CHUYẾN ĐI TÌNH NGHĨA NOEL 2005 VỚI TRẠI PHONG BA SAO, HÀ NAM, HÀ NỘI.



HÀ NỘI -- Trong không khí của mùa lễ Chúa Giáng Sinh đang đến thật gần, sáng Chúa Nhật 18/12/2005, dưới sự chủ trì của tân giám mục Phêrô Nguyễn văn Đệ, Dòng Don Bosco, cũng là Giám mục phụ tá của Giáo Phận Bùi Chu, hơn 130 thành viên hầu hết là các bạn trẻ của các thành phần: Gia Đình Thánh Tâm, Giới trẻ Thánh Tâm, Ca đoàn Tiếng Anh và nhóm Phục Vụ Ve Chai đã cùng đi một chuyến đến trại phong Ba Sao - Tỉnh Hà Nam để cùng chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với 250 bịnh nhân và thân nhân của trại phong Ba Sao.

Đúng 8h sáng, cả 3 chiếc xe 45 chỗ và 1 chiếc vận tải con chở quà Noel và vật dụng âm thanh ánh sáng đã sẵn sàng tập trung trước cổng Nhà Thờ Chính Toà Hà Nội và cùng xuất phát đi Ba Sao. Cả đoàn đọc kinh sáng bắt đầu cho một ngày mới và xin Chúa chúc lành cho chuyến đi. Theo lời hiệu triệu của cha Phêrô, ai cũng có mặt đúng giờ và chuẩn bị rất nhiều đồ mang theo cho những người bệnh. Nào là quần áo, thuốc men, sách bút, đồ dùng sinh hoạt và đương nhiên là cả đồ ăn nữa. Sau hai giờ đồng hồ di chuyển từ Hà Nội đến Ba Sao, một địa bàn thuộc tỉnh Hà Nam, cách Hà Nội chừng 80 cây số chạy xe. Đây là một vùng khá hẻo lánh, dân cư thưa thớt và còn nghèo. Người dân có một nghề chính là nghề trồng sắn. Đi qua nhà nào cũng thấy đang mùa sắn đầy những sân phơi làm bột, hay bán nguyên liệu. Vì xe quá to nên cả đoàn phải xuống đi bộ chừng 2 cây số mới vào đến khu bệnh viện Ba Sao, nơi có khoảng 250 bệnh nhân đang được điều trị, và khoảng 30 em nhỏ là con em của họ cũng ăn ở và sinh hoạt tại đây. Ngoài ra còn có một số bịnh nhân nặng nằm liệt giường không thể ra sinh hoạt được.

Khi đoàn vừa đến đã được các vị trong ban giám đốc bệnh viên tập trung đón chào bằng những nụ cười thân thiện và những chiếc bắt tay nồng nhiệt. Lễ chào mừng được cử hành ngay sau đó bằng những bài phát biểu và những lời cảm ơn từ đại diện ban Giám đốc Bênh viện là bác sỹ Nguyễn Xuân Quý. Cùng có mặt và tham dự lễ chào mừng đoàn còn có 6 tân linh mục trước đây vừa được chịu chức hôm 29-11 tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội, có các soeur Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thị Liên, Sr. Lai Dòng Thánh Phaolô, sr. Nhường Cựu Tổng Phụ Trách Dòng MTG Bắc Ninh Thủ Đức, các thầy thuốc, những người đã tình nguyện giúp đỡ các bệnh nhân và ở lại bênh viện cùng với họ.

Những bó hoa tươi thắm, những lời chúc mừng và cảm ơn từ phía bệnh viện và các bệnh nhân đã làm cho đoàn thêm phấn khởi. Thay mặt các vị đi trong đoàn, tân giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã gửi lời chúc sức khoẻ và lời chúc mừng Giáng sinh và Năm mới đến tất cả các bác sỹ, y tá, các người giúp việc cho bệnh viện và tất cả các bệnh nhân già trẻ lớn bé. Cha đã thay mặt Đức Tổng Giám Mục Hà Nội tặng phần quà 14.200.000$ cho các bịnh nhân và con em các bịnh nhân đang đi học. Ngoài ra Cha cũng thay mặt cho các ân nhân xa gần, cách riêng gia đình Thánh Tâm đã dành dụm các hy sinh mùa vọng, để trao tặng số tiền 17.000.000$ bằng các hiện vật, quà mừng cho 250 người, quà rút số bốc thăm, quà hội chợ và bữa ăn trưa cho các bịnh nhân. Cha cũng mừng tuổi và chúc thượng thọ một bệnh nhân là cụ bà Nguyễn Thị Hường, năm nay đã hưởng thọ 90 tuổi vẫn vui khoẻ và tinh thần tốt.

Chương trình vui Noel với các bịnh nhân được dàn trải cả ngày và bắt đầu từ 10g30 với không khi vui tươi phấn khởi khi cả đoàn 130 người cùng chung sức chuẩn bị một bữa tiệc ngoài trời cho 380 người ăn kể cả bịnh nhân lẫn phục vụ, rất vui vẻ và ấm cúng trong tình yêu thương.



Gần 400 chiếc bánh chưng mang theo, giò, chả lụa, hoa quả, nước ngọt, bánh kẹo được chia đều cho mọi người. Trong đó, những phần hơn được chuyển đến tận tay những người bệnh nhân, có cả những người không đi ra khỏi phòng được cũng được các bạn trẻ mang khẩu phần ăn đến tận nơi. Bữa trưa tuy đơn sơ nhưng ấm tình người.

Cả cha và con, những người trẻ và những người già, người bệnh và người lành cùng quây quần bên nhau, chia sẻ những giây phút ấm cúng. Không chỉ có ăn uống, bên cạnh đó, các bạn trẻ đã mang đến cho những bệnh nhân ở đây một không khí vui chơi thích thú qua mô hình “hội chợ “ ngay giữa khuôn viên chính của bệnh viện. Theo sáng kiến của cha linh hướng, các bạn đã dựng nên những gian hàng hội chợ trong đó bày “bán” tất cả những vật dụng cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt của các bệnh nhân như : quần áo, chăn màn, thuốc men, đồ dùng sinh hoạt, các món quà lưu niệm Giáng Sinh, bánh kẹo, hoa quả, đồ ăn thức uống…

Sau đó, các bạn phát cho mỗi người bệnh những tấm phiếu màu trắng để họ làm vé tham gia các trò chơi hội chợ như ném Bowling, phi tiêu, quay số… và nếu may mắn họ sẽ thắng và thường là thắng vì chủ trương hội chợ là như thế, nên nhiều người đã trúng khi chơi.

Mỗi lần chơi trúng họ được chung những tấm phiếu màu đỏ, có ghi những Lời Chúa bên trên và lại mang những tấm phiếu ấy đi “mua hàng” … Nếu có nhiều phiếu đỏ họ sẽ được mua nhiều đồ rất giá trị. Có những đồ giá trị trên 100.000$ mà cũng chỉ mua với vài phiếu đỏ mà thôi. Các bệnh nhân ai cũng thấy vui lắm vì vừa được chơi trò chơi, tận hưởng cảm giác chiến thắng và lại được mang về những phần quà giá trị và những món đồ mình mơ ước: như một bộ áo vest, một chiếc cặp sách hay đơn giản là một vài cục kẹo, một cái mũ ông già Noel… Đó cũng thể hiện những tấm lòng biết yêu thương, chia sẻ và phục vụ của các bạn trẻ đã chuẩn bị từ lâu mang đến chia sẻ với các bịnh nhân. Các bạn đã tạo mọi điều kiện để những người bất hạnh ấy được chia sẻ những phút giây vui sướng và hạnh phúc. Nhìn những “cậu ấm cô chiêu” hàng ngày chỉ biết cắp sách đến trường hay được sống một cuộc sống sung túc vui vẻ đến đây phục vụ, giúp đỡ những người bệnh tật, có người cụt tay, mất chân, thiếu mắt… thật cảm động! Những việc hèn mọn nhất như đi nhặt rác, làm vệ sinh cũng được các bạn trẻ làm sạch sẽ.

Cuộc vui nào của nhóm cũng không thể thiếu Thánh lễ, và chuyến hành trình này cũng vậy, thánh lễ được cử hành là một thánh lễ đặc biệt ở ngay giữa sân của Bệnh viện. Một chiếc bạn dài được kê ra, trên phủ khăn trắng, một cây thánh giá được đặt bên trên, có hoa có nến đầy đủ. Đặc biệt hơn nữa đây là một thánh lễ đồng tế, do cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ chủ tế, và các cha Sơn, cha Trí, cha Tiến, cha Quế, Cha Viên… cùng đồng tế thánh lễ và mang lời Chúa đến với mọi người cả những người công giáo và không công giáo ở đây. Bài giảng ngắn gọn, dễ hiểu, cho tất cả những bệnh nhân : nhiều người đã rất xúc động và được an ủi lớn lao khi nghe chủ tế khẳng định “ Chúa giáng sinh không chỉ trong hang đá xưa, hay trong Thánh Thể, trong Nhà thờ, mà Chúa còn giáng sinh, hiện thân nơi mọi người, cách riêng nơi nghèo khổ, cùng cực, ốm đau, bịnh tật, bị bỏ rơi, nơi những hình hài bị mọi người ghê sợ xa lánh… Chính Chúa đã khẳng định họ là Cha, là Mẹ, là Anh, Chị, Em, của Chúa. Ai làm những việc như thế cho một trong những người hèn mọn nầy là anh em của Ta đây, là chính làm cho Ta vậy.” (Mt 25, 31-41).

Sau thánh lễ, chươnng trình văn nghệ mừng Noel và Năm mới đặc sắc được tổ chức hoành tráng bởi tất cả giới trẻ đi trong đoàn. Hàng chục tiết mục ca múa được liên tiếp nhau trình diễn cho những người bệnh. Những nụ cười, những ánh mắt hân hoan, những bàn tay cụt ngón cũng giơ lên vỗ tay tán thưởng thật nhiệt tình. Những niềm vui ấy như những lời cảm ơn chân thành nhất của họ gủi cho các bạn trẻ. Đứng giữa các bạn, cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ làm ông già Noel, mang trên vai một chiếc túi thật to đến từng người phát quà Noel. Các bạn trẻ cùng nắm tay hát vang lời ca “ và con tim đã vui trở lại” gửi tặng những lời yêu thương đến những người đồng loại bất hạnh.

Thời gian qua nhanh quá, mới đó mà đã 17g00 giờ chiều, khí lạnh từ khe núi đã vội ập đến. Trời đã tối, mọi người vội vã cuốc bộ cả cây số nới lên được xe ra về, hành trang của mỗi bạn trẻ hôm ấy là những cây lau rừng trắng muốt mang về thành phố. Chỉ là một thứ cây dại mọc trên núi mà những bệnh nhân đã tặng cho các bạn sau mỗi tiết mục văn nghệ, chẳng có hoa, không có gấu bông, nhưng các “ca sỹ” trẻ lại thấy trào dâng những cảm xúc lâng lâng nhiều ý nghĩa khi họ nhận được những món quà kỷ niệm từ những bàn tay không ngón, và những dấu ấn ấy không bao giờ nhạt phai trong tim của các bạn tr3 : đẹp mãi tinh thần “sống yêu thương và phục vụ” của gia đình Thánh Tâm Hà Nội.