Sài Gòn: Gần 10 ngàn người tham dự chương trình “Đêm chan hoà ánh sáng”
Hoà chung niềm vui thế giới đón mừng Giáng Sinh, được đức Hồng y TGM giáo phận khuyến khích, cùng sự hỗ trợ của giới Doanh nghiệp Công Giáo, trung tâm Văn hoá Công Giáo đã tổ chức thành công đêm ca nhạc Giáng Sinh chủ đề “Đêm Thánh - Đêm Chan Hoà Ánh Sáng” vào tối ngày 16/12/2005.
Hàng chục ngàn người đổ về Trung tâm và được đón tiếp vào ngồi tại ba nơi trong khu vực. Tòan cảnh của Trung tâm hôm nay có phần đẹp mắt vì ánh đèn, sân khấu được coi là hoành tráng vì rộng và rực rỡ sắc màu; cây nến khổng lồ cháy sáng, đứng sừng sững giữa sân.
Chương trình hội diễn được chia làm năm phần có những tiêu đề rõ ràng:
Âm thanh nổi, ánh đèn rực rỡ, người tham dự rất đông…. thì đêm nay nơi này có giống như ở một sân khấu ca nhạc của Sài Gòn không? Thưa chắc chắn là không vì những người qui tụ đêm nay và nội dung chương trình tạo thành một GIÁ TRỊ GIÁNG SINH. Giáng sinh tràn ngập niềm vui. Đó là một niềm vui đích thực; sang phần II của đêm hội diễn sẽ giải thích điều đó.
Oh, vườn địa đàng hiện ra có cây cối xanh um, chim chóc và muông thú vui đùa, hạnh phúc chan hòa…..đã có lúc thế gian tràn ngập ánh sáng như thế đấy! Nhưng Adam và Eva, mắc bẫy một con rắn, đã muốn đi quá giới hạn của con người dẫn đến hành vi tội, làm cho thế gian khắc khỏai chìm trong bóng đêm. Trên sân khấu những con vật như gà, mèo, chó, chim mặc trang phục sặc sỡ rất đẹp bộc lộ được thiên đàng tươi đẹp an lành; và cảnh con rắn quanh quẩn một cây xanh vờn vĩnh bà Eva làm người xem rất thú vị. Thật là hay! Thật công phu!
Sang phần III, Bài hát Bên Sông Babilon do ca đòan Giáo Lý nhà thờ Chính Tòa như miêu tả lại nỗi thống khổ của con người khi đi trong bóng đêm mờ tối. Kìa, những thiếu nữ Sion, những tiếng khóc rên rỉ của phận người mỏi mòn không ánh sáng, oằn oại không điểm tựa……..cho đến lúc một trinh nữ vâng theo thánh ý Thiên Chúa khi gặp gỡ Sứ thần làm cho mãi mãi và ngàn đời, thân phận con người được nâng lên bởi tình yêu Thiên Chúa. Hoạt cảnh Truyền Tin có đôi cánh thiên thần thật thơ mộng do nữ tu Mến Thánh Giá Gò vấp trình diễn. Những bạn gái trẻ trong trang phục thiếu nữ Sion và chiếc bình làm cho đâu đây phảng phất văn hóa Trung Đông.
Khi Con Thiên Chúa làm người thì ánh sáng cứu độ bừng sáng khắp đất trời. Nhiều tu sĩ nam nữ thuộc nhiều hội dòng khác nhau ngồi ở những hàng ghế đầu cùng đi lên sân khấu để hát bài Hãy Vùng Đứng như khép lại thân phận kẻ lưu đày bên sông Babilon. Và sau đó, linh mục Tiến Lộc đã hóa thân trong vai tiên tri Isaia công bố Tin Mừng Giáng Sinh rất đậm đà, ý nghĩa. Tiếng hát của tu sĩ liên dòng với bài Vinh Danh của nhạc sĩ Hải Linh thật mạnh mẽ, vang dội lòng người
MC hoạt bát của phần chính chương trình là linh mục Giuse Trần Đình Long, dòng Thánh Thể, làm cho mọi người vui vẻ, múa ca tập thể khá tự nhiên.
Chúa Cứu Thế sinh ra trong một đêm đông giá lạnh. Vâng, đó là Đêm Thánh- Đêm Chan Hòa Ánh Sáng ( phần IV ). Cả thế giới vui mừng vì ánh sáng chan hòa, ánh sáng bất tận là Đức Kitô.
Hai bản hợp xướng Trần Thế Mừng Vui (Joy To The World) và Thiên Thần Hòa Ca ( Hark!The Herald Angells Sing) do ca đòan Giáo Lý nhà thờ Đức Bà trình bày với lực lượng hùng hậu và đồng phục đẹp. (Bài Trần Thế Mừng Vui của George Frederich, một nhà soạn nhạc người Đức nổi tiếng, lời Anh của Isaac Watts, phối hòa âm Lowel Mason. Bài này cho ta thấy được Thánh Kinh kết hợp với âm nhạc theo một phong cách mới, từ bài ca toát lên một tinh thần hoan hỉ, làm mọi người cảm nghiệm được niềm vui giáng sinh. Còn bài Thiên Thần Hòa Ca của Felix Batholdy- Mendelssohn, nhà sọan nhạc gốc Do Thái của thời kỳ âm nhạc lãng mạn).
Bầu khí lắng dịu khi mái ấm khiếm thị Như Nghĩa hợp ca bài Trời Hân Hoan. Ánh sáng chiếu cho mọi người. Thế nhưng có những người ngay từ bẩm sinh hoặc do tai nạn đã không được diễm phúc nhìn thấy ánh sáng. Ấy thế mà những con người khiếm thị ấy lại hát mừng ánh sáng! Trong đêm tối của giác quan, họ đã thấy được ánh sáng của niềm tin, niềm vui, niềm hy vọng và cậy trông. Trong khi có biết bao người sáng mắt nhưng không mở mắt cho đủ sáng để thấy được vẻ đẹp của thiên nhiên, vũ trụ, của con người mà hân hoan ca tụng Thiên Chúa.
Nhóm tam ca Áo Trắng xuất hiện trong tiếng vỗ tay của người hâm mộ đã hát bài Born of Mary. Ánh sáng và niềm vui Giáng Sinh phải tràn ngập trong đời sống gia đình. Niềm vui thánh thiện của Noel còn đặc biệt dành cho các bà mẹ đang cưu mang, nuôi dưỡng trẻ thơ. Ước gì đừng có những thai nhi vô tội bị bóp chết từ trong lòng mẹ hoặc những hài nhi bị bỏ rơi nơi gầm cầu cuối chợ.
Rồi mọi người cùng với các bạn trẻ giáo xứ Chí Hòa múa hát tập thể bài Câu Chúc Giáng Sinh rất vui làm cho nhiều người thân thiện nhau hơn. Sau hai bài hợp xướng nữa của ca đoàn Suốt Việt (Một Hài Nhi Đã Sinh Ra, Tiếng Chuông Sinh Nhật) là bài hát cộng đồng. Mọi người tham dự cùng cất tiếng hát bài hát nổi tiếng Đêm Thánh Vô Cùng. Bài này được hát lần đầu tiên trong đêm 24 tháng 12 năm 1918 tại một ngôi làng bé nhỏ ở một vùng đồi núi nước Áo do linh mục Josef Mohr sáng tác một bài thơ, rồi nhờ một người bạn nhạc sĩ phổ nhạc.
Đến tham dự vào đêm 16/12/2005 vừa qua, ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn bộc bạch: “Có dịp ra phố trong những ngày này, sẽ thấy đêm Sài Gòn lung linh bởi ánh sáng của hàng triệu bóng đèn điện, chuẩn bị cho những cuộc vui lớn. Cảm ơn tất cả những ai đã góp công sức cho chúng ta đêm nay đến đây, cũng trong khung cảnh được chan hoà ánh sáng. Nhờ ánh sáng chúng ta thấy được nhiều điều. Và chúng ta được mời gọi đón lấy Ánh Sáng phát xuất từ ngọn lửa Yêu Thương mà Thiên Chuá Ba Ngôi muốn mang đến cho toàn thể loài người. Thứ ánh sáng mà chỉ có con mắt đức tin, con mắt tâm hồn thấy được. Ánh Sáng ấy lại làm bùng lên những ngọn lửa khác mà không có dòng sông nào, ngọn gió nào dập tắt nổi. Thứ Ánh Sáng mà chúng ta phải bỏ công sức, đôi khi phải trả giá, để có được. Thứ Ánh Sáng mà ở vào lúc đen tối nhất của cuộc đời, chàng Samson lừng lẫy mới thốt lên: “Lạy Chuá, bây giờ hai mắt con tối rồi, con mới thấy ánh sáng rõ ràng hơn!”. Cuối cùng, là trách nhiệm chia sẻ ánh sáng đó cho anh em, khơi nguồn ánh sáng cho mọi người, khơi mở con tim cho mọi người. Ánh Sáng của niềm tin, cần cho sự sống, cho cuộc đời, cho cộng đoàn và cho toàn thể gia đình anh chị em!”
Nghi thức thắp nến sáng được bắt đầu khi ngọn lửa được lấy từ cây nến to giữa sân (kéo xuống bằng một ngọn đuốc nhỏ nhờ dây ròng rọc) đốt vào ngọn đuốc lớn trao đến Đức Hồng Y để Ngài làm phép. Gần một trăm bạn trẻ cầm đuốc sáng lấy lửa đó đem đến cho người tham dự.
Chưa có lời nào diễn tả cho giây phút thiêng liêng ấy. Hàng chục ngàn ngọn lửa thắp sáng cả một vùng đêm đen. NGỌN LỬA BIỂU TƯỢNG CHO CHÚA GIÊSU KITÔ. XIN CHO NGỌN LỬA ĐÊM NAY BỪNG SÁNG MÃI TRONG CUỘC ĐỜI MỖI CHÚNG TA và bài hát Hang Bê Lem nối kết nhiều con tim trong mùa Giáng Sinh.




Ngoài ra, gần 10 ngàn người (theo ước đoán của linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Trưởng ban tổ chức), Công giáo cũng như không Công giáo, có mặt trong đêm thứ sáu qua đều cảm thấy “no đầy” về mặt thưởng thức văn nghệ. Từ sân khấu, âm thanh, áng sáng, cho đến kịch bản, chương trình được dàn dựng và đầu tư khá công phu, hiện đại. Các tiết mục đặc sắc để lại nhiều ấn tượng như: ca vũ Bên sông Babylon; nhạc kịch Hãy vùng đứng dậy với hàng trăm tu sĩ nam nữ trong tu phục riêng của dòng mình, đứng phắt dậy khi nghe lời hiệu triệu, lũ lượt kéo lên sân khấu; hợp ca Trời hân hoan của các em khiếm thị mái ấm Như Nghĩa; tiết mục ca muá của các em thiếu nhi trung tâm Giáo lý Nhà thờ Chánh Toà… Bên cạnh một “em-mờ-xi” (MC) đột xuất, linh mục Giuse Trần Đình Long rất dễ thương. Làm người xem đầy hân hoan và mau chóng quên đi vài trục trặc kỹ thuật nho nhỏ.
Lời cám ơn của linh mục Giám Đốc Trung Tâm, cha Nguyễn Văn Khảm, cuối đêm hội diễn là lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã cho trời hôm nay không mưa, trăng sáng, mọi việc diễn ra tốt đẹp (vì mấy ngày qua vào buổi tối trời mưa dầm liên tục) trong tiếng vỗ tay của mọi người.
Chương trình hội diễn Đêm Thánh - Đêm Chan Hòa Ánh Sáng dường như không khép lại mà mở ra cho nhiều người, khi những người tham dự sẽ đem ánh sáng đến cho mọi người bằng nụ cười, lời nói, việc làm, Tin Mừng của Đức Kitô, trên nhiều nẻo đường, nhất là những người còn đang khắc khoải trong bóng đêm cuộc đời.
Hoà chung niềm vui thế giới đón mừng Giáng Sinh, được đức Hồng y TGM giáo phận khuyến khích, cùng sự hỗ trợ của giới Doanh nghiệp Công Giáo, trung tâm Văn hoá Công Giáo đã tổ chức thành công đêm ca nhạc Giáng Sinh chủ đề “Đêm Thánh - Đêm Chan Hoà Ánh Sáng” vào tối ngày 16/12/2005. Hàng chục ngàn người đổ về Trung tâm và được đón tiếp vào ngồi tại ba nơi trong khu vực. Tòan cảnh của Trung tâm hôm nay có phần đẹp mắt vì ánh đèn, sân khấu được coi là hoành tráng vì rộng và rực rỡ sắc màu; cây nến khổng lồ cháy sáng, đứng sừng sững giữa sân.
Chương trình hội diễn được chia làm năm phần có những tiêu đề rõ ràng:
- I : Thế giới hân hoan
- II : Đã có lúc thế gian tràn ngập ánh sang
- III: Khắc khỏai trong bong đêm
- IV: Đêm Thánh - Đêm chan hòa ánh sang
- V: Đem ánh sang đến cho mọi người
Âm thanh nổi, ánh đèn rực rỡ, người tham dự rất đông…. thì đêm nay nơi này có giống như ở một sân khấu ca nhạc của Sài Gòn không? Thưa chắc chắn là không vì những người qui tụ đêm nay và nội dung chương trình tạo thành một GIÁ TRỊ GIÁNG SINH. Giáng sinh tràn ngập niềm vui. Đó là một niềm vui đích thực; sang phần II của đêm hội diễn sẽ giải thích điều đó.
Oh, vườn địa đàng hiện ra có cây cối xanh um, chim chóc và muông thú vui đùa, hạnh phúc chan hòa…..đã có lúc thế gian tràn ngập ánh sáng như thế đấy! Nhưng Adam và Eva, mắc bẫy một con rắn, đã muốn đi quá giới hạn của con người dẫn đến hành vi tội, làm cho thế gian khắc khỏai chìm trong bóng đêm. Trên sân khấu những con vật như gà, mèo, chó, chim mặc trang phục sặc sỡ rất đẹp bộc lộ được thiên đàng tươi đẹp an lành; và cảnh con rắn quanh quẩn một cây xanh vờn vĩnh bà Eva làm người xem rất thú vị. Thật là hay! Thật công phu!Sang phần III, Bài hát Bên Sông Babilon do ca đòan Giáo Lý nhà thờ Chính Tòa như miêu tả lại nỗi thống khổ của con người khi đi trong bóng đêm mờ tối. Kìa, những thiếu nữ Sion, những tiếng khóc rên rỉ của phận người mỏi mòn không ánh sáng, oằn oại không điểm tựa……..cho đến lúc một trinh nữ vâng theo thánh ý Thiên Chúa khi gặp gỡ Sứ thần làm cho mãi mãi và ngàn đời, thân phận con người được nâng lên bởi tình yêu Thiên Chúa. Hoạt cảnh Truyền Tin có đôi cánh thiên thần thật thơ mộng do nữ tu Mến Thánh Giá Gò vấp trình diễn. Những bạn gái trẻ trong trang phục thiếu nữ Sion và chiếc bình làm cho đâu đây phảng phất văn hóa Trung Đông.
Khi Con Thiên Chúa làm người thì ánh sáng cứu độ bừng sáng khắp đất trời. Nhiều tu sĩ nam nữ thuộc nhiều hội dòng khác nhau ngồi ở những hàng ghế đầu cùng đi lên sân khấu để hát bài Hãy Vùng Đứng như khép lại thân phận kẻ lưu đày bên sông Babilon. Và sau đó, linh mục Tiến Lộc đã hóa thân trong vai tiên tri Isaia công bố Tin Mừng Giáng Sinh rất đậm đà, ý nghĩa. Tiếng hát của tu sĩ liên dòng với bài Vinh Danh của nhạc sĩ Hải Linh thật mạnh mẽ, vang dội lòng người
MC hoạt bát của phần chính chương trình là linh mục Giuse Trần Đình Long, dòng Thánh Thể, làm cho mọi người vui vẻ, múa ca tập thể khá tự nhiên.
Chúa Cứu Thế sinh ra trong một đêm đông giá lạnh. Vâng, đó là Đêm Thánh- Đêm Chan Hòa Ánh Sáng ( phần IV ). Cả thế giới vui mừng vì ánh sáng chan hòa, ánh sáng bất tận là Đức Kitô.
Hai bản hợp xướng Trần Thế Mừng Vui (Joy To The World) và Thiên Thần Hòa Ca ( Hark!The Herald Angells Sing) do ca đòan Giáo Lý nhà thờ Đức Bà trình bày với lực lượng hùng hậu và đồng phục đẹp. (Bài Trần Thế Mừng Vui của George Frederich, một nhà soạn nhạc người Đức nổi tiếng, lời Anh của Isaac Watts, phối hòa âm Lowel Mason. Bài này cho ta thấy được Thánh Kinh kết hợp với âm nhạc theo một phong cách mới, từ bài ca toát lên một tinh thần hoan hỉ, làm mọi người cảm nghiệm được niềm vui giáng sinh. Còn bài Thiên Thần Hòa Ca của Felix Batholdy- Mendelssohn, nhà sọan nhạc gốc Do Thái của thời kỳ âm nhạc lãng mạn).
Bầu khí lắng dịu khi mái ấm khiếm thị Như Nghĩa hợp ca bài Trời Hân Hoan. Ánh sáng chiếu cho mọi người. Thế nhưng có những người ngay từ bẩm sinh hoặc do tai nạn đã không được diễm phúc nhìn thấy ánh sáng. Ấy thế mà những con người khiếm thị ấy lại hát mừng ánh sáng! Trong đêm tối của giác quan, họ đã thấy được ánh sáng của niềm tin, niềm vui, niềm hy vọng và cậy trông. Trong khi có biết bao người sáng mắt nhưng không mở mắt cho đủ sáng để thấy được vẻ đẹp của thiên nhiên, vũ trụ, của con người mà hân hoan ca tụng Thiên Chúa.
Nhóm tam ca Áo Trắng xuất hiện trong tiếng vỗ tay của người hâm mộ đã hát bài Born of Mary. Ánh sáng và niềm vui Giáng Sinh phải tràn ngập trong đời sống gia đình. Niềm vui thánh thiện của Noel còn đặc biệt dành cho các bà mẹ đang cưu mang, nuôi dưỡng trẻ thơ. Ước gì đừng có những thai nhi vô tội bị bóp chết từ trong lòng mẹ hoặc những hài nhi bị bỏ rơi nơi gầm cầu cuối chợ.
Rồi mọi người cùng với các bạn trẻ giáo xứ Chí Hòa múa hát tập thể bài Câu Chúc Giáng Sinh rất vui làm cho nhiều người thân thiện nhau hơn. Sau hai bài hợp xướng nữa của ca đoàn Suốt Việt (Một Hài Nhi Đã Sinh Ra, Tiếng Chuông Sinh Nhật) là bài hát cộng đồng. Mọi người tham dự cùng cất tiếng hát bài hát nổi tiếng Đêm Thánh Vô Cùng. Bài này được hát lần đầu tiên trong đêm 24 tháng 12 năm 1918 tại một ngôi làng bé nhỏ ở một vùng đồi núi nước Áo do linh mục Josef Mohr sáng tác một bài thơ, rồi nhờ một người bạn nhạc sĩ phổ nhạc.
Đến tham dự vào đêm 16/12/2005 vừa qua, ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn bộc bạch: “Có dịp ra phố trong những ngày này, sẽ thấy đêm Sài Gòn lung linh bởi ánh sáng của hàng triệu bóng đèn điện, chuẩn bị cho những cuộc vui lớn. Cảm ơn tất cả những ai đã góp công sức cho chúng ta đêm nay đến đây, cũng trong khung cảnh được chan hoà ánh sáng. Nhờ ánh sáng chúng ta thấy được nhiều điều. Và chúng ta được mời gọi đón lấy Ánh Sáng phát xuất từ ngọn lửa Yêu Thương mà Thiên Chuá Ba Ngôi muốn mang đến cho toàn thể loài người. Thứ ánh sáng mà chỉ có con mắt đức tin, con mắt tâm hồn thấy được. Ánh Sáng ấy lại làm bùng lên những ngọn lửa khác mà không có dòng sông nào, ngọn gió nào dập tắt nổi. Thứ Ánh Sáng mà chúng ta phải bỏ công sức, đôi khi phải trả giá, để có được. Thứ Ánh Sáng mà ở vào lúc đen tối nhất của cuộc đời, chàng Samson lừng lẫy mới thốt lên: “Lạy Chuá, bây giờ hai mắt con tối rồi, con mới thấy ánh sáng rõ ràng hơn!”. Cuối cùng, là trách nhiệm chia sẻ ánh sáng đó cho anh em, khơi nguồn ánh sáng cho mọi người, khơi mở con tim cho mọi người. Ánh Sáng của niềm tin, cần cho sự sống, cho cuộc đời, cho cộng đoàn và cho toàn thể gia đình anh chị em!”
Nghi thức thắp nến sáng được bắt đầu khi ngọn lửa được lấy từ cây nến to giữa sân (kéo xuống bằng một ngọn đuốc nhỏ nhờ dây ròng rọc) đốt vào ngọn đuốc lớn trao đến Đức Hồng Y để Ngài làm phép. Gần một trăm bạn trẻ cầm đuốc sáng lấy lửa đó đem đến cho người tham dự.
Chưa có lời nào diễn tả cho giây phút thiêng liêng ấy. Hàng chục ngàn ngọn lửa thắp sáng cả một vùng đêm đen. NGỌN LỬA BIỂU TƯỢNG CHO CHÚA GIÊSU KITÔ. XIN CHO NGỌN LỬA ĐÊM NAY BỪNG SÁNG MÃI TRONG CUỘC ĐỜI MỖI CHÚNG TA và bài hát Hang Bê Lem nối kết nhiều con tim trong mùa Giáng Sinh.




Lời cám ơn của linh mục Giám Đốc Trung Tâm, cha Nguyễn Văn Khảm, cuối đêm hội diễn là lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã cho trời hôm nay không mưa, trăng sáng, mọi việc diễn ra tốt đẹp (vì mấy ngày qua vào buổi tối trời mưa dầm liên tục) trong tiếng vỗ tay của mọi người.
Chương trình hội diễn Đêm Thánh - Đêm Chan Hòa Ánh Sáng dường như không khép lại mà mở ra cho nhiều người, khi những người tham dự sẽ đem ánh sáng đến cho mọi người bằng nụ cười, lời nói, việc làm, Tin Mừng của Đức Kitô, trên nhiều nẻo đường, nhất là những người còn đang khắc khoải trong bóng đêm cuộc đời.