Tài tử điện ảnh Ðơn Dương của Việt Nam, bị quản thúc tại gia kể từ tháng 9 vừa rồi khi Bộ Thông Tin và Văn Hóa của Việt Nam gán cho ông tội phản quốc, đã viết một lá thư đầy xúc động cho các con trai của ông để biện hộ cho việc làm của mình.

Nhà chức trách đã tịch thâu hộ chiếu của tài tử Ðơn Dương sau khi duyệt cuốn phim “Chúng tôi đã làm lính” ông đóng với tài tử Mel Gibson, và cuốn phim "Rồng Xanh" về người Việt Nam tị nạn với Patrick Swayze và Forest Whitaker. Bộ Văn Hóa Việt Nam khuyến cáo không cho Ðơn Dương ra khỏi nước và cấm đóng phim trong 5 năm, nhưng số phận của tài tử này chưa được quyết định. Tài tử Ðơn Dương, 45 tuổi, đang sống tại Thành Phố Hồ Chí Minh với hai người con trai, tuổi 16 và 11.

Ông viết một lá thư cho các con, để - theo nguyên văn lá thư được tờ Los Angeles Times đăng trong số ấn hành ngày thứ Hai - chúng được biết sự thật và để xác định rằng ông không phải và không bao giờ là một người phản bội. Người chị của Ðơn Dương, bà Suzie Bùi, đang sống tại Hoa Kỳ, có lá thư này trong tay và đã được phép của Ðơn Dương để phổ biến vì Ðơn Dương không được phép biện bạch trên báo chí quốc doanh của Việt Nam.

Theo bà Bùi, nhà cửa và mọi hành động của Ðơn Dương đều bị cảnh sát theo dõi, hai con của ông bị gây khó dễ , và đứa con trai 16 tuổi của ông bị ban giám đốc nhà trường lôi ra khỏi lớp học và hạch hỏi. Trong lá thư được nhật báo Times dịch sang tiếng Anh, tài tử Ðơn Dương nói rằng nhà chức trách Việt Nam không biết phân biệt giữa điện ảnh và cuộc đời thật. Ông viết rằng chỉ có những kẻ đần độn, không biết gì về điện ảnh, mới nhầm Ðơn Dương với vai trò người tị nạn mà Ðơn Dương đóng trong phim Rồng Xanh.

Ông cho hay một số kẻ thủ cựu vẫn cho rằng người tị nạn là người phản quốc. Theo ông, cuộc chiến đã chấm dứt hơn ¼ thế kỷ, các quan điểm này cần phải được thay đổi, và người tị nạn là một thành phần không thể tách rời của nhân dân Việt Nam .

Nhà chức trách Việt Nam đã thẩm vấn Ðơn Dương hai lần, và buộc ông ký vào một bản văn nhận tội, nhưng ông không chịu ký. Trong lá thư vừa kể, Ðơn Dương viết rằng ông có thể ngây thơ về chính trị, nhưng ông biết chắc một điều là ông không làm gì sai trái với lương tâm, Theo Ðơn Dương, ông nhận lời đóng những phim vừa kể là để xóa bỏ hận thù và đề cao lòngï yêu thương. (VOA)