SAIGÒN -- Tối 20.12.2006 tại giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình thuộc hạt Xóm Mới - Gò Vấp khoảng hơn 1.000 người đã không ngại thời tiết để đến tham dự đêm văn nghệ Mừng Chúa Giáng Sinh và kỷ niệm 40 năm thành lập giáo xứ.
Mặc dù mấy ngày nay do ảnh hưởng ấp thấp nhiệt đới nên thời tiết Sài Gòn thay đổi, trời luôn lất phất những hạt mưa nho nhỏ và hơi se lạnh, người tham dự cứ ngỡ như là mình đang ở Đà Lạt vậy!
Bước vào khuôn viên giáo xứ thật rộng lớn đã nhìn thấy một màn hình lớn do ban tổ chức bố trí để những ai không vào được trong thánh đường có thể theo dõi suốt chương trình văn nghệ và một màn hình nữa được đặt phía trên cung thánh.
Những lời đầu tiên khai mạc chương trình, linh mục chính xứ Giuse Phạm Trung Thu đã ngỏ lời chào mừng linh mục Hạt trưởng Đaminh Nguyễn Ngọc Lễ, diện Hội Đồng Mục Vụ của các giáo xứ trong giáo hạt và quý vị ân nhân, khách quí và toàn thễ giáo dân đã đến tham dự và chung niềm vui mừng đón Chúa Gíang Sinh và kỷ niệm 40 năm thành lập giáo xứ đó cũng là lý do để tổ chức đêm nhạc nầy.
Đêm nhạc tôi nay đã được chuẩn bị hằng tháng trời và với sự hiện diện của một số nghệ sĩ, ca sĩ Công Giáo như: Kim Lệ, Tam Ca Áo Trắng, Thanh Sử, Phi Nguyễn, Mai Hậu, Tuyết Mai Ly, Minh Đài cùng nhóm múa của Cung Văn Hoá Lao Động, và đặc biệt là nhóm ca viên và nghệ sĩ của giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình.
Mở đầu là tiết mục múa của các bé thiếu nhi rất dễ thương trong những bộ quần ông già Noel vui nhộn, tiếp đó chen lẫn những tiết mục của giáo xứ là phần trình diễn của các ca sĩ Công Giáo, ca đoàn của giáo xứ trong phần hợp xướng: “ Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời “, ‘ Đêm Đông Sương Gío “ được chuẩn bị khá tốt.
Tuy chương trình khá dài, nhưng mọi người đều vui vẻ và khen ngợi tinh thần của ban tổ chức đã làm cho nét sinh hoạt trong giáo xứ thêm nhiều ý nghĩa trong Mùa Giáng Sinh nầy.
Mặc dù mấy ngày nay do ảnh hưởng ấp thấp nhiệt đới nên thời tiết Sài Gòn thay đổi, trời luôn lất phất những hạt mưa nho nhỏ và hơi se lạnh, người tham dự cứ ngỡ như là mình đang ở Đà Lạt vậy! Bước vào khuôn viên giáo xứ thật rộng lớn đã nhìn thấy một màn hình lớn do ban tổ chức bố trí để những ai không vào được trong thánh đường có thể theo dõi suốt chương trình văn nghệ và một màn hình nữa được đặt phía trên cung thánh.
Những lời đầu tiên khai mạc chương trình, linh mục chính xứ Giuse Phạm Trung Thu đã ngỏ lời chào mừng linh mục Hạt trưởng Đaminh Nguyễn Ngọc Lễ, diện Hội Đồng Mục Vụ của các giáo xứ trong giáo hạt và quý vị ân nhân, khách quí và toàn thễ giáo dân đã đến tham dự và chung niềm vui mừng đón Chúa Gíang Sinh và kỷ niệm 40 năm thành lập giáo xứ đó cũng là lý do để tổ chức đêm nhạc nầy.
Đêm nhạc tôi nay đã được chuẩn bị hằng tháng trời và với sự hiện diện của một số nghệ sĩ, ca sĩ Công Giáo như: Kim Lệ, Tam Ca Áo Trắng, Thanh Sử, Phi Nguyễn, Mai Hậu, Tuyết Mai Ly, Minh Đài cùng nhóm múa của Cung Văn Hoá Lao Động, và đặc biệt là nhóm ca viên và nghệ sĩ của giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình.
Mở đầu là tiết mục múa của các bé thiếu nhi rất dễ thương trong những bộ quần ông già Noel vui nhộn, tiếp đó chen lẫn những tiết mục của giáo xứ là phần trình diễn của các ca sĩ Công Giáo, ca đoàn của giáo xứ trong phần hợp xướng: “ Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời “, ‘ Đêm Đông Sương Gío “ được chuẩn bị khá tốt. Tuy chương trình khá dài, nhưng mọi người đều vui vẻ và khen ngợi tinh thần của ban tổ chức đã làm cho nét sinh hoạt trong giáo xứ thêm nhiều ý nghĩa trong Mùa Giáng Sinh nầy.