Đây chốn huy hoàng muôn ngàn năm chiến công

Ngày 13 tháng 01 Nhận lời mời của giáo xứ Quần Cống, Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, cha tổng đại diện giáo phận Hà Nội, cha giám đốc và cha phó giám đốc đại chủng viện Hà Nội, cùng đông đảo quý cha của hai địa phận Hà Nội và Bùi Chu về dâng thánh lễ tại ơn kỷ niệm ngày giỗ của ba thánh tử đạo là Thánh Án Khảm, Thánh Cai Tả và Thánh Cai Thìn.

Đây chốn huy hoàng muôn ngàn năm chiến công

Cờ phất phới oai hùng tung hô ngày vinh thắng

Đây tấm bia vàng chan hoà muôn ánh quang

Bao tiếng hát khải hoàn cất tiếng ca lừng bốn phương

Xin các thánh tử đạo Việt Nam

Nơi vinh phúc chiếu soi vẻ vang

Thương lắng nghe lời con kêu khấn

Ban xuống muôn phúc trên nước Nam.

Hôm nay thật là một ngày vui mừng của giáo dân xứ Quần Cống địa phận Bùi Chu khi được đức Tổng Giám Mục Hà Nội, cha tổng đại diện Hà Nội, cha giám đốc, phó giám đốc đại chủng viện thánh Giuse Hà Nội và đông đảo quý cha của hai địa phận Hà Nội và Bùi Chu về dâng thánh lễ tạ ơn kỷ niệm ngày giỗ của ba thánh tử đạo.

Với nét mặt tưng bừng phấn khởi của mỗi người dân, đang sống trên mảnh đất đã được tưới đẫm máu của các thánh cha anh thời cấm cách. Họ cảm tạ chi ân Thiên Chúa đã ban cho dòng tộc có ba đấng thánh nên mới có giờ phút quý báu này. Sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội cũng thuộc dòng máu của ba đấng thánh hôm nay là một trong những trái quả ngon ngọt mà Thiên Chúa đã tặng ban cho giáo xứ này. Đã hơn hai chục năm qua, cứ đến ngày tháng này, con cháu từ các xứ Đại Đồng, Định Hải, Kiên Lao, Lạc Thành và tất cả những ai đi xa khắp mọi miền tổ quốc đều tề tựu về đây để kính các thánh tổ tiên.

Anh em tay bắt mặt mừng

Hàng năm rỗ tổ xin đừng lãng quên

Ngẩng đầu ngước mắt chông lên

Chúa ban ân sủng tổ tiên trên trời

Quê hương xứ sở mọi người

Hồng ân chan chứa gấp mười nơi nơi

Đến nay hoa vẫn tốt tươi

Kết nên trái chín cho đời chúng ta

Là đức giám mục tổng toà

Cũng là dòng máu chan hoà tưới vun

Hôm nay dòng tộc chúng ta

Hướng về tiên tổ toà son trên trời

Đoái thương phù giúp mọi người

Chuyển cầu cùng Chúa cho đời chúng con

Noi gương lòng vững sát son

Tôn vinh Thiên Chúa chẳng còn tiếc thân

Xin chúa đổ xuống hồng ân

Ban cho đức Tổng muôn phần an vui

Vững tay chèo lái ngược xuôi

Con thuyền giáo phận tới nơi an bình

Mai ngày họp mặt Thiên đình

Được cùng thánh tổ hết mình ngợi khen.