GIÁO ĐIỂM TRUYỀN GIÁO VÙNG CAO MỪNG ĐẠI LỄ GIÁNG SINH
HUẾ, Việt Nam -- Một giáo điểm truyền giáo miền sơn cước ở Huế mừng Đại Lễ Giáng Sinh cùng với anh chị em Lương dân, các công nhân xa quê, và những sinh viên thực tập đang sống và làm việc trong địa bàn.
Ngay trong những tuần đầu tiên của Mùa Vọng, Linh mục Phêrô Nguyễn Đại phụ trách giáo xứ Bình Điền đã cùng với giáo dân hoạch định các chương trình mừng lễ Chúa Giáng Sinh, giúp các tín hữu được thập phần sốt sắng và tìm tòi những phương cách để cho anh em Lương dân, anh em dân tộc thiểu số, những công nhân thuộc Tổng Công Ty Thuỷ điện Sông Đà, và các sinh viên thực tập, khi tới tham dự Đêm Giáng Sinh, được chung hưởng niềm vui trọn vẹn, cũng như hiểu biết thêm về niềm tin Công Giáo.
Từ lúc 5 giờ chiều ngày 24/12, giáo dân đã rải rác từ các nẻo đường, cả những người già, người bệnh, họ đi bộ từ khi sáng sớm cho đến trưa mới tới Thánh Đường để tham dự. Ở giáo xứ này, việc trọ lại qua đêm, để ngày mai dự Thánh Lễ Chúa Nhật là chuyện thường. Có một vợ chồng người dân tộc Vân Kiều, tuần nào cũng vậy, chẳng quản mưa rét, băng trên 40 kilômét đường đèo núi hiểm trở bằng một chiếc xe đạp thô sơ, cũ kĩ, họ mang con nhỏ đi theo để dự Lễ và học Giáo Lý.
Bình Điền là một trong các giáo xứ miền núi thuộc Tổng Giáo Phận Huế. Cái dễ thương của giáo xứ này là, đến bữa ăn, chẳng kể hạng người nào, Cha xứ và con Chiên cùng quây quần quanh một mâm cơm đạm bạc.
Buổi canh thức được diễn ra lúc 7 giờ tối, những ngọn đèn điện được trang hoàng và thắp sáng, ngôi sao trên tháp chuông tỏa rực giữa một vùng núi đồi, âm u, tịch liêu như đang mời gọi mọi người nhanh chân trở về giáo đường. Tiếng chuông đã bắt đầu ngân vang khi đồng hồ điểm giờ. Trước tiền sảnh Thánh đường, có hàng nghìn người đang chờ đợi buổi canh thức. Lễ Giáng Sinh nào cũng vậy, cha xứ thường mời chính quyền địa phương và đại diện tôn giáo bạn tới dự. Việc họ đến tham dự sớm hơn một tiếng đồng hồ là dấu hiệu của sự cởi mở, quan tâm và có phần thông thoáng hơn các năm trước.
Trong giờ khai mạc đêm canh thức, Linh mục Giacôbê Hoàng Gia Công của Dòng Thánh Tâm nói lên tầm quan trọng của giờ canh thức và nêu cao tinh thần thực thi sống Lời Chúa, như trong thư Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã đề ra cho năm 2006 này.
Các nội dung của đêm canh thức được diễn ra theo trình tự, phần thứ nhất :Tôn Vinh Lời Chúa; phần thứ hai: Lịch sử sáng tạo và lời hứa Ban Đấng Cứu Độ; phần thứ ba: Thiên thần truyền tin và Giáng Sinh; phần cuối là Ca mừng Ngôi Hai. Các tiết mục được các em thiếu nhi và giới trẻ trong giáo xứ thể hiện, tuy chưa đồng đều nhưng cũng đã gây ấn tượng cho người tham dự.
Đây là công lao và sự làm việc nghiêm túc của các em cả tháng trời. Các em chỉ được tập luyện vào ngày Chúa Nhật, sau giờ giáo Lý, có khi tập cho tới 12 giờ trưa, vì nhà các em ở xa, hơn nữa ngày thường các em phải đi học, cho nên phải tận dụng triệt để thời gian, và vì vậy, các em hy sinh nhiều, thế nhưng em nào cũng tỏ ra dễ thương, vui vẻ. Nữ tu Nhung cho biết: Phần lớn các em không được đi học các trường mầm non, vì vậy tay chân, các động tác cử điệu các em tiếp thu chậm và là một khó khăn cho các em, nhưng rồi sự nhiệt tình, hăng hái đó đã thành công, đem lại cho buổi canh thức được trọn bề trang nghiêm.
Ý thức rõ trong giờ canh thức này, phần lớn là Lương dân cho nên các tiết mục canh thức mang những nét giáo lý đơn sơ, dễ hiểu. Thời tiết của vùng núi rừng ngày hôm nay khô tạnh, trong khi đêm hôm trước trời còn mưa và rất lạnh. Hội Đồng Giáo xứ còn đề ra phương án thuê rạp để tránh mưa, thế mà ngày hôm nay thì trời ấm dần lên, làm cho không khí Đêm Giáng Sinh trở nên phấn khởi thêm lên.
Buổi canh thức sau hơn một giờ đồng hồ tạm khép lại, sau ít phút nghỉ ngơi là Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh. Cha Hoàng Gia Công tiếp tục chủ tế Thánh Lễ, vì cha xứ Phêrô Nguyễn Đại dâng Lễ tại Giáo xứ Sơn Thuỷ (A Lưới), nơi mà cha đang kiêm nhiệm. Tiếng chuông tiếp tục ngân vang, cộng thêm tiếng trống, tiếng cồng chiêng rước đoàn lễ nghi vào trong nhà thờ. Trong nhà thờ không còn chỗ trống, các dãy ghế ngày thường ngồi 4 người một băng mà hôm nay phải thêm 5-6 người. Một lượng lớn người nữa còn đang phải ngồi ngoài hành lang, tường hoa, hay đứng ngó qua cửa sổ.
Trong khi ca đoàn đang hát bài "Đêm Đông" thì vị chủ tế dâng hương theo phong tục Việt Nam, rồi ngài hướng mình tới Hang Đá để thân thưa với Chúa Hài Nhi những tâm tình cầu nguyện cho giáo xứ này, cho con dân nước Việt, cho Giáo Hội Việt Nam và hoàn vũ.
Buổi Lễ tiếp tục diễn ra trong sự nức lòng trang nghiêm không chỉ với người Công Giáo mà còn cả Tôn giáo bạn và người lương. Những anh chị em không cùng niềm tin tôn giáo cũng tỏ ra sự chăm chú theo dõi từng lời, từng cử chỉ của vị chủ tế và Cộng đoàn. Họ đứng, ngồi như người Công Giáo trong suốt giờ Lễ.
Trong bài giảng, cha Gia Công chia sẻ về sự khiêm hạ của Chúa Hài Đồng, ngài nhấn mạnh đến vấn đề tôn trọng sự sống. Sau Thánh lễ, cộng đoàn tập hợp đông đảo ngoài sân nhà thờ để chung vui Giáng Sinh. Các bài hát Sinh hoạt do một thầy Thánh Tâm điều khiển, được Cộng đoàn hưởng ứng hát to trong tiếng vỗ tay rền vang khắp một vùng núi rừng.
Một công nhân của Công ty thuỷ điện cho biết đêm nay có khoảng 30 người trong Công ty của anh đã về đây để tham dự Lễ Giáng sinh. Họ đến từ các tỉnh miền Bắc và đa số là người không Công Giáo, họ cùng tham gia sinh hoạt và cầu chúc tới những bạn bè tại đây. Tiến là một công nhân người Công Giáo, cảm thấy hạnh phúc và vui sướng không khác gì tham dự lễ ở Hà Tây quê hương anh. Cuộc vui kết thúc lúc 12 giờ đêm trong sự luyến tiếc của mọi người.
Giới Trẻ trong giáo xứ tỏ ra rất hiếu khách, được biết các em tự mua những món quà rồi làm phần thưởng trong các trò chơi, đồng thời các em đóng góp mỗi người một chút tiền, cộng tác với cha xứ, để mua bánh kẹo phục vụ cộng đoàn vui chơi.
Là một giáo xứ mới được chính thức thành lập vào dịp Lễ Giáng Sinh năm1994, giáo điểm Bình Điền hình thành lên từ những giáo dân âm thầm quy tụ nhau lại vào năm 1975, khi mà nhà nước có chính sách đưa dân đến sinh sống tại vùng kinh tế mới. Những người giáo dân đâu tiên này đã cùng nhau đọc kinh và cầu nguyện tại gia đình cho đến năm 1988, một vài người giáo dân được về lại Thành Phố và báo cho toà Tổng Giám Mục biết về tình hình nơi đây. Họ ngỏ lời muốn xin sự quan tâm đặc biệt của Giáo Quyền và muốn có Linh mục lên giúp họ. Niềm mong ước được thoả mãn, từ đó các Linh mục đi về hàng tuần để làm mục vụ và hướng dẫn dạy dỗ họ, nhưng vẫn còn trong sự âm thầm vì khó khăn về phía chính quyền.
Mãi cho tới Năm 1994, chính quyền mới đáp ứng nhu cầu của các tín hữu và đồng ý cho Đức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể công khai trao giáo điểm Bình Điền cho Hội Dòng Thánh Tâm phụ trách dưỡng giáo và truyền giáo. Ngài đặt Linh mục Mĩ-can Hy Nguyễn Văn Châu của Dòng Thánh Tâm làm cha xứ tiên khởi. Bốn năm sau đó, tức là năm 1998, ngôi Thánh Đường đầu tiên được xây dựng trên phần đất của ông bà Nguyễn Chức dâng cúng.
Hiện tại, cứ điểm truyền giáo này còn thiếu thốn về nhiều mặt, dân trí thì còn thấp. Được biết, cách đây vài năm, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã âm thầm lên phục vụ và mở một cơ sở nhỏ, ở gần giáo xứ, để dễ bề cộng tác với cha xứ trong việc chăm lo về lâu dài trong sứ vụ truyền giáo. Các Chị chưa được chính thức cư trú tại đây, nhưng được ở tạm thời và cho các em Dân tộc nội trú cùng ở tại cơ sở này để học hành.
Kể từ hơn một tháng trước Lễ Giáng Sinh, Cha xứ ngỏ lời mời 3 Thầy Dòng Thánh Tâm và hai Nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm lên Bình Điền để giúp công tác mục vụ Giáng Sinh.
Giáo xứ Bình Điền cách Thành Phố Huế khoảng 35km về hướng Tây. Theo nguồn tin địa phương cho biết, tổng số dân của 4 xã là hơn 9000 người, đa phần là người Kinh, số còn lại là đồng bào dân tộc Vân Kiều. Hiện tại số giáo dân ở giáo điểm này có khoảng 500 người. Họ sống rải rác trong các xã: Bình Điền, Bình Thành, Hương Bình,và Hồng Tiến.
HUẾ, Việt Nam -- Một giáo điểm truyền giáo miền sơn cước ở Huế mừng Đại Lễ Giáng Sinh cùng với anh chị em Lương dân, các công nhân xa quê, và những sinh viên thực tập đang sống và làm việc trong địa bàn.
Ngay trong những tuần đầu tiên của Mùa Vọng, Linh mục Phêrô Nguyễn Đại phụ trách giáo xứ Bình Điền đã cùng với giáo dân hoạch định các chương trình mừng lễ Chúa Giáng Sinh, giúp các tín hữu được thập phần sốt sắng và tìm tòi những phương cách để cho anh em Lương dân, anh em dân tộc thiểu số, những công nhân thuộc Tổng Công Ty Thuỷ điện Sông Đà, và các sinh viên thực tập, khi tới tham dự Đêm Giáng Sinh, được chung hưởng niềm vui trọn vẹn, cũng như hiểu biết thêm về niềm tin Công Giáo.
Từ lúc 5 giờ chiều ngày 24/12, giáo dân đã rải rác từ các nẻo đường, cả những người già, người bệnh, họ đi bộ từ khi sáng sớm cho đến trưa mới tới Thánh Đường để tham dự. Ở giáo xứ này, việc trọ lại qua đêm, để ngày mai dự Thánh Lễ Chúa Nhật là chuyện thường. Có một vợ chồng người dân tộc Vân Kiều, tuần nào cũng vậy, chẳng quản mưa rét, băng trên 40 kilômét đường đèo núi hiểm trở bằng một chiếc xe đạp thô sơ, cũ kĩ, họ mang con nhỏ đi theo để dự Lễ và học Giáo Lý.
Bình Điền là một trong các giáo xứ miền núi thuộc Tổng Giáo Phận Huế. Cái dễ thương của giáo xứ này là, đến bữa ăn, chẳng kể hạng người nào, Cha xứ và con Chiên cùng quây quần quanh một mâm cơm đạm bạc.
Buổi canh thức được diễn ra lúc 7 giờ tối, những ngọn đèn điện được trang hoàng và thắp sáng, ngôi sao trên tháp chuông tỏa rực giữa một vùng núi đồi, âm u, tịch liêu như đang mời gọi mọi người nhanh chân trở về giáo đường. Tiếng chuông đã bắt đầu ngân vang khi đồng hồ điểm giờ. Trước tiền sảnh Thánh đường, có hàng nghìn người đang chờ đợi buổi canh thức. Lễ Giáng Sinh nào cũng vậy, cha xứ thường mời chính quyền địa phương và đại diện tôn giáo bạn tới dự. Việc họ đến tham dự sớm hơn một tiếng đồng hồ là dấu hiệu của sự cởi mở, quan tâm và có phần thông thoáng hơn các năm trước.
Trong giờ khai mạc đêm canh thức, Linh mục Giacôbê Hoàng Gia Công của Dòng Thánh Tâm nói lên tầm quan trọng của giờ canh thức và nêu cao tinh thần thực thi sống Lời Chúa, như trong thư Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã đề ra cho năm 2006 này.
Các nội dung của đêm canh thức được diễn ra theo trình tự, phần thứ nhất :Tôn Vinh Lời Chúa; phần thứ hai: Lịch sử sáng tạo và lời hứa Ban Đấng Cứu Độ; phần thứ ba: Thiên thần truyền tin và Giáng Sinh; phần cuối là Ca mừng Ngôi Hai. Các tiết mục được các em thiếu nhi và giới trẻ trong giáo xứ thể hiện, tuy chưa đồng đều nhưng cũng đã gây ấn tượng cho người tham dự.
Đây là công lao và sự làm việc nghiêm túc của các em cả tháng trời. Các em chỉ được tập luyện vào ngày Chúa Nhật, sau giờ giáo Lý, có khi tập cho tới 12 giờ trưa, vì nhà các em ở xa, hơn nữa ngày thường các em phải đi học, cho nên phải tận dụng triệt để thời gian, và vì vậy, các em hy sinh nhiều, thế nhưng em nào cũng tỏ ra dễ thương, vui vẻ. Nữ tu Nhung cho biết: Phần lớn các em không được đi học các trường mầm non, vì vậy tay chân, các động tác cử điệu các em tiếp thu chậm và là một khó khăn cho các em, nhưng rồi sự nhiệt tình, hăng hái đó đã thành công, đem lại cho buổi canh thức được trọn bề trang nghiêm.
Ý thức rõ trong giờ canh thức này, phần lớn là Lương dân cho nên các tiết mục canh thức mang những nét giáo lý đơn sơ, dễ hiểu. Thời tiết của vùng núi rừng ngày hôm nay khô tạnh, trong khi đêm hôm trước trời còn mưa và rất lạnh. Hội Đồng Giáo xứ còn đề ra phương án thuê rạp để tránh mưa, thế mà ngày hôm nay thì trời ấm dần lên, làm cho không khí Đêm Giáng Sinh trở nên phấn khởi thêm lên.
Buổi canh thức sau hơn một giờ đồng hồ tạm khép lại, sau ít phút nghỉ ngơi là Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh. Cha Hoàng Gia Công tiếp tục chủ tế Thánh Lễ, vì cha xứ Phêrô Nguyễn Đại dâng Lễ tại Giáo xứ Sơn Thuỷ (A Lưới), nơi mà cha đang kiêm nhiệm. Tiếng chuông tiếp tục ngân vang, cộng thêm tiếng trống, tiếng cồng chiêng rước đoàn lễ nghi vào trong nhà thờ. Trong nhà thờ không còn chỗ trống, các dãy ghế ngày thường ngồi 4 người một băng mà hôm nay phải thêm 5-6 người. Một lượng lớn người nữa còn đang phải ngồi ngoài hành lang, tường hoa, hay đứng ngó qua cửa sổ.
Trong khi ca đoàn đang hát bài "Đêm Đông" thì vị chủ tế dâng hương theo phong tục Việt Nam, rồi ngài hướng mình tới Hang Đá để thân thưa với Chúa Hài Nhi những tâm tình cầu nguyện cho giáo xứ này, cho con dân nước Việt, cho Giáo Hội Việt Nam và hoàn vũ.
Buổi Lễ tiếp tục diễn ra trong sự nức lòng trang nghiêm không chỉ với người Công Giáo mà còn cả Tôn giáo bạn và người lương. Những anh chị em không cùng niềm tin tôn giáo cũng tỏ ra sự chăm chú theo dõi từng lời, từng cử chỉ của vị chủ tế và Cộng đoàn. Họ đứng, ngồi như người Công Giáo trong suốt giờ Lễ.
Trong bài giảng, cha Gia Công chia sẻ về sự khiêm hạ của Chúa Hài Đồng, ngài nhấn mạnh đến vấn đề tôn trọng sự sống. Sau Thánh lễ, cộng đoàn tập hợp đông đảo ngoài sân nhà thờ để chung vui Giáng Sinh. Các bài hát Sinh hoạt do một thầy Thánh Tâm điều khiển, được Cộng đoàn hưởng ứng hát to trong tiếng vỗ tay rền vang khắp một vùng núi rừng.
Một công nhân của Công ty thuỷ điện cho biết đêm nay có khoảng 30 người trong Công ty của anh đã về đây để tham dự Lễ Giáng sinh. Họ đến từ các tỉnh miền Bắc và đa số là người không Công Giáo, họ cùng tham gia sinh hoạt và cầu chúc tới những bạn bè tại đây. Tiến là một công nhân người Công Giáo, cảm thấy hạnh phúc và vui sướng không khác gì tham dự lễ ở Hà Tây quê hương anh. Cuộc vui kết thúc lúc 12 giờ đêm trong sự luyến tiếc của mọi người.
Giới Trẻ trong giáo xứ tỏ ra rất hiếu khách, được biết các em tự mua những món quà rồi làm phần thưởng trong các trò chơi, đồng thời các em đóng góp mỗi người một chút tiền, cộng tác với cha xứ, để mua bánh kẹo phục vụ cộng đoàn vui chơi.
Là một giáo xứ mới được chính thức thành lập vào dịp Lễ Giáng Sinh năm1994, giáo điểm Bình Điền hình thành lên từ những giáo dân âm thầm quy tụ nhau lại vào năm 1975, khi mà nhà nước có chính sách đưa dân đến sinh sống tại vùng kinh tế mới. Những người giáo dân đâu tiên này đã cùng nhau đọc kinh và cầu nguyện tại gia đình cho đến năm 1988, một vài người giáo dân được về lại Thành Phố và báo cho toà Tổng Giám Mục biết về tình hình nơi đây. Họ ngỏ lời muốn xin sự quan tâm đặc biệt của Giáo Quyền và muốn có Linh mục lên giúp họ. Niềm mong ước được thoả mãn, từ đó các Linh mục đi về hàng tuần để làm mục vụ và hướng dẫn dạy dỗ họ, nhưng vẫn còn trong sự âm thầm vì khó khăn về phía chính quyền.
Mãi cho tới Năm 1994, chính quyền mới đáp ứng nhu cầu của các tín hữu và đồng ý cho Đức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể công khai trao giáo điểm Bình Điền cho Hội Dòng Thánh Tâm phụ trách dưỡng giáo và truyền giáo. Ngài đặt Linh mục Mĩ-can Hy Nguyễn Văn Châu của Dòng Thánh Tâm làm cha xứ tiên khởi. Bốn năm sau đó, tức là năm 1998, ngôi Thánh Đường đầu tiên được xây dựng trên phần đất của ông bà Nguyễn Chức dâng cúng.
Hiện tại, cứ điểm truyền giáo này còn thiếu thốn về nhiều mặt, dân trí thì còn thấp. Được biết, cách đây vài năm, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã âm thầm lên phục vụ và mở một cơ sở nhỏ, ở gần giáo xứ, để dễ bề cộng tác với cha xứ trong việc chăm lo về lâu dài trong sứ vụ truyền giáo. Các Chị chưa được chính thức cư trú tại đây, nhưng được ở tạm thời và cho các em Dân tộc nội trú cùng ở tại cơ sở này để học hành.
Kể từ hơn một tháng trước Lễ Giáng Sinh, Cha xứ ngỏ lời mời 3 Thầy Dòng Thánh Tâm và hai Nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm lên Bình Điền để giúp công tác mục vụ Giáng Sinh.
Giáo xứ Bình Điền cách Thành Phố Huế khoảng 35km về hướng Tây. Theo nguồn tin địa phương cho biết, tổng số dân của 4 xã là hơn 9000 người, đa phần là người Kinh, số còn lại là đồng bào dân tộc Vân Kiều. Hiện tại số giáo dân ở giáo điểm này có khoảng 500 người. Họ sống rải rác trong các xã: Bình Điền, Bình Thành, Hương Bình,và Hồng Tiến.