Saigon 15/01/06 - Hôm qua Chúa Nhật là ngày Di Dân Thế Giới. Tại giáo xứ Thánh Phaolô thuộc khu vực Bình Trị Đông, Giáo Phận Sàigòn, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã cử hành thánh lễ cho khoảng 2000 người di dân đến từ các địa phươngTrung hay Bắc Việt Nam

Cũng giống như tất cả các quốc gia mới kỹ nghệ hóa, dân chúng nông thôn đổ ra thành thị kiếm việc. Vào năm 1986 Việt Nam áp dụng chính sách kinh tế thị trường, kỹ nghệ phát triển, dân chúng từ nông thôn ra các thành thị như Hà Nội, Hải Phòng và nhất là thành phố Sàigòn để kiếm việc.

Trong nôi trường sinh sống mới, người di dân phải đối diện với biết bao gian lao, thử thách như hoàn cảnh làm việc khắc nghiệt, bị bóc lột, cô đơn, phải bỏ tập tục cũ để thích ứng với hoàn cảnh mới. Nhiều thiếu nữ đã bị dụ dỗ vào làm việc tại những ổ mãi dâm, nhiều thanh niên bị nghiện ngập rượu chè ma túy.

Họ là những người nhập cư trái phép nên không được làm những công việc chính thức trong các hãng xưởng, không được hưỏng quy chế y tế dành cho dân có hộ khẩu ở thành phố. Việc làm thì nay có mai không nên nhiều người lâm cảnh đói khát. Người ta phỏng định nguyên tại tổng giáo phận Sàigòn, hàng năm có đến 50,000 người di dân đến kiếm việc tại đây

Linh Mục Phạm Trung Đồng, chánh xứ giáo xứ thánh Phaolô đồng thời là Chủ Tịch Ủy Ban Di Dân Tổng Giáo Phận Sài gòn cho biết giáo xứ của Ngài nỗ lực cung ứng những dịch vụ xã hội và mục vụ tôn giáo cho người di dân. Nhiều người di dân đến đây để được giúp đỡ các dịch vụ xã hội. Về phương diện tôn giáo hàng tuần, có khoảng 500 người đến dự lễ tại giáo xứ thánh Phaolô.

Các người di dân tâm sự với phóng viên của Tin Tức Á Châu: Gia đình chúng tôi nghèo lắm, chúng tôi phải đến đây để kiếm tiền, phải sống cực khổ để dành dụm tiền bạc”

Anh Nguyễn Văn Hùng, một di dân cho biết: “6 người chúng tôi thuê một phòng chiều dài 2m, ngang 2m (7 x 7 Feet). Tôi phải đi bộ mỗi ngày 10 cây số để về nhà trọ.

Thu Hồng một thiếu nữ từ Quảng Ngãi vào cho biết: “Cùng với người bạn trai, tôi đến đây để dự lễ, để học hỏi kinh thánh, để chia sẻ kinh nghiệm sống với những người khác, đồng thời để tham gia các sinh hoạt xã hội. Tôi thấy hạnh phúc khi được đến đây”

Một thiếu nữ khác cho biết: “ Cuộc sống còn gian nan lắm, nhưng quan trọng là đến với cha Phạm Trung Đồng để học hỏi giáo lý, để tham gia công tác xã hội. Tôi thấy bây giờ đời có ý nghĩa hơn”

Người di dân ra thành thị gặp những trở ngại về xã hội, về tâm linh. Còn thân nhân và gia đình ở lại thôn quê cũng gặp những khó khăn khó giải quyết như con cái thiếu cha mẹ dậy dỗ. Tại giáo phận Thanh Hóa, các bạn trẻ đua nhau ra thành phố kiếm việc nên các giáo xứ đang lâm tình trạng thiếu giáo lý viên.