Thông Tấn Xã AFP cho biết một tổ chức của người Thượng ở hải ngoại, có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ, nói rằng 3 tín đồ Thiên Chúa giáo thuộc sắc tộc thiểu số trên vùng cao nguyên Trung phần Việt Nam, là vùng xảy ra nhiều rối ren hồi năm ngoái, đã bị cảnh sát giết bằng cách chích thuốc độc vào người.
Tổ chức vừa kể, có tên là Hiệp Hội Người Thượng, cho biết 3 người đàn ông, tên là Y-Suon Mlo, Y-Het Nie Kdam và Y-Wan Ayun, bị bắt giữ tháng 2 năm ngoái, đã chết vì bị chích thuốc độc vào người hôm 29 tháng 10 vừa rồi trong lúc bị cảnh sát bắt giữ tại tỉnh Dak Lak.
Một bản thông cáo của tổ chức vừa kể cho biết công an Việt Nam buộc một nữ y tá chích thuốc độc vào 3 người này, nhưng y tá này không chịu tuân lệnh. Công an bèn đẩy nữ y tá này sang một bên và chích vào 3 người đàn ông vừa kể một thứ thuốc không ai biết tên, và chỉ trong vài phút đồng hồ, 3 người này chết sau khi các cơ bắp bị co quắp. Chưa có một nguồn tin độc lập nào kiểm chứng tin vừa kể, và chính phủ Việt Nam đã bác bỏ tin này.
Nữ phát ngôn viên Phan Thúy Thanh của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay Việt Nam bác bỏ điều mà bà gọi là một sự vu cáo trơ trẽn. Tổ chức của người sắc tộc đang sống lưu vong kể trên kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo áp lực, buộc Việt Nam cho phép những người theo dõi tình trạng nhân quyền đi vào vùng cao nguyên trung phần lâu nay vẫn cấm người ngoài lai vãng kể từ khi xảy ra các vụ biểu tình phản kháng hồi năm ngoái.
Tổ chức này cũng kêu gọi chính phủ Hà Nội ngưng sát hại, ngược đãi vì lý do tôn giáo, tra tấn, cưỡng bách tuyệt sản và tịch thâu đất đai của tổ tiên người thượng. Hơn 1000 người Thượng đã bỏ vùng cao nguyên trung phần Việt Nam chạy sang Kampuchia sau khi lực lượng an ninh Việt Nam dùng sức mạnh dẹp tan các vụ biểu tình của hàng ngàn người thượng hồi tháng 2 năm ngoái để phản kháng chuyện đất đai bị tịch thâu và đạo giáo Tin Lành của họ bị ngược đãi.
Hơn 700 trong số những người bỏ chạy sang Kampuchia đã được đi định cư tại Hoa Kỳ. Trong một bản phúc trình dài phổ biến hồi tháng Tư vừa rồi, tổ chức tranh đấu cho nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại New York nói rằng nhà chức trách Việt Nam đã áp dụng đường lối đốt phá nhà thờ, tra tấn và bắt giữ độc đoán trong chiến dịch đàn áp kéo dài một năm trong vùng này. (VOA)
Tổ chức vừa kể, có tên là Hiệp Hội Người Thượng, cho biết 3 người đàn ông, tên là Y-Suon Mlo, Y-Het Nie Kdam và Y-Wan Ayun, bị bắt giữ tháng 2 năm ngoái, đã chết vì bị chích thuốc độc vào người hôm 29 tháng 10 vừa rồi trong lúc bị cảnh sát bắt giữ tại tỉnh Dak Lak.
Một bản thông cáo của tổ chức vừa kể cho biết công an Việt Nam buộc một nữ y tá chích thuốc độc vào 3 người này, nhưng y tá này không chịu tuân lệnh. Công an bèn đẩy nữ y tá này sang một bên và chích vào 3 người đàn ông vừa kể một thứ thuốc không ai biết tên, và chỉ trong vài phút đồng hồ, 3 người này chết sau khi các cơ bắp bị co quắp. Chưa có một nguồn tin độc lập nào kiểm chứng tin vừa kể, và chính phủ Việt Nam đã bác bỏ tin này.
Nữ phát ngôn viên Phan Thúy Thanh của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay Việt Nam bác bỏ điều mà bà gọi là một sự vu cáo trơ trẽn. Tổ chức của người sắc tộc đang sống lưu vong kể trên kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo áp lực, buộc Việt Nam cho phép những người theo dõi tình trạng nhân quyền đi vào vùng cao nguyên trung phần lâu nay vẫn cấm người ngoài lai vãng kể từ khi xảy ra các vụ biểu tình phản kháng hồi năm ngoái.
Tổ chức này cũng kêu gọi chính phủ Hà Nội ngưng sát hại, ngược đãi vì lý do tôn giáo, tra tấn, cưỡng bách tuyệt sản và tịch thâu đất đai của tổ tiên người thượng. Hơn 1000 người Thượng đã bỏ vùng cao nguyên trung phần Việt Nam chạy sang Kampuchia sau khi lực lượng an ninh Việt Nam dùng sức mạnh dẹp tan các vụ biểu tình của hàng ngàn người thượng hồi tháng 2 năm ngoái để phản kháng chuyện đất đai bị tịch thâu và đạo giáo Tin Lành của họ bị ngược đãi.
Hơn 700 trong số những người bỏ chạy sang Kampuchia đã được đi định cư tại Hoa Kỳ. Trong một bản phúc trình dài phổ biến hồi tháng Tư vừa rồi, tổ chức tranh đấu cho nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại New York nói rằng nhà chức trách Việt Nam đã áp dụng đường lối đốt phá nhà thờ, tra tấn và bắt giữ độc đoán trong chiến dịch đàn áp kéo dài một năm trong vùng này. (VOA)