SAIGÒN -- Trong chương trình viếng thăm Việt Nam cuả phái đoàn Vatican, buổi chiều ngày Chúa nhật 04/12/2005, Đức Hồng Y Sepe, đã gặp gỡ và nói chuyện vớí 10.000 bạn trẻ gồm các Giáo lý viên, ca đoàn, Giới trẻ các đôi vợ chồng, những tân tòng đã được rửa tội và thêm sức.

Thật chưa có bao giờ Trung Tâm Mục vụ và Văn hóa Công giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn lại tưng bừng và rực rỡ như hôm nay Từ lúc trời còn sáng cho đến lúc chập choạng tối, từ các ngả đường gần khu vực, nhiều người lũ lượt đổ về Trung Tâm. Cổng trung tâm hôm nay khác lạ hơn mọi lần: có cờ, có bảng chào mừng và đặc biệt là hai bức tranh điện ở hai bên.

Vớí lượng người quá đông, sân lớn của Trung tâm được chia làm hai phần: Khán đài chính kiên cố được trang trí tượng trưng cho con thuyền Giáo Hội, đối diện vớí hai dãy ghế chính dành riêng cho đối tượng được mời, cách nhau bằng một lối đi rộng thoáng; phần còn lại hướng lên phiá cuối nhà nguyện Đại Chủng Viện có màn hình lớn, truyền tải những hình ảnh đang diễn ra tại khán đài chính. Đẹp nhất là các ca viên mặc áo pull trắng có in chữ HÃY RA KHƠI và chiếc thuyền bé có cách buồm và thánh giá, ngồi trật tự dọc theo đường hành lang cuả dãy lầu cuả trung tâm.

Trước khi buổi gặp gỡ được thực hiện, một chương trình văn nghệ diễn ra khá sôi động khi có những bạn trẻ muá đồng diễn trông trẻ, khoẻ, vui tươi giữa nhiều ngàn con người đang háo hức chờ đợi. Các ca sĩ trẻ Công giáo cũng đơn ca, đồng ca vớí những trang phục khác nhau, tuy những bài hát đã quen thuộc nhưng vẫn thu hút được sự cảm mến của nhiều khán giả bạn trẻ. Sự hoạt náo của một linh mục dòng Thánh Thể làm cho lúc này tiếng cười được nhân lên nhiều lần.

Trời đã xẩm tối, khi phái đoàn Toà Thánh và Quí Đức Cha đi giữa con đường dẫn đến khán đài thì tiếng reo hò vang lên, cờ vẫy, băng reo có tiếng vỗ tay chào mừng như tiếng pháo. Đức Hồng Y Sepe và Đức Hồng Y GB. Phạm Minh Mẫn bước gần đến cây đuốc lớn, đây là ĐUỐC LỬA ĐỨC TIN, có chiều cao là 16 mét, phần chân hình bầu dục. Các ngài châm lửa vào cây đuốc bé, ngọn lửa chạy từ từ dọc theo thân cây đuốc lớn và khi ngọn lửa lên đến đỉnh thì tiếng reo hò vang dội của hàng chục ngàn con người làm nổ tung sự háo hức hân hoan.

Thật hoành tráng! Thật vững vàng! Hoành tráng vì hàng chục ngàn người cùng nhìn về một điểm; vững vàng như niềm tin của người trẻ hôm nay. Có lẽ đã lâu chưa có một ngọn đuốc nào lớn như thế được đốt lên trong đại hội tại Sài Gòn. Và tất cả như ấm lên khi Quí Đức Cha ngồi vào hàng ghế ở khán đài. Hôm nay, người ta thấy có sự hiện diện của:

  • Đức Hồng y Sepe, Bộ Trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các dân tộc.
  • Đức Hồng y Tổng giám mục GB. Phạm Minh Mẫn.
  • ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt.
  • ĐGM Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục phụ tá TGP Sài Gòn
  • ĐGM Phêrô Trần Đình Tứ, giáo phận Phú Cường
  • ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, giáo phận Đà Lạt.
  • ĐGM Giuse Trần Xuân Tiếu, Giáo phận Long Xuyên
  • ĐGM Antôn Vũ Huy Chương, giáo phận Thanh Hoá.
  • ĐGM Emm. Lê Phong Thuận, giáo phận Cần Thơ
  • ĐGM Tri Bửu Thiên, giáo phận Cần Thơ
  • ĐGM Phaolô Bùi Văn Đọc, giáo phận Mỹ Tho.
  • ĐGM Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, giáo phận Phan Thiết
  • ĐGM Nguyễn Văn Tân, giáo phận Vĩnh Long
  • ĐGM Võ Đức Minh, giáo phận Nha Trang.
  • Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương
  • Cha Quản lý trường Truyền Giáo
  • LM Tổng Đại Diện Huỳnh Công Minh, TGP Sài Gòn.
  • Và khá nhiều linh mục linh mục, tu sĩ thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn.
Có một tiết mục hoạt cảnh rất độc đáo mà nội dung như giới thiệu vớí Đức Hồng Y Sepe về những con người Việt Nam; đó là nhiều thành phần trong Giáo hội, xã hội xuất hiện như chủng sinh, giáo lý viên, ca viên, thiếu nhi Thánh Thể….Công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nghiệp.

Có mấy gia đình đại diện cho các cặp vợ chồng lên hát bài “ Ba ngọn nến lung linh ” tuy giọng ca đã "có tuổi", tuy cử điệu không chuyên nghiệp, nhưng cũng đủ làm cho nhiều người cảm được rằng gia đình là nơi biểu lộ tình yêu thương từ Thiên Chuá.

Còn anh chị em tân tòng vớí những quyết tâm cuả mình “ Anh chị em tân tòng đồng hành vớí Thiên Chuá” “ Anh chị em tân tòng đồng hành vớí Giáo Hội”………Thật là xúc động khi nhũng em khiến thị cầm nhạc cụ dò dẫn từng bước đi lên sân khấu đàn hát cho mọI ngườI. Trong màn đêm của đôi mắt, các em đã nghĩ gì khi những tiếng vỗ tay vang lên, các em có cảm được sự chia sẻ của hai Đức Hồng Y không? Còn các bạn bị nhiễm HIV/AIDS vớí điệu múa rất vui nhộn và đơn sơ của mình, các bạn có thấy mình được an ủi hơn không, đáng nhớ hơn không? Sau mỗi tiết mục, hai Đức Hồng Y đều bước ra chia sẻ niềm vui vớí các nhóm. Nếu cử chỉ thăm hỏi của ĐHY Sepe đầy vẻ thân thiện khi ngài bồng và hỏi chuyện một cháu bé thì cách thăm hỏi của ĐHY Phạm Minh Mẫn lại trông rất hiền hòa.

Khán đài như được tô thêm sắc màu khi cha Giám đốc Trung tâm Mục vụ và Văn hóa, cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, lên giớI thiệu đôi nét về cộng đoàn Tổng giáo phận Sài Gòn và các bạn trẻ choàng những vòng hoa tươi thắm đến quí Đức Cha.

Đức Hồng Y Sepe đã đáp lời và bằng giọng nói trầm ấm Đức Ông Nguyễn Văn Phương đã phiên dịnh nộI dung mà ĐHY gửi đến vớí các bạn trẻ, vớí các cặp vợ chồng, các bạn kém may mắn và các bạn đại diện cho đội ngũ phục vụ bệnh nhân. Vui nhất là khi ĐHY Sepe nói lời chào bằng tiếng Việt Nam. Đức Hồng Y Sepe đã ngỏ lời như sau:

"Sự hiện điện của các bạn đem đến cho tôi một niềm vui rất lớn. Tuổi trẻ của các bạn khiến tôi cảm thấy mình cũng như được trẻ ra. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập Ngày Giới Trẻ Thế Giới, vì Ngài xác tín rằng người trẻ là niềm Hy Vọng của thế giới và của Hội Thánh. Ngài nói rằng khi Ngài gặp gỡ giới trẻ Ngài có cảm tưởng mình trẻ trung hơn. Các bạn biết rằng Hội Thánh, các Chủ Chăn nhìn các bạn với lòng tin tưởng và thương yêu, vì các bạn trẻ là tương lai của Hội Thánh và của Đất Nước các bạn. Hội Thánh và các Chủ Chăn tin tưởng rằng các bạn sẽ tìm ra sức mạnh và niềm vui, rằng các bạn sẽ không bị cám dỗ …"bị lôi cuốn bởi các triết thuyết của lòng ích kỷ và hưởng lạc hay triết thuyết của sự tuyệt vọng và của hư không; và đối diện với chủ nghĩa vô thần, hiện tượng chán chường và già nua, các bạn sẽ khẳng định niềm tin của mình trong cuộc sống và trong những gì làm cho cuộc sống có ý nghĩa: xác tín về sự hiện diện của Thiên Chúa công bình và tốt lành" (Sứ điệp của Công đồng Vaticanô đệ II gửi cho người trẻ).

Công đồng Vaticanô đệ II khuyến khích "Cá́c bạn hãy mở rộng tấm lòng với mọi chiều kích của thế giới, lắng nghe tiếng kêu gọi của anh chị em mình và hãy đem năng lực trẻ trung của các bạn ra phục vụ họ. Các bạn hãy chiến đấu chống lại mọi thói ích kỷ. Các bạn đừng để các bản năng bạo lực, hận thù tự do hoạt động. Đó là những bản năng gây ra các cuộc chiến và hàng chuỗi những khốn cùng. Các bạn hãy sống quảng đại, trong sạch, biết kính trọng và thành thực. Và trong niềm phấn khởi, các bạn hãy xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn thế giới của các bậc cha anh." Tôi muốn thêm: "Các bạn hãy yêu mến Quê Hương của các baṇ; các bạn hãy là những công dân tốt nhất của Tổ Quốc các bạn; các bạn hãy yêu mến Hội Thánh và hãy là những người Công giáo hoàn hảo nhất của Hội Thánh ở Việt Nam."


Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang trọng và sốt sắng. Có thể nói các bạn trẻ và những người có nhiệm vụ giữ trật tự hôm nay đã làm việc rất tốt cộng thêm sự ý thức của mỗi người. Cuối lễ, các ngọn nến được thắp lên, lung linh huyền ảo làm cho người ta như muốn kéo dài thêm giây phút quây quần này.

Đoàn ngườI lũ lượt ra về trong trật tự lúc đồng hồ đã điểm 22 giờ 00 đường phố quanh đó như ngại ngùng thức giấc vì tiếng bước chân, tiếng cười nói mà đề tài câu chuyện giưã người này vớí người kia chẳng rõ rệt nhưng chắc là chỉ có niềm tin là làm cho người ta dễ thân quen nhau hơn mà chẳng cần phải nói lời nào.