000 giáo dân khắp nơi đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney tham dự Ngày Thánh Mẫu Mân Côi và đặc biệt hân hoan cung nghinh tượng Thánh Du Đức Mẹ LaVang từ tiểu bang Melbourne về Sydney thăm viếng Cộng Đồng.
Tượng Thánh Du Đức Mẹ LaVang do Đức TGM Nguyễn Như Thể Tổng Giáo Phận Huế tặng CĐCG Việt Nam Hải Ngoại và đã được Đức Giáo Hoàng John Paul II làm phép ngày 6/2/2002 tại Roma. Sau đó Thánh Tượng về California Hoa Kỳ chờ ngày Phái Đoàn các Châu Lục về tham dự Thánh Lễ Khai Mạc Năm Chuẩn Bị Hội Ngộ Niềm Tin, Chúa Nhật 30 tháng 06 và đón Tượng Thánh Du Đức Mẹ về Châu Lục mình. Từ Uc Châu, Cha Bart Huỳnh San, Chủ Tịch Tuyên Úy Đoàn CĐCGVN Úc Châu Nam Thái Bình Dương đã đến tham dự Thánh Lễ nói trên và đón Thánh Tượng về Úc Châu.
Sáng Chúa Nhật Hành Hương Thánh Mẫu Mân Côi, Thánh Tượng được long trọng rước về Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Sydney. Khai mạc ngày Thánh Mẫu Mân Côi Mẹ với gia đình. Tất cả mọi người tập trung dưới chân tượng đài Đức Mẹ và trên tay mỗi người đều cầm cờ Xanh Trắng với chuỗi Mân Côi vẫy cao nghênh đón tượng Thánh Du Đức Mẹ LaVang ngự trên xe Hoa tiến đến tượng đài. Tất cả mọi người đều hoan hỷ vỗ tay tung hô Đức Mẹ LaVang với bao niềm hân hoan chào đón Mẹ. Kế tiếp đó Cha Tuyên úy Trưởng Dominic Nguyễn Văn Đồi đến trước Thánh Tượng Mẹ LaVang trong nghi thức xông hương dâng lên Đức Mẹ và bắt đầu giờ đền tạ Đức Mẹ với chuỗi kinh Mân Côi dâng lên Mẹ với tất cả tâm tình yêu mến Mẹ qua sự hướng dẫn của Cha Paul Văn Chi. Trong khi đó các Cha cũng đã ngồi tòa giải tội ngoài trời để giáo dân đến xưng tội hòa giải với Chúa.
Sau khi chấm dứt giờ đền tạ là cuộc rước kiệu cung nghinh tượng Thánh Du Đức Mẹ về lễ đài để dâng Thánh lễ tạ ơn. Cuộc rước kiệu hết sức trang nghiêm và long trọng, đi đầu là đoàn kỳ gồm cờ Việt Nam, cờ Úc Đại Lợi và cờ Xanh Trắng, mầu cờ Đức Mẹ, với Thánh giá nến cao, tiếp theo la Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, các hội đoàn đoàn thể, giáo dân , Dòng Trinh Vương Úc Châu, kiệu Thánh Tượng Mẹ LaVang, và sau cùng là quý Cha.
Khi kiệu về tới lễ đài mọi người đều giơ cao cờ Đức Mẹ vẫy chào và vỗ tay hoan hô Đức Mẹ vang dội cả một góc trời. Kế tiếp đó Cha Paul Văn Chi đã hướng dẫn ý nghĩa của Năm Hội Ngộ Niềm Tin và sự kiện Mẹ La Vang đến thăm viếng Cộng Đồng. Ngài nhấn mạnh chủ đề: Sau 27 năm con cái Việt Nam xa quê hương, nhiều người chúng con không về thăm Mẹ La Vang được, hôm nay, Mẹ đến thăm chúng con, những người con xa xứ tha hương. Nhiều người đã nhỏ lệ xúc động....
Sau đó Thánh Lễ tạ ơn gồm quý Cha : Tuyên úy Trưởng Nguyễn Văn Đồi, Cha Paul Văn Chi, Cha Giuse Phạm Xuân Thủy, Cha Giuse Vũ Minh Nguyên, Cha Joachim Đoàn Sĩ Thục, Cha Phêrô Mai Đào Hiền, Cha Giuse Bùi Công Chính, Cha Giuse Mai Văn Thịnh, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thụ và Cha Phêrô Nguyễn Hùng Cường từ Hoa Kỳ qua cùng đồng tế. Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Cha Paul Văn Chi đã đọc danh sách các giáo đoàn chuẩn bị cung nghinh đón tượng Thánh Du Đức Mẹ LaVang đến thăm viếng trong giáo đoàn, và Thánh Lễ kết thúc với Ơn Toàn Xá do Tòa Thánh Vatican trao ban. Trong những ngày cuối tuần 2 và 3 tháng 11 năm 2002, Thánh Tượng Mẹ La Vang Thánh du Giáo Đoàn Fairfield, Marrickville, Revesby, Cabramatta, Granville.
Tại Giáo Đoàn Fairfield, Mẹ La Vang ngự giữa một rừng hoa Natives và Waratah, những bông hoa đặc biệt của Úc Châu và Sydney, tượng trưng cho tâm hồn những người Việt Nam xa xứ tỵ nạn tại Úc Châu. Họ dâng cho Mẹ những lời kinh Mân Côi, những ý khấn đặc biệt cho gia đình, cho cộng đoàn, cho quê hương Việt Nam.
Rồi Mẹ về thăm Giáo Đoàn Marrickville, những người con gian khổ trong quá khứ của 20 năm dưới chế độ Cộng sản. Quãng thời gian tù đầy, hình ảnh tang thương ùa về trong ký ức...Mọi người nhìn lên Mẹ để tạ ơn, để cầu khấn, để xin Mẹ ban bình an...Từng hàng hàng lớp lớp quỳ dưới chân Mẹ sau Thánh Lễ để kêu khấn với Mẹ...Đã đến lúc Mẹ lên đường về Nhà Nguyện La Vang Revesby, nhưng đàn con Mẹ không muốn cho Mẹ đi...Họ níu kéo, họ khấn nài, và cùng nhau dâng lời hát chúc tụng và tiễn đưa Mẹ ra tới tận xe hoa.
Mẹ về thăm Giáo Đoàn Revesby, anh chị em tại đây tập trung đón Mẹ. Mỗi người trong tay một nhành hoa dâng mẹ...Hoa này của gia đình con dâng Mẹ, gói ghém tất cả niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc lẫn bất hạnh, chúng con dâng cho Mẹ gia đình chúng con, cộng đoàn chúng con, quê hương Việt Nam chúng con. Tại Revesby, Cha xứ người Úc, Cha Geoffrey cùng đồng hành đón Mẹ Thánh Du, Ngài đã đại diện Giáo Xứ St Lukes dâng hương cho Mẹ La Vang. Sau giờ Thánh Lễ, cả rừng người quỳ dưới chân Mẹ khấn cầu tha thiết...
Chiều Chúa Nhật ngày 3.11.2002, Mẹ về Thánh Du Giáo Đoàn Cabramatta, nơi tập trung đông đảo nhất của người Việt Nam tỵ nạn. Đoàn rước kiệu Mẹ Thánh Du vỗ tay vang trời để đón Mẹ về thăm Giáo Đoàn...Chúng con Giáo Đoàn Cabramatta gặp phải bao nhiêu thách đố, Mẹ về đây với chúng con như một bày tỏ của tình Mẹ đối với chúng con, như một ân tình của nguồn cậy trông, và như một niềm an ủi tuyệt vời cho đàn con xa xứ...Những ý khấn nguyện cầu cho gia đình, cho cộng đoàn, cho quê hương Việt Nam, cho cá nhân, quyện với làn hương thơm ngát dâng lên Mẹ La Vang...
Đến 6 giờ chiều, Mẹ Thánh Du đến Giáo Đoàn Granville, những người con Việt Nam của mẹ trong Giáo Phận Parramatta...Cuối Nhà Thờ, cả hàng trăm người tề tựu đón Mẹ La Vang...Những em Thiếu Nhi ngây thơ tay cầm bông sẵn sàng đón Mẹ...Nghi thức đón Mẹ thật cảm động tại cuối Nhà Thờ...Đoàn rước cung nghinh Mẹ vào Thánh Đường...Đoàn con Mẹ tha thiết dâng lên những nụ hoa của lòng, của gia dình, của cộng đoàn, trong tiếng hát dâng Mẹ cảm động... Mẹ trở về nguyện đường La Vang...
Từ sáng thứ 6 ngày 8.11.2002, quý anh chị trong Ban Mục Vụ Giáo đoàn Revesby đã đi mua hoa về dâng Mẹ, trang trí kiệu hoa cho Mẹ thật tuyệt vời...Trên 10 anh chị luôn túc trực bên kiệu hoa Mẹ để trang điểm cho Hoa Mẹ đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Mẹ cũng đã đến thăm Cộng Đoàn Nữ Tu Trinh Vương tại Granville để quý Sơ làm tuần tam nhật kính Mẹ và cầu nguyện cho cộng đoàn...Tại Nhà Nguyện Mẹ La Vang, ngày nào cũng có Thánh Lễ dâng kính Mẹ trong tuần 9 ngày để cầu cho các ý khấn xin...Những hình ảnh cảm động khi Mẹ đến thăm các Giáo Đoàn, nhiều người nghẹn ngào trong nước mắt dâng lên Mẹ những lời kinh tha thiết để tạ ơn, để cầu khấn...Có những niềm vui hạnh phúc ùa về Cộng Đồng...Đặc biệt khi Mẹ từ giã Nhà Nguyện La Vang Revesby, quý anh chị làm kiệu hoa dâng Mẹ bịn rịn, không muốn cho Mẹ đi...Họ bật khóc thật dễ thương và trìu mến, như những tình cảm rất linh thiêng dâng Mẹ...Trước khi Mẹ lên đường đi Thánh Du một Giáo Đoàn, quý Cha Tuyên Úy cũng như những người chuẩn bị kiệu hoa đều quây quần bên Mẹ để đọc kinh cầu nguyện cho các ý khấn xin...
Cuối tuần ngày 9 và 10 tháng 11 năm 2002, Mẹ La Vang Thánh Du về với Giáo Đòan Plumpton thuộc Giáo Phận Parramatta...9 giờ sáng, quý Cha Tuyên Úy và những thành viên Ban Mục Vụ Revesby đưa Mẹ lên xe hướng về Plumpton...Cuối Thánh Đường Chúa Chiên Lành chật kín những con Mẹ tập trung đón Mẹ về thăm Giáo Đoàn...
Với những bông hoa của lòng, của gia đình, của cộng đoàn dâng tiến Mẹ...Kiệu hoa Mẹ tuần này mang một ý nghĩa mới...60 bông hồng thắm đỏ yêu thương, tượng trưng cho những bệnh nhân đau khổ của Cộng Đồng, những thách đố hy sinh của đời sống gia đình, những hy sinh tử đạo hằng ngày, kết thành những bông hồng dâng Mẹ...700 bông hoa cẩm chướng mầu trắng như tình yêu của đoàn con Việt Nam xa xứ dâng về Mẹ...Sau Thánh Lễ, đoàn con Mẹ quỳ chung quanh Mẹ cầu khấn, đặc biệt mọi người sốt sắng đọc kinh cầu Tôn Nhận Mẹ Làm Nữ Vương Gia Đình cùng với kinh Thánh Mẫu La Vang...
Mẹ tiếp tục Thánh du thăm Giáo Đoàn Mount Pritchard vào hồi 2 giờ trưa. Trời nóng bức lên tới trên 30 độ, nhưng con cái Mẹ tề tựu cuối Thánh Đường để cùng hát ca và lần hạt Mân Côi dâng kính Mẹ. Ban Tuyên Úy và Giáo đoàn tha thiết dâng lên Mẹ những ý khấn của Giáo đoàn, dâng lên Mẹ những gia đình, dâng lên Mẹ tất cả cuộc sống...Vì thời giờ có hạn, sau Phép Lành với ơn Toàn Xá, Mẹ từ giã giáo đoàn và lên đường trong sự tiếc nuối với những bàn tay giơ cao từ giã Mẹ từ từ rời khỏi Thánh đường.
Thánh Tượng Mẹ đến Giáo Đoàn Lurnea. Các em Thiếu nhi, Thanh niên Công Giáo, các đoàn thể và toàn thể Giáo dân xếp hàng sẵn ở cuối Nhà Thờ nghinh đón Mẹ...Thánh Tượng vừa đưa ra khỏi xe, một tràng pháo tay dòn dã đón Mẹ về thăm Giáo đoàn...Mẹ được long trọng cung nghinh vào Thánh Đường trong tiếng hát tung hô Mẹ vang dội...Lời cầu kinh tha thiết sau Thánh Lễ và hàng hàng lớp lớp người chen chúc nhau quỳ gối dưới chân Mẹ để khấn hứa cầu xin thật cảm động của tâm tình những người con xa xứ...
Trời bắt đầu mưa lâm râm...Mẹ lại lên đường trong nỗi tiếc nhớ của Giáo đoàn Lurnea...Xe hoa Mẹ trên xa lộ về Giáo Đoàn Lakemba...Cả Giáo Đoàn đứng chờ Mẹ dưới cơn mưa lất phất. Có người nói với tôi: Mẹ đang ban hồng ân cho Giáo Đoàn. Cả ngày trời nắng gắt, bây giờ trời dịu hẳn và mát mẻ lạ thường...Trên sân Nhà Thờ chật ních những người...Cha xứ Gary Rawson người Úc cũng có mặt cùng với Ban Tuyên Úy...Ngài dâng hương tôn vinh Mẹ...Đoàn con rước Mẹ vào Thánh đường với tiếng hát trầm bổng ngân vang tôn vinh Mẹ...Thánh Tượng Mẹ đặt trang nghiêm trên Cung Thánh...Mỗi gia đình của Giáo đoàn mang sẵn những bó hoa tươi, nào là hoa hồng, cẩm chướng, nào là hoa huệ, lay-ơn, nào là hoa cúc...Trăm hoa muôn mầu cung kính dâng lên Mẹ...Sau Thánh lễ là phần cầu nguyện với Mẹ trong lời kinh khấn hứa...
Trong tất cả các Giáo đoàn Mẹ về Thánh Du, Cha Paul Văn Chi đều nhắc lại những sứ điệp Mẹ La Vang và lịch sử Thánh tượng Mẹ La Vang Thánh Du với ý nghĩa khai mào cho năm chuẩn bị của Hội Ngộ Niềm Tin vào năm 2003 tại Rôma...Ngài đọc lên các ý khấn tiêu biểu trong cả 1000 ý khấn...Đa số các lời khấn đều cầu cho gia đình và con cái được bình an hòa thuận thương yêu nhau trong nếp sống gia đình...Những giọt nước mắt tha thiết van lơn khấn xin Mẹ thật xúc động...Những bệnh nhân rán xích lại và cố gắng gần Mẹ để xin được nâng đỡ ủi an...Có những lúc tất cả mọi người đều quỳ gối cùng quý Cha Tuyên Úy đọc kinh Tôn Nhận Mẹ làm Nữ Vương Gia Đình hết sức cảm động...Cộng Đồng dâng lên Mẹ quê hương Việt Nam, gia đình, cộng đồng, các bệnh nhân, những người cao niên...Trong một tâm tình hết sức sốt sắng và trìu mến. Sau tất cả các Thánh Lễ, mọi người trang nghiêm quỳ gối trước Mẹ và cùng nhau lãnh nhận phép lành với Ơn Toàn Xá. Sau đó cùng nhau dâng lên Mẹ Kinh Thánh Mẫu La Vang...
Sau khi Thánh Du 10 Giáo Đoàn, Mẹ La Vang lại về Nhà Nguyện La Vang tại Revesby. Tại đây, tuần 5 ngày đặc biệt dâng kính Mẹ để cầu cho các bệnh nhân và những người cao niên trong cộng đồng...Ngày nào con cái Mẹ cũng đến đọc kinh và cầu khấn tại Nhà Nguyện này...Quý Sơ Dòng Trinh Vương lại xin rước Mẹ về Tu Viện, để tiếp tục khấn hứa và cầu xin với Mẹ...Sáng thứ 4 ngày 13 tháng 11, Mẹ lại lên đường về Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney tại Bringelly để từ giã Cộng Đồng Sydney...Ngày 13 hàng tháng, kính nhớ Mẹ hiện ra tại Fatima, Cộng Đồng vẫn thường tổ chức hành hương kính Đức Mẹ tại Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu...Lần Hành Hương này đặc biệt dành cho các bệnh nhân và những người cao niên trong Cộng Đồng để kính viếng và từ giã Mẹ La Vang Thánh Du. Từ tối ngày 12 tháng 11, vào lúc 9.30 tối, quý Cha Tuyên Úy Nguyễn Thái Hoạch và Văn Chi cùng đồng tế với cộng đoàn trong Nhà Nguyện La Vang để đặc biệt cầu nguyện cho các bệnh nhân...Anh chị em Giáo Đoàn Revesby tề tựu lại, để cùng nhau trang trí kiệu hoa cho Mẹ và chuẩn bị cho cuộc cung nghinh Mẹ về với bệnh nhân và những người cao niên...Sau đó cùng cộng đoàn làm giờ đền tạ và dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho bệnh nhân và những người cao niên.
9 giơ 15 sáng thứ 4 ngày 13 tháng 11, Mẹ Thánh Du lên đường về Trung Tâm Hành Hương...Cả gần 400 người và hàng trăm bệnh nhân, những người cao niên, những người con Mẹ tập trung tại đây nghinh đón Mẹ...Trong giờ đền tạ cầu nguyện cho bệnh nhân và những người cao niên, mọi người đều dâng lên Mẹ những lời kinh sốt sắng tha thiết yêu thương...Cuộc cung nghinh Đức Mẹ từ Thánh đài về nơi hành lễ rất đặc biệt...Nhưng bệnh nhân và những người cao niên đi trước kiệu Mẹ La Vang...Mọi người đều sốt sắng cầu kinh và hát kính dâng Mẹ...Thánh Lễ đặc biệt với 6 Cha Đồng Tế: Cha Nguyễn Văn Đồi, Cha Nguyễn Thái Hoạch, Cha Chu Văn Chi, Cha Vũ Minh Nguyên, Cha Đoàn Sĩ Thục, Cha Phạm Xuân Thủy...Trong bài giảng, với một giọng xúc động, Cha Chu Văn Chi nói lên tâm tình của những người bệnh nhân và cao niên đối với Mẹ trong niềm cậy trông và phó thác...Ngài nhắc tới sứ điệp Mẹ La Vang với cả trời hy vọng yêu thương:
Khi hiện ra tại La Vang, Mẹ Maria đã gửi cho con dân Việt Nam sứ điệp yêu thương: Chúng con hãy tin tưởng và cam lòng chấp nhận gian khổ. Mẹ nhận lời chúng con cầu xin, và từ nay về sau, nếu ai chạy đến cầu khấn cùng Mẹ nơi chốn này, Mẹ sẽ nhận lời và ban ơn theo ý nguyện. Khi truyền cho những người đau bệnh hái lá cây rừng chung quanh để sắc lên uống và được khỏi các chứng bệnh, Mẹ đã truyền: Mẹ dạy hái lá chung quanh để nấu lên và uống sẽ lành các chứng bệnh. Qua lời nhắn nhủ của Mẹ La Vang, Mẹ đã gửi đến cho con dân Việt Nam 3 sứ điệp: Sứ điệp gửi đến con cái đau khổ: Chúng con hãy tin tưởng và cam lòng chấp nhận gian khổ. Sứ điệp của ngươi Mẹ hiền từ ái: Mẹ nhận lời chúng con cầu xin. Sứ điệp tin yêu và hy vọng: Từ nay về sau nếu ai chạy đến cầu khấn cùng Mẹ nơi chốn này, Mẹ sẽ nhận lời và ban ơn theo ý nguyện.
Sau bài giảng, nghi thức xức dầu cho các bệnh nhân và những người cao niên. Đặc biệt trước khi ban Phép Lành với Ơn Toàn xá, Quý Cha đã phát hoa hồng trên kiệu Hoa Mẹ cho tất cả các bệnh nhân và những người cao niên. Nhiều người đã rưng rưng giòng lệ vì cảm động...Nghi thức kết thúc là nghi thức giã từ Mẹ...Những bàn tay vẫy Mẹ từ giã, những nụ hồng của các bệnh nhân và những người cao niên chào từ giã Mẹ La Vang...Những giọt nước mắt đầy xúc động...Mẹ đến thăm Cộng đồng chúng con...Mẹ ban muôn hồng phúc cho chúng con...Mẹ nâng đỡ, yêu thương, và ủi an con cái Mẹ...Chúng con tạ ơn Mẹ...Xe đưa Mẹ đi xa dần...Cờ Việt Nam và cờ Mẹ tung bay phất phới...Đoàn con Mẹ trông theo và vẫy tay chào Mẹ trong tiếng hát Ave Maria con dâng lời chào Mẹ...
Tối ngày thứ 4, Giáo Đoàn Revesby làm giờ đền tạ kết thúc chuyến Thánh Du của Mẹ để tạ ơn Mẹ đã ban muôn hồng phúc cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney, cho các gia đình, cho cá nhân mỗi người...Để thứ 5 ngày 14 tháng 11, Mẹ lên đường Thánh Du Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Melbourne...
Nhìn chung tất cả những hành trình Thánh du của Mẹ La Vang tại 10 Giáo Đoàn thuộc Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney, mọi người đều công nhận Mẹ La Vang Thánh Du đã ban muôn ngàn hồng ân cho Cộng Đồng, cho các gia đình, cho mỗi cá nhân, cho những bệnh nhân và những vị cao niên...Cộng Đồng đã cùng nhau hướng nhìn về Ngày Hội Ngộ Niềm Tin năm 2003 với tình yêu thương bao la của Mẹ La Vang, Mẹ Việt Nam. Lạy Mẹ La Vang, Mẹ Việt Nam yêu dấu, chúng con cám ơn Mẹ đã thương đến thăm viếng Cộng Đồng chúng con. 27 năm chúng con xa quê hương, nhiều người trong chúng con không thể về thăm Mẹ được. Mẹ về đây thăm viếng chúng con, những người con Việt Nam xa xứ. Mẹ ban muôn ngàn ơn thiêng cho chúng con. Ơn phần hồn, ơn phần xác, nguồn cậy trông, tình Mẹ nâng đỡ và ủi an, Mẹ đã ban tặng cho chúng con. Chúng con xin tạ ơn Mẹ hôm nay và mãi mãi...
Sydney 14.11.2002.
Những ngày cuối tháng 10 tại Úc Châu trời bắt đầu nắng ấm sau mùa đông lạnh lẽo. Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney Úc Châu đón Thánh Tượng Mẹ La Vang Thánh Du Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney, như một biểu tượng của niềm tin yêu phó thác và cậy trông hy vọng.




Chiều tối thứ 6 ngày 25 tháng 10, Cha Tuyên Úy Phạm Xuân Thủy Đại diện Cộng Đồng Sydney đón Mẹ La Vang từ Melbourne về Sydney. Một nghĩa cử Tin yêu phó thác và trông cậy hy vọng tỏa lan khi Cha Canut Nguyễn Thái Hoạch và Cha Paul Văn Chi đưa Mẹ về Văn Phòng Cộng Đồng tại Revesby nhỏ bé. Tượng Mẹ được nghinh đón dạt dào niềm cảm mến. Nhiều người thuộc Giáo Đoàn Revesby có mặt...Thánh Tượng Mẹ được đặt giữa Văn Phòng lớn... Cả rừng bông hồng kết thành kiệu đặc biệt nghênh đón Mẹ tại Nhà Nguyện Mẹ La Vang từ Văn Phòng Mục Vụ Cộng Đồng Revesby. Như triệu triệu bông hồng của đoàn con Việt Nam xa xứ dâng về Mẹ La Vang. Quý Cha Tuyên Úy và Cộng Đoàn dân Chúa tề tựu tạ ơn Mẹ và cầu nguyện với Mẹ ngay khi Mẹ đến Thánh Du Cộng Đồng...
Chiều thứ 7 ngày 26.10.2002, Thánh tượng Mẹ La Vang được di chuyển đến Giáo Đoàn Bankstown trong lễ nghi chính thức chào đón Mẹ tại CĐCG Việt Nam Sydney. Cả rừng hoa hồng và nến sáng nghinh đón và chào Mẹ. Cha Nguyễn Văn Đồi đại diện Cộng Đồng chào đón Mẹ. Linh Mục Paul Văn Chi trong bài giảng đã nói về ý nghĩa của những ngày khai mạc năm chuẩn bị Hội Ngộ Niềm Tin. Ngài nhắc lại sứ điệp La Vang, và nhắc nhớ mọi người trong những lời xúc động: Sau 27 năm xa xứ, nhiều người chúng con không về thăm Mẹ được. Hôm nay Mẹ đến thăm chúng con để yêu thương và an ủi đoàn con tha hương của Mẹ. Thánh đường chật ních những giáo dân trong niềm xúc động và những giọt nước mắt yêu thương và cảm động.
Chúa Nhật 27/10/2002 khoảng hơn 3000 giáo dân khắp nơi đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney tham dự Ngày Thánh Mẫu Mân Côi và đặc biệt hân hoan cung nghinh tượng Thánh Du Đức Mẹ LaVang từ tiểu bang Melbourne về Sydney thăm viếng Cộng Đồng.
Tượng Thánh Du Đức Mẹ LaVang do Đức TGM Nguyễn Như Thể Tổng Giáo Phận Huế tặng CĐCG Việt Nam Hải Ngoại và đã được Đức Giáo Hoàng John Paul II làm phép ngày 6/2/2002 tại Roma. Sau đó Thánh Tượng về California Hoa Kỳ chờ ngày Phái Đoàn các Châu Lục về tham dự Thánh Lễ Khai Mạc Năm Chuẩn Bị Hội Ngộ Niềm Tin, Chúa Nhật 30 tháng 06 và đón Tượng Thánh Du Đức Mẹ về Châu Lục mình. Từ Uc Châu, Cha Bart Huỳnh San, Chủ Tịch Tuyên Úy Đoàn CĐCGVN Úc Châu Nam Thái Bình Dương đã đến tham dự Thánh Lễ nói trên và đón Thánh Tượng về Úc Châu.
Sáng Chúa Nhật Hành Hương Thánh Mẫu Mân Côi, Thánh Tượng được long trọng rước về Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Sydney. Khai mạc ngày Thánh Mẫu Mân Côi Mẹ với gia đình. Tất cả mọi người tập trung dưới chân tượng đài Đức Mẹ và trên tay mỗi người đều cầm cờ Xanh Trắng với chuỗi Mân Côi vẫy cao nghênh đón tượng Thánh Du Đức Mẹ LaVang ngự trên xe Hoa tiến đến tượng đài. Tất cả mọi người đều hoan hỷ vỗ tay tung hô Đức Mẹ LaVang với bao niềm hân hoan chào đón Mẹ. Kế tiếp đó Cha Tuyên úy Trưởng Dominic Nguyễn Văn Đồi đến trước Thánh Tượng Mẹ LaVang trong nghi thức xông hương dâng lên Đức Mẹ và bắt đầu giờ đền tạ Đức Mẹ với chuỗi kinh Mân Côi dâng lên Mẹ với tất cả tâm tình yêu mến Mẹ qua sự hướng dẫn của Cha Paul Văn Chi. Trong khi đó các Cha cũng đã ngồi tòa giải tội ngoài trời để giáo dân đến xưng tội hòa giải với Chúa.
Sau khi chấm dứt giờ đền tạ là cuộc rước kiệu cung nghinh tượng Thánh Du Đức Mẹ về lễ đài để dâng Thánh lễ tạ ơn. Cuộc rước kiệu hết sức trang nghiêm và long trọng, đi đầu là đoàn kỳ gồm cờ Việt Nam, cờ Úc Đại Lợi và cờ Xanh Trắng, mầu cờ Đức Mẹ, với Thánh giá nến cao, tiếp theo la Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, các hội đoàn đoàn thể, giáo dân , Dòng Trinh Vương Úc Châu, kiệu Thánh Tượng Mẹ LaVang, và sau cùng là quý Cha.
Khi kiệu về tới lễ đài mọi người đều giơ cao cờ Đức Mẹ vẫy chào và vỗ tay hoan hô Đức Mẹ vang dội cả một góc trời. Kế tiếp đó Cha Paul Văn Chi đã hướng dẫn ý nghĩa của Năm Hội Ngộ Niềm Tin và sự kiện Mẹ La Vang đến thăm viếng Cộng Đồng. Ngài nhấn mạnh chủ đề: Sau 27 năm con cái Việt Nam xa quê hương, nhiều người chúng con không về thăm Mẹ La Vang được, hôm nay, Mẹ đến thăm chúng con, những người con xa xứ tha hương. Nhiều người đã nhỏ lệ xúc động....
Sau đó Thánh Lễ tạ ơn gồm quý Cha : Tuyên úy Trưởng Nguyễn Văn Đồi, Cha Paul Văn Chi, Cha Giuse Phạm Xuân Thủy, Cha Giuse Vũ Minh Nguyên, Cha Joachim Đoàn Sĩ Thục, Cha Phêrô Mai Đào Hiền, Cha Giuse Bùi Công Chính, Cha Giuse Mai Văn Thịnh, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thụ và Cha Phêrô Nguyễn Hùng Cường từ Hoa Kỳ qua cùng đồng tế. Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Cha Paul Văn Chi đã đọc danh sách các giáo đoàn chuẩn bị cung nghinh đón tượng Thánh Du Đức Mẹ LaVang đến thăm viếng trong giáo đoàn, và Thánh Lễ kết thúc với Ơn Toàn Xá do Tòa Thánh Vatican trao ban. Trong những ngày cuối tuần 2 và 3 tháng 11 năm 2002, Thánh Tượng Mẹ La Vang Thánh du Giáo Đoàn Fairfield, Marrickville, Revesby, Cabramatta, Granville.
Tại Giáo Đoàn Fairfield, Mẹ La Vang ngự giữa một rừng hoa Natives và Waratah, những bông hoa đặc biệt của Úc Châu và Sydney, tượng trưng cho tâm hồn những người Việt Nam xa xứ tỵ nạn tại Úc Châu. Họ dâng cho Mẹ những lời kinh Mân Côi, những ý khấn đặc biệt cho gia đình, cho cộng đoàn, cho quê hương Việt Nam.
Rồi Mẹ về thăm Giáo Đoàn Marrickville, những người con gian khổ trong quá khứ của 20 năm dưới chế độ Cộng sản. Quãng thời gian tù đầy, hình ảnh tang thương ùa về trong ký ức...Mọi người nhìn lên Mẹ để tạ ơn, để cầu khấn, để xin Mẹ ban bình an...Từng hàng hàng lớp lớp quỳ dưới chân Mẹ sau Thánh Lễ để kêu khấn với Mẹ...Đã đến lúc Mẹ lên đường về Nhà Nguyện La Vang Revesby, nhưng đàn con Mẹ không muốn cho Mẹ đi...Họ níu kéo, họ khấn nài, và cùng nhau dâng lời hát chúc tụng và tiễn đưa Mẹ ra tới tận xe hoa.
Mẹ về thăm Giáo Đoàn Revesby, anh chị em tại đây tập trung đón Mẹ. Mỗi người trong tay một nhành hoa dâng mẹ...Hoa này của gia đình con dâng Mẹ, gói ghém tất cả niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc lẫn bất hạnh, chúng con dâng cho Mẹ gia đình chúng con, cộng đoàn chúng con, quê hương Việt Nam chúng con. Tại Revesby, Cha xứ người Úc, Cha Geoffrey cùng đồng hành đón Mẹ Thánh Du, Ngài đã đại diện Giáo Xứ St Lukes dâng hương cho Mẹ La Vang. Sau giờ Thánh Lễ, cả rừng người quỳ dưới chân Mẹ khấn cầu tha thiết...
Chiều Chúa Nhật ngày 3.11.2002, Mẹ về Thánh Du Giáo Đoàn Cabramatta, nơi tập trung đông đảo nhất của người Việt Nam tỵ nạn. Đoàn rước kiệu Mẹ Thánh Du vỗ tay vang trời để đón Mẹ về thăm Giáo Đoàn...Chúng con Giáo Đoàn Cabramatta gặp phải bao nhiêu thách đố, Mẹ về đây với chúng con như một bày tỏ của tình Mẹ đối với chúng con, như một ân tình của nguồn cậy trông, và như một niềm an ủi tuyệt vời cho đàn con xa xứ...Những ý khấn nguyện cầu cho gia đình, cho cộng đoàn, cho quê hương Việt Nam, cho cá nhân, quyện với làn hương thơm ngát dâng lên Mẹ La Vang...
Đến 6 giờ chiều, Mẹ Thánh Du đến Giáo Đoàn Granville, những người con Việt Nam của mẹ trong Giáo Phận Parramatta...Cuối Nhà Thờ, cả hàng trăm người tề tựu đón Mẹ La Vang...Những em Thiếu Nhi ngây thơ tay cầm bông sẵn sàng đón Mẹ...Nghi thức đón Mẹ thật cảm động tại cuối Nhà Thờ...Đoàn rước cung nghinh Mẹ vào Thánh Đường...Đoàn con Mẹ tha thiết dâng lên những nụ hoa của lòng, của gia dình, của cộng đoàn, trong tiếng hát dâng Mẹ cảm động... Mẹ trở về nguyện đường La Vang...
Từ sáng thứ 6 ngày 8.11.2002, quý anh chị trong Ban Mục Vụ Giáo đoàn Revesby đã đi mua hoa về dâng Mẹ, trang trí kiệu hoa cho Mẹ thật tuyệt vời...Trên 10 anh chị luôn túc trực bên kiệu hoa Mẹ để trang điểm cho Hoa Mẹ đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Mẹ cũng đã đến thăm Cộng Đoàn Nữ Tu Trinh Vương tại Granville để quý Sơ làm tuần tam nhật kính Mẹ và cầu nguyện cho cộng đoàn...Tại Nhà Nguyện Mẹ La Vang, ngày nào cũng có Thánh Lễ dâng kính Mẹ trong tuần 9 ngày để cầu cho các ý khấn xin...Những hình ảnh cảm động khi Mẹ đến thăm các Giáo Đoàn, nhiều người nghẹn ngào trong nước mắt dâng lên Mẹ những lời kinh tha thiết để tạ ơn, để cầu khấn...Có những niềm vui hạnh phúc ùa về Cộng Đồng...Đặc biệt khi Mẹ từ giã Nhà Nguyện La Vang Revesby, quý anh chị làm kiệu hoa dâng Mẹ bịn rịn, không muốn cho Mẹ đi...Họ bật khóc thật dễ thương và trìu mến, như những tình cảm rất linh thiêng dâng Mẹ...Trước khi Mẹ lên đường đi Thánh Du một Giáo Đoàn, quý Cha Tuyên Úy cũng như những người chuẩn bị kiệu hoa đều quây quần bên Mẹ để đọc kinh cầu nguyện cho các ý khấn xin...
Cuối tuần ngày 9 và 10 tháng 11 năm 2002, Mẹ La Vang Thánh Du về với Giáo Đòan Plumpton thuộc Giáo Phận Parramatta...9 giờ sáng, quý Cha Tuyên Úy và những thành viên Ban Mục Vụ Revesby đưa Mẹ lên xe hướng về Plumpton...Cuối Thánh Đường Chúa Chiên Lành chật kín những con Mẹ tập trung đón Mẹ về thăm Giáo Đoàn...
Với những bông hoa của lòng, của gia đình, của cộng đoàn dâng tiến Mẹ...Kiệu hoa Mẹ tuần này mang một ý nghĩa mới...60 bông hồng thắm đỏ yêu thương, tượng trưng cho những bệnh nhân đau khổ của Cộng Đồng, những thách đố hy sinh của đời sống gia đình, những hy sinh tử đạo hằng ngày, kết thành những bông hồng dâng Mẹ...700 bông hoa cẩm chướng mầu trắng như tình yêu của đoàn con Việt Nam xa xứ dâng về Mẹ...Sau Thánh Lễ, đoàn con Mẹ quỳ chung quanh Mẹ cầu khấn, đặc biệt mọi người sốt sắng đọc kinh cầu Tôn Nhận Mẹ Làm Nữ Vương Gia Đình cùng với kinh Thánh Mẫu La Vang...
Mẹ tiếp tục Thánh du thăm Giáo Đoàn Mount Pritchard vào hồi 2 giờ trưa. Trời nóng bức lên tới trên 30 độ, nhưng con cái Mẹ tề tựu cuối Thánh Đường để cùng hát ca và lần hạt Mân Côi dâng kính Mẹ. Ban Tuyên Úy và Giáo đoàn tha thiết dâng lên Mẹ những ý khấn của Giáo đoàn, dâng lên Mẹ những gia đình, dâng lên Mẹ tất cả cuộc sống...Vì thời giờ có hạn, sau Phép Lành với ơn Toàn Xá, Mẹ từ giã giáo đoàn và lên đường trong sự tiếc nuối với những bàn tay giơ cao từ giã Mẹ từ từ rời khỏi Thánh đường.
Thánh Tượng Mẹ đến Giáo Đoàn Lurnea. Các em Thiếu nhi, Thanh niên Công Giáo, các đoàn thể và toàn thể Giáo dân xếp hàng sẵn ở cuối Nhà Thờ nghinh đón Mẹ...Thánh Tượng vừa đưa ra khỏi xe, một tràng pháo tay dòn dã đón Mẹ về thăm Giáo đoàn...Mẹ được long trọng cung nghinh vào Thánh Đường trong tiếng hát tung hô Mẹ vang dội...Lời cầu kinh tha thiết sau Thánh Lễ và hàng hàng lớp lớp người chen chúc nhau quỳ gối dưới chân Mẹ để khấn hứa cầu xin thật cảm động của tâm tình những người con xa xứ...
Trời bắt đầu mưa lâm râm...Mẹ lại lên đường trong nỗi tiếc nhớ của Giáo đoàn Lurnea...Xe hoa Mẹ trên xa lộ về Giáo Đoàn Lakemba...Cả Giáo Đoàn đứng chờ Mẹ dưới cơn mưa lất phất. Có người nói với tôi: Mẹ đang ban hồng ân cho Giáo Đoàn. Cả ngày trời nắng gắt, bây giờ trời dịu hẳn và mát mẻ lạ thường...Trên sân Nhà Thờ chật ních những người...Cha xứ Gary Rawson người Úc cũng có mặt cùng với Ban Tuyên Úy...Ngài dâng hương tôn vinh Mẹ...Đoàn con rước Mẹ vào Thánh đường với tiếng hát trầm bổng ngân vang tôn vinh Mẹ...Thánh Tượng Mẹ đặt trang nghiêm trên Cung Thánh...Mỗi gia đình của Giáo đoàn mang sẵn những bó hoa tươi, nào là hoa hồng, cẩm chướng, nào là hoa huệ, lay-ơn, nào là hoa cúc...Trăm hoa muôn mầu cung kính dâng lên Mẹ...Sau Thánh lễ là phần cầu nguyện với Mẹ trong lời kinh khấn hứa...
Trong tất cả các Giáo đoàn Mẹ về Thánh Du, Cha Paul Văn Chi đều nhắc lại những sứ điệp Mẹ La Vang và lịch sử Thánh tượng Mẹ La Vang Thánh Du với ý nghĩa khai mào cho năm chuẩn bị của Hội Ngộ Niềm Tin vào năm 2003 tại Rôma...Ngài đọc lên các ý khấn tiêu biểu trong cả 1000 ý khấn...Đa số các lời khấn đều cầu cho gia đình và con cái được bình an hòa thuận thương yêu nhau trong nếp sống gia đình...Những giọt nước mắt tha thiết van lơn khấn xin Mẹ thật xúc động...Những bệnh nhân rán xích lại và cố gắng gần Mẹ để xin được nâng đỡ ủi an...Có những lúc tất cả mọi người đều quỳ gối cùng quý Cha Tuyên Úy đọc kinh Tôn Nhận Mẹ làm Nữ Vương Gia Đình hết sức cảm động...Cộng Đồng dâng lên Mẹ quê hương Việt Nam, gia đình, cộng đồng, các bệnh nhân, những người cao niên...Trong một tâm tình hết sức sốt sắng và trìu mến. Sau tất cả các Thánh Lễ, mọi người trang nghiêm quỳ gối trước Mẹ và cùng nhau lãnh nhận phép lành với Ơn Toàn Xá. Sau đó cùng nhau dâng lên Mẹ Kinh Thánh Mẫu La Vang...
Sau khi Thánh Du 10 Giáo Đoàn, Mẹ La Vang lại về Nhà Nguyện La Vang tại Revesby. Tại đây, tuần 5 ngày đặc biệt dâng kính Mẹ để cầu cho các bệnh nhân và những người cao niên trong cộng đồng...Ngày nào con cái Mẹ cũng đến đọc kinh và cầu khấn tại Nhà Nguyện này...Quý Sơ Dòng Trinh Vương lại xin rước Mẹ về Tu Viện, để tiếp tục khấn hứa và cầu xin với Mẹ...Sáng thứ 4 ngày 13 tháng 11, Mẹ lại lên đường về Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney tại Bringelly để từ giã Cộng Đồng Sydney...Ngày 13 hàng tháng, kính nhớ Mẹ hiện ra tại Fatima, Cộng Đồng vẫn thường tổ chức hành hương kính Đức Mẹ tại Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu...Lần Hành Hương này đặc biệt dành cho các bệnh nhân và những người cao niên trong Cộng Đồng để kính viếng và từ giã Mẹ La Vang Thánh Du. Từ tối ngày 12 tháng 11, vào lúc 9.30 tối, quý Cha Tuyên Úy Nguyễn Thái Hoạch và Văn Chi cùng đồng tế với cộng đoàn trong Nhà Nguyện La Vang để đặc biệt cầu nguyện cho các bệnh nhân...Anh chị em Giáo Đoàn Revesby tề tựu lại, để cùng nhau trang trí kiệu hoa cho Mẹ và chuẩn bị cho cuộc cung nghinh Mẹ về với bệnh nhân và những người cao niên...Sau đó cùng cộng đoàn làm giờ đền tạ và dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho bệnh nhân và những người cao niên.
9 giơ 15 sáng thứ 4 ngày 13 tháng 11, Mẹ Thánh Du lên đường về Trung Tâm Hành Hương...Cả gần 400 người và hàng trăm bệnh nhân, những người cao niên, những người con Mẹ tập trung tại đây nghinh đón Mẹ...Trong giờ đền tạ cầu nguyện cho bệnh nhân và những người cao niên, mọi người đều dâng lên Mẹ những lời kinh sốt sắng tha thiết yêu thương...Cuộc cung nghinh Đức Mẹ từ Thánh đài về nơi hành lễ rất đặc biệt...Nhưng bệnh nhân và những người cao niên đi trước kiệu Mẹ La Vang...Mọi người đều sốt sắng cầu kinh và hát kính dâng Mẹ...Thánh Lễ đặc biệt với 6 Cha Đồng Tế: Cha Nguyễn Văn Đồi, Cha Nguyễn Thái Hoạch, Cha Chu Văn Chi, Cha Vũ Minh Nguyên, Cha Đoàn Sĩ Thục, Cha Phạm Xuân Thủy...Trong bài giảng, với một giọng xúc động, Cha Chu Văn Chi nói lên tâm tình của những người bệnh nhân và cao niên đối với Mẹ trong niềm cậy trông và phó thác...Ngài nhắc tới sứ điệp Mẹ La Vang với cả trời hy vọng yêu thương:
Khi hiện ra tại La Vang, Mẹ Maria đã gửi cho con dân Việt Nam sứ điệp yêu thương: Chúng con hãy tin tưởng và cam lòng chấp nhận gian khổ. Mẹ nhận lời chúng con cầu xin, và từ nay về sau, nếu ai chạy đến cầu khấn cùng Mẹ nơi chốn này, Mẹ sẽ nhận lời và ban ơn theo ý nguyện. Khi truyền cho những người đau bệnh hái lá cây rừng chung quanh để sắc lên uống và được khỏi các chứng bệnh, Mẹ đã truyền: Mẹ dạy hái lá chung quanh để nấu lên và uống sẽ lành các chứng bệnh. Qua lời nhắn nhủ của Mẹ La Vang, Mẹ đã gửi đến cho con dân Việt Nam 3 sứ điệp: Sứ điệp gửi đến con cái đau khổ: Chúng con hãy tin tưởng và cam lòng chấp nhận gian khổ. Sứ điệp của ngươi Mẹ hiền từ ái: Mẹ nhận lời chúng con cầu xin. Sứ điệp tin yêu và hy vọng: Từ nay về sau nếu ai chạy đến cầu khấn cùng Mẹ nơi chốn này, Mẹ sẽ nhận lời và ban ơn theo ý nguyện.
Sau bài giảng, nghi thức xức dầu cho các bệnh nhân và những người cao niên. Đặc biệt trước khi ban Phép Lành với Ơn Toàn xá, Quý Cha đã phát hoa hồng trên kiệu Hoa Mẹ cho tất cả các bệnh nhân và những người cao niên. Nhiều người đã rưng rưng giòng lệ vì cảm động...Nghi thức kết thúc là nghi thức giã từ Mẹ...Những bàn tay vẫy Mẹ từ giã, những nụ hồng của các bệnh nhân và những người cao niên chào từ giã Mẹ La Vang...Những giọt nước mắt đầy xúc động...Mẹ đến thăm Cộng đồng chúng con...Mẹ ban muôn hồng phúc cho chúng con...Mẹ nâng đỡ, yêu thương, và ủi an con cái Mẹ...Chúng con tạ ơn Mẹ...Xe đưa Mẹ đi xa dần...Cờ Việt Nam và cờ Mẹ tung bay phất phới...Đoàn con Mẹ trông theo và vẫy tay chào Mẹ trong tiếng hát Ave Maria con dâng lời chào Mẹ...
Tối ngày thứ 4, Giáo Đoàn Revesby làm giờ đền tạ kết thúc chuyến Thánh Du của Mẹ để tạ ơn Mẹ đã ban muôn hồng phúc cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney, cho các gia đình, cho cá nhân mỗi người...Để thứ 5 ngày 14 tháng 11, Mẹ lên đường Thánh Du Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Melbourne...
Nhìn chung tất cả những hành trình Thánh du của Mẹ La Vang tại 10 Giáo Đoàn thuộc Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney, mọi người đều công nhận Mẹ La Vang Thánh Du đã ban muôn ngàn hồng ân cho Cộng Đồng, cho các gia đình, cho mỗi cá nhân, cho những bệnh nhân và những vị cao niên...Cộng Đồng đã cùng nhau hướng nhìn về Ngày Hội Ngộ Niềm Tin năm 2003 với tình yêu thương bao la của Mẹ La Vang, Mẹ Việt Nam. Lạy Mẹ La Vang, Mẹ Việt Nam yêu dấu, chúng con cám ơn Mẹ đã thương đến thăm viếng Cộng Đồng chúng con. 27 năm chúng con xa quê hương, nhiều người trong chúng con không thể về thăm Mẹ được. Mẹ về đây thăm viếng chúng con, những người con Việt Nam xa xứ. Mẹ ban muôn ngàn ơn thiêng cho chúng con. Ơn phần hồn, ơn phần xác, nguồn cậy trông, tình Mẹ nâng đỡ và ủi an, Mẹ đã ban tặng cho chúng con. Chúng con xin tạ ơn Mẹ hôm nay và mãi mãi...
Sydney 14.11.2002.