HUẾ, Việt Nam – Hoà chung niềm vui mừng Đại lễ Thiên Chúa Giáng Sinh ở khắp mọi nơi trên Thế giới, tại Huế, một Tổng giáo phận miền Trung Việt Nam, người ta đón mừng lễ với những thói quen truyền thống, bản sắc riêng biệt hoặc những hình thức và quan niệm khác nhau.
Nhiều người cho rằng, bản chất của xứ Huế là trầm tĩnh và kín đáo, điều này có đúng hay không và nguyên nhân vấn đề này xuất phát từ đâu, chúng ta nên để cho những nhà nghiên cứu về Huế giải đáp. Nhưng trước khi tường thuật và miêu tả một cách khái quát về không khí Giáng Sinh tại Huế, xin mượn lời phát biểu của những vị chính quyền ở Huế khi họ đến chúc mừng Giáng Sinh Toà Tổng Giám Mục và các cộng đoàn Công Giáo, rằng: “Lễ Giáng Sinh không chỉ của người Công Giáo mà là ngày lễ của tất cả mọi người”.
Trước ngày lễ, Toà Tổng Giám Mục Huế đã thân mật tiếp đón nhiều đoàn thể chính quyền Trung ương và địa phương đến thăm và chúc mừng lễ. Lãnh đạo chính quyền địa phương cũng đến thăm và chúc mừng các cộng đoàn Dòng tu và các Giáo xứ. Đài truyền hình Việt Nam tại Huế đã đưa nhiều tin bài về ngày lễ trọng đại này trong những chương trình thời sự phát đi hằng ngày.
Trời mưa ngâu kéo dài liên miên tưởng chừng như Giáng Sinh ở Huế thật buồn tẻ, nhưng thiên nhiên đã ưu đãi Huế từ hôm cuối cùng của Mùa Vọng, Huế đã có một đêm Giáng Sinh tuyệt vời trong khí hậu không quá lạnh và trời không hề mưa nữa. Trong thành phố rực rỡ bởi ánh đèn điện và trang hoàng Giáng Sinh, các Nhà thờ nơm nớp người người ra vào để xem hang đá và để cầu mong sự an bình trong đêm cực thánh. Những đường phố xung quanh nhà thờ Chính toà Phủ Cam phải nhường chỗ cho người đi bộ đi dự lễ Giáng Sinh, 70% số người trên đường phố là những người không Công Giáo.
Huế không nhiều hang đá như Sài Gòn, không nhiều cờ xí như ngoài Bắc, nhưng những đồi thông được trồng quanh Huế đủ đáp ứng nhu cầu cho những người chơi Noel, vì hầu hết các gia đình đều có một cây thông trang hoàng trong nhà.
Mỗi nơi sắp xếp thời gian và chương trình canh thức khác nhau, nhưng không thể thiếu hoan ca, hoạt cảnh và Thánh Lễ nửa đêm. Người ta không chơi bời thâu đêm đến sáng, mà chỉ tham dự đủ các nghi thức tại nhà thờ và ai nấy về gia đình mình để mừng lễ tại nhà tuỳ nghi.
Vào hồi 8 giờ sáng ngày 25, Thánh Lễ đại triều mừng Chúa Giáng Sinh tại nhà thờ Chính toà Phủ Cam do Đức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể chủ sự. Cùng đồng tế có Đức Giám Mục Phụ tá Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, cha xứ nhà thờ Chính Toà Stanislaô Nguyễn Đức Vệ và 13 linh mục Triều và Dòng. Đông đảo nam nữ Tu sĩ, chủng sinh và khoảng 5.000 giáo dân tham dự.
Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Thể mời gọi mỗi tín hữu phải trở nên ánh sáng soi giữa thế gian, làm chứng cho Tin Mừng, cho Ngôi Lời đã làm người và cư ngụ giữa loài người để yêu thương loài người. Đức Tổng nói rằng: Đêm hôm trước, ngài và Đức cha Phụ tá đi dạo bộ ngoài đường phố và nhận thấy rất đông người xuống đường tìm đến các nhà thờ để tham dự Giáng Sinh, đặc biệt là giới trẻ. “Điều đó cho thấy con người ta không chỉ dừng lại ở cơm áo gạo tiền, dừng lại ở vật chất và tiện nghi, nhưng còn khao khát vươn tới một cái gì đó cao hơn, xa hơn và sâu hơn của đời sống tinh thần và thiêng liêng”, ngài nói.
Cuối Thánh Lễ, Đức cha Hồng đại diện cho mọi thành phần dân Chúa trong Tổng Giáo Phận chúc mừng Lễ Bổn Mạng của Đức Tổng Thể. Tiếp đến, ông Matthêu Nguyễn Đình Lục, Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Chính toà Phủ Cam, đại diện cho giáo dân để chúc mừng Đức Tổng, Đức Cha Phụ tá, các Cha, các Tu sĩ nam nữ và Cộng Đoàn.
Đức Tổng Thể nhắc nhớ lại những sự kiện quan trọng diễn ra trong Tổng Giáo Phận năm qua, đó là sự kiện tấn phong Đức Giám Mục Phụ tá, sự kiện Đại Hội Thánh Thể toàn quốc và Đại Hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ 27, đặc biệt là sự kiện Phái Đoàn Toà Thánh viếng thăm Tổng Giáo Phận hôm gần đây. Đức Tổng nói rằng, cho dù sức khoẻ của ngài không được tốt, nhưng ngài rất hài lòng, khi những sự kiện đó đã diễn ra thành công tốt đẹp, khi ngài có thêm Giám Mục Phụ tá rất nhiệt thành, và khi thấy tinh thần đoàn kết yêu thương trong toàn Giáo Phận.
Trong dịp này, Đức Cha Hồng đọc thư của Đức Hồng Y Sepe, Tổng trưởng Bộ Phúc Âm hoá các Dân tộc, gửi cho Đức Tổng Thể sau chuyến viếng thăm Huế từ ngày 30/11 - 2/12 của Đức Hồng Y và phái đoàn Toà Thánh. Sau đó là phép lành Toà Thánh được ban cho tất cả mọi người trong ngày lễ trọng đại này.
Niềm vui Giáng Sinh của mỗi người, không phân biệt Tôn giáo, còn kéo dài hơn nữa bởi một số chương trình hoan ca sẽ được diễn ra vào các buổi tối ở Nhà thờ Chính toà, ở Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, đặc biệt là “Đêm Yêu Thương” hoan ca tặng quà cho các trẻ em nghèo được diễn ra vào tối ngày 1/1/2006 sắp tới tại Dòng Thánh Tâm.
Nhiều người cho rằng, bản chất của xứ Huế là trầm tĩnh và kín đáo, điều này có đúng hay không và nguyên nhân vấn đề này xuất phát từ đâu, chúng ta nên để cho những nhà nghiên cứu về Huế giải đáp. Nhưng trước khi tường thuật và miêu tả một cách khái quát về không khí Giáng Sinh tại Huế, xin mượn lời phát biểu của những vị chính quyền ở Huế khi họ đến chúc mừng Giáng Sinh Toà Tổng Giám Mục và các cộng đoàn Công Giáo, rằng: “Lễ Giáng Sinh không chỉ của người Công Giáo mà là ngày lễ của tất cả mọi người”.
Trước ngày lễ, Toà Tổng Giám Mục Huế đã thân mật tiếp đón nhiều đoàn thể chính quyền Trung ương và địa phương đến thăm và chúc mừng lễ. Lãnh đạo chính quyền địa phương cũng đến thăm và chúc mừng các cộng đoàn Dòng tu và các Giáo xứ. Đài truyền hình Việt Nam tại Huế đã đưa nhiều tin bài về ngày lễ trọng đại này trong những chương trình thời sự phát đi hằng ngày.
Trời mưa ngâu kéo dài liên miên tưởng chừng như Giáng Sinh ở Huế thật buồn tẻ, nhưng thiên nhiên đã ưu đãi Huế từ hôm cuối cùng của Mùa Vọng, Huế đã có một đêm Giáng Sinh tuyệt vời trong khí hậu không quá lạnh và trời không hề mưa nữa. Trong thành phố rực rỡ bởi ánh đèn điện và trang hoàng Giáng Sinh, các Nhà thờ nơm nớp người người ra vào để xem hang đá và để cầu mong sự an bình trong đêm cực thánh. Những đường phố xung quanh nhà thờ Chính toà Phủ Cam phải nhường chỗ cho người đi bộ đi dự lễ Giáng Sinh, 70% số người trên đường phố là những người không Công Giáo.
Huế không nhiều hang đá như Sài Gòn, không nhiều cờ xí như ngoài Bắc, nhưng những đồi thông được trồng quanh Huế đủ đáp ứng nhu cầu cho những người chơi Noel, vì hầu hết các gia đình đều có một cây thông trang hoàng trong nhà.
Mỗi nơi sắp xếp thời gian và chương trình canh thức khác nhau, nhưng không thể thiếu hoan ca, hoạt cảnh và Thánh Lễ nửa đêm. Người ta không chơi bời thâu đêm đến sáng, mà chỉ tham dự đủ các nghi thức tại nhà thờ và ai nấy về gia đình mình để mừng lễ tại nhà tuỳ nghi.
Vào hồi 8 giờ sáng ngày 25, Thánh Lễ đại triều mừng Chúa Giáng Sinh tại nhà thờ Chính toà Phủ Cam do Đức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể chủ sự. Cùng đồng tế có Đức Giám Mục Phụ tá Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, cha xứ nhà thờ Chính Toà Stanislaô Nguyễn Đức Vệ và 13 linh mục Triều và Dòng. Đông đảo nam nữ Tu sĩ, chủng sinh và khoảng 5.000 giáo dân tham dự.
Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Thể mời gọi mỗi tín hữu phải trở nên ánh sáng soi giữa thế gian, làm chứng cho Tin Mừng, cho Ngôi Lời đã làm người và cư ngụ giữa loài người để yêu thương loài người. Đức Tổng nói rằng: Đêm hôm trước, ngài và Đức cha Phụ tá đi dạo bộ ngoài đường phố và nhận thấy rất đông người xuống đường tìm đến các nhà thờ để tham dự Giáng Sinh, đặc biệt là giới trẻ. “Điều đó cho thấy con người ta không chỉ dừng lại ở cơm áo gạo tiền, dừng lại ở vật chất và tiện nghi, nhưng còn khao khát vươn tới một cái gì đó cao hơn, xa hơn và sâu hơn của đời sống tinh thần và thiêng liêng”, ngài nói.
Cuối Thánh Lễ, Đức cha Hồng đại diện cho mọi thành phần dân Chúa trong Tổng Giáo Phận chúc mừng Lễ Bổn Mạng của Đức Tổng Thể. Tiếp đến, ông Matthêu Nguyễn Đình Lục, Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Chính toà Phủ Cam, đại diện cho giáo dân để chúc mừng Đức Tổng, Đức Cha Phụ tá, các Cha, các Tu sĩ nam nữ và Cộng Đoàn.
Đức Tổng Thể nhắc nhớ lại những sự kiện quan trọng diễn ra trong Tổng Giáo Phận năm qua, đó là sự kiện tấn phong Đức Giám Mục Phụ tá, sự kiện Đại Hội Thánh Thể toàn quốc và Đại Hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ 27, đặc biệt là sự kiện Phái Đoàn Toà Thánh viếng thăm Tổng Giáo Phận hôm gần đây. Đức Tổng nói rằng, cho dù sức khoẻ của ngài không được tốt, nhưng ngài rất hài lòng, khi những sự kiện đó đã diễn ra thành công tốt đẹp, khi ngài có thêm Giám Mục Phụ tá rất nhiệt thành, và khi thấy tinh thần đoàn kết yêu thương trong toàn Giáo Phận.
Trong dịp này, Đức Cha Hồng đọc thư của Đức Hồng Y Sepe, Tổng trưởng Bộ Phúc Âm hoá các Dân tộc, gửi cho Đức Tổng Thể sau chuyến viếng thăm Huế từ ngày 30/11 - 2/12 của Đức Hồng Y và phái đoàn Toà Thánh. Sau đó là phép lành Toà Thánh được ban cho tất cả mọi người trong ngày lễ trọng đại này.
Niềm vui Giáng Sinh của mỗi người, không phân biệt Tôn giáo, còn kéo dài hơn nữa bởi một số chương trình hoan ca sẽ được diễn ra vào các buổi tối ở Nhà thờ Chính toà, ở Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, đặc biệt là “Đêm Yêu Thương” hoan ca tặng quà cho các trẻ em nghèo được diễn ra vào tối ngày 1/1/2006 sắp tới tại Dòng Thánh Tâm.