NGÀY LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC ÂN NHÂN VÀ THÂN NHÂN ĐẠI CHỦNG VIỆN

1.1.2006. Hôm nay thật là một ngày đặc biệt đối với Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Một ngày thật đáng nhớ vì đó là ngày đầu năm mới 2006, ngày lễ Mẹ Thiên Chúa và là ngày lễ cầu nguyện cho các ân nhân và thân nhân Đại Chủng viện Hà Nội. Thật là ý nghĩa khi ngày đầu năm chúng ta sống trong tâm tình tạ ơn.

Ân nhân và thân nhân tại ĐCV Hà Nội
Đại Chủng viện được trang hoàng rực rỡ, tươi vui. Có rất nhiều câu tục ngữ, ca dao nói về lòng biết ơn được treo nơi các bức tường: "Cơm cha áo mẹ công thày. Làm sao kể hết nghĩa dày ơn sâu." "Uống nước nhớ nguồn. Ăn quả nhớ người trồng cây." "Ơn sâu nghĩa nặng tình dày, Để đời con được từng ngày lớn khôn." "Ơn ai một chút không quên. Công ai một chút để bên dạ này." Biểu tượng ngày tạ ơn hôm nay gồm có nền là cuốn sách mở rộng tượng trưng cho sự học hành. Trên cuốn sách là ba bàn tay đặt chồng lên nhau tượng trưng cho những bàn tay cùng nhau đắp xây: bàn tay tình nghĩa của cha mẹ sinh thành, bàn tay quảng đại của các ân nhân trợ giúp và bàn tay chỉ dạy của các cha giáo dưỡng dục sớm hôm. Và còn có một trái tim đỏ thắm với thánh giá ở giữa tượng trưng cho sự yêu thương vô bờ của Thiên Chúa và của mọi người đối với các chủng sinh. Toàn thể biểu tượng cũng muốn nói với chủng sinh hãy luôn sống tâm tình tạ ơn và gắng học tập tu luyện để trở thành những mục tử có tấm lòng nhân hậu; những mục tử luôn lấy Lời Chúa làm đèn soi cho các sứ vụ của mình. Khẩu hiệu chính của ngày tạ ơn là câu tục ngữ: Uống nước nhớ nguồn.

Toàn bộ 235 anh em chủng sinh cùng các cha giáo hân hoan chào đón quí ân nhân và thân nhân. Ngay từ 8 giờ sáng, những vị khách đầu tiên đã tới Đại Chủng viện. Có các bậc phụ huynh đến từ những nơi cách xa hàng trăm km thuộc các Giáo phận như Phát Diệm, Hưng hoá, Bùi Chu, Thái Bình... Các chủng sinh đon đả tận tình hướng dẫn các quí khách thăm quan Đại Chủng viện: nhà nguyện, nhà ăn, phòng học, phòng ngủ... Mọi người vui mừng được tận mắt chứng kiến nơi cầu nguyện, nơi ăn học, nơi ngủ nghỉ của chủng sinh. Ngay tại nơi con cái mình học tập tu luyện, các thân nhân cảm động được gặp gỡ, tâm sự với những đứa con mình đã rứt ruột sinh thành, dưỡng dục và nay lại dâng hiến chúng cho Giáo hội, cho Thiên Chúa. Các ân nhân cũng thật vui mừng phấn khởi trò chuyện với những đứa con tinh thần của mình, niềm hi vọng của mình. Dù những ân nhân không trực tiếp sinh thành ra các chủng sinh, nhưng niềm tin yêu mà họ dành cho chúng có lẽ còn sâu nặng hơn cả những gì họ đã dành cho những đứa con ruột của họ.

Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội
Đúng 10 giờ, Thánh lễ cầu nguyện cho các ân nhân và thân nhân chính thức bắt đầu tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt chủ tế đã liên kết khéo léo hình ảnh Mẹ Maria và các ân nhân thân nhân. Ngài nói: Xưa Thiên Chúa đã gửi gắm Chúa Giêsu cho Đức Mẹ thì nay Thiên Chúa cũng gửi gắm những chủng sinh cho các ân nhân thân nhân; xưa Đức Mẹ đã nuôi nấng, gìn giữ Chúa Giêsu thì nay các ân nhân thân nhân cũng hãy nuôi nấng, gìn giữ các chủng sinh. Qua Chúa Giêsu, Mẹ Maria đã cộng tác vào việc gieo hi vọng và tình yêu vào trong thế giới. Thiên Chúa cũng đang mời gọi các ân nhân và thân nhân cùng với các chủng sinh- những linh mục tương lai, gieo hi vọng và tin yêu cho Giáo hội, cho thế giới.

Phần dâng của lễ, đại diện các ân nhân và thân nhân đã thành kính dâng lên hương hoa, bánh rượu như những của lễ bày tỏ tấm lòng hi sinh, tha thiết yêu thương của mình lên Thiên Chúa.

Lúc 11g30. Tất cả mọi người vui mừng tham dự chương trình văn nghệ với chủ đề: Uống nước nhớ nguồn tại nhà hội. Trong lời khai mạc, Đức Tổng Giám mục nói: Ngày đầu năm, chúng ta cùng nhau tạ ơn tình yêu Thiên Chúa ban tặng cho mình. Ngài ban cho chúng ta vinh dự được cộng tác với Ngài trong việc trợ giúp các chủng sinh- những linh mục tương lai. chúng ta cùng tạ ơn Chúa và cám ơn nhau. Ngày đầu năm mới cũng là ngày tụ họp gia đình. Hôm nay, tất cả chúng ta cùng tụ họp dưới mái ấm gia đình Đại Chủng viện trong bầu khí chan chứa tình thân. Thực là buổi sum họp đầy ý nghĩa. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ hài lòng khi nhìn thấy con cái Ngài tha thiết yêu thương nhau như thế này.

Mở đầu các tiết mục văn nghệ là bài ca mời nước mời trầu diễn tả lòng mến khách của gia chủ đúng theo nét đẹp của văn hoá Việt Nam. Các chủng sinh trong trang phục áo dài khăn đống của những liền anh Quan họ Bắc Ninh cứ đon đả vui tươi mời khách xơi nước xơi trầu. Tiếp đến, ông Giuse Nguyễn Văn Giảng, thay lời các bậc phụ huynh của chủng sinh, nói lời cảm ơn Đức Tổng Giám mục, quí cha giáo và tất cả ân nhân. Với tư cách là người sinh thành, ông ngỏ lời với các con cái chủng sinh thân yêu: Các con hãy cố gắng nên giống Chúa Giêsu thuở xưa: Luôn lo việc nhà Cha, luôn ý thức về sứ mạng cao cả mà Chúa Cha trao phó, gắng học biết Chúa để yêu Chúa mỗi ngày hơn và giới thiệu Chúa cho mọi người. Bố muốn dâng các con cho Đức Mẹ trong ngày lễ đặc biệt này. Xin Đức Mẹ trợ giúp các con để các con có thể cùng Mẹ bước theo Chúa đến tận đồi Canvê cứu chuộc, bước trọn con đường lí tưởng dâng hiến của các con. Các con hãy vững bước tiến tới, bố mẹ luôn đồng hành cùng các con, luôn cầu nguyện cho các con. Trong tiểu phẩm: "Dấu chấm hỏi", các chủng sinh lớp mới tại Nhà lavang của Đại Chủng viện đã thể hiện cảnh đói khổ của các em bé bán báo, đánh giày; những trẻ mồ côi nằm co ro trên đường phố như dấu chấm hỏi giữa dòng đời, một dấu hỏi xoáy vào lòng con người trong xã hội: Tình thương ở đâu? Trách nhiệm ở đâu? Lương tâm ở đâu? Và so với các em, chủng sinh lại càng thấy mình được hưởng quá nhiều sự quan tâm chăm sóc của mọi người. Kết thúc buổi văn nghệ, Cha Giám đốc Laurensô Chu Văn Minh nói lời cảm ơn: Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội có được như ngày hôm nay là nhờ ơn Chúa thực hiện qua quí cha, quí thân nhân và ân nhân. Mọi người không chỉ quảng đại giúp đỡ Đại Chủng viện cả về tinh thần lẫn vật chất, mà còn luôn đồng hành, luôn chia sẻ vui buồn với Đại Chủng viện. Trong Tin Mừng Mát-thêu, chính Chúa đã dạy rằng: ai giúp đỡ anh em mình là giúp cho chính Chúa. Nếu vậy chính khi quí vị giúp đỡ chủng sinh là quí vị đang giúp cho chính Chúa. Nhân đầu năm mới, đại diện cho Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, con xin bày tỏ lòng biết ơn Đức Tổng Giám mục, quí cha, quí thân nhân và ân nhân. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả mọi người.

Sau phần văn nghệ, Đức Tổng Giám mục, quí cha, tất cả quí vị ân nhân và thân nhân cũng như các chủng sinh cùng chung vui bữa tiệc đứng tại sân Đại Chủng viện trong bầu khí gia đình thân mật. Có được bữa tiệc ngon như thế này, Đại Chủng viện cũng không thể không ghi ơn một số giáo dân thuộc các giáo xứ Hàm Long, Cửa Bắc và Nhà thờ Chính tòa Hà Nội đã không ngại khó ngại khổ, tự nguyện đến phục vụ; mồ hôi cứ chảy nhễ nhại trên trán mà các chị, các cô vẫn cứ tươi cười phục vụ mọi người một bữa tiệc thơm ngon, vui vẻ.

Nhiều quí vị ân nhân và thân nhân đã cảm nhận được niềm vui khôn tả khi tham dự buổi lễ hôm nay. Họ nhận thấy sự quan tâm chu đáo của Đại Chủng viện và xao xuyến cảm động khi được cùng dâng lễ, cùng trò chuyện và cùng ăn uống với Đức Tổng Giám mục, với quí cha và với các đứa con chủng sinh thân yêu của họ.

Nhưng có lẽ những người vui mừng nhất, cảm thấy hạnh phút nhất ngày hôm nay phải là các chủng sinh. Họ thấy mình được lãnh nhận quá nhiều ơn; họ cảm nghiệm rõ ràng mình đang được bao bọc bằng tình thương dạt dào cuả Thiên Chúa, của qúi cha, quí ân nhân và của chính các bậc phụ huynh. Trong niềm tri ân chân thành sâu sắc, các chủng sinh không thể không tự bảo với lòng mình: Tôi phải sống ra sao để xứng đáng với những ơn lành đầy yêu thương ấy? Mặc dù người làm ơn thì không cần được trả ơn, nhưng trả ơn lại là bổn phận cần thiết của người chịu ơn để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Vì thế, chủng sinh hãy học tập chăm chỉ hơn, hãy tu luyện nhiệt thành hơn, hãy yêu thương tha thiết hơn, hãy sống thánh thiện hơn để xứng đáng với niềm tin yêu và hi vọng của mọi người. Các chủng sinh hãy sử dụng cho tốt thời gian và sự sống là những ơn trọng đại Chúa trao ban. Chủng sinh nếu biết lãnh nhận ơn, thì cũng hãy sinh lợi ơn, chia sẻ ơn và quảng đại làm ơn cho người khác. Được như thế, các chủng sinh sẽ đầy hi vọng trở thành những mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước trong tương lai.