SINH VIÊN CÔNG GIÁO HUẾ KHAI GIẢNG NĂM HỌC VỚI QUYẾT TÂM SỐNG LỜI CHÚA

HUẾ - Cùng nhau đến tham dự Thánh lễ khai giảng năm học đã trở nên gần gũi, thân thương và quen thuộc đối với sinh viên Công Giáo tại Huế từ 3 năm trở lại đây. Nhưng đặc biệt hơn cho niên khoá này, các sinh viên mang theo một quyết tâm “Sống Lời Chúa” trong môi trường của họ theo lời mời gọi của Giáo Hội.

Cuộc hội tụ hôm 30/10/2005 kéo dài 8 giờ đồng hồ, với chủ đề “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa”, đã thu hút trên 500 sinh viên đang học tại thành phố Festival miền trung Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể đã chủ sự Thánh lễ khai giảng tại toà nhà Mục vụ của Tổng giáo phận Huế. Đồng tế với Ngài có một số khá đông các Linh Mục tâm huyết với sinh viên. Ngoài ra còn có sự tham dự đông đủ của quý Cha quý Thầy, quý nữ tu đặc trách sinh viên thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Thánh Tâm, Dòng Phaolô, Mến Thánh Giá, Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Con Đức Mẹ Đi Viếng.

Linh mục Antôn Nguyễn Văn Tuyến, đặc trách sinh viên Công Giáo tại Huế, cho biết mục đích của cuộc hội tụ này, ngoài việc đến để dâng lên Thiên Chúa niên khoá mới, còn nhằm đưa ra một chương trình hành động cho cả niên khoá, giúp sinh viên hoà cùng nhịp sống với người tín hữu cả nước là tiếp cận và đào sâu nội dung Thư Chung 2005 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Chủ đề "Sống Lời Chúa” của Thư Chung này sẽ vạch hướng đi cho việc học hỏi và sống đạo của toàn niên Khoá.

Cha Tuyến nói: “Người sinh viên Công Giáo cần Giáo Hội giúp họ biết cầu nguyện, biết sống đời nội tâm, biết sống đạo đức, nghĩa là trao vào tay họ những soi sáng đích thực giúp họ có được những chọn lựa đúng đắn trên con đường dẫn tới sự thành đạt và trong suốt sự nghiệp đời mình.”

Mỗi sinh viên cầm trên tay một bản sao Thư Chung năm 2005, họ theo dõi và lắng nghe Linh mục Phêrô Phan Xuân Thanh, thư ký Hội Đồng Giám Mục, phân tích một cách khái quát bức Thư này. Sau đó, các sinh viên phân chia nhóm để thảo luận một trong những câu hỏi sau đây:

  • 1- Mỗi người chúng ta đã nhiều lần nghe Lời Chúa xong rồi bỏ qua, tại sao lại như vậy? Ta phải làm thế nào để khắc phục?
  • 2- Bạn thường gặp những khó khăn gì khi đọc Lời Chúa cách cá nhân hay tập thể?
  • 3- Hưởng ứng lời kêu gọi của HĐGMVN: “mỗi người vừa là mảnh đất, vừa là người gieo giống Lời Chúa”, bạn thử đề nghị những việc cụ thể mình có thể làm?
  • 4- Bạn có cảm nhận cụ thể nào về bài Tin Mừng Chúa gọi ông Giakêu mà bạn vừa nghe Đức Tổng Giám Mục chia sẻ trong Thánh lễ khai giảng?
10 nhóm, mỗi nhóm một vị trí, họ thảo luận sôi nổi và ghi chép lại những ý kiến của mỗi người. Sau đó, đại diện từng nhóm nói lên nội dung đúc kết của nhóm mình. Các Linh mục ghi chép và tiếp thu những ý kiến, những vấn đề mà sinh viên thao thức, để tìm ra phương cách tạo điều kiện giúp đỡ họ.

Hầu hết các nhóm đều thừa nhận rằng: đã nhiều lần họ không chú tâm lắng nghe Lời Chúa trong Thánh lễ vì chia lòng chia trí và mãi nghĩ đến chuyện khác, điều này đã trở nên thói quen xấu ở nhiều người, “quen quá hoá thường”. Có người nghe xong rồi thì lại bỏ quên vì không chịu động não suy niệm và cầu nguyện, không chịu nghĩ xem Chúa nói với mình và dạy mình điều gì.

Nhiều sinh viên nhận ra mình đã hờ hững với Lời Chúa trong nhiều năm qua. Họ quyết tâm sẽ cố gắng tạo cho mình một thói quen đọc và suy niệm Lời Chúa hằng ngày, nhất là mỗi khi dự lễ phải chăm chú lắng nghe, để Lời Chúa in vào tâm trí họ, giúp họ thực hành sống tốt nơi môi trường của mình.

Nhóm sinh viên ngành Văn và Tâm Lý đề nghị: “Mỗi bạn hãy dành 10 phút để đọc và suy gẫm Lời Chúa hàng ngày; năng tham dự Thánh lễ và chầu Thánh Thể; cầu nguyện mọi lúc và mọi nơi để có thể sống và thực thi đúng theo Lời Chúa dạy”. Nhóm này chia sẻ thêm rằng, chúng ta là những người tội lỗi, nên noi gương ông Giakêu khao khát và tìm mọi cách để được nhìn và gặp Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa thương yêu và tha thứ tội lỗi khi chúng ta tin yêu Chúa và quảng đại với anh em.

Nhóm sinh viên ngành Triết và Luật mong muốn các Linh mục và các Dòng tu trực tiếp hướng dẫn họ cách đọc, lắng nghe, hiểu và chia sẻ Lời Chúa, để họ có thể yêu và say Lời Chúa như một nhu cầu không thể thiếu. Họ đề nghị thành lập các nhóm chia sẻ Lời Chúa hàng tuần tại các Dòng tu và các Nhà thờ ở thành phố Huế.

Theo cha Tuyến, chương trình hành động cụ thể của Sinh viên Công Giáo tại Huế năm nay rất đơn giản. Nhờ sự đồng hành tích cực hơn của các Cộng đoàn Dòng tu và qua những giờ học hỏi, chia sẻ và tĩnh nguyện, sinh viên Huế quyết tâm tiếp cận Lời Chúa nhiều hơn và sâu sắc hơn trong đời sống cá nhân và tập thể. “Mục tiêu và mong muốn của chúng tôi là làm sao cho các sinh viên Huế thấu hiểu được Mối Phúc đã được chọn làm chủ đề cho ngày khai giảng. Đó là: ‘Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa’.”

Trong niên khoá 2005-2006, Linh mục đặc trách Giáo dân Gioan Kim Lê Thanh Hoàng cũng đã hứa sẽ tạo mọi điều kiện để sinh viên có cơ sở sinh hoạt cần thiết như học Giáo lý, ngoại ngữ, vi tính, tham dự và phục vụ Thánh lễ Chúa Nhật hằng tuần dành riêng cho sinh viên tại nhà thờ Giáo Xứ Phanxicô của ngài toạ lạc ở trung tâm thành phố. Ngoài ra, mỗi tháng sẽ có một cuộc quy tụ tất cả các sinh viên tại một địa điểm nào đó để học hỏi về các đề tài Thánh Kinh, Nhân Bản hoặc Xã Hội.

Sau Giờ Tĩnh Nguyện cuối ngày gặp gỡ thật sâu lắng do Đức Tổng Giám Mục chủ sự, ngài kêu gọi sinh viên Huế cố gắng đem ra thực hành những quyết tâm đã được bàn thảo sâu rộng trong ngày gặp gỡ đầu niên khoá. Ngài cũng kêu gọi Quý Cha Giáo, quý Cộng Đoàn Tu sĩ hãy cùng đồng hành giúp cho sinh viên Huế biết tiếp cận Lời Chúa và sống Lời Chúa ngày một sâu xa hơn.