SAIGON --Đêm Giáng Sinh năm nay, trời Sài Gòn do ảnh hưởng áp thấp nên những cơn mưa kéo dài tầm tả suốt từ chiều cho đến tối và vì vậy những chương trình dành cho Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh dự tính được tổ chức ngoài trời tại Trung Tâm Mục Vụ và Văn Hóa, phải thay đổi cấp tốc tại nhà nguyện Chủng Viện.
Phần hoạt cảnh trước lễ do các Soeurs phụ trách cũng không thể diễn được. Từ những ngày trước lễ, 12.000 thiệp mời đã được gởi đi vì năm nay Đức Hồng Y G.B Phạm Minh Mẫn muốn tổ chức một Thánh Lễ Vọng khác hơn mọi năm: Không ở trong Nhà Thờ Chính Toà mà là tại Trung Tâm Văn Hoá Công Giáo (TTVHCG). Ngài muốn mời gọi không chỉ giáo dân trong giáo phận của mình đến để cùng chia sẻ niềm vui trong đêm Con Chúa giáng trần mà cả những “anh chị em khác ngoài Công giáo" tới tham dự. Vì “Giáng Sinh" không chỉ dành cho người Công Giáo thôi mà là cho tất cả mọi người lương cũng như giáo.
Gần đến 9 giờ đêm thì trời ngớt mưa dần và sau đó thì tạnh hẵn. Alleluia! tuy vậy ban tổ chức vẫn không thể để Đức Hồng Y và các cha đồng tế dâng thánh lễ ngoài trời theo chương trình được nên có hai địa điểm dâng lễ: địa điểm 1, trong nhà nguyện Tiểu Chủng Viện, Đức Hồng Y Gioan Baotixita chủ tế cùng linh mục Tổng Đại Diện G.B Huỳnh Công Minh, linh mục Gioan Bùi Thái Sơn, linh mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, với sự tham dự của các thầy Đại Chủng Sinh các khoá 7,8,9 phụ trách hát lễ và các phần phụng vụ. Tất cả các khách mời như đại diện Lảnh Sự Quán các nước, đại diện Tôn Giáo bạn và đa số các giới trong giáo phận đều tham dự thánh lễ tại đây. Địa điểm 2, được tổ chức tại Hội Trường của TTVHCG, ngay trước đó nửa tiếng đồng hồ, do linh mục Phêrô Nguyễn Khảm, Giám Đốc chủ tế cùng linh mục Giuse Vương Sĩ Tuấn, linh mục Phêrô Đỗ Duy Khánh đồng tế.
Hàng ngàn chiếc ghế ở ngoài trời chuẩn bị cho người dự lễ bị bỏ trống do ướt nước mưa. Linh mục quản lý Đại Chủng Viện Giuse Trần Văn Lưu, thật là vất vả, vừa chạy chỗ nầy lo che chắn cho dàn âm thanh của Công ty Việt Thương do anh Nguyễn Thái, Giám Đốc hỗ trợ, vừa thấy ngài ở chỗ kia lo cho mọi người dự lễ được có chỗ ngồi thoải mái để yên tâm sốt sắng dự lễ.
Sau khi thánh lễ của hai nơi kể trên vừa xong thì mọi người được linh mục Giuse Vương Sĩ Tuấn thông báo sẽ có các nghệ sĩ Công giáo quen thuộc như Tam Ca Áo Trắng, Hoàng Thanh, Kim Lệ, Phi Nguyễn, Tuyết Mai Ly… phục vụ một chương trình văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh. Những bài hát Giáng Sinh quen thuộc như “Tiếng Hát Thiên Thần", “Cao Cung Lên", “Hang Bélem", “Jingle Bells", v.v... được các nghệ sĩ trình bày và được cử tọa tán thưởng nồng nhiệt.
Trong bầu khí linh thiêng của Đêm Giáng Sinh, Đức Hồng Y cùng các vị khách quí cũng đã cùng với tất cả mọi người hát vang lên ca khúc quen thuộc: "Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa… “
Chương trình văn nghệ đã kết thúc khi gần 11 giờ đêm nhưng mọi người vẫn còn nấn ná chưa muốn ra về. Ở ngoài đường phố vẫn rộn ràng người người đi chơi đêm Noel.
Phần hoạt cảnh trước lễ do các Soeurs phụ trách cũng không thể diễn được. Từ những ngày trước lễ, 12.000 thiệp mời đã được gởi đi vì năm nay Đức Hồng Y G.B Phạm Minh Mẫn muốn tổ chức một Thánh Lễ Vọng khác hơn mọi năm: Không ở trong Nhà Thờ Chính Toà mà là tại Trung Tâm Văn Hoá Công Giáo (TTVHCG). Ngài muốn mời gọi không chỉ giáo dân trong giáo phận của mình đến để cùng chia sẻ niềm vui trong đêm Con Chúa giáng trần mà cả những “anh chị em khác ngoài Công giáo" tới tham dự. Vì “Giáng Sinh" không chỉ dành cho người Công Giáo thôi mà là cho tất cả mọi người lương cũng như giáo.Gần đến 9 giờ đêm thì trời ngớt mưa dần và sau đó thì tạnh hẵn. Alleluia! tuy vậy ban tổ chức vẫn không thể để Đức Hồng Y và các cha đồng tế dâng thánh lễ ngoài trời theo chương trình được nên có hai địa điểm dâng lễ: địa điểm 1, trong nhà nguyện Tiểu Chủng Viện, Đức Hồng Y Gioan Baotixita chủ tế cùng linh mục Tổng Đại Diện G.B Huỳnh Công Minh, linh mục Gioan Bùi Thái Sơn, linh mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, với sự tham dự của các thầy Đại Chủng Sinh các khoá 7,8,9 phụ trách hát lễ và các phần phụng vụ. Tất cả các khách mời như đại diện Lảnh Sự Quán các nước, đại diện Tôn Giáo bạn và đa số các giới trong giáo phận đều tham dự thánh lễ tại đây. Địa điểm 2, được tổ chức tại Hội Trường của TTVHCG, ngay trước đó nửa tiếng đồng hồ, do linh mục Phêrô Nguyễn Khảm, Giám Đốc chủ tế cùng linh mục Giuse Vương Sĩ Tuấn, linh mục Phêrô Đỗ Duy Khánh đồng tế.
Hàng ngàn chiếc ghế ở ngoài trời chuẩn bị cho người dự lễ bị bỏ trống do ướt nước mưa. Linh mục quản lý Đại Chủng Viện Giuse Trần Văn Lưu, thật là vất vả, vừa chạy chỗ nầy lo che chắn cho dàn âm thanh của Công ty Việt Thương do anh Nguyễn Thái, Giám Đốc hỗ trợ, vừa thấy ngài ở chỗ kia lo cho mọi người dự lễ được có chỗ ngồi thoải mái để yên tâm sốt sắng dự lễ.
Sau khi thánh lễ của hai nơi kể trên vừa xong thì mọi người được linh mục Giuse Vương Sĩ Tuấn thông báo sẽ có các nghệ sĩ Công giáo quen thuộc như Tam Ca Áo Trắng, Hoàng Thanh, Kim Lệ, Phi Nguyễn, Tuyết Mai Ly… phục vụ một chương trình văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh. Những bài hát Giáng Sinh quen thuộc như “Tiếng Hát Thiên Thần", “Cao Cung Lên", “Hang Bélem", “Jingle Bells", v.v... được các nghệ sĩ trình bày và được cử tọa tán thưởng nồng nhiệt.
Trong bầu khí linh thiêng của Đêm Giáng Sinh, Đức Hồng Y cùng các vị khách quí cũng đã cùng với tất cả mọi người hát vang lên ca khúc quen thuộc: "Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa… “
Chương trình văn nghệ đã kết thúc khi gần 11 giờ đêm nhưng mọi người vẫn còn nấn ná chưa muốn ra về. Ở ngoài đường phố vẫn rộn ràng người người đi chơi đêm Noel.