FOUNTAIN VALLEY -- Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, cuộc đi Bộ Walk-a-thon gây qũi cứu trợ cho nạn nhân bão lụt Việt Nam đã được Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam hợp cùng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam miền Nam Cali và Cộng Đồng Công Giáo giáo phận Orange tổ chức vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay.
Vào tháng 9 vừa qua, trận bão Damrey Số 7 đã tàn phá các tỉnh duyên hải miền Bắc Việt Nam. Đây là trận bão lớn nhất trong 9 năm qua làm hàng trăm ngàn đồng bào Việt Nam lâm cảnh màn trời chiếu đất, 85,000 căn nhà xập đổ, trường học, đường xá, ruộng luá hoa mầu hư hại nặng nề.




Ngay từ sáng sớm Ban Tổ chức Cuộc Đi Bộ, có thêm sự giúp đỡ của các Bạn Trẻ thuộc khối Thanh niên Công giáo và các Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể đã có mặt rất sớm tại công viên Mile Square Park đề sửa soạn khán đài, sắp xép lộ trình, chĩ dẫn xe cộ và đặt 5 trạm nước uống cho người đi bộ.
Các đoàn thể Thiếu Nhi Thánh Thể từ khắp các nơi trong Miền Nam Cali tuần tự tiến về nơi tập trung, có những em nhỏ bé tí chỉ mới 6 tuổi nhưng cũng rất nhanh nhẹn và vui vẻ tham gia cuộc đi bộ. Trong số các vị cao niên đặc biệt có bà cố Nguyễn thị Hảo năm nay 91 tuổi, chống gậy nhưng cũng sốt sắng tham gia. Bà Cố cho biết muốn tham gia bởi vì nghe tin ở Việt Nam các làng mạc tại Bùi Chu bị lụt cuốn mất nên bà tham gia để ủng hộ tinh thần các bạn trẻ.
Vào tới trung tâm nơi tổ chức cuộc đi bộ đã thấy có chừng 50 nữ tu Mến Thánh Giá Los Angeles, các sơ rất nhiệt thành vui vẻ. Sự hiện diện của các Sơ làm con chiên bổn đạo phấn khởi tinh thần.
Đúng 10:30 khai mạc nghi lễ bằng phần chào quốc kỳ Hoa Kỳ, và tiếp đến chào quốc kỳ Việt Nam. Một phút tưởng niệm các anh hùng vị quốc vong thân và tưởng nhớ những nạn nhân xấu số bị bão lụt làm thiệt mạng.
Tiếp đến là nghi thức dâng hương trước bàn thờ tổ quốc. Hiện diện trong nghi lễ dâng hương có Đức ông Phạm xuân Thắng, chủ tịch Liên Đoàn CGVN/HK; cha Mai Khải Hoàn, giám đốc Trung Tâm Công Giáo Orange, Hòa thượng Thích Minh Nguyện, phó chủ tịch Nội Vụ Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, cha Trần Công Nghị, giám đốc VietCatholic; Cha Nguyễn văn Tuyên, phó chủ tịch Liên đoàn CGVNHK; mục sư Nguyễn Quang Minh, Tin Lành, và một số các linh mục quản nhiệm vùng Orange County. Tiếp phần dâng hương là lời cầu nguyện của Đức ông Thắng, hòa thượng Thích Minh Nguyện và mục sư Minh, tất cả đều cầu cho quốc thái dân an, và đặc biệt cho cuộc đi bộ được thành công mỹ mãn đề chúng ta cùng hướng về quê hương và giúp đỡ anh chị em bão lụt Việt Nam.
Cuộc đi bộ được dẫn đầu với hai lá quốc kỳ Mỹ Việt, và tiếp theo là các vị lãnh đạo tinh thần, tiếp đến là các Sơ Dòng Mến Thánh Giá, các đoàn thề Thiếu Nhi Thánh Thể, các Hội Đoàn như Liên Minh Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ, Hội Dòng Ba, các đoàn thể và toàn thể đồng bào các giới. Số người tham gia đông đảo và theo dự tính của Ban Tổ Chức có tới 3,000 người.
Dưới ánh sáng chan hòa và êm dịu mọi người đều hân hoan vì biết rằng những bước chân của mình đều mang lại phúc lợi và nở hoa nhân ái, vì mọi người tham gia đều ghi tên bảo trợ hoặc đi bộ thay cho người khác được bảo trợ với một số tiền.
Quan sát kỹ thấy ai cũng mặc áo T-Shirt của ban tổ chức phát ra, và mỗi chiếc áo được đón nhận với giá là $50.00 mỹ kim. Ngoài ra để phục vụ đồng bào còn có những bàn ăn đã chiến, bán nước ngọt, bánh mì, xôi, và các thứ nước uống...
Chương trình đuợc nối tiếp với phần văn nghệ thật đặc sắc ngay sau khi đoàn đi bộ trở về. Các ca sĩ tên tuổi như Mai Lệ Huyền, Anh Dũng, Nhật Trung, Diễm Liên, Quốc Anh, Jenny Hiền, Thanh Thủy, Kỳ Anh, Ngọc Huệ, Charles Phạm, v.v... dưới sự điều khiển và MC của Việt Dzũng và Minh Phượng làm cho bầu khí rất nhộn nhịp sống động và ai nấy đều có một ngày vui hào hứng.
Ban tổ chức được các người trẻ tận tâm hoạch định gòm có bác sĩ Lê Duy Huân, Anh Nguyễn Mạnh Chí, Cô Minh Trang, anh Dominic Hoàng, và Trần Đức Nhã, v.v...
Ngoài ra còn có Ban lãnh đạo của Liên đoàn Công Giáo Việt Nam giúp cổ động và bảo trợ như Đức ông Phạm Xuân Thắng, Cha mai Khải Hoàn, cha Nguyễn văn Tuyên, Cha Trần Công Nghị, bác sĩ Nguyễn đức Tuấn, v.v...
Vào tháng 9 vừa qua, trận bão Damrey Số 7 đã tàn phá các tỉnh duyên hải miền Bắc Việt Nam. Đây là trận bão lớn nhất trong 9 năm qua làm hàng trăm ngàn đồng bào Việt Nam lâm cảnh màn trời chiếu đất, 85,000 căn nhà xập đổ, trường học, đường xá, ruộng luá hoa mầu hư hại nặng nề.




Ngay từ sáng sớm Ban Tổ chức Cuộc Đi Bộ, có thêm sự giúp đỡ của các Bạn Trẻ thuộc khối Thanh niên Công giáo và các Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể đã có mặt rất sớm tại công viên Mile Square Park đề sửa soạn khán đài, sắp xép lộ trình, chĩ dẫn xe cộ và đặt 5 trạm nước uống cho người đi bộ.
Các đoàn thể Thiếu Nhi Thánh Thể từ khắp các nơi trong Miền Nam Cali tuần tự tiến về nơi tập trung, có những em nhỏ bé tí chỉ mới 6 tuổi nhưng cũng rất nhanh nhẹn và vui vẻ tham gia cuộc đi bộ. Trong số các vị cao niên đặc biệt có bà cố Nguyễn thị Hảo năm nay 91 tuổi, chống gậy nhưng cũng sốt sắng tham gia. Bà Cố cho biết muốn tham gia bởi vì nghe tin ở Việt Nam các làng mạc tại Bùi Chu bị lụt cuốn mất nên bà tham gia để ủng hộ tinh thần các bạn trẻ.
Vào tới trung tâm nơi tổ chức cuộc đi bộ đã thấy có chừng 50 nữ tu Mến Thánh Giá Los Angeles, các sơ rất nhiệt thành vui vẻ. Sự hiện diện của các Sơ làm con chiên bổn đạo phấn khởi tinh thần.
Đúng 10:30 khai mạc nghi lễ bằng phần chào quốc kỳ Hoa Kỳ, và tiếp đến chào quốc kỳ Việt Nam. Một phút tưởng niệm các anh hùng vị quốc vong thân và tưởng nhớ những nạn nhân xấu số bị bão lụt làm thiệt mạng.
Tiếp đến là nghi thức dâng hương trước bàn thờ tổ quốc. Hiện diện trong nghi lễ dâng hương có Đức ông Phạm xuân Thắng, chủ tịch Liên Đoàn CGVN/HK; cha Mai Khải Hoàn, giám đốc Trung Tâm Công Giáo Orange, Hòa thượng Thích Minh Nguyện, phó chủ tịch Nội Vụ Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, cha Trần Công Nghị, giám đốc VietCatholic; Cha Nguyễn văn Tuyên, phó chủ tịch Liên đoàn CGVNHK; mục sư Nguyễn Quang Minh, Tin Lành, và một số các linh mục quản nhiệm vùng Orange County. Tiếp phần dâng hương là lời cầu nguyện của Đức ông Thắng, hòa thượng Thích Minh Nguyện và mục sư Minh, tất cả đều cầu cho quốc thái dân an, và đặc biệt cho cuộc đi bộ được thành công mỹ mãn đề chúng ta cùng hướng về quê hương và giúp đỡ anh chị em bão lụt Việt Nam.
Cuộc đi bộ được dẫn đầu với hai lá quốc kỳ Mỹ Việt, và tiếp theo là các vị lãnh đạo tinh thần, tiếp đến là các Sơ Dòng Mến Thánh Giá, các đoàn thề Thiếu Nhi Thánh Thể, các Hội Đoàn như Liên Minh Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ, Hội Dòng Ba, các đoàn thể và toàn thể đồng bào các giới. Số người tham gia đông đảo và theo dự tính của Ban Tổ Chức có tới 3,000 người.
Dưới ánh sáng chan hòa và êm dịu mọi người đều hân hoan vì biết rằng những bước chân của mình đều mang lại phúc lợi và nở hoa nhân ái, vì mọi người tham gia đều ghi tên bảo trợ hoặc đi bộ thay cho người khác được bảo trợ với một số tiền.
Quan sát kỹ thấy ai cũng mặc áo T-Shirt của ban tổ chức phát ra, và mỗi chiếc áo được đón nhận với giá là $50.00 mỹ kim. Ngoài ra để phục vụ đồng bào còn có những bàn ăn đã chiến, bán nước ngọt, bánh mì, xôi, và các thứ nước uống...
Chương trình đuợc nối tiếp với phần văn nghệ thật đặc sắc ngay sau khi đoàn đi bộ trở về. Các ca sĩ tên tuổi như Mai Lệ Huyền, Anh Dũng, Nhật Trung, Diễm Liên, Quốc Anh, Jenny Hiền, Thanh Thủy, Kỳ Anh, Ngọc Huệ, Charles Phạm, v.v... dưới sự điều khiển và MC của Việt Dzũng và Minh Phượng làm cho bầu khí rất nhộn nhịp sống động và ai nấy đều có một ngày vui hào hứng.
Ban tổ chức được các người trẻ tận tâm hoạch định gòm có bác sĩ Lê Duy Huân, Anh Nguyễn Mạnh Chí, Cô Minh Trang, anh Dominic Hoàng, và Trần Đức Nhã, v.v...
Ngoài ra còn có Ban lãnh đạo của Liên đoàn Công Giáo Việt Nam giúp cổ động và bảo trợ như Đức ông Phạm Xuân Thắng, Cha mai Khải Hoàn, cha Nguyễn văn Tuyên, Cha Trần Công Nghị, bác sĩ Nguyễn đức Tuấn, v.v...