ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN ĐỆ DÂNG LỄ TẠI ĐCV HÀ NỘI

Sáng nay, thứ sáu, ngày 20 tháng Giêng năm 2006, Đức tân Giám mục phụ tá Giáo phận Bùi Chu, Phêrô Nguyễn Văn Đệ, người cha và người thầy kính yêu của các Đại Chủng Sinh ĐCV Hà Nội, đã cùng các Cha trong Ban Giám đốc, Ban Giáo sư và các Chủng sinh đã dâng Thánh lễ tạ ơn tại Nhà nguyện ĐCV thánh Giuse Hà Nội.

Dâng lời tạ ơn
Mở đầu Thánh lễ, Đức Tân Giám Mục xúc động nói: "Con rất cám ơn các Cha trong Ban Giám đốc, Ban Giáo sư và các Thày đã không ngừng cầu nguyện, giúp đỡ con cách này cách khác cho con có được ngày hôm nay trong sứ vụ mới này. Con cũng không quên tri ân Đức Hồng y đã đón nhận con và nâng đỡ con.

Từ ngày ra miền Bắc phục vụ, với con, ĐCV như là ngôi trường, là Gia đình thứ hai của con. Chính vì vậy, sau Thánh lễ tạ ơn ngày hôm qua tại Nhà thờ Chính toà Bùi Chu, hôm nay, Thánh lễ tạ ơn thứ hai, con mong muốn được dâng tại ĐCV để cầu nguyện cho quý Cha và quý Thày, cám ơn lời cầu nguyện của quý Cha và quý Thày, xin quý Cha và quý Thày tiếp tục cầu nguyện cho con."

Trong bài giảng, nói về tâm tình trước lời mời gọi cho sứ vụ mới, Đức Cha Phêrô chia sẻ: "Tôi đã dành thời gian lo lắng và suy nghĩ rất nhiều xem có nên chấp nhận lời mời gọi cho sứ vụ mới đầy trách nhiệm này không. Tôi ý thức rằng đó là lời mời gọi của Giáo Hội, nhưng tôi cũng ý thức rằng tài năng mình hèn mọn. Cuối cùng tôi cầu xin, nếu đó là ý Chúa thì tôi xin chấp nhận vì Chúa biết tôi bất tài và mình chỉ là dụng cụ đặt trong sự quan phòng của Thiên Chúa".

Và với cách ví von cụ thể về quyết định của mình, Ngài khiêm tốn dẫn lời ĐGH Gioan Phaolô I, qua câu chuyện về Thánh Gioan Vianey khi bị chê trách là ‘ngu như lừa’ đã nhẹ nhàng trả lời : ngày xưa, Samson, nhờ ơn Chúa, chỉ với một hàm lừa đã đánh bại quân Philitinh hung bạo thì nay, con là cả một con lừa trong tay Chuá, hẳn Ngài sẽ có thể làm được nhiều điều cao cả khác.

Câu chuyện dẫn dắt thứ hai như một dụ ngôn, ngài kể: "Có hai tu sĩ kia cùng làm việc cho nhà Dòng. Một vị tu sĩ cảm thấy mình có tài năng vượt trội, giúp được cho cộng đoàn nhiều việc nên anh tự hào và cho rằng nhà Dòng rất cần mình, sự hi di của mình là không thể thiếu. Nghe vậy, cha Bề trên nói: Khi lên Giêrusalem thực hiện sứ mạng, Chúa Giêsu chỉ cần có một con lừa".

Rồi ngài kết luận: "Tư tưởng này nhắc nhở tôi, khi xã hội đề cao tước vị, thì trong Giáo hội, tước vị luôn gắn liền với sứ mạng, mà sứ mạng là bởi Thiên Chúa trao phó nên mọi sự có đều là bởi Thiên Chúa. Vì vậy, tất cả những gì con có hôm nay là do Chúa, con xin phó thác trong tay Ngài".Với trọn tâm tình yêu thương, Đức cha như muốn nhắn nhủ riêng với các Chủng sinh: "Cho dù một tu sĩ không bao giờ suy nghĩ mình ở chức vụ gì thì Chúa vẫn sử dụng anh. Chúa sử dụng không phải vì tài năng của cá nhân anh, nhưng là do tình thương của Chúa. Chúa là người chỉ đạo, là vị Đạo diễn trên sân khấu. Chúng ta là các diễn viên diễn theo sự chỉ dẫn của Ngài. Nhưng trong một vở kịch, những vai âm thầm sau sân khấu, trong hậu trường cũng vô cùng quan trọng, không thể thiếu vắng".

Cuối bài chia sẻ, rất ưu tư và khiêm nhường, một lần nữa ngài hướng tới tất cả cộng đoàn: "Xin mọi người cầu nguyện cho con hoàn thành sứ vụ Chúa đã trao nơi con với lòng vâng phục theo ý Ngài. Và xin các Thày còn đang trên đường dài của ơn gọi hãy luôn rộng lòng đón nhận ơn Chúa theo kế hoạch của Ngài. Amen ".