Theo báo Lao Ðông và Thanh Niên, trưa ngày 15/11, hàng nghìn công nhân Công ty Pouyuen (ấp 4, Tân Tạo, Bình Chánh, TP HCM) đang dùng bữa tại nhà ăn thì nghe có tiếng kêu “cháy, cháy”. Nhiều người còn nghe được tiếng nổ lách tách và thấy khói bốc ra từ một góc cửa thoát. Họ vội xô bàn ghế chạy xuống cầu thang chật hẹp.
Trong cơn bấn loạn các công nhân đã giẫm đạp lên nhau khiến hơn 50 người bị thương, té xỉu…, trong đó khoảng 20 người bị thương nặng. Theo thống kê của Bệnh viện Chợ Rẫy, từ 13h30’ đến 18h cùng ngày khoa cấp cứu đã tiếp nhận 37 nạn nhân, không có ca nào quá nguy kịch, nhưng hầu hết được lưu lại bệnh viện để theo dõi và điều trị.
Công nhân Nguyễn Ngọc Dung đang nằm tại trại 6 Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khoảng 12h15, thấy ánh lửa xẹt ra từ tầng trên chị bước ra và nghe có tiếng nổ, lập tức đám người từ trong phòng ùa ra, xô đẩy những người ở cầu thang xuống dưới, chị chới với đứng không vững, ngã lăn từ lầu ba xuống và ngất xỉu. Tỉnh lại đã thấy mình nằm cấp cứu, đầu và chân đau nhức, khó thở. Vẫn trong tâm trạng lo sợ, chị Phạm Thị Hợi mắt đỏ hoe kể rằng chị bị nhiều người đè lên đầu, lên người, bị dẫm đạp đến nỗi đầu bị nhét vào khung bậc cầu thang, đau tức toàn thân, lồng ngực.
Bác sĩ Tề Văn Tiến - người tham gia cấp cứu ban đầu - giải thích: “Hầu hết bệnh nhân bị chấn thương về xương và dây chằng được nhập vào các khoa ngoại lồng ngực để theo dõi thêm. Những chấn thương của họ không nguy hiểm, nhưng về tâm lý thì khá hoang mang sợ hãi do ảnh hưởng từ vụ cháy ITC”. Cũng cùng tâm lý này, khi được biết có vụ cháy xảy ra, không ít người ở Long An, Hóc Môn, Củ Chi… có con em đang làm việc tại công ty đã gấp rút thuê xe lên tận nơi để tìm kiếm người thân.
Theo điều tra ban đầu của Công an huyện, vụ cháy xuất hiện từ khu 4C (bếp ăn tập thể). Tại hiện trường, hộp bảo vệ cửa cuốn ở lối lên xuống phía góc trong cùng nhà ăn có một vết cháy sém. Các sĩ quan kỹ thuật Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an TP HCM đã mở hộp bảo vệ, bên trong có nhiều vết nám do lửa cháy quanh chiếc môtơ điện. Theo ông Hoàng Vi Quốc, đại diện Tập đoàn Pouyuen tại Việt Nam, nhiều khả năng do chập từ các dây điện nên gây tiếng nổ nhỏ và tia lửa điện đã phát ra. Tuy nhiên, nhờ hệ thống ngắt tự động nên đã ngăn chặn được chập điện dây chuyền. Đến nay chưa có con số thống kê chính xác thiệt hại về vật chất của sự cố. Ông Quốc cho biết công ty sẽ có trách nhiệm lo tất cả các chi phí điều trị, thuốc men cho công nhân đến khi đủ sức khoẻ đi làm trở lại, trong thời gian nghỉ họ vẫn được hưởng 100% lương.
Toàn bộ khu vực nhà ăn khu C rất rộng, có năm tầng. Từ tầng ba trở xuống có bốn cầu thang lên xuống, tầng bốn trở lên chỉ có hai cầu thang. Các cầu thang được thiết kế không rộng lắm (bề ngang khoảng 1,5 m), lối cửa ra vào cũng chỉ rộng khoảng 2,7 m. Trong khi đó, ông Quốc cho biết, cùng lúc khu nhà này có thể chứa khoảng 4.000 công nhân đến ăn giữa ca.
Trong cơn bấn loạn các công nhân đã giẫm đạp lên nhau khiến hơn 50 người bị thương, té xỉu…, trong đó khoảng 20 người bị thương nặng. Theo thống kê của Bệnh viện Chợ Rẫy, từ 13h30’ đến 18h cùng ngày khoa cấp cứu đã tiếp nhận 37 nạn nhân, không có ca nào quá nguy kịch, nhưng hầu hết được lưu lại bệnh viện để theo dõi và điều trị.
Công nhân Nguyễn Ngọc Dung đang nằm tại trại 6 Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khoảng 12h15, thấy ánh lửa xẹt ra từ tầng trên chị bước ra và nghe có tiếng nổ, lập tức đám người từ trong phòng ùa ra, xô đẩy những người ở cầu thang xuống dưới, chị chới với đứng không vững, ngã lăn từ lầu ba xuống và ngất xỉu. Tỉnh lại đã thấy mình nằm cấp cứu, đầu và chân đau nhức, khó thở. Vẫn trong tâm trạng lo sợ, chị Phạm Thị Hợi mắt đỏ hoe kể rằng chị bị nhiều người đè lên đầu, lên người, bị dẫm đạp đến nỗi đầu bị nhét vào khung bậc cầu thang, đau tức toàn thân, lồng ngực.
Bác sĩ Tề Văn Tiến - người tham gia cấp cứu ban đầu - giải thích: “Hầu hết bệnh nhân bị chấn thương về xương và dây chằng được nhập vào các khoa ngoại lồng ngực để theo dõi thêm. Những chấn thương của họ không nguy hiểm, nhưng về tâm lý thì khá hoang mang sợ hãi do ảnh hưởng từ vụ cháy ITC”. Cũng cùng tâm lý này, khi được biết có vụ cháy xảy ra, không ít người ở Long An, Hóc Môn, Củ Chi… có con em đang làm việc tại công ty đã gấp rút thuê xe lên tận nơi để tìm kiếm người thân.
Theo điều tra ban đầu của Công an huyện, vụ cháy xuất hiện từ khu 4C (bếp ăn tập thể). Tại hiện trường, hộp bảo vệ cửa cuốn ở lối lên xuống phía góc trong cùng nhà ăn có một vết cháy sém. Các sĩ quan kỹ thuật Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an TP HCM đã mở hộp bảo vệ, bên trong có nhiều vết nám do lửa cháy quanh chiếc môtơ điện. Theo ông Hoàng Vi Quốc, đại diện Tập đoàn Pouyuen tại Việt Nam, nhiều khả năng do chập từ các dây điện nên gây tiếng nổ nhỏ và tia lửa điện đã phát ra. Tuy nhiên, nhờ hệ thống ngắt tự động nên đã ngăn chặn được chập điện dây chuyền. Đến nay chưa có con số thống kê chính xác thiệt hại về vật chất của sự cố. Ông Quốc cho biết công ty sẽ có trách nhiệm lo tất cả các chi phí điều trị, thuốc men cho công nhân đến khi đủ sức khoẻ đi làm trở lại, trong thời gian nghỉ họ vẫn được hưởng 100% lương.
Toàn bộ khu vực nhà ăn khu C rất rộng, có năm tầng. Từ tầng ba trở xuống có bốn cầu thang lên xuống, tầng bốn trở lên chỉ có hai cầu thang. Các cầu thang được thiết kế không rộng lắm (bề ngang khoảng 1,5 m), lối cửa ra vào cũng chỉ rộng khoảng 2,7 m. Trong khi đó, ông Quốc cho biết, cùng lúc khu nhà này có thể chứa khoảng 4.000 công nhân đến ăn giữa ca.