Tin của hãng thông tấn Pháp đánh đi từ Phnom Penh hôm thứ ba cho biết 9 thiếu nữ Việt Nam đã trốn khỏi một trung tâm tạm giam sau khi được giải cứu khỏi các ổ mại dâm ở Kăm Pu Chia.
Ông Pierre Legros, cố vấn của tổ chức phi chính phủ Afesip, cho phái viên AFP biết rằng ông tin là những thiếu nữ đó đã hối lộ để ra khỏi trung tâm, nơi họ phải chờ để được hồi hương, và một số đã quay lại làm nghề cũ trong khi một số khác đang lẩn trốn ở Phnom Penh. 9 thiếu nữ đó nằm trong số 14 cô gái Việt Nam được cứu ra khỏi các địa điểm mại dâm ở Kăm Pu Chia, nhưng sau đó, họ lại bị bắt giam về tội nhập cảnh bất hợp pháp hôm mồng 5 tháng 8 vừa qua. Cô bé nhỏ nhất trong nhóm này cho biết cô chỉ có 13 tuổi.
Các phát ngôn viên của Bộ Nội vụ và Cảnh sát Kăm Pu Chia phủ nhận tố cáo của ông Legros và nói rằng những thiếu nữ đó đã bị trục xuất về Việt Nam. Tuy nhiên, giới hữu trách Phnom Penh không cho biết là những người đó đã rời Kăm Pu Chia vào lúc nào.
Ông Legros bác bỏ tuyên bố của các giới chức Kăm Pu Chia và nói rằng: trong trường hợp các thiếu nữ Việt Nam được đưa về nước, chính phủ Việt Nam sẽ thông báo cho văn phòng của Afesip ở Sài gòn, nhưng văn phòng đó không nhận được thông báo nào cả. Một phát ngôn viên của đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh cũng nói rằng họ không nhận được thông tin nào từ giới hữu trách Kăm Pu Chia về việc trục xuất các thiếu nữ đó.
Tổ chức Afesip đã đứng ra giúp đỡ cho các thiếu nữ Việt Nam kể từ khi họ bị bắt giam. Cao ủy trưởng cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Mary Robinson đã bày tỏ sự bất bình về cách xử lý của giới hữu trách Kăm Pu Chia đối với nhóm thiếu nữ Việt Nam này, và bà đã vận động để bảo vệ cho họ khi bà đến thăm Kăm Pu Chia hồi tháng 8.
Ông Legros của tổ chức Afesip cho biết việc mất tích của 9 thiếu nữ Việt Nam sẽ được trình bày với đặc sứ nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Peter Leuprecht, khi ông đến thăm Kăm Pu Chia trong tuần này. (VOA)
Ông Pierre Legros, cố vấn của tổ chức phi chính phủ Afesip, cho phái viên AFP biết rằng ông tin là những thiếu nữ đó đã hối lộ để ra khỏi trung tâm, nơi họ phải chờ để được hồi hương, và một số đã quay lại làm nghề cũ trong khi một số khác đang lẩn trốn ở Phnom Penh. 9 thiếu nữ đó nằm trong số 14 cô gái Việt Nam được cứu ra khỏi các địa điểm mại dâm ở Kăm Pu Chia, nhưng sau đó, họ lại bị bắt giam về tội nhập cảnh bất hợp pháp hôm mồng 5 tháng 8 vừa qua. Cô bé nhỏ nhất trong nhóm này cho biết cô chỉ có 13 tuổi.
Các phát ngôn viên của Bộ Nội vụ và Cảnh sát Kăm Pu Chia phủ nhận tố cáo của ông Legros và nói rằng những thiếu nữ đó đã bị trục xuất về Việt Nam. Tuy nhiên, giới hữu trách Phnom Penh không cho biết là những người đó đã rời Kăm Pu Chia vào lúc nào.
Ông Legros bác bỏ tuyên bố của các giới chức Kăm Pu Chia và nói rằng: trong trường hợp các thiếu nữ Việt Nam được đưa về nước, chính phủ Việt Nam sẽ thông báo cho văn phòng của Afesip ở Sài gòn, nhưng văn phòng đó không nhận được thông báo nào cả. Một phát ngôn viên của đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh cũng nói rằng họ không nhận được thông tin nào từ giới hữu trách Kăm Pu Chia về việc trục xuất các thiếu nữ đó.
Tổ chức Afesip đã đứng ra giúp đỡ cho các thiếu nữ Việt Nam kể từ khi họ bị bắt giam. Cao ủy trưởng cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Mary Robinson đã bày tỏ sự bất bình về cách xử lý của giới hữu trách Kăm Pu Chia đối với nhóm thiếu nữ Việt Nam này, và bà đã vận động để bảo vệ cho họ khi bà đến thăm Kăm Pu Chia hồi tháng 8.
Ông Legros của tổ chức Afesip cho biết việc mất tích của 9 thiếu nữ Việt Nam sẽ được trình bày với đặc sứ nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Peter Leuprecht, khi ông đến thăm Kăm Pu Chia trong tuần này. (VOA)