Diễn Nguyện mừng Các thánh Tử Đạo Việt Nam tại giáo xứ Tân Phước, hạt Phú Thọ

SAIGÒN -- Tối thứ bảy, 12/11/2005 một đêm diễn nguyện kính các thánh tử đạo Việt Nam rất đặc sắc được diễn ra tại giáo xứ Tân Phước, hạt Phú Thọ, Sài Gòn. Đây là một phần của chương trình mừng bổn mạng của Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ được tổ chức trong bốn ngày 11,12,13 và 14/11/2005 theo như thông lệ hằng năm.

Đêm diễn nguyện được mở đầu là phần rước kiệu hòm xương thánh tử đạo và di ảnh quanh khu vực giáo xứ. Các quí chức trong Hội Đồng Mục Vụ và đông đảo giáo dân với nến trong tay đã sốt sắng tham dự cuộc rước. Ngay sau đó là phần niệm hương do gia đình Hiền Mẫu thực hiện như dẫn lòng người đi ngược lại dòng thời gian để cảm được dòng máu anh hùng của các thánh đã tạo nên trang sử son trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam.

Ta hát trên những đỉnh trời cao ngất
Dãy Trường Sơn che khuất mấy tầng mây
Xin ca ngợi dòng máu đỏ ngút trời
Đã tưới mát miền quê hương ta đó.


Bản hợp ca ” Những bước chân anh hùng “ của ca đoàn Thánh Tâm như nói với mọi người rằng: trước khi đón nhận cái chết những vị anh hùng tử đạo đã có những bước chân mạnh mẽ, hiên ngang để đi vào một cuộc chiến mà ở đó phải chấp nhận cái chết do sự xuẩn ngốc của quyền hành, sự áp bức về đức tin, tôn giáo:

Lớp lớp người đi nườm nượp bóng cờ
Thành quách mồ bốn bề không gươm giáo
Đây trận chiến của những người mộ đạo
Lấy đức tin làm vũ khí vô song
Lấy khổ đau và da sắt mình đồng
Làm chiến lũy vững như bàn thạch.


Thật là đẹp, thật tuyệt vời khi những nhành vạn tuế trong tay các chị nữ tu thuộc tu hội Nước Hằng Sống với tiết mục múa Bài Ca Nghìn Trùng, được vẫy cao, một thứ cây lá biểu hiện cho sự chiến thắng, mãi mãi gắn liền với niềm tự hào của các thánh tử đạo:

Ta đứng hát giữa trùng khơi hoang đảo
Những bến bờ xanh bát ngát quê hương
Mây xóm gò xa núp bóng giáo đường
Ôi có biết cơ nan vào phép lạ
Cho ta đến đồi hương nam trắc bá
Nằm chiêm bao đàn phách nhịp nhàng ca
Và sẽ no nê ánh sáng chói lòa
Nhành vạn tuế thơm tho lời khấn nguyện.


Dưới con mắt của thế gian, giống như Đức Kitô, các thánh tử đạo khi chấp nhận cái chết cũng bị coi là thất bại, là thua cuộc. Nhưng không! Ngày vinh quang của các Ngài không ở trần gian này mà bắt đầu trên Thiên Quốc. Ca đoàn Tình Thương với tác phẩm hợp xướng “ Ngày vinh thắng “ như làm vỡ tung bóng tối của sự đau thương, thảm bại.

Dâng cuộc đời cho Chúa máu xương xây Nước Trời
Muôn đời nhờ công đức sáng soi khắp mọi nơi
Công Người đã gieo tưới máu tim với mồ hôi
Dân Việt lòng ghi nhớ quyết đi theo vết hùng
Trong một niềm yêu Chúa khó nguy vẫn lòng trung.


Một vũ điệu sôi động do đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể xứ Tân Phước qua bài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam rất hay. Nhưng cảm động đến rơi lệ, nhiều cõi lòng lặng đi khi các bà trong gia đình Hiền Mẫu đã diễn lại cảnh thánh Anrê Phú Yên từ lúc sống với cha mẹ đến lúc ngã gục trên pháp trường:

Có những trái tin không bao giờ mục nát
Có những cành hoa không một lần úa tàn
Có những ánh sao chưa một lần lịm tắt
Có những con người sống mãi không thôi
Có những bước chân đã đi vào tuyệt đối
Có những tiếng ca mãi vang vọng muôn đời
Có những ý thơ không bao giờ cạn tứ
Có những cung đàn reo mãi không ngơi
Có những phút giây đã đi vào lịch sử
Có những tháng năm đã đi vào bất diệt
Có những ước mơ không bao giờ lạc lối
Có những con đường dẫn tới vô biên


Ai mà không cảm động khi các bà, các ông đã có tuổi lại rất thật trong vai lính lệ, linh mục; có trang phục đúng cách, diễn xuất có hồn……Ở tầm cỡ giáo xứ, thực hiện được như thế là rất xuất sắc, thành công. Thành công không phải ở nét đẹp nghệ thuật mà ở nét đẹp biết chung sức trong một cộng đoàn của một giáo xứ đông giáo dân.

Ca đoàn Têrêsa với tác phẩm hợp xướng Khải Hoàn Ca như bộc lộ hết niềm vui của người chiến thắng:

Lạy Chúa từ nhân, con đã hiểu rồi
Hạt giống Người gieo từ mấy trăm năm trước
Là máu, thịt xương bao người ngã gục
Là men nồng trong đấu bột tinh khôi
Ngọn lửa thắp lên sáng cả đất trời
Là cây cải cho chim về trú ngụ.


Gia đình Đa Minh có tiết mục sau cùng rất sống động là hoạt cảnh thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh tử đạo. Một ông trùm họ đạo, làm nghề thầy thuốc đã sẵn sàng đổ máu đào khi không bước qua thánh giá để minh chứng đức tin giữa quan quân. Kìa gươm giáo vung lên, máu chảy đầu rơi… nhưng ngay lúc đó:

Xin hãy đến mở hồn ra phơi phới
Việt Nam ơi xin ngả mũ chào mừng.


Đêm diễn nguyện được khép lại khi cha chính xứ là linh mục Giuse Vũ Minh Danh lên ban phép lành kết thúc.

117 vị thánh tử đạo Việt Nam trải dài 117 năm bách hại (1745- 1862) được tôn phong hiển thánh đã phải chịu nhiều hình khổ như đòn vọt, mắng chửi, tra tấn bằng gông cùm, xiềng xích…..cộng thêm đủ loại án xử như bá đao, lăng trì, thiêu sống, trảm giảo, rũ tù. Các Ngài là một số nhỏ trong số 130.000 Kitô hữu chết vì đạo trong suốt 261 năm (1625- 1886).

Có kho tàng nào lớn hơn? Có tài sản nào lớn hơn dành cho những người con đất Việt? Những cái chết xuất phát từ niềm tin vào Đức Kitô đều được hòa vào khối tình yêu vô tận của Đấng đã chết cho tình yêu. Chính Đức Giêsu Kitô làm cho những cái chết bỗng trở thành ý nghĩa muôn đời, từ niềm tin đó.