SAIGON -- Chiều ngày thứ năm 15/12/2005. Linh mục Vũ Khởi Phụng, Dòng Chúa Cứu Thế đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho ông bà Bàng Bá Lân, nhân dịp bà Bàng Bá Lân qua đời và con cháu rước cốt về đặt tại nhà Hài Cốt thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, 38 Kỳ Đồng.
Nhà thơ Bàng Bá Lân thuộc thế hệ văn học Việt Nam thời đầu thế kỷ 20, trong những năm cuối đời, ông nhận biết Chúa và tin theo đạo, người bạn văn chương đồng hành với ông là nhà văn Phạm Đình Khiêm đã cho biết như trên.
17 năm trước đây, khi qua đời, nhà thơ Bàng Bá Lân đã được chính linh mục Vũ Khởi Phụng cùng với cụ Phạm Đình Khiêm đưa cốt về lưu giữ tại nhà Hài Cốt này, nay cụ bà qua đời cũng vẫn cụ Phạm Đình Khiêm và linh mục Vũ Khởi Phụng cùng con cháu đưa cốt về đặt cạnh cốt của cụ ông. Cụ bà đã được rửa tội cùng với cụ ông khi cụ ông tin theo đạo.
Trong buổi lễ có sự hiện diện của linh mục Phạm Trung Thành, Phó Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và ông Nguyễn văn Vịnh, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Nhà thơ Bàng Bá Lân thuộc thế hệ văn học Việt Nam thời đầu thế kỷ 20, trong những năm cuối đời, ông nhận biết Chúa và tin theo đạo, người bạn văn chương đồng hành với ông là nhà văn Phạm Đình Khiêm đã cho biết như trên.
17 năm trước đây, khi qua đời, nhà thơ Bàng Bá Lân đã được chính linh mục Vũ Khởi Phụng cùng với cụ Phạm Đình Khiêm đưa cốt về lưu giữ tại nhà Hài Cốt này, nay cụ bà qua đời cũng vẫn cụ Phạm Đình Khiêm và linh mục Vũ Khởi Phụng cùng con cháu đưa cốt về đặt cạnh cốt của cụ ông. Cụ bà đã được rửa tội cùng với cụ ông khi cụ ông tin theo đạo.
Trong buổi lễ có sự hiện diện của linh mục Phạm Trung Thành, Phó Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và ông Nguyễn văn Vịnh, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.