SAIGON -- Sáng 25.12.2005 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn theo thông lệ gần 10 năm nay, hơn 1.000 anh chị em Khuyết Tật khắp nơi trong thành phố không kể lương giáo, từ sớm đã qui tụ về trong ngôi thánh đường của giáo phận để tham dự thánh lễ Giáng Sinh do Đức Cha Phụ Tá Giuse Vũ Duy Thống chủ tế cùng linh mục Tổng Đại Diện G.B Hùynh Công Minh cũng là cha sở nhà thờ Chính Toà và các linh mục trong giáo xứ.

Trong thánh lễ Đức Cha đã chia sẻ với anh chị em khuyết tật "dù ở trong hoàn cảnh nào, mọi người chúng ta cũng đều được Thiên Chúa yêu thương và mời gọi tất cả chúng ta trong từng hoàn cảnh, dù bị khiếm khuyết về thân thể nhưng đừng bao giờ để bị khiếm khuyết trong tâm hồn…"

Ngay sau thánh lễ, cũng như truyền thống hằng năm các ca sĩ Công Giáo quen thuộc đã đến để giúp vui cho những người kém may mắn một chương trình văn nghệ rất ý nghĩa. Mở đầu chính Đức Cha Vũ Duy Thống ("ca sĩ đặc biệt của đêm nay") đã hát liền hai ca khúc do chính ngài sáng tác: “Rộn ràng Noel sang" và “Tít trên cao" với những câu: "Ca lên đi câu ca vui tươi, ca lên đi nhân gian nơi nơi, nguồn hoà bình đã đến rồi. Thôi xa đi đêm đen than van, thôi xa đi con tim nghi nan. Cuộc đời rạng đẹp bình an".

Những gương mặt rạng rỡ, hân hoan, dù một số anh chị em khiếm thị tuy không nhìn thấy gì và các anh chị em khiếm thính thì không nghe được (chỉ nghe do minh hoạ bằng cử chỉ ) nhưng những tiếng vỗ tay hòa chung cùng tiếng hát của Đức Cha Phụ Tá đã làm cho không khí sáng nay thật vui tươi và khi tiếng hát của các ca sĩ quen thuộc như nghệ sĩ Kim Lệ với câu ca "Dương trần đã vang lên bài thánh ca, mùa đông năm ấy Chúa sinh vì ta" . Ca sĩ Tuyết Mai Ly thì rưng rưng nước mắt khi linh mục Vương Sĩ Tuấn giới thiệu cô gái khiếm thị Nguyễn Thị Hảo quê Hải Dương ở Mái Am Thiên An đã đoạt 3 huy chương vàng bơi lội tại Para Games 3 vừa qua, mỗi người đến tham dự đều được ban tổ chức gởi tặng một phong bì tiền, một món quà nho nhỏ trong mùa Giáng Sinh.

Tối Chúa Nhật của ngày lễ chính, những con đường ở khu vực trung tâm thành phố vẫn đông nghẹt người tranh thủ đi chơi Noel. Sau thánh lễ 6 giờ 30 chiều Chúa Nhật thường lệ, những người dự lễ lại tràn ra đường phố hoà với dòng người vui một Giáng Sinh an bình.