SYDNEY -- Sáng Chúa Nhật 13/11/2005 hơn 2000 giáo dân đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney hành hương ngày 13 kính Đức Mẹ và Tôn Thờ Thánh Thể Chúa Giêsu KiTô đồng thời khánh thành khu tượng đài Đức Mẹ đã được tu bổ chỉnh trang lại cho khang trang.

Tất cả mọi người đều tập trung tại khuôn viên đài Đức Mẹ làm việc đền tạ và cùng hợp với Ca đoàn Các Bà Mẹ Công Giáo dâng lên Đức Mẹ những bài Thánh Ca chúc tụng.

Ông Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch CĐCGVN Sydney chào mừng tất cả mọi người đã đến tham dự hành hương kính Đức Mẹ nhân ngày 13 và ông báo cáo những thành quả về việc chỉnh trang khu tượng đài Đức Mẹ đã được hoàn tất khang trang nhờ vào công sức và sự đóng góp của giáo dân trong Cộng Đồng và quý vị ân nhân, (đúng ra thì khu tượng đài Đức Mẹ khánh thành vào Ngày Thánh Mẫu 30/10/2005 vừa qua, nhưng vì thời tiết hôm đó mưa gió nên đành phải hủy bỏ và dời lại ngày hôm nay nhân dịp ngày 13 kính viếng Đức Mẹ)

Khi những quả bong bóng và chim bồ câu trắng được thả ra tung bay lên bầu trời xanh biếc mang một biểu tượng Mẹ là niềm hạnh phúc hòa bình cho nhân loại, hàng ngàn người đều vỗ tay hoan hô chúc mừng tạo bầu khí rất phấn khởi trong niềm sùng kính yêu mến Đức Mẹ.

Sau đó Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn và ông Chủ tịch Nguyễn Văn Thanh cắt băng khánh thành khu tượng đài Đức Mẹ đã được chỉnh trang hoàn mỹ.

Tiếp đến là phẩn Rước Kiệu Thánh Thể Chúa Giêsu KiTô do Cha Trần Văn Trợ chủ tế cung nghinh ra tượng đài và 10 vị đại diện của 10 Giáo đoàn trong Cộng Đồng tiến lên trước bàn thờ đồng quỳ trước Thánh Thể dâng lời cầu nguyện cho Giáo đoàn, cho Gia Đình và cho Giáo Hội Việt Nam.

Cha Tuyên úy Trưởng cung nghinh Thánh Thể Chúa đến từng người già yếu bệnh tật để được chiêm ngưỡng thờ lạy Thánh Thể, đây là giây phút thiêng liêng và xúc động nhất khi Thánh Thể của Chúa đến với từng người họ hân hoan mừng rỡ đón nhận Thánh Thể Chúa với những nụ hôn trìu mến kính yêu tôn thờ trong những giọt nước mắt vui sướng vì Đấng Tình Yêu đã đến với họ như một liều thuốc trường sinh trong sự bình an của tâm hồn lẫn cả thể xác.

Ca đoàn hát sốt sắng và có Cha Quang đích thân đệm đàn cho Ca đoàn.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Tuyên úy Trưởng ngỏ lời cám ơn Hội Đồng Mục Vụ đã hy sinh rất nhiều công sức đóng góp phụ giúp phần tu sửa chỉnh trang lại khu tượng đài Đức Mẹ trong suốt thời gian dài vừa qua, nay đã được hoàn tất khang trang để mọi người cùng đến kính viếng Đức Mẹ vào những ngày 13 hàng tháng và Ngày Thánh Mẫu. Cha cũng cám ơn tất cả quý ân và mọi người, cám ơn Ca đoàn Các Bà Mẹ Công Giáo, tuy các bà đã có con cháu đùm đề nhưng hát rất là hay giúp cho Thánh lễ thêm phần sốt sắng và phấn khởi, sau cùng Cha nguyện xin Đức Mẹ ban đầy ơn phúc cho tất cả mọi người trong Cộng Đồng và Thánh lễ kết thúc bế mạc trong niềm hân hoan của tình yêu thương Chúa Giêsu và Mẹ Maria.